LẠC LỐI...

Tác giả Bài
thaihansang
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.08.2004
  • Nơi: Thành phố biển
LẠC LỐI... - 27.01.2005 03:21:00
0
Hỡi phượng hồng ngày xưa ơi !
Giờ này em ở phương trời nào xa
Biết có còn nhớ tình ta
Hay là em đã xa ta thật rồi
Thế đấy tình anh u tối
Để cuộc đời mãi lạc lối bên em...
ths

thaihansang
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.08.2004
  • Nơi: Thành phố biển
RE: LẠC LỐI... - 27.01.2005 03:50:59
0
Biển Nha Trang nồng nàng cơn sống vỗ
Bầu trời xanh ôi ánh mắt em yêu
Hàng dương xưa rì rào trong nỗi nhớ
Anh lại về đây nơi chốn hẹn hò...
Sống vẫn xô bờ tim anh vẫn yêu
Mà trời xanh sao không phải mắt em?
Anh là cánh én mùa xuân lưu lạc
Cứ dại khờ đi tìm một giấc mơ ko thật..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2005 01:40:25 bởi thaihansang >
ths

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
RE: LẠC LỐI... - 27.01.2005 08:03:23
0

Tình Thơ


Thả hồn trong cõi vô bờ
Trái tim lạc lối, mắt ngơ ngát nhìn
Ô hay, đây cõi lặng thinh
Chìm trong hư thực, lung linh sáng ngời

Thẳm sâu vào chốn "tuyệt vời"
Dang tay rộng mở đón mời thiết tha
Nơi đây chung một mái nhà
Tâm hồn đồng điệu nhạc hòa tình thơ.




thaihansang
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.08.2004
  • Nơi: Thành phố biển
RE: LẠC LỐI... - 02.02.2005 02:31:35
0
Lạc chốn thiên đường hay địa ngục nhân gian
Mà sao tôi cứ ngìn lần đau đớn mãi
Để tim buồn chứa nỗi nhớ không tên
Để dại khờ ôm lệ khóc chơi vơi...
Tôi là kẻ muôn đời lang thang trong giấc mộng
Chỉ để tìm xem ôi hai chữ ái tình
Nó hiện hữu hay ảo vọng xa xăm
Nó màu nhiệm hay chỉ là phù phiếm...?????
ths

dinhphong
  • Số bài : 252
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.10.2004
  • Nơi: thảo nguyên
RE: LẠC LỐI... - 21.02.2005 20:55:40
0
Tôi đã trở về lại chốn đây
Chui trong vỏ ốc dáng thân gầy
Đau thương day dứt như sương phủ
Bọc kín tâm hồn dạ ngất ngây

Tôi đã trở về từ chốn xa
Có hoa, có núi, có con phà
Có sông, có nước hồn tôi thấm
Gợi cảnh mây trời sóng lướt qua

Tôi lại trở về Tôi hôm qua
Như chẳng rời xa khỏi mái nhà
Sầu như đi lại con đường cũ
Vất vưởng bên đời một bóng ma ...

đây là trang web của em mong mọi người ghé tham quan
http://crazynicholas.now.nu/




đừng hỏi tại sao
  • Số bài : 12
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.12.2004
  • Nơi: lòng đất
RE: LẠC LỐI... - 22.02.2005 02:20:42
0
Cũng từ hôm nay em mất niềm vui
mắt ướt đẫm giữa đêm dài thăm thẵm
Phải chi hôm ấy anh đừng tới rước
Thì giờ đây mình đã xa la rồi

Ct.Ly

thaihansang
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.08.2004
  • Nơi: Thành phố biển
RE: LẠC LỐI... - 24.02.2005 03:24:45
0
Đừng hỏi tại sao tình đời muôn lối
Vì câu hỏi đó...đã có hàng ngàn người hỏi rồi
Trong hàng ngàn người đó...có tôi...mà đến bây giờ tui vẫn ko hiểu tại sao?..he he..(tại sao tui dẹp trai...mà vẫn thất tình...hic..)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2005 03:28:30 bởi thaihansang >
ths

thaihansang
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.08.2004
  • Nơi: Thành phố biển
RE: LẠC LỐI... - 28.02.2005 03:33:40
0
Tình là vậy muôn đời sầu khổ
Đến rồi đi như giấc mộng tan
Đã cướp hồn em giọt nắng hồng,
Cho lệ buồn ướt đẫm môi ai?....


Thôi em đừng buồn nữa ...tình chỉ là ảo mộng thôi ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2005 01:57:29 bởi thaihansang >
ths

loithoattinhyeu
  • Số bài : 72
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.06.2004
RE: LẠC LỐI... - 28.02.2005 03:50:59
0
Thôi về đi em, kẻo dơ gót ngọc
Bụi trần gian đầy dẫy chốn phồn hoa
Thôi hãy về đi kẻo mòn guốc mộc
Dặm đường xa, kín bóng quê nhà
TÌNH YÊU ƠI!!!! TÔI XIN NGƯỜI ĐỪNG ĐẾN ĐÃ ĐẾN RỒI TÔI XIN NGƯỜI ĐỪNG Đi
[IMG]http://vietbox.com/dai_bang_xanh_bk57/crying.gif[/IMG

thaihansang
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.08.2004
  • Nơi: Thành phố biển
RE: LẠC LỐI... - 05.03.2005 04:00:01
0
Có phải em là ánh trăng hồng?
Còn anh chỉ là hạt cát dưới đáy đại dương...
mênh mông sâu thẳm?
Và biết khi nào trăng thương tình soi sáng cát?
Chắc là ko muôn đời là ko thể
Để cát đại dương muôn đời khóc mãi
Một cuộc tình cay đắng bi ai...
ths