LẦM LŨI
LẦM LŨI Tặng các chị công nhân làm đường trên QL1 Em một mình lầm lũi
Làm vệ sinh lòng đường
Người em khom khom cúi
Thu gọn đất cát vương
Đường thì dài thăm thẳm
Em nhỏ nhoi làm sao
Người em đầy bụi bậm
Rác rưởi em vun vào
Từng đống từng đống một
Em hót đổ bên đường
Nắng xiên khoai rát ruột
Biết lòng ai nát tương
Lòng đường em quyét sạch
Đỏ vàng áo phản quang
Men theo giải phân cách
Em mải mê việc làm
Ước gì có phép lạ
Dọn sạch đất thay em
Để em đỡ vất vả
Để em đẹp , đẹp thêm
Dáng em làm lầm lũi
Cam chịu mọi hi sinh
Nhìn em sao tồi tội
Thương em lệ rung rinh
Bên vệ đường em nghỉ
Hàng cây tỏa bóng dâm
Gió bên tai thì thầm
Nhìn em đơn côi quá
Cuộc đời sao vất vả
Chồng con lại cách xa
Nỗi buồn ta với ta
Gia đình ai chăm sóc ? ..
Suốt ngày làm mệt nhọc
Đêm thao thức lo toan
Chồng Bắc với vợ Nam
Đã nghèo càng thêm khó
Tuyến đường đang dang dở
Vầng trăng còn xẻ đôi
Nồi cơm vẫn hai nơi
Thời gian trôi trôi mãi
Tuổi xuân đâu trở lại
Má hồng nắng nhạt phai
Mỏi mong già trước tuổi
Vẫn phải sống cho đời
Đầu gục trên đầu gối
Trời xa xa thật xa
Thân gái như mưa sa
Phận nghèo đành cam phận
Việc làm như vô tận
Em lặng lẽ ra đàng
Dưới ánh nắng chang chang
Em một mình lầm lũi
Em lại khom khom cúi
Hót từng đồng đất vương
Để rùa trải thảm đường
Nào ai người biết đến 7-2004
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: