cho người tình lỡ
nguyenthuyvan 10.10.2008 10:34:28 (permalink)
0
" KHI TÌNH YÊU QUA ĐI "



 
  Khi tất cả qua đi
sự vô tư sôi nổi một thời
tuổi trẻ và lãng mạng
nhớ nhung và mong chờ
qua đi... 
  Tất cả đã qua,
chỉ nhớ thương ở lại
mới hiểu con tim yêu anh nhiều đến thế
mọi thứ qua đi không bao giờ níu lại
  Trong muôn ngàn sự thật
có sự thật đớn đau
rằng ta...xa nhau mãi
  Nhưng không đau bằng nỗi đau em nhận được
sự vô tình, khinh rẽ nơi anh
  Em không khóc như những ngày đầu vẫn khóc
biết chẳng thể mong chờ,
mà chờ chẳng được chi
  Tất cả qua đi,
chỉ tình yêu ở lại
trong tất cả âm thầm,
em thầm lặng yêu anh !
  Em gọi anh là người em yêu, nhớ
như vết hằn sâu cắt cứa trong em
như lừa dối với người sau anh vậy !
  Em không khóc vì không còn nước mắt
để tuôn trào cho thỏa  nỗi buồn đau
nước mắt hôm nay đổ ngược hết vào lòng
che dấu cho riêng mình trong bao nhiêu thương mến
  Yêu !
là yêu là không bao toan tính
sẽ hạnh phúc hay được mất điều chi !
  Yêu !
là yêu bao nhiêu năm vẫn vậy
biết chỉ khổ đau em nhận lấy riêng mình
  Uất hận, đớn đau, lặng thầm, che dấu
phía sau môi cười có vị đắng tình yêu !
phía sau những vươn lên cố gắng hết mình
để khơi dậy những gì đã từng mất
bởi 1 thuở dại khờ...
bỏ dở bởi yêu anh
sự thật những vươn lên trong cuộc sống bây giờ
là chiếc áo lành che đậy những vết nát trong tim
là gì, là gì thì chỉ có em mới hiểu
  KHẮc... mãi trong em 1 tình yêu tuổi trẻ
  DuY... nhất một thời, nuối tiếc cũng đã qua
 
Sau tám năm em vẫn mãi yêu người !

                  Tháng 10 / 2008

           - tặng riêng 03/ 09 / 1983 -

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2008 10:49:00 bởi nguyenthuyvan >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9