Tình đời - tình người
cumgar 27.01.2005 02:30:58 (permalink)
Tình Đời - Tình Người


Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
Người trong một nước phải thương nhau cùng.



Bầu ơi thương lấy bí cùng,
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.



Ăn quả nhớ kẻ trồng cây,
Ăn thóc, ăn gạo nhớ kẻ đâm xay nhọc nhằn.



Khôn ngoan đối đáp người ngoài,
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.



Công cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ Mẹ, kính Cha,
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.



Chiều chiều ra đứng cổng sau,
Trông về quê Mẹ ruột đau chín chiều.



Anh em như thể tay chân,
Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần.


Cha Mẹ nuôi con bằng trời bằng bể,
Con nuôi Cha Mẹ, con kể từng ngày.



Muốn sang thì bắc cầu Kiều,
Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy.



Trăm năm bia đá thì mòn,
Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ.



Đèn khoe đèn tỏ hơn trăng,
Đèn ra trước gió được chăng hỡi đèn?



Trăng khoe trăng tỏ hơn đèn,
Cớ sao trăng phải chịu luồn đám mây?



Sông sâu còn có kẻ dò,
Lòng người nham hiểm ai đo cho tường.



Thức khuya mới biết đêm dài,
Ở lâu mới biết là người có nhân.






#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9