Thể loại thơ đa phương tiện_Nammy Nguyễn
nguyennam82 08.10.2008 11:38:47 (permalink)
0


Điều chưa hiểu
Xin lỗi hình như nghe chưa rõ
Em vừa nói với anh điều gì
Để anh lắng tai nghe thật kỹ
Vừa rồi cơn gió lỡ cuốn đi...

Xin lỗi anh vẫn nghe chưa hiểu
Dù em đã nói lại bao điều
Nhưng lỡ nhìn vào trong ánh mắt
Mơ màng nên chẳng nhớ bao nhiêu!

À thôi cuối cùng anh đã hiểu
Nhưng mà chỉ hiểu được một điều
Rằng khi em nói đừng nhìn nhé,
Không thôi tim sẽ trót thầm yêu!

nguyennam82 - 171007
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2008 08:22:33 bởi nguyennam82 >
#1
    nguyennam82 11.10.2008 20:33:12 (permalink)
    0




    Dặn dò
    Đừng ăn kem khi trời lạnh em nhé
    Đừng thức khuya để đọc truyện làm gì
    Cũng đừng vì nhớ anh mà suy nghĩ
    Ảnh hưởng nhiều đến việc học mùa thi...

    #2
      vivilan 23.10.2008 11:06:19 (permalink)
      0
                                      ĐỌC THƠ  NGUYENNAM
       
      Ghé qua nhà NGUYENNAM, đọc thơ Dặn dò, lại đọc Điều chưa hiểu: Nhưng lỡ nhìn vào trong ánh mắt/ Mơ màng nên chẳng nhớ bao nhiêu.Em đang mùa thi. Đẹp lắm!       duyphi - vivilan có câu thơ tặng:
                     Sấm ran. Trời đổ mưa rào
               Trong mưa, tôi thấy hạt nào cũng em...
         Chúc NGUYENNAM + bạn hạnh phúc!   
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2008 11:13:23 bởi vivilan >
      #3
        BĂNG NGUYỆT 24.10.2008 11:06:38 (permalink)
        0

        Dặn dò
        Đừng ăn kem khi trời lạnh em nhé
        Đừng thức khuya để đọc truyện làm gì
        Cũng đừng vì nhớ anh mà suy nghĩ
        Ảnh hưởng nhiều đến việc học mùa thi...

         
        Dặn dò chu đáo wá hihih chúc vui khi tham gia cùng dd VNTQ nha nguyennam....chờ đọc thơ mới của bạn nè...
        #4
          nguyennam82 26.10.2008 08:20:31 (permalink)
          0
          Hi thanks lời chúc của Vivilan, và thanks Băng Nguyệt đã hưởng ứng thơ của N.
          gửi thêm 1 bài cho diễn đàn thêm vui...




          SHIFT RỒI DELETE(*) 
           (*) Thủ thuật xoá hẳn file, folder trong windows mà không lưu data bị xoá trong Recycle Bin nên khó khôi phục lại.

          Lạnh lùng em chọn tên tôi
          Nhấn ‘Shift’ rồi em ‘Delete’
          Xoá hẳn ra khỏi cuộc đời
          Chuyện tình yêu không mong đợi 
          Xoá hẳn không thể phục hồi
          Phải chăng  mang nhiều lầm lỗi?
          Lỡ ra có khi tiếc nuối
          Thì ngày tháng đã cuốn trôi 
          Chắc phải học lại yêu thôi
          Để tình không bay đi vội
          Để người ta không giận dỗi
          Lại nhấn ‘Delete’ tên tôi.



          NHN


          #5
            nguyennam82 07.11.2008 06:05:26 (permalink)
            0
            Chiec áo mùa đông
             Tro72i trở lạnh                                      
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2008 10:50:09 bởi nguyennam82 >
            #6
              Chuyển nhanh đến:

              Thống kê hiện tại

              Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
              Kiểu:
              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9