Trích đoạn: trongvan
Khủng hoảng kinh tế
Ở thời kỳ khủng hoảng kinh tế
Người dân nghèo chẳng dễ kiếm ăn
Kẻ có tiền gởi trong nhà băng
Cũng khó ngủ, phần vì sợ mất
Chả dám rút tiền về nhà cất
Nhỡ cướp vô cắt cổ đoạt sao?
Thế cho nên dẫu nghèo hay giàu
Đều khổ hết chứ đâu ai sướng!
Có một điều không thể tưởng tượng
Nhiều ngân hàng to lớn cũng tiêu!
Tốt hơn hết mình có bao nhiêu
Ăn xài hết là điều chắc nhất.
Trọng Văn - 20081010
Của cải ở đời là sẽ mất
Cho nên cần gì mà phải cất
Bao nhiêu cũng không đủ để dành
Thôi thì đem tặng cho SƠN tất
Nói chú Trọng Văn vài lời chơi
Ở đời phải biết sống thảnh thơi
Đừng có lo tiền lo bạc nữa
Cu ộc sống khốn khó ở mọi nơi
Cho nên nếu chú thích để dành
Cách này coi vậy cũng khá nhanh
Bao nhiêu tiền của gom lại hết
Đem đi từ thiện thế là thành.
Đừng có giận Sơn nói mấy câu
Chú nghe chớ có giận lại sầu
Sơn đây chỉ nói lời chân thật
Chẳng buồn gì mà gạt chú đâu