trang thơ Hoàng Gia Anh

Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 31 đến 50 trên tổng số 50 bài trong đề mục
Tác giả Bài
hoanggiaanh
  • Số bài : 48
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.07.2008
RE: trang thơ Hoàng Gia Anh - 16.05.2009 16:36:25
0
                                  ÐÊM TÂN HÔN
                   Lòng xuân dưới ánh trăng nghiên
                   Tình xuân ván đã đóng thuyền đêm nay
                   Đau thương sung sướng châu mày
                   Bao năm chờ đợi một ngày tân hôn
                   Hưởng xuân một phút vùi chôn
                   Cánh hoa nhụy đã không còn sắc hương
                   Nghĩa tình trăng khuyết gió sương
                   Ái tình đã bán lửa hương cho chồng
                   Nâng tay cạn chén rượi hồng
                   Biết lòng kho thoát khỏi lòng ái ân
                   Thẹn thùng e ngại bân khuân
                   Đêm xuân tiếng thét liệm dầm trong mơ
                   Cuộc đời trong trắng ngây thơ
                   Hoa xuân tan nát một giờ hoa yêu đương
                   Vợ chồng là đạo tào khương
                   Chàng ơi hãy nhớ đêm trường tân hôn.
 
 

hoanggiaanh
  • Số bài : 48
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.07.2008
RE: trang thơ Hoàng Gia Anh - 21.05.2009 11:32:16
0
Bài 1:

Hải âu bay lững lờ

Chạnh lòng nhớ nàng thơ

Mong một lần gặp gỡ

Tương tư chiều bơ vơ



Bài 2:

Nàng về phố xưa

Hà thành đêm mưa

Màn đêm giăng lối

Ô dù tôi đưa



Bài 3:

Thân bèo nước

Kiếp tha phương

Nhớ cố hương

Hồn thơ mộng

hoanggiaanh
  • Số bài : 48
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.07.2008
RE: trang thơ Hoàng Gia Anh - 19.06.2009 07:52:10
0
TÌNH THƠ ẢO TƯỞNG

Cảm ơn ta cảm ơn nàng
Giúp cho ta viết mấy trang thơ đời
Nàng là đạo diễn tuyệt vời
Tạo ta mơ tưởng tiếp lời vào thơ
Đơn phương diễn vở tình hờ
Trái tim xúc động ý thơ thêm sầu
Trang thơ đã nối nhịp cầu
Trang đời chưa gặp gỡ nhau một lần
Biết rằng chỗ chẳng quen thân
Cũng mong muốn được một lần gọi danh
Hay nàng đài các trâm anh
Thơ răn đang nỗi tiếng danh đương thời
Còn ta trôi giữa dòng đời
Vì yêu thơ diễn từng lời thơ vương
Diễn xong trở xuống hậu trường
Dư âm còn mãi vấn vương thế này
Tấm thân bèo nước gió mây
Biết ai tâm sự lúc này kịch tan
Đem thân phơi dưới nắng vàng
Để khô dòng lệ bởi trang tình hờ
E rằng lê thắm vào thơ
Làm hoen ố cả giấc mơ ngọc ngà
Hởi nàng đạo diễn tài ba
Bỏ qua cho kẻ mù lòa vì yêu
Mỗi khi bóng ngã về chiều
Trái tim bật khóc lòng nhiều nhớ nhung
Yêu thơ đến thế là cùng
Tình thơ ảo tưởng thủy chung cuộc đời


hoanggiaanh
  • Số bài : 48
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.07.2008
RE: trang thơ Hoàng Gia Anh - 19.06.2009 07:54:27
0
THẦM YÊU

“Em là cô gái nhiều xinh đẹp

Tôi sẽ thầm yêu đến dại khờ”

***

Thường mãi gọi tên em vào mộng mị

Nỗi thường về lời vội ghép thành thơ

Và cứ thế từng đêm về vẫn thế

Ta thầm yêu yêu mãi đến bao giờ

Không dám hỏi dù một lần muốn hỏi

Sợ chối từ tan biến vạn đêm mơ

Sẽ không còn tình ý gởi vào thơ

Và mất cả mối tình câm tha thiết

Dại đã dại chỉ mỗi mình ta biết

Yêu thầm yêu biết khổ vẫn còn yêu

Lấy cô đơn bầu bạn mỗi về chiều

Vội thương nhớ gắn liền trong khóe mắt

Ta mong cả hoàng hôn mau dập tắt

Trả ta về thế giới mộng yêu đương

Cho ta mơ em đến mãi đêm trường

Tóc xanh mướt môi hồng tươi thắm đỏ

Em là đóa phù dung chiều lộng gió

Dáng đài trang tha thướt nét yêu kiều

Là giai nhân tuyệt thế tuổi vào yêu

Em xứng đáng ngôi sao đời điểm lệ.

hoanggiaanh
  • Số bài : 48
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.07.2008
RE: trang thơ Hoàng Gia Anh - 09.08.2010 10:40:53
0
ĐƯA EM VỀ THĂM QUÊ

Em thấy không em quê hương anh
Có bãi biễn cát vàng màu óng ánh
Trên đường quê có cả cánh đồng xanh
Tuổi học trò kỉ niệm mãi theo anh
Thăm lăng miếu tiền nhân thời dựng nước
Quê anh có dòng sông nhỏ
Đưa thuyền về xuôi ngược
Có đò chiều đón rước khách sang sông
Đoàn dân nông sáng sớm đã ra đồng
Kẻ gieo mạ người vun giồng khoai mới
Trường làng cũ bóng cờ bay phấp phới
Âm vang còn mườn tượng tiếng thầy cô
Buổi chợ chiều mua bản cảnh xôn xao
Cô hàng nước tươi cười hớn hở
Trong ly nước có chân tình cởi mở
Vui nào bằng về thăm lại quê hương
Đôi gàu đang tát nước đổ vào mương
Đều đặn bốn bàn tay theo nhịp khúc
Miệng ca hát nhẹ nhàng thi nhau múc
Dẫn nước vào đồng lúa đẹp xanh tươi
Đổ mồ hôi nhưng mãi nở nụ cười
Thương quê quá tình người đầy chất phát
Thấy không em lúa xanh màu bát ngát
Thương quê nghèo dào dạc đậm tình quê.


hoanggiaanh
  • Số bài : 48
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.07.2008
RE: trang thơ Hoàng Gia Anh - 11.08.2010 21:26:41
0
HOÀNG GIA ANH NGUYỆN CẦU

Cháu còn nghèo lắm cậu trời ơi
Sóng gió quanh năm phủ cuộc đời
Giọt máu hoàng gia dòng dõi cậu
Giàu sang cậu nở chẳng thương tôi.

Quanh năm vất vả biển hawaii
Lưng cõng mưa đêm đội nắng ngày
Gian khổ quản bao đời biển mặn
Túng cùng nhờ vả vợ con xoay.
Sáng nay ra thẻo bủa câu chiều
Thầm nguyện trời cao cậu kính yêu
Giọt thảm khôn ngăn dòng lệ cháu
Đoạn sầu khó cản mẹ buồn theo.

Mẹ mãi khuyên năng hãy nguyện cầu
Lẽ nào trời cậu bỏ rơi đâu
Cháu vâng lời Mẹ hằng đêm khấn
Khấn vái trời cao cháu khẩn cầu.

Không cùng huyết thống thì cháu chẳng
Cháu chẳng than van cảnh túng nghèo
Khổ nỗi hoàng gia dòng dõi cậu
Ra đường chúng bạn xúm nhau trêu.


hoanggiaanh
  • Số bài : 48
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.07.2008
RE: trang thơ Hoàng Gia Anh - 11.08.2010 21:28:27
0
BỐ NÓ VỀ

Xa cách lâu nay lại trở về
Tình nhà chen lẫn với tình quê
Tiếng ai quen quá nhà bên xóm
Như tiếng người thân bố nó về
Đầm sâu mương nước gàu đang tát
Đìa cạn quanh bờ vịt mấy con
Gánh nước đêm trăng dốc động cao
Cùng em sánh bước nhớ năm nào
Má hây hây đỏ mồ hôi thoáng
Dưới ánh trăng tròn đẹp biết bao
Dạo đó lòng anh như đắm say
Tóc em buông xỏa chấm ngang vai
Mèn ơi!! Em đẹp chao em đẹp
Em của riêng đời!! em của ai
Mưa thắm vườn rau luốn bắp non
Dàn bầu bí mướp trổ bông con
Vợ hiền nghe tiếng mừng run rẩy
Chạy đến ôm chồng lẫn nụ hôn


hoanggiaanh
  • Số bài : 48
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.07.2008
RE: trang thơ Hoàng Gia Anh - 13.08.2010 18:59:21
0
BỨC TRANH TẠO HÓA

Em là tôn nữ tường vân
Yêu thơ lên mạng bao lần xem thơ
Lần đầu gặp gỡ ngẫn ngơ
Nghĩ là giả tưởng nào ngờ tri âm
Tiếng oanh nhỏ nhẹ thì thầm
Lời ngoài úp mở, ý trong ngọt ngào
Dung nhan má thắm hồng đào
Không trong tứ đại cũng vào sắc hương
Tỏ tình gửi bức thơ thương
Nàng e ấp thẹn tôi đương lén nhìn
Làn da trắng tựa tuyết in
Má hây hây đỏ trộm nhìn chẳng thôi
Môi nàng thoáng nụ cười tươi
Nói năng nhỏ nhẹ, dáng người nết na
Tóc nàng che áo bà ba
Tranh là tạo hóa, người là trần gian
Làm thơ viết tặng riêng nàng
Chút tình yêu muộn trên trang nét nhà
Thư tình biển mặn hôm qua
Thơ là giả tưởng, đời là tri âm.



hoanggiaanh
  • Số bài : 48
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.07.2008
RE: trang thơ Hoàng Gia Anh - 13.08.2010 19:00:43
0
TÌNH QUÊ


TÌNH QUÊ
Tình quê trong khói lam chiều
Vầng thơ tha thiết thương yêu quê nhà
Nàng thơ đẹp tợ sắc hoa
Nắng vương tà áo mưa qua cổng làng
Tình yêu hiền mẫu gian nan
Vì dân gian khổ yêu chàng cán binh
Nước non sông núi hữu tình
Hồn thơ trải khắp quê mình mến thương
Quán thơ dựng khắp nẻo đường
Mỗi vầng thơ khúc đoạn trường tình quê
***
Cho tôi được mượn đề tài thơ của thi hữu
“Tình quê trong khói lam chiều”
Để mở đầu bài thơ tình yêu của tôi, xin được hồi đáp lại bài thơ thi hữu đã dành tặng trang thơ Hoàng Gia Anh. Lời thơ của thi hữu rất hay, hồn thơ chứ chan tình quê đạm đà tha thiết. Bài thơ “Tình Quê”, tôi xin gói gém tất cả nỗi lòng của tôi dành cho quê một lần nữa xin chân thành cảm ơn thi hữu Trần Vân Hạc và đọc giả đã dành nhiều thiện cảm cho trang thơ. Xin chân thành cảm tạ.


hoanggiaanh
  • Số bài : 48
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.07.2008
RE: trang thơ Hoàng Gia Anh - 13.08.2010 19:02:29
0
BIỂN NHỚ



BIỂN NHỚ
Đêm qua ngủ tâm tư tràng ngập nhớ
Nhớ người dưng đày đọa giấc mơ yêu
Ai bỏ quên nhan sắc đẹp yêu kiều
Tôi nhặt lấy nghe lòng vương vấng mãi
Tôi muốn níu thời gian trôi chậm lại
Để tình yêu tô thắm mỗi vầng thơ
Lời si tình mãi gọi giửa đêm mơ
Đường hạnh phúc ngỡ ngàng chân ngại bước
Ai bỏ quên giai nhân trên sóng nước
Thuyền buông trôi khao khát lửa yêu đương
Tôi chào đời phần số phủ phong sương
Nợ gian khổ vẫn còn theo tôi mãi
Nhan sắc được không bao giờ trả lại
Giữ bên tôi đến cuối cuộc đời này
Nhớ vẫn còn lưu luyến mãi đêm nay
Thương kẻ lạ người tôi khờ khạo lắm
Tội tự ép tim mình yêu say đắm
Gởi vào đời biển nhớ một vầng thơ.
 

ĐOẠN KẾT
Biển nhớ là mộ bài thơ thứ hai viết cho người tình, sau nhiều đêm trường mơ mộng, nàng là một người con gái hiền hòa có giọng nói dịu dàng, truyền cảm.
Hồn thơ và lòng nhớ nhung của tôi hòa chung với nỗi buồn xa quê biền biệt cấu tạo thành hồn thơ trên biển nhớ, để gián tiếp nói lên tâm sự thầm yêu của một loài chim biển, chắp đôi cánh của cuộc đời mãi bay bốn phương trời vô định hướng. Sử thiếu thốn tình cảm giửa dòng đại dương mây giớ, đã tạo cho tôi nhiều mơ mộng.
Nàng là một viên ngọc quý tuyệt vời, ai tôi tình đánh rơi giửa dòng đời nghiệt ngã, tôi nhặt được nàng trong một cơn mơ giửa dòng đại dương mây gió.
Trích đoạn
Ai bỏ quên nhan sắc đẹp yêu kiều
Tôi nhặt lấy nghe lòng vương vấng mãi
Tôi muốn níu thời gian trôi chậm lại
Để tình yêu tô thắm mỗi vầng thơ
Từ một mối tình mơ mộng, hồn người và hồn thơ đắm đuối thầm lặng đi vào biển nhớ, để thương tặng về Tường Vân,một nàng thơ mà tôi…
Tôi tự ép tim mình yêu say đắm
Gởi vào đời biển nhớ một vầng thơ.
Tình yêu nàng thơ và tình yêu đọc giả luôn luôn đến với tôi một nhịp cầu thân ái, không có nàng thơ, dù miễn cưởng tới đâu thơ cũng không có hồn, ý thơ vô cùng lạc lẽo. Trang thơ nghèo đọc giả, có khác nào quán vắng giửa chiều buồn trên sa mạc bơ vơ.
Vì lẽ đóm tôi luôn luôn xem xét lại từng lời thơ, hay đoạn kết, để không phụ lòng đọc giả. Vẫn biết rằng thời gian trước đây, chuyển mổi bài thơ bằng đường dây viễn liên di động có sai lỗi chính tả rất nhiều. Nhưng được đọc giả mến yêu bỏ qua lỗi lầm không cố ý. Ngày hôm nay, mỗi lần gọi về, cháu tôi tường thuật, trang thơ luôn luôn có đọc giả mộ điệu thăm quan, đọc giả mến yêu vẫn để lại lời khen tặng. Khiến cho lòng tôi đang suy ngẫm ai là “ đọc giả không tên” chàng hay nàng, đã viết lời bình cho bài thơ “Lời Khuyên Của Mẹ”, một lần nửa anh xin cảm ơn Tường Vân và tôi luôn luôn cảm ơn đọc giả trong tinh thần yêu thơ yêu văn hóa.
Hoàng Gia Anh


hoanggiaanh
  • Số bài : 48
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.07.2008
RE: trang thơ Hoàng Gia Anh - 14.08.2010 13:10:19
0
TÌNH KHÚC MỘT VẦNG THƠ

Không quên được dù rằng tình giả tưởng
Máu tim còn lưu luyến mãi trong mơ
Mỗi sáng ra thức sớm viết tình thơ
Buồn vẫn đến sao mình khờ dại quá
Quên lại sợ trang thơ tình băng giá
Nhớ thì vương nhau sắc dáng kiêu sa
Thầy bảo mình con có số đào hoa
Đừng tham quá mấy vẫn còn chưa đủ
Đời của con chỉ bị người tình phụ
Bỏ rơi con chẳng chút thương tình
Chiều cô đơn kỷ niệm mải theo mình
Bao thương nhớ buồn yêu sầu năm tháng
Văn minh quá nàng thơ thời tuổi loạn
Thật thà yêu ôm lấy mộng tình si
Kẻ theo chồng người thầm lặng ra đi
Hờ hững chẳng bận lòng thương kỉ niệm
Ngao ngán quá ngồi nghe lòng chết lịm
Giả tưởng còn tình khúc một vần thơ


hoanggiaanh
  • Số bài : 48
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.07.2008
RE: trang thơ Hoàng Gia Anh - 14.08.2010 13:13:41
0
TỎ TÌNH




Anh nhớ em nhiều em biết không
Tương tư thường dấu mải trong lòng
Anh nào dám bảo rằng anh nhớ
Lén trộm nhìn ai mãi ước mong
----------
Mải ước mơ đây có một chiều
Trên đường quê cũ gió hiu hiu
Anh trao tình ý mình nhung nhớ
Anh đã thương thầm nợ tiếng yêu
-----------
Sao lại si tình đến thế thôi
Em là thần tượng trái tim tôi
Là vầng trăng sáng soi đêm tối
Là ánh bình minh của cuộc đời
------------
Mổi độ thuyền đi mổi ước mơ
Vì em anh viết lại vầng thơ
Yêu em khép kín niềm tâm sự
Trên chiếc thuyền trôi gió hửng hờ
--------------
Quê mình thị xã đẹp không em
Có bến xe đò đợi khách đêm
Có tiếng ai mời mua chả lụa
Có tình anh trốn ở tim em.

 






hoanggiaanh
  • Số bài : 48
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.07.2008
RE: trang thơ Hoàng Gia Anh - 15.08.2010 19:03:28
0
Dịch vụ làm website miễn phí cho các nhà thơ, nhà văn

Để đáp lại sự ủng hộ các quý vị độc giả, nhất là các độc giả là nhà thơ, nhà văn trong nước lẫn nước ngoài.Tôi mở ra dịch vụ làm website miễn phí dựa trên các mã nguồn joomla. nuke, wordpress, bo-blog, VBB, nuke việt cho tất cả các nhà văn, nhà thơ đang muốn đưa tri thức, đưa những ước mơ nhỏ nhoi của mỗi người lên để các thể giới này có thể cùng đọc, cùng ngẫm nghĩ, cùng đồng cảm.Tôi nhận thấy được điều này là vì người cậu của tôi - Hoàng Gia Anh. Với niềm mong ước của cậu, tôi thấy hiểu được ước mơ nhỏ nhoi này. Vậy nên tôi quyết định viết bài viết này để thông báo đến toàn thể các nhà văn, nhà thơ hay người yêu thơ được biết. Quy định để có website riêng cho mình như sau:
1. Các wesite được viết trên các mã nguồn :Joomla. nuke, wordpress, bo-blog, VBB, nuke việt
ví dụ :
Joomla : www.hoanggiaanh.net
Bo-blog: http://lethieunhon.com/
Wordpress : http://vanhac.org/
và còn các mã nguồn khác.
2. Chi phí cho tên miền ( domain) và hosting các bạn đều phải tự trả phí, các bạn nếu gặp khó khăn có thể làm website trên các hosting free và domain free. Cái này tôi có thể tư vấn cho các nhà văn, nhà thơ sau khi hoàn thành website
3. Các website sau khi hoàn thành đều có liên kết link đến website hoanggiaanh.net mục đích để giao lưu, liên kết với các nhà thơ trên thế giới với nhau để tạo thành một cộng đồng văn hóa vững mạnh,
4. Các website sẽ được hoàn thành trong vòng từ 15-30 ngày. Tùy theo thời gian rảnh của tôi, tôi sẽ cố gắng hoàn thành cho các bạn trong thời gian sớm nhất. Vì tôi còn phải học đại học nữa.
5. Để có một website như ý, banner là một điều rất cần thiết, thế nhưng tôi rất yếu phần design lung tung, nếu cái nào có thể giúp được tôi sẽ giúp, nếu không chắc có lẽ bạn phải đi nhờ nữa rồi.
6. Các bạn cung cấp các thông tin sau đây :( có thể gởi email hoặc sử dụng chức năng comment cùa website)
Họ tên:
Địa chỉ:
Số điện thoại liện lạc:
Hiện đang công tác tại :
Các bạn có thể liên hệ với tôi qua email : hoanggaanh2525@gmail.com Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. hoặc hoangtan2312@gmail.com Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. . YM: hoang_huu_minh_tan Số điện thoại : 0500.2213.871 hoặc 01633.883.492 ( có thay đổi sẽ báo sau)
Các bạn thấy đấy, để có 1 website của riêng mình, các bạn phải bỏ ra ít nhất là 2tr cho dịch vụ làm website và ít nhất là 6tr cho chi phí thuê hosting và domain.Các bạn nếu thấy thích có thể PM ngay cho tôi từ bây giờ.Hy vọng tôi sẽ đóng góp chút ý cho ước mơ của bạn.


hoanggiaanh
  • Số bài : 48
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.07.2008
RE: trang thơ Hoàng Gia Anh - 16.08.2010 11:47:04
0
GIÓ VẪN CÒN GHEN
Anh đâu biết em là người yêu của gió
Gió  vẩn còn ghen mổi lúc gọi phone về
Mấy đêm liền thao thức nhớ em ghê
Hôm nay gọi gió tìm theo phá sóng
Gió  hôn em đôi môi hồng nóng bỏng
Gió  hôn em đôi mắt đẹp mơ màng
Gió  ôm em không ngại khách qua đàng
Anh đâu biết em người yêu của gió
----OOO---OOO----
Ai bảo em là giai nhân
Giửa vầng trăng sáng tỏ
Soi thuyền tình trôi dạt bến yêu đương
Ai bảo em là hoa khôi
Xinh đẹp ở tình trường
Anh đắm đuối anh si tình lãng mạng
-----oooo----oooo----
Hởi hoa khôi, hởi vầng trăng soi sáng
Hởi thuyền tình hởi nhan sắc giai nhân
Hởi nàng tiên bé nhỏ dưới dương trần
Đẹp lộng lẩy hoa anh đào trước gió
Đến với anh lời thơ tình mở ngỏ
Em mãi là của gió vẫn còn ghen

hoanggiaanh
  • Số bài : 48
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.07.2008
RE: trang thơ Hoàng Gia Anh - 16.08.2010 11:49:31
0
THẦM THƯƠNG


Tôi có cả tập thơ tình trên mạng
Duy một nguời chưa dám gọi tên em
Nợ thầm thương, trằn trọc suốt từng đêm
Và cứ thế tháng năm cuồn cuộn nhớ
Dù đối diện ngại ngùng còn bỡ ngỡ
Lòng biết yêu không nói được lời yêu
Nàng là viên ngọc quí để tôi chiều
Nàng thừa biết hai người thừa vẫn biết
Nàng nhỏ nhẹ trong phone lời tha thiết
Ướp vào tim mật ngọt thấm châu thân
Ai cưng chiều lo lắng mỗi khi cần
Thương đến thế lời yêu che dấu cả
Tình xa cách dòng đời còn đôi ngã
Tôi làm sao gặp gỡ phút đam mê
Cho tôi hôn mái tóc chấm vai thề
Cho tôi nắm đôi bàn tay êm ái
Cho tôi chết trong men tình khờ dại
Cho tôi say đắm đuối lửa yêu đương
Hai tâm hồn quyện lấy nợ tình vương
Lòng thỏ thẻ tôi yêu nàng mãi mãi
Sáng thức sớm vội vàng tôi chép lại
Mãi yêu nàng như yêu mãi vầng thơ.

hoanggiaanh
  • Số bài : 48
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.07.2008
RE: trang thơ Hoàng Gia Anh - 20.08.2010 20:31:16
0
HOẠ SĨ MÙ
Ông vẽ nàng tiên giữa phố người
Đôi mày liễu đẹp má môi tươi
Vẽ gò bông đảo trên thân xác
Ông vẽ đồi thông lá rậm rì
 
Dòng suối tương tư khe nước chảy
Cùng vài du khách ngắm mê ly
Hỏi ông họa sĩ tài ba đó
Ông vẽ nàng tiên ý nghĩ gì ?

**********************************


HỌA SĨ MÙ 2
Ông ngồi cặm cụi vẽ giai nhân
Trên bức tường vôi họa ngực trần
Che mảnh giang sơn lừa mắt thế
Khép đôi chân kín giữ châu thân
Ngọc ngà trắng toát da thừa thiếu
Chấm mực đen sì thịt sẻ cân
Mưa gió phong trần năm thắng gội
Tươi cười mời gọi khách tao nhân


hoanggiaanh
  • Số bài : 48
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.07.2008
RE: trang thơ Hoàng Gia Anh - 20.08.2010 20:33:00
0
BẠC TÌNH
Đêm nằm nghe tiếng tơ vương
Lòng tôi cứ ngỡ người thương gọi mình
Khi yêu tha thiết chung tình
Nghĩ người ta cũng như mình nhớ nhung
Lòng mình giữ trọn tình chung
Còn nàng mưa nắng lạnh lùng đổi thay
Một hôm thiệp cưới trao tay
Mời tôi đến dự mừng ngày thành hôn
Vừa nghe chết lịm cả hồn
Tưởng đâu là máu không còn trong tim
Tâm tư như đá nhấn chìm
Người ta hạnh phúc, tôi tìm đau thương
Đêm nay nghe tiếng lòng vương
Tâm tư mơ tưởng người thương trở về
Tình ra lòng thấy buồn ghê
Bạc tình nàng đã lỗi thề tiếng yêu
Một chiều lại đến một chiều
Đời tôi như một cánh diều đứt giây
Ai đêm thương nhớ về đây
Lòng tôi cùng lá thơ này là chung,

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: trang thơ Hoàng Gia Anh - 21.08.2010 00:04:29
0


Trích đoạn: hoanggiaanh

BẠC TÌNH
Đêm nằm nghe tiếng tơ vương
Lòng tôi cứ ngỡ người thương gọi mình
Khi yêu tha thiết chung tình
Nghĩ người ta cũng như mình nhớ nhung
Lòng mình giữ trọn tình chung
Còn nàng mưa nắng lạnh lùng đổi thay
Một hôm thiệp cưới trao tay
Mời tôi đến dự mừng ngày thành hôn
Vừa nghe chết lịm cả hồn
Tưởng đâu là máu không còn trong tim
Tâm tư như đá nhấn chìm
Người ta hạnh phúc, tôi tìm đau thương
Đêm nay nghe tiếng lòng vương
Tâm tư mơ tưởng người thương trở về
Tình ra lòng thấy buồn ghê
Bạc tình nàng đã lỗi thề tiếng yêu
Một chiều lại đến một chiều
Đời tôi như một cánh diều đứt giây
Ai đêm thương nhớ về đây
Lòng tôi cùng lá thơ này là chung,

chào Hoanggiaanh, nhabe xin họa bài thơ này

bạc tình

nàng đã đi rồi
tiếc mà chi
tình không còn đẹp
đành xếp lại
thong dong dạo bước
hoa xuân đầy vườn

nhabe

hoanggiaanh
  • Số bài : 48
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.07.2008
RE: trang thơ Hoàng Gia Anh - 23.08.2010 19:26:51
0
VÌ EM VÌ EM
Triền núi mùa đông
Sương mù giăng lối
Sơn trang chiều nay
Buồn lắm không em
Dòng suối ngọt ngào
Lá rừng trôi chảy
Con chim lạc bầy
Gọi bạn thâu đêm
Biển trời HAWaii
Mùa đông sóng gió
Con tàu nhọc nhằn
Chẻ sóng đi qua
Anh ngồi lái tàu
Bồn chồn lo lắng
Nàng thơ quê hương
Xa nửa địa cầu
Ước gì đêm nay
Anh về Phan Thiết
Đỡ lạnh cho em
Anh nhặt lá rừng
Trên dòng suối mát
Anh đuổi chim buồn
Đừng khóc thâu đêm
Vì em vì em


hoanggiaanh
  • Số bài : 48
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.07.2008
RE: trang thơ Hoàng Gia Anh - 23.08.2010 19:28:22
0
TÌNH GIẢ TƯỞNG

Sáng nay mưa mặt trời lười thức sớm
Ban mai chờ đợi ánh nắng bình minh
Tôi say sưa mãi viết lá thư tình
Đèn vẫn sáng ly trà còn nóng ấm
Tên đối tượng tôi vẫn thường tô đậm
Khi đã yêu ! yêu cả nét tên người
Nàng vẫng là thần tượng mãi lòng tôi
Đẹp lỗng lẫy kiêu sa đời sơn nữ
Tình giã tưởng bắt đầu tim tiếp giữ
Từng đêm yêu trộm nhớ mỗi lần mơ
Tàu lắc lư trà đổ thấm vào thơ
Tôi chép lại chép xong trà lại đổ
Đời ngư phủ tháng ngày quen giông tố
Gian nan nào chiều chuộng kẻ yêu thơ
Ép mình say hồn lạc giữa đêm mơ
Giá phải trả mỗi lần yêu giã tưởng
Kiếp thi nhân phong trần đâu sung sướng
Xuôi thuyền tình theo hướng mỗi lần yêu.


Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 31 đến 50 trên tổng số 50 bài trong đề mục