Thơ Kashigi Omi.
Cảm ơn bạn!
Tặng bạn một vườn hoa
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/24BD9D44DAEA4F66B5C715FBC788C296.jpg[/image]
Trích đoạn: Kashigi Omi
Nhớ lắm em ơi tan nát lòng
Rừng khuya, sương lạnh một đêm đông
Vần thơ anh viết vào trang giấy
Xé nát tim anh em biết không...
Anh đã vào chùa trốn nợ đời
Bóng hình em nhớ mãi không thôi
Từng đêm chuông mõ anh thầm khấn
Hạnh phúc cho ai... ở cuối trời.
Lốc cốc mõ hoà tiếng mưa rơi
Tràng hạt lần qua mấy vòng rồi
Mà sao lòng cứ bâng khuâng mãi
Phải chăng niềm tục vẫn chưa nguôi...
Omi!
KHÔNG TỪ... Tiếng chuông chánh điện đánh thức chưa Tâm còn trong bóng tối thiên thừa Nhìn mưa càng rối niềm tâm sự Lá trên cành cứ mãi đung đưa Còn sống là vay cái nghiệp đời Trả hoài trả mãi vẫn không vơi Tâm sự trải đầy lên giấy trắng Minh mẫn trời ơi...cũng khổ thôi, Nhớ cái duyên tình trăm năm trước Từng hồi kinh chẳng vãn nguyện rồi Đành van Phật Tổ mong cầu đó An Người thăm thẳm chốn xa xôi.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: