Góc vườn hoang vắng - Trọng Văn
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 59 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 873 bài trong đề mục
trongvan 13.10.2008 09:16:29 (permalink)
0
Góc vườn hoang vắng
 
Đây góc vườn hoang vắng
Chẳng mấy người ghé qua
Hôm nay trời ươm nắng
Chớm nở vài bông hoa.
 
Chen lẫn giữa cỏ dại
Dăm poppies kiêu sa
Mọc lên từ đâu đấy
Hương sắc thật đậm đà.
 
Ô kìa chú bướm cải
Đôi cánh trắng như ngà
Dường như còn e ngại
Thấy chập chờn xa xa…
 
Trọng Văn - 20081012
 
#1
    Trạc Tuyền 13.10.2008 12:17:57 (permalink)
    0
    Bướm đến bên hoa hỏi
    Hoa này có nhớ ta
    Hoa cũng giọng mượt mà
    Lạ gì anh háo ngọt

    Bướm lại càng thẽ thọt
    Không có tớ ai chơi
    Đội mưa nắng giữa trời
    Hết tươi rồi tàn rũ

    Hoa cảm ơn bạn cũ
    Mời mai lại đến thăm
    Trong lòng nhớ chàng ong
    Chứ thiết tha gì bướm./.
    #2
      trongvan 14.10.2008 10:48:11 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Trạc Tuyền

      Bướm đến bên hoa hỏi
      Hoa này có nhớ ta
      Hoa cũng giọng mượt mà
      Lạ gì anh háo ngọt

      Bướm lại càng thẽ thọt
      Không có tớ ai chơi
      Đội mưa nắng giữa trời
      Hết tươi rồi tàn rũ

      Hoa cảm ơn bạn cũ
      Mời mai lại đến thăm
      Trong lòng nhớ chàng ong
      Chứ thiết tha gì bướm./.

       
      Bướm qua, Hoa thấy cũng mừng
      Nhưng nhớ hồi nãy, Bướm dừng vườn bên
      Thành thử tuyệt đối không nên
      Để cho Bướm ấy đáp lên Hoa nầy!
      Nhỡ vi trùng AIDS nó lây
      Thì tiêu đời đấy! Như vầy chắc hơn
      Bị từ chối, Bướm dỗi hờn
      Giận cho giận đấy, Hoa còn Ong cơ!
      #3
        trongvan 14.10.2008 10:57:37 (permalink)
        0
        Xuân
         
        Trong nắng ấm đàn chim vui ca hót
        Giữa hoa vàng cánh bướm chập chờn bay
        Xuân lại đến, em nàng tiên xinh đẹp
        Đôi tay ngà xua đuổi lạnh ngày Đông
         
        Em tô điểm nghìn hoa trên muôn lá
        Ban cho đời mơ mộng những vần thơ
        Em rảo buớc trên rừng cây gió thoảng
        Có thông reo đệm tiếng hát côn trùng
         
        Em dẫn lối nai vàng lên suối nhỏ
        Đón trăng về soi bóng những tình nhân
        Em e thẹn ru thời gian chậm lại
        Để lâu dài ta hưởng phút thần tiên.
         
        Trọng Văn - 198601
        #4
          Trạc Tuyền 14.10.2008 11:16:44 (permalink)
          0
                  Hai nửa bán cầu

          Ở bên Úc người ta vui xuân đến
          Nơi quê nhà ai chuẩn bị đón đông
          Trái đất quay quỹ đạo một vòng
          Nên Nam - Bắc hai mùa khác biệt

          Bên ấy xuân về hoa đua nở
          Góc vườn chim ca hát véo von
          Quê nhà đông đến đem lạnh giá
          Cõi lòng ai nhung nhớ héo hon

          Ai nhớ về quê mẹ hao mòn
          Trăn trở những đêm dài thổn thức
          Đẫm gối lệ tràn bao ray rứt
          Gửi vào thơ vẹn nghĩa tình son





          #5
            trongvan 15.10.2008 10:13:38 (permalink)
            0
            Nguời mơ

            Tôi thường thích ngắm vì sao
            Lấp la lấp lánh trên cao tuyệt vời
            Để rồi lòng bỗng chơi vơi
            Và xin đôi phút ngỏ lời đáng yêu
             
            Yêu em cô gái mỹ miều
            Yêu em vóc dáng yêu kiều tiểu thơ
            Đêm về nằm ngủ tôi mơ
            Thấy vầng trăng đẹp, cung tơ, phiếm đàn
             
            Em ngồi bên suối ca vang
            Mắt tròn, mũi thẳng với làn tóc xanh
            Nai vàng, thỏ ngọc vây quanh
            Em nằm trên thảm cỏ xanh ngắm trời
             
            Tìm vì sao nhỏ chơi vơi
            Then thùng em thích nghe lời ái ân.
             
            Trọng Văn - 198602
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.10.2008 06:04:29 bởi trongvan >
            #6
              Trạc Tuyền 15.10.2008 10:40:45 (permalink)
              0
              Từ từ tôi tiến lại gần
              Nàng bèn gằn giọng lần khân tên này
              Làm tôi xấu hổ chạy ngay
              Hoá ra yêu quái đổi thay biến hình

               
              Nàng là Hoa luyện thành tinh
              Nếu là hổ báo chắc mình mạng vong./.






              <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2008 10:58:42 bởi Trạc Tuyền >
              #7
                trongvan 17.10.2008 06:06:21 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Trạc Tuyền

                Từ từ tôi tiến lại gần
                Nàng bèn gằn giọng lần khân tên này
                Làm tôi xấu hổ chạy ngay
                Hoá ra yêu quái đổi thay biến hình

                 
                Nàng là Hoa luyện thành tinh
                Nếu là hổ báo chắc mình mạng vong./.


                 
                Cha nầy bôi bác giỏi ghê nha
                Gặp người xinh thế bảo: tinh/ma!
                Tối về nịnh bợ vợ chằn lửa
                Lùn, béo, chanh chua, xấu, dữ, già!
                Đẹp quá hả? Hứ…
                 
                #8
                  trongvan 17.10.2008 06:08:35 (permalink)
                  0
                  Quà từ quê hương
                   
                  Sáng nay nhận một món quà
                  Món quà xinh xắn, món quà quê hương
                  Tấm tranh của một cành hường
                  Từ cô bạn cũ thân thương thuở nào
                   
                  Vui buồn chợt đến nao nao
                  Ra vào thờ thẫn, ôi sao nhớ nhà!
                  Nhớ thay những tháng ngày qua
                  Nhớ bè bạn cũ, nay xa nghìn trùng
                   
                  Làm sao được phút tương phùng?
                  Ta buồn ngồi ngắm mưa phùn bay bay.
                   
                  Trọng Văn - 198604
                   
                  #9
                    trongvan 17.10.2008 06:11:59 (permalink)
                    0
                    Xuân đến muộn

                    Tháng nầy gió lạnh còn vương
                    Nắng vàng buông khẽ trên đường quê hương
                    Long lanh, sót mấy hạt sương
                    Trên đài hoa nhỏ, tỏa hương ngọt ngào.
                     
                    Lắng nghe cành lá xôn xao
                    Lối đi gió rải hoa Cau trắng mầu
                    Chẳng lo, chẳng nghĩ, chẳng sầu
                    Gập ghềnh ta bước qua cầu lối con.
                     
                    Nắng về sưởi ấm chim non
                    Khéo đem tiếng hót véo von cho đời
                    Thấy lòng mình bỗng chơi vơi
                    Nghe như hương gió gọi mời Xuân sang
                     
                    Thả hồn theo bước lang thang
                    Qua rừng trơ lá giờ đang nẩy chồi
                    Bên dòng suối lững lờ trôi
                    Say trong nắng mới, tôi ngồi thả thơ.
                     
                    Trọng Văn - 198603
                     
                    :: Bài thơ đưa vào TV ::
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2008 06:38:16 bởi Viet duong nhan >
                    #10
                      Trạc Tuyền 17.10.2008 10:18:48 (permalink)
                      0
                      ha nầy bôi bác giỏi ghê nha
                      Gặp người xinh thế bảo: tinh/ma!
                      Tối về nịnh bợ vợ chằn lửa
                      Lùn, béo, chanh chua, xấu, dữ, già!
                      Đẹp quá hả? Hứ…

                      Ai  bảo ta sợ mụ chằn
                      Mặc dù mụ cứ cằn nhằn kêu la
                      Lúc nào ta cũng là ta
                      Sợ gì mụ ấy là ta anh hùng
                      #11
                        trongvan 17.10.2008 13:14:41 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: Trạc Tuyền
                        Ai  bảo ta sợ mụ chằn
                        Mặc dù mụ cứ cằn nhằn kêu la
                        Lúc nào ta cũng là ta
                        Sợ gì mụ ấy là ta anh hùng

                         
                        Mạnh miệng nghe rất anh hùng
                        Khi gặp mụ ấy lại chùn bước ngay
                        Tôi tin huynh bậc nhân tài
                        Thờ bà, thờ vợ thế nầy ai hơn?
                         
                        #12
                          trongvan 20.10.2008 09:24:29 (permalink)
                          0
                          Buồn
                           
                          Suối mơ nay chảy về đâu?
                          Người em yêu dấu ngày nào nơi mô?
                          Tuy đò xa, bến vẫn chờ
                          Mùa Xuân héo hắt hững hờ vội qua!
                           
                          Mưa bay giăng kín nhạt nhòa
                          Hạ ôm khao khát, vớ òa niềm riêng
                          Tiếng ve ai oán trĩu phiền
                          Cho hàng Phượng ấy tím miên man buồn.
                           
                          Xuyên qua nhành lá nhẹ buông
                          Nắng Thu từng vạt tơ vương hanh vàng
                          Lá Phong giây phút ngỡ ngàng
                          Thả mình rơi rụng theo làn gió đưa!
                           
                          Sương mù mờ tỏa lối xưa
                          Hàng cây trơ nhánh đong đưa nỗi sầu
                          Đông sang ảm đạm một mầu
                          Cô đơn vô cớ từ đâu quay về?
                           
                          Trọng Văn - 20081005
                          #13
                            trongvan 21.10.2008 05:51:22 (permalink)
                            0
                            Nông trại mùa đông
                             
                            Buổi sáng mùa đông trên cánh đồng
                            Hoa vàng điểm khắp lối mênh mông
                            Ðấy bầy cừu trắng lười lui tới
                            Dưới nắng tươi hồng khẽ giũ lông
                             
                            Bên hàng dây kẽm vài bê bé
                            Rống tiếng to, dài vút lên không
                            Giữa vũng nước trong bầy ngỗng lội
                            Quanh bờ chú chó sủa lông bông.
                             
                            Trọng Văn - 198606
                            #14
                              trongvan 22.10.2008 09:08:40 (permalink)
                              0
                              Vào đông
                               
                              Lá Thu giờ đã xa cành
                              Nhành Thu chợt héo dáng gầy đáng thương
                              Mập mờ khuất dưới làn sương
                              Thánh đường chuông đổ nghe vương vấn buồn
                              Biết thời gian chóng qua luôn
                              Bỏ mình ta lại thấy buồn không em?
                              Ngày nao mình đứng sau rèm
                              Ngắm hoa chớm nở trước thềm Xuân sang
                              Giờ đây Thu đã vội tàn
                              Mùa Ðông chợt đến, làn sương thêm dầy.
                               
                              Trọng Văn - 198804
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 59 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 873 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9