Thơ Kashigi Omi.
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 7 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 95 bài trong đề mục
Kashigi Omi 27.01.2005 17:50:18 (permalink)
0
              THƯƠNG MIỀN TÂY MÙA LŨ.
              Nhìn cảnh đồng bằng lũ cuốn trôi,
              Sóng hòa nước mắt xé lòng tôi.
              Tiêu điều thôn xóm vì tai nước,
              Tan nát làng quê bởi họa trời.
              Đồng ruộng khóc thầm trong biển lũ,
              Hoa màu ủ dột giữa dòng khơi...
              Chút tình gởi đến miền Tây ấy,
              Mảnh đất quê con cả cuộc đời.
              Omi!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2010 13:43:53 bởi Kashigi Omi >
#1
    BĂNG NGUYỆT 06.05.2008 07:03:41 (permalink)
    0
    Miền tây nước ngọt bốn mùa
    Trưa hè có những bóng dừa đong đưa,
    Ổi xoài cũng chẳng là chua,
    Mắm đường , muối ớt là vừa độ ngon
     
    Nhà "hoang" lâu wá rùi bn vô phủi phủi bụi chưng bình hoa chúc mừng sn nha...
     
     

    #2
      Kashigi Omi 14.11.2008 20:01:21 (permalink)
      0
      Thân tặng các bạn đang sống xa quê....

      Tuôn lệ mắt ai sầu đất trời
      Xứ xa thương nhớ nỗi đầy vơi
      Buông hoa cánh lượn hồ xao xuyến
      Buồn gợi cảnh thu mùa lá rơi

      Bài thơ này có thể đọc ngược lại từ dưới lên, từ phải qua trái
      Rơi lá mùa thu cảnh gợi buồn
      Xuyến xao hồ lượn cánh hoa buông
      Vơi đầy nỗi nhớ thương xa xứ
      Trời đất sầu ai mắt lệ tuôn.
      Omi!
      Xin cảm ơn bạn Băng Nguyệt đã đến thăm, quả thật nhà cửa bụi kinh quá...
      Arigato!!!



      <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2009 21:45:41 bởi KashigiOmi >
      #3
        Kashigi Omi 17.11.2008 23:09:11 (permalink)
        0
        Nhớ lắm em ơi tan nát lòng
        Rừng khuya, sương lạnh một đêm đông
        Vần thơ anh viết vào trang giấy
        Xé nát tim anh em biết không...
        Anh đã vào chùa trốn nợ đời
        Bóng hình em nhớ mãi không thôi
        Từng đêm chuông mõ anh thầm khấn
        Hạnh phúc cho ai... ở cuối trời.
        Lốc cốc mõ hoà tiếng mưa rơi
        Tràng hạt lần qua mấy vòng rồi
        Mà sao lòng cứ bâng khuâng mãi
        Phải chăng niềm tục vẫn chưa nguôi...
        Omi!


        <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2009 21:46:21 bởi KashigiOmi >
        #4
          Kashigi Omi 18.11.2008 19:50:04 (permalink)
          0
          Tặng TUYẾT VÂN

          Tôi biết rằng yêu lắm chuyện buồn
          U sầu đau khổ đến luôn luôn
          Yêu em tha thiết không bờ bến
          Em nỡ vô tình tôi lệ tuôn
          Trường cũ năm xưa còn đứng đó
          Ve sầu nhìn cánh phượng hồng buông
          Ân tình chan chứa nay đành mất
          Nghe vẳng bên chùa một tiếng chuông...
          Omi!
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2009 21:47:06 bởi KashigiOmi >
          #5
            Kashigi Omi 28.12.2008 20:25:01 (permalink)
            0
            TẶNG TUYẾT VÂN (Phan Thương Nguyện)

            Khi Tôi chết người ơi đừng nhỏ lệ,
            Bởi
            yêu người nhưng chẳng được người yêu.
            Vết
            thương kia làm đau khổ tôi nhiều,
            Tôi
            nguyện với lòng thôi đừng yêu nữa...
            Để
            cho ai được bền duyên đôi lứa,
            Tôi
            đến chùa vui tiếng kệ lời kinh,
            Ôm
            trọn vào lòng một khối tuyệt tình,
            Sống
            đời sống cùng cỏ cây hoa lá.
            Omi!
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2009 21:47:50 bởi KashigiOmi >
            #6
              Kashigi Omi 29.12.2008 19:59:56 (permalink)
              0
              Khi tôi chết những người thân đừng nhỏ lệ
              Mà hãy ngâm với tôi một đoạn ngắn thơ tôi.
              Chết là trở về với tinh thể sao trời
              Trả trái đất những gì vay mượn trước,
              Chào những khách bộ hành tuổi thơ quen thuộc
              Tôi xuống ga đời, trao lại vé quê hương.
              Người làm thơ coi cái chết rất bình thường,
              Coi cuộc sống chỉ là cuộc du hành có hạn
              Tấm thân này sẽ tàn theo năm tháng
              Để lại cho đời chỉ được mấy dòng thơ...
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2009 14:24:15 bởi KashigiOmi >
              #7
                Han Bang 31.12.2008 00:41:23 (permalink)
                0
                Ta sẽ chết khi trăng vờn trước ngỏ
                Mực tím màu nét bút viết câu thơ
                Gió đông ơi chớ thổi mãi lững lờ
                Nét bút hoạ xanh mơ chưa từng đến

                Tình ta đó còn nguyên màu mực tím
                Vần tuôn ra nghiêng ngã chữ đợi chờ
                Mảnh hồng thắm tơ trời không nối nhịp
                Rồi một ngày lịm chết ý tình thơ

                Người yêu hỡi khi hay tin ta chết
                Xin kết giùm bó hoa trắng tiễn đưa
                Lịm hồn thơ đốt cháy xuống hoang mồ
                Và xoá sạch vết loang màu mực tím.
                Hàn Băng


                #8
                  docan0809 31.12.2008 01:20:40 (permalink)
                  0

                  Ta sẽ chết khi trăng vờn trước ngỏ
                  Mực tím màu nét bút viết câu thơ
                  Gió đông ơi chớ thổi mãi lững lờ
                  Nét bút hoạ xanh mơ chưa từng đến

                  Tình ta đó còn nguyên màu mực tím
                  Vần tuôn ra nghiêng ngã chữ đợi chờ
                  Mảnh hồng thắm tơ trời không nối nhịp
                  Rồi một ngày lịm chết ý tình thơ

                  Người yêu hỡi khi hay tin ta chết
                  Xin kết giùm bó hoa trắng tiễn đưa
                  Lịm hồn thơ đốt cháy xuống hoang mồ
                  Và xoá sạch vết loang màu mực tím.
                  Hàn Băng


                  Khi anh chết em có đi qua đường cũ
                  Bên người tình nhẹ bước kẽo hồn đau
                  Em khẻ nhỏ với lời yêu âu yếm
                  Để anh im trong giấc ngủ lịm sâu

                  Trang thơ tím mong em đừng  vội vứt
                  Dù bây chừ màu mực đã vội phai
                  Hồn thơ chết theo màu mực chết
                  Khô mực sầu tình cũng vội xa bay
                  -dc-



                  #9
                    ms.witch 04.01.2009 22:32:28 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: KashigiOmi

                    Khi tôi chết những người thân đừng nhỏ lệ
                    Mà hãy ngâm với tôi một đoạn ngắn thơ tôi.
                    Chết là trở về với tinh thể sao trời
                    Trả trái đất những gì vay mượn trước,
                    Chào những khách bộ hành tuổi thơ quen thuộc
                    Tôi xuống ga đời, trao lại vé quê hương.
                    Người làm thơ coi cái chết rất bình thường,
                    Coi cuộc sống chỉ là cuộc du hành có hạn
                    Tấm thân này sẽ tàn theo năm tháng
                    Để lại cho đời chỉ được mấy dòng thơ...







                    MỘT LẦN ĐƯỢC CHẾT

                    Bàn tay nào đưa em vào cõi chết
                    Chết một lần hay chết cả tương lai
                    Lúc nhắm mắt em nào còn nhận biết
                    Kẻ đưa đường về thế giới bên kia
                    Hắc bạch vô thường
                    hay oan hồn từ cõi chết?
                    Chẳng là ai chỉ là kẻ tìm quên
                    Đứng lênh đênh trên con thyền dậy sóng
                    Nhìn thẫn thờ như kẻ mộng du

                    Chết đi em ! chết một lần sẽ hết..
                    Chết đi người, còn chần chừ tiếc chi đây..?
                    Sợ rồi chăng ? còn gì mà sợ chứ..?
                    Có những gì..? mà sợ mất hả em..?
                    Bàn tay nào đưa em vào cõi chết
                    Chết cõi lòng..hay chết cả tương lai
                    Đời em đó..bóng đêm dài bao phủ
                    Chẳng khác nào giữa cõi u linh

                    Em đi nhé, đôi chân về bên ấy
                    Nữa tâm hồn vắt vẻo ở bên ni
                    Như thương tiếc ai kia đã lỡ bước
                    Như gọi hồn thức tỉnh kẻ bên kia
                    Trở về đi hỡi oan hồn ngu ngốc
                    Tội tình gì theo kẻ chốn u linh
                    Em nào biết thiên thần hay quỷ ác
                    Về thiên đàng hay địa ngục của trần gian

                    Địa ngục đó hiện ngay trong ánh mắt
                    Kẻ đưa đường, người bán phấn buôn hương
                    Em khinh ghét ,xin em đừng như thế
                    Hãy quay về cùng hạnh phúc trần gian
                    Trần gian đó có bao người mong đợi
                    Bản thân mình là tuyệt nhất đó em
                    Dẫu không anh nhưng em còn tất cả
                    Còn những gì mà cha mẹ đã tặng em

                    Khi em muốn anh chỉ là hạt cát
                    Mất hay còn sự chọn lựa của em
                    Tình không có nhưng tim em còn đó
                    Có bao người còn chờ đợi em thương
                    Hãy quay về hỡi nữa hồn đau thương
                    Về hàn gắn vết thương còn đẫm máu
                    Thời gian sẽ xóa mờ bao vết dấu
                    Chỉ nhạt nhòa cho ký ức nồng hương

                    Thoáng trong ta tất cả những yêu thương
                    Để ta nhớ về một thời say đắm
                    Giấc mơ xưa ta đã từng gửi gắm
                    Dẫu tan tành những cũng lắm niềm vui
                    Trở về đi hỡi kẻ thích phiêu lưu
                    Ta được mất rõ ràng trong gang tấc
                    Trở về đi dẫu thiên đường đã mất
                    Ta lại về kiếp sống kẻ phàm phu

                    Ta lại về thời của những lời ru
                    Cùng mẹ hát ê a câu vọng cổ
                    Ta lại về những trang sử cổ
                    Là thiên thần của xứ thần tiên
                    Ta lại về những buổi chiều yên
                    Cùng bạn bè sớm hôm rình bắt cóc
                    Ta lại về những buổi ngồi khóc
                    Sợ mẹ đánh đòn vì trốn học mà chơi

                    Ta tìm về những tháng năm lầm lỗi
                    Để thấy rằng mình khôn lớn mà thôi
                    Ta tìm về nỗi nhớ khôn nguôi
                    Để tự hào ta yêu người xứng đáng
                    Gom tất cả những ngày cùng với tháng
                    Những năm buồn ,chán ngán trong lòng
                    Ta gom hết tất cả thả trôi sông
                    Xin chào nhé..coi như một lần chết.

                    Quay về nhé đôi chân nào lỡ bước
                    Thời gian còn ,xin quay gót đi em
                    Chết một lần rồi..giờ tiếp tục nhìn xem
                    Một kiếp sống quanh em đầy hoa lạ
                    Tiếng ngân nga, khúc khích nghe rộn rã
                    Hãy trở về đợi ánh sáng ngày mai.


                    #10
                      hoangau 04.01.2009 23:35:51 (permalink)
                      0
                      Ngày ngày quét dọn lá khô rơi,
                      Quét sạch ngổn ngang trăm mối đời,
                      Quét sạch trần duyên vô lượng kiếp,
                      Bên thềm một chiếc lá vàng rơi...

                      (chữ ký của KashigiOmi)


                      K.O quét lá chắc ... hết hơi
                      Dọn sạch lá này, lá khác rơi.
                      Vô lượng kiếp đời, vô lượng khổ.
                      Có tặc lưỡi rằng: "Quét tạm thôi !" ?



                      Mãi hôm nay HN mới đến thăm nhà K.O được, thông cảm nha ! . Chúc trang thơ của một "dân Kỹ" càng ngày càng có nhiều ... parabol 
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2009 22:54:51 bởi hoangau >
                      #11
                        Người lính 05.01.2009 12:17:47 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: KashigiOmi






                        Chào Người Lính vui tính

                        Hôm qua đi dạo box "Thơ vui"

                        Mới biết rằng anh trên bốn mươi.
                        Nay có đôi dòng xin gửi tặng,
                        Chúc Anh-Người Lính mãi vui tươi.

                        Năm mươi chưa tới, bốn mươi qua *
                        Cái tuổi dần lân, chẳng chịu già
                        "Sáng tác" nhiều nàng theo chẳng kịp,
                        "Thơ vui" lớp trẻ đuổi còn xa.
                        Hát hò, đàn địch** còn tang tính,
                        Thi phú văn chương vẫn ứ a.
                        Chúc anh Người Lính luôn "sung sức"
                        Việt Nam Thư Quán mãi vào ra.
                        K.O

                        * Tám câu cuối em mượn ý từ bài thơ của một thi sĩ có nick là thangtram (Ko phải thangtram ở Forum này) rồi sửa lại một chút để tặng anh. Em chỉ mới ở "đầu ba" nên xin phép gọi Người Lính là anh nhé.
                        ** địch: tên một loại sáo của Trung Quốc ngày xưa.










                        Người lính
                        CHUẨN BỊ... GIÀ
                         
                        bốn mươi mới hết ở năm qua
                        tuổi trẻ đã xa chuẩn bị... già
                        có chút máu me nên thoáng thoáng
                        không tí ngại ngùng chẳng xa xa
                        "sáng tác" đăng bài môi lẩy bẩy
                        "thơ vui" họa xướng miệng "á... a...!"
                        bỏ của xây nhà nên gắng sức
                        kim bằng hội ngộ vẫn vào ra
                                                     05.01.2009
                         
                         
                        ---------------------
                           * Cảm ơn em đã thăm nhà
                        Họa thơ gởi tặng gọi là... quà quê! (NL)


                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2009 17:49:00 bởi Người lính >
                        #12
                          Kashigi Omi 08.01.2009 13:47:19 (permalink)
                          0
                          Cảm ơn bạn Hàn Băng và Docan0809 đã ghé nhà chơi. Vì công việc bận rộn, khi rảnh thì lại sang nhà hàng xóm bên "Thơ vui" để rong chơi, bỏ bê nhà cửa để khách tới chơi mà không kịp đón tiếp xin các bạn vui lòng bỏ qua cho. Các bạn làm thơ rất xúc động, mình xin được viết nối tiếp theo 2 bài thơ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Một lần nữa xin cảm ơn! Lúc nào rảnh các bạn lại ghé chơi, mình sẽ rất vui khi đọc thơ các bạn tặng.

                          Trích đoạn: docan0809

                          Ta sẽ chết khi trăng vờn trước ngỏ
                          Mực tím màu nét bút viết câu thơ
                          Gió đông ơi chớ thổi mãi lững lờ
                          Nét bút hoạ xanh mơ chưa từng đến

                          Tình ta đó còn nguyên màu mực tím
                          Vần tuôn ra nghiêng ngã chữ đợi chờ
                          Mảnh hồng thắm tơ trời không nối nhịp
                          Rồi một ngày lịm chết ý tình thơ

                          Người yêu hỡi khi hay tin ta chết
                          Xin kết giùm bó hoa trắng tiễn đưa
                          Lịm hồn thơ đốt cháy xuống hoang mồ
                          Và xoá sạch vết loang màu mực tím.
                          Hàn Băng


                          Khi anh chết em có đi qua đường cũ
                          Bên người tình nhẹ bước kẽo hồn đau
                          Em khẻ nhỏ với lời yêu âu yếm
                          Để anh im trong giấc ngủ lịm sâu

                          Trang thơ tím mong em đừng  vội vứt
                          Dù bây chừ màu mực đã vội phai
                          Hồn thơ chết theo màu mực chết
                          Khô mực sầu tình cũng vội xa bay
                          -dc-


                          Hãy trồng cho tôi bốn cây liễu quanh mồ,
                          Một cây bạch đàn lá xanh biết hát.
                          Để mỗi khi chim sơn ca về nghỉ mát
                          Kể chuyện với tôi bằng những nét nhạc lung linh.
                          Hoài bão, ước mơ, thế giới cảm tâm tình.
                          Và những ngôi sao đêm đêm không ngủ,
                          Nghiêng cánh về tôi, lặng im tâm sự:
                          Một người sinh ra rồi nằm lại ở nơi này,
                          Giữa đất trời, với hoa lá, cỏ cây...

                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2009 09:44:18 bởi KashigiOmi >
                          #13
                            Người lính 08.01.2009 20:31:41 (permalink)
                            0








                            Cảm ơn Người Lính ghé nhà chơi,
                            Anh tới nơi nào chổ ấy vui.
                            Mới quá bốn mươi còn trẻ chán,
                            "Nhân sinh thất thập"* chuyện xưa rồi.
                            "Mười thang thuốc bổ" đều đều uống,
                            "Tứ đổ tường" chơi chút chút thôi.**
                            Năm mới chúc anh thêm... lính mới.
                            Chừng nào đủ đội bóng thì thôi.

                            K.O



                            Người lính
                            HAM VUI

                            Năm mới đến rồi thỏa sức chơi
                            “Dần lân” nên cũng khá ham vui
                            Đến thăm nhà bạn trao lời mọn
                            Dạo ngắm vườn thơ gởi ý rồi
                            Bia thịt trên bàn nâng chút… chút
                            Bài bạc dưới chiếu hạ thôi… thôi
                            Hai lính đủ rồi không kiếm mới
                            Mở miệng ra đòi “bả” chạy thôi…
                            08.01.2009
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2009 21:00:52 bởi Người lính >
                            #14
                              Kashigi Omi 08.01.2009 21:45:46 (permalink)
                              0
                              Cảm ơn Hoangau đã ghé thăm... thật là cảm động quá... hic!

                              Trích đoạn: hoangau

                              Ngày ngày quét dọn lá khô rơi,
                              Quét cả ngổn ngang trăm mối đời,
                              Quét sạch trần duyên vô lượng kiếp,
                              Bên thềm một chiếc lá vàng rơi...

                              (chữ ký của KashigiOmi)


                              K.O quét lá chắc ... hết hơi
                              Dọn sạch lá này, lá khác rơi.
                              Vô lượng kiếp đời, vô lượng khổ.
                              Có tặc lưỡi rằng: "Quét tạm thôi !" ?



                              Mãi hôm nay HN mới đến thăm nhà K.O được, thông cảm nha ! . Chúc trang thơ của một "dân Kỹ" càng ngày càng có nhiều ... parabol 


                              Ngày nào cũng quét bấy nhiêu thôi,
                              Suốt tháng quanh năm mãi chẳng rồi.
                              Muôn dặm đường đời nào dể quét,
                              Ừ thì... cũng chỉ quét tạm thôi!
                              K.O
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2009 09:45:55 bởi KashigiOmi >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 7 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 95 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9