Góc vườn hoang vắng - Trọng Văn
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 59 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 873 bài trong đề mục
Thuỵ Du 10.03.2009 08:48:56 (permalink)
0
MỒNG TÁM THÁNG BA
 
Hôm nay mồng tám tháng ba
Mình ơi ghé chợ mua quà cho em
Về nhà mình chớ có quên
Nấu cơm, giặt giũ lềnh khênh việc nhà
Những công việc của đàn bà
Mình làm giúp hết, em qua láng giềng
Tứ sắc cùng với tiến lên
Xả hơi một bữa cho quên cơn ghiền
Xin mình chớ cảm thấy phiền 
Trong năm chỉ giúp ưu tiên một lần
Mình ơi chớ có phân vân
Vì có câu nói truyền gần truyền xa:
" Hôm nay mồng tám tháng ba"
"Tui giặt giùm bà... cái áo của tui..."
 
              thụy du
Thuỵ Du 10.03.2009 09:02:52 (permalink)
0



Hoa chi mà ngộ quá chừng
Cha sinh mẹ đẻ chưa chưng lần nào
Lại có cái vòi nữa sao?
Văn ơi có biết hoa này tên chi?
Làm sao Văn có được nì ?
Nếu biết Văn hỡi nhớ  ghi ra giùm 
Để Du được mở mắt cùng
Hoa chi ngộ quá đem thùng* chưng ngay....
Cám ơn " người iêu " đây này
Trong ngày mồng tám tặng ngay hoa.......
( Văn thêm tên vào nhé!)
 
thụy du
 
*Đúng ra là phải chưng trong lọ hay bình,nhưng mà ở đây viết chữ lọ hay bình không hợp vần,nên chưng tạm trong thùng vậy nghe Văn,hihi,nghe kinh quá há !


Hoa gì hổng biết tên đâu!
Thấy hơi ngồ ngộ mang vào tặng Du
Chắc chắn không phải Long Tu
Cái vòi nhìn kỹ giống như của ruồi
 
Nhưng dài như bướm đấy thôi
Tụi mình cứ gọi “Hoa Khôi lưỡi dài”
Trông vào có nét hay hay
Thơm không chả biết, nở ngày hay đêm?
 
 
Ừ vậy thì "Hoa khôi lưỡi dài"
Loài này chỉ có một không hai 
Văn tả sao nghe buồn cười thế?
Chẳng phải long tu,giống vòi ruồi
 
Mà thôi hoa chi cũng được mà
Cái chính là lòng Văn đó nha
Cám ơn nghiêu nhé xin đa tạ
"Hoa khôi lưỡi dài" của chúng ta
 
            thụy du

trongvan 13.03.2009 12:48:23 (permalink)
0


Say
 
Cắm sào giữa vũng hồn ta
Thuyền cô đơn đợi trăng ngà đêm nay
Rượu vài chén, dễ gì say?
Đêm chưa chịu đến bởi ngày chưa đi!
 
Dăm chén nữa, chả thấm chi
Thiếu vắng tri kỷ có gì vui đâu!
Ừ cũng uống chứ nhịn sao?
Tránh buồn vô cớ lẻn vào nhiễu ta!
 
Bầu rượu cạn, chợt nhìn ra
Trời đen như mực, thế là không Trăng!
Đứng dậy, chuếnh choáng ngã lăn
Lầm bầm chửi rủa: Cha thằng nào xô!
 
Trọng Văn - 20080313

trongvan 19.03.2009 08:56:00 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du

MỒNG TÁM THÁNG BA
 
Hôm nay mồng tám tháng ba
Mình ơi ghé chợ mua quà cho em
Về nhà mình chớ có quên
Nấu cơm, giặt giũ lềnh khênh việc nhà
Những công việc của đàn bà
Mình làm giúp hết, em qua láng giềng
Tứ sắc cùng với tiến lên
Xả hơi một bữa cho quên cơn ghiền
Xin mình chớ cảm thấy phiền 
Trong năm chỉ giúp ưu tiên một lần
Mình ơi chớ có phân vân
Vì có câu nói truyền gần truyền xa:
" Hôm nay mồng tám tháng ba"
"Tui giặt giùm bà... cái áo của tui..."
 
              thụy du

 
Cần gì mồng 8 tháng 3
Hằng bữa anh cũng mua quà cho em?
Việc nhà nào có dám quên
Nấu cơm, giặt giũ ngày đêm thường mà
 
Tất cả công việc đàn bà
Giao anh lo hết, cứ qua láng giềng
Đánh bạc nhớ cầm theo tiền
Tha hồ sát phạt muộn phiền sẽ vơi
 
Đâu ai cấm cản em chơi
Mỗi tuần thì cứ xả hơi đôi lần
Em cưng đừng có phân vân
Bà con cô bác đang cần một tay
 
Qua trễ họ giận mất hay
Áo quần để đó anh đây ủi liền!
 

 
Thuỵ Du 19.03.2009 10:04:44 (permalink)
0

Trích đoạn: trongvan

MỒNG TÁM THÁNG BA
 
Hôm nay mồng tám tháng ba
Mình ơi ghé chợ mua quà cho em
Về nhà mình chớ có quên
Nấu cơm, giặt giũ lềnh khênh việc nhà
Những công việc của đàn bà
Mình làm giúp hết, em qua láng giềng
Tứ sắc cùng với tiến lên
Xả hơi một bữa cho quên cơn ghiền
Xin mình chớ cảm thấy phiền 
Trong năm chỉ giúp ưu tiên một lần
Mình ơi chớ có phân vân
Vì có câu nói truyền gần truyền xa:
" Hôm nay mồng tám tháng ba"
"Tui giặt giùm bà... cái áo của tui..."
 
              thụy du

Cần gì mồng 8 tháng 3
Hằng bữa anh cũng mua quà cho em?
Việc nhà nào có dám quên
Nấu cơm, giặt giũ ngày đêm thường mà
 
Tất cả công việc đàn bà
Giao anh lo hết, cứ qua láng giềng
Đánh bạc nhớ cầm theo tiền
Tha hồ sát phạt muộn phiền sẽ vơi
 
Đâu ai cấm cản em chơi
Mỗi tuần thì cứ xả hơi đôi lần
Em cưng đừng có phân vân
Bà con cô bác đang cần một tay
 
Qua trễ họ giận mất hay
Áo quần để đó anh đây ủi liền!
 



Đúng chẳng hổ mặt chồng hiền
Em thiệt là ở cõi tiên thật mà....
Riêng gì mồng tám tháng ba
Chồng em làm hết tà tà đi chơi
 
Mình ơi mình hỡi mình hời
Cám ơn mình quá đây lời thiệt nha
So sánh với phụ nữ ta
Em đây số một chồng nhà giỏi ghê
 
Vậy thì phải giữ chồng nghe
Không thì mất trắng lăm le người dòm
Bởi như kiếm được chồng ròm *
Nhiều người nhòm ngó lom lom cướp liền
 
Mình đây quả thiệt chồng hiền
Em thật là sánh với tiên được nè....
 
                 thụy du
 
* Xin lỗi Văn nhiều nhiều nghe, vì cho nó hợp vần thôi, chứ TV thì chắc hổng có ròm đâu nhỉ , hihi ,công nhận Văn đối đáp hay ghê nhe.....Củm ơn nhiều vì đã trả lời bài "Mồng tám tháng ba "thật xuất sắc hén NGHIÊU
 
trongvan 19.03.2009 11:32:14 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du

Đúng chẳng hổ mặt chồng hiền
Em thiệt là ở cõi tiên thật mà....
Riêng gì mồng tám tháng ba
Chồng em làm hết tà tà đi chơi
 
Mình ơi mình hỡi mình hời
Cám ơn mình quá đây lời thiệt nha
So sánh với phụ nữ ta
Em đây số một chồng nhà giỏi ghê
 
Vậy thì phải giữ chồng nghe
Không thì mất trắng lăm le người dòm
Bởi như kiếm được chồng ròm *
Nhiều người nhòm ngó lom lom cướp liền

Mình đây quả thiệt chồng hiền
Em thật là sánh với tiên được nè....
 
                 thụy du
 
* Xin lỗi Văn nhiều nhiều nghe, vì cho nó hợp vần thôi, chứ TV thì chắc hổng có ròm đâu nhỉ , hihi ,công nhận Văn đối đáp hay ghê nhe.....Củm ơn nhiều vì đã trả lời bài "Mồng tám tháng ba "thật xuất sắc hén NGHIÊU
 

 
Chồng hiền xứng với vợ tiên
Hạnh phúc không thể dùng tiền mua nha!
Bà xã phải cưng đó mà
Em thích hãy cứ tà tà thảnh thơi
 
Chẳng cần hấp tấp mình ơi
Đầu tắt, mặt tối suốt đời được chi?
Cám ơn hoài để làm gì?
Lúc thương thì ở, chán thì bỏ nhau
 
Người khác có lượm chả sao
Tính đi, tính lại cũng đâu thiệt thòi?
 
(Cái nầy anh chỉ nói chơi
Tụi mình có lẽ khó người nào hơn?
Vợ chồng gắn bó keo sơn
Trời long, đất lở vẫn còn... y chang.)

 
trongvan 19.03.2009 12:28:49 (permalink)
0
Muôn sự của chung
 
“Ở đời muôn sự của chung”
Những chuyện rắc rối, tránh đừng rớ vô
Sớm/muộn sẽ có người lo
Nhỡ đụng thì cứ giả vờ như không
 
Im lặng, phớt tỉnh cho xong
Dại chi mà phải gánh gồng, lo toan?
Ngược lại gặp vố khá ngon
Lẹ làng lên tiếng xung phong làm liền
 
Nhất là chỗ dễ kiếm tiền
Thiếu phần mới đáng buồn phiền gì đâu!
Điên sao chẳng thích sang giàu
Nhàn hạ thử hỏi thằng nào chả ham?
 
Trọng Văn - 20080318
 
Thuỵ Du 20.03.2009 21:35:34 (permalink)
0

Trích đoạn: trongvan


Trích đoạn: Thuỵ Du

Đúng chẳng hổ mặt chồng hiền
Em thiệt là ở cõi tiên thật mà....
Riêng gì mồng tám tháng ba
Chồng em làm hết tà tà đi chơi
 
Mình ơi mình hỡi mình hời
Cám ơn mình quá đây lời thiệt nha
So sánh với phụ nữ ta
Em đây số một chồng nhà giỏi ghê
 
Vậy thì phải giữ chồng nghe
Không thì mất trắng lăm le người dòm
Bởi như kiếm được chồng ròm *
Nhiều người nhòm ngó lom lom cướp liền

Mình đây quả thiệt chồng hiền
Em thật là sánh với tiên được nè....
 
                 thụy du
 
* Xin lỗi Văn nhiều nhiều nghe, vì cho nó hợp vần thôi, chứ TV thì chắc hổng có ròm đâu nhỉ , hihi ,công nhận Văn đối đáp hay ghê nhe.....Củm ơn nhiều vì đã trả lời bài "Mồng tám tháng ba "thật xuất sắc hén NGHIÊU 
 


Chồng hiền xứng với vợ tiên
Hạnh phúc không thể dùng tiền mua nha!
Bà xã phải cưng đó mà
Em thích hãy cứ tà tà thảnh thơi
 
Chẳng cần hấp tấp mình ơi
Đầu tắt, mặt tối suốt đời được chi?
Cám ơn hoài để làm gì?
Lúc thương thì ở, chán thì bỏ nhau
 
Người khác có lượm chả sao
Tính đi, tính lại cũng đâu thiệt thòi?
 
(Cái nầy anh chỉ nói chơi
Tụi mình có lẽ khó người nào hơn?
Vợ chồng gắn bó keo sơn
Trời long, đất lở vẫn còn... y chang.)


Đúng là như ý của chàng
Tâm đầu ý hợp nhất chàng với em
Đầu trên xóm dưới nhìn xem
Ở đâu có cảnh êm đềm dẹp hơn?

Tình mình gắn bó keo sơn
Sắt son như một chẳng sờn dạ ai
Chồng em quả thật có tài
Lo toan cho vợ chẳng sai chút nào

Nói ra rồi lại nói vào
Thương yêu gắn bó bỏ sao cho đành
Chỉ sợ chàng tiếc công anh
Nhìn qua nhìn lại nghĩ nhanh trong đầu

Nam nhi ai như mình đâu
Chiều " nó " cho lắm cơ cầu mình mang
Sợ chàng lại tiếc công chàng
Thôi bỏ " nó " quách , kiếm nàng khác thôi

Chàng ơi chàng hỡi chàng hời
Em nói có đúng như lời hay không?

              thuỵ du

Hỏi nhỏ Văn cái này nghen : Sau hai cái mặt cười có hai cái mặt xụ xuống là cái chi vậy Văn ơi?

trongvan 23.03.2009 09:17:42 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du

Đúng là như ý của chàng
Tâm đầu ý hợp nhất chàng với em
Đầu trên xóm dưới nhìn xem
Ở đâu có cảnh êm đềm dẹp hơn?

Tình mình gắn bó keo sơn
Sắt son như một chẳng sờn dạ ai
Chồng em quả thật có tài
Lo toan cho vợ chẳng sai chút nào

Nói ra rồi lại nói vào
Thương yêu gắn bó bỏ sao cho đành
Chỉ sợ chàng tiếc công anh
Nhìn qua nhìn lại nghĩ nhanh trong đầu

Nam nhi ai như mình đâu
Chiều " nó " cho lắm cơ cầu mình mang
Sợ chàng lại tiếc công chàng
Thôi bỏ " nó " quách , kiếm nàng khác thôi

Chàng ơi chàng hỡi chàng hời
Em nói có đúng như lời hay không? 

thuỵ du

Hỏi nhỏ Văn cái này nghen : Sau hai cái mặt cười có hai cái mặt xụ xuống là cái chi vậy Văn ơi?



 
“Nắng mưa là bệnh của trời”
Người ta đổi ý, thường thôi lạ gì?
Vui thì ở, chán thì đi
Thiên hạ thừa biết, hỏi chi em à?
 
Keo sơn cũ sẽ sứt ra
Cũng như mối chỉ đường tà đó em
Tin không chịu khó chờ xem
Có ngày hai đứa hết thèm nhìn nhau
 
Chuẩn bị trước, chẳng thấy đau
Bằng không lúc ấy âu sầu tỉ tê
Lời thật dễ mất lòng nhe
Nhưng dùng đường mật lại e chết người!
 
Anh đây chỉ sống một đời
Yêu nhiều để được ông trời mến thương
Mai kia mốt nọ ra đường
Gặp ai xinh đẹp theo luôn hổng chừng.
 
Em ơi, em hỡi, em hời...
Lòng anh bày tỏ rõ rồi chịu chưa?
 
 <-- Cái nầy là cười ruồi mà, chứ đâu phải xụ xuông đâu!
 
Thuỵ Du 24.03.2009 18:56:35 (permalink)
0

Trích đoạn: trongvan


Đúng là như ý của chàng
Tâm đầu ý hợp nhất chàng với em
Đầu trên xóm dưới nhìn xem
Ở đâu có cảnh êm đềm dẹp hơn?

Tình mình gắn bó keo sơn
Sắt son như một chẳng sờn dạ ai
Chồng em quả thật có tài
Lo toan cho vợ chẳng sai chút nào

Nói ra rồi lại nói vào
Thương yêu gắn bó bỏ sao cho đành
Chỉ sợ chàng tiếc công anh
Nhìn qua nhìn lại nghĩ nhanh trong đầu

Nam nhi ai như mình đâu
Chiều " nó " cho lắm cơ cầu mình mang
Sợ chàng lại tiếc công chàng
Thôi bỏ " nó " quách , kiếm nàng khác thôi

Chàng ơi chàng hỡi chàng hời
Em nói có đúng như lời hay không? 

thuỵ du

Hỏi nhỏ Văn cái này nghen : Sau hai cái mặt cười có hai cái mặt xụ xuống là cái chi vậy Văn ơi?



“Nắng mưa là bệnh của trời”
Người ta đổi ý, thường thôi lạ gì?
Vui thì ở, chán thì đi
Thiên hạ thừa biết, hỏi chi em à?
 
Keo sơn cũ sẽ sứt ra
Cũng như mối chỉ đường tà đó em
Tin không chịu khó chờ xem
Có ngày hai đứa hết thèm nhìn nhau
 
Chuẩn bị trước, chẳng thấy đau
Bằng không lúc ấy âu sầu tỉ tê
Lời thật dễ mất lòng nhe
Nhưng dùng đường mật lại e chết người!
 
Anh đây chỉ sống một đời
Yêu nhiều để được ông trời mến thương
Mai kia mốt nọ ra đường
Gặp ai xinh đẹp theo luôn hổng chừng.
 
Em ơi, em hỡi, em hời...
Lòng anh bày tỏ rõ rồi chịu chưa?
 
 <-- Cái nầy là cười ruồi mà, chứ đâu phải xụ xuông đâu!


Anh ơi anh hỡi anh hời
Nghe lời anh nói tơi bời ruột gan
Yêu nhau trong nghĩa tào khang
Nỡ nào đứt đoạn đường chàng chàng đi
Bao năm chung sống nghĩa gì ?
Ngờ đâu người nỡ tỏ khi mặn nồng
Thế này có ức hay không?
Mới ướm lời thử thì chồng nhận ngay
Chàng ơi chàng tỉnh hay say ?
Nghe lời chàng nói buồn đầy tim gan
Nỡ nào quên nghĩa tào khang?
Em không phụ nghĩa tình chàng chàng ơi
Mà lòng chàng đã xa rời
Tình em chết lịm đời đời hỡi ai !
Vội vàng quên chữ trúc mai
Còn em mà nỡ đã hai lòng rồi
Mai kia mốt nọ hỡi ơi
Ra đường theo gái ông trời ngó xem
Chồng tôi sanh tật lem nhem
Vừa khen đã muốn tòm tem mất rồi
Anh ơi anh hỡi anh hời
Nỡ nào phụ bạc tình ơi là tình......
 
              thụy du
 
trongvan 25.03.2009 08:48:54 (permalink)
0

Trích đoạn: Thuỵ Du

Anh ơi anh hỡi anh hời
Nghe lời anh nói tơi bời ruột gan
Yêu nhau trong nghĩa tào khang
Nỡ nào đứt đoạn đường chàng chàng đi
Bao năm chung sống nghĩa gì ?
Ngờ đâu người nỡ tỏ khi mặn nồng
Thế này có ức hay không?
Mới ướm lời thử thì chồng nhận ngay
Chàng ơi chàng tỉnh hay say ?
Nghe lời chàng nói buồn đầy tim gan
Nỡ nào quên nghĩa tào khang?
Em không phụ nghĩa tình chàng chàng ơi
Mà lòng chàng đã xa rời
Tình em chết lịm đời đời hỡi ai !
Vội vàng quên chữ trúc mai
Còn em mà nỡ đã hai lòng rồi
Mai kia mốt nọ hỡi ơi
Ra đường theo gái ông trời ngó xem
Chồng tôi sanh tật lem nhem
Vừa khen đã muốn tòm tem mất rồi
Anh ơi anh hỡi anh hời
Nỡ nào phụ bạc tình ơi là tình......
 
              thụy du


 
Em ơi, em hỡi, em hời
Phụ nữ, ngốc nhất: Tin lời đàn ông
Đàn ông như bướm, như ong
Chung tình là chuyện chắc không bao giờ!
 
Mấy bà thích sống trong mơ
Tỉnh mộng mới biết mình khờ, mình ngu...
Từ yêu lại hóa hận thù
Lúc ấy có lẽ hình như muộn màng!
 
Giàu cần đổi bạn nhe nàng
Vợ cũng nên đổi mới sang hơn nè
Chuyện nầy em đã từng nghe
Nếu vẫn chưa hiểu, hãy về nghĩ suy.
 
Khi vui phu xướng, phụ tùy...
Chán nhau chung chạ càng nguy hơn nhiều!
Hôm nay mình vẫn còn yêu
Tội chi bàn tới những điều chả vui?
 
Tutang 25.03.2009 09:39:29 (permalink)
0
Phen này khéo đứt làm đôi
Chả kia nem nọ thì thôi còn gì
Chung tình là cái chi chi
Trăm năm kết tóc là gì hỡi ai
 
Kéo co nhau mãi dài dài
Chẳng thà cắt phựt đứt rời dây chuông
Điệp về quê cũ u buồn
Còn Lan đau khổ để hồn tối tăm
Khi nào Lan ốm Điệp thăm
Lệ tuôn oan nghiệt rồi nằm mộ chung
 
Thế là muôn kiếp luôn cùng
Con đường hạnh phúc ung dung Niết Bàn
Thế là hết biệt ly tan
Thế là thoả nguyện đá vàng tình ta./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2009 09:41:47 bởi Tutang >
trongvan 25.03.2009 11:56:33 (permalink)
0

Trích đoạn: Tutang


Phen này khéo đứt làm đôi
Chả kia nem nọ thì thôi còn gì
Chung tình là cái chi chi
Trăm năm kết tóc là gì hỡi ai
 
Kéo co nhau mãi dài dài
Chẳng thà cắt phựt đứt rời dây chuông
Điệp về quê cũ u buồn
Còn Lan đau khổ để hồn tối tăm
Khi nào Lan ốm Điệp thăm
Lệ tuôn oan nghiệt rồi nằm mộ chung
 
Thế là muôn kiếp luôn cùng
Con đường hạnh phúc ung dung Niết Bàn
Thế là hết biệt ly tan
Thế là thoả nguyện đá vàng tình ta./.


 
Tu Tang mong tới Niết Bàn?
Tụi nầy đã chọn thiên đàng nhàn hơn
Nhưng mà đến được hay không
Chuyện nầy có lẽ còn tùy hên xui
 
Gặp lúc Thượng Đế đang vui
Uống beers, hút thuốc, rung đùi… được vô
Ngược lại xuống địa ngục chờ
Diêm vương hỏi tội làm thơ ngạo đời
 
Bắt bỏ vào chảo dầu sôi
Chiên giòn, chặt khúc chia… xơi ngon lành
Số mạng như thế cũng đành
Khi chết khó tránh bị thành… đống xương!
 
Chừng ấy mấy chuyện yêu đương
Đã là sương khói bên đường rồi nha!

 
Thuỵ Du 25.03.2009 13:07:36 (permalink)
0


 
Em ơi, em hỡi, em hời
Phụ nữ, ngốc nhất: Tin lời đàn ông
Đàn ông như bướm, như ong
Chung tình là chuyện chắc không bao giờ!

Mấy bà thích sống trong mơ
Tỉnh mộng mới biết mình khờ, mình ngu...
Từ yêu lại hóa hận thù
Lúc ấy có lẽ hình như muộn màng!

Giàu cần đổi bạn nhe nàng
Vợ cũng nên đổi mới sang hơn nè
Chuyện nầy em đã từng nghe
Nếu vẫn chưa hiểu, hãy về nghĩ suy.

Khi vui phu xướng, phụ tùy...
Chán nhau chung chạ càng nguy hơn nhiều!
Hôm nay mình vẫn còn yêu
Tội chi bàn tới những điều chả vui?


 
                
Phải rồi đúng thế thì thôi
Em đây cũng đã tin rồi lời anh
Chúng mình đang tuổi còn xanh
Bàn chi  những chuyện chẳng lành anh ơi
 
Nợ duyên là việc của trời
Có ai tính toán ở đời được đâu
Cho nên đừng phải lo âu
Hết duyên hết nợ thì sầu phải mang
 
Bây giờ đang thưở tình tang
Thì mình cứ giữ rỡ ràng tình ta
Mai này tình có chia xa
Đường anh anh bước nhạt nhòa cũng xong
 
Đường em em cứ thong dong
Chia đôi hai ngả là xong cuộc tình
Nợ duyên của vợ chồng mình
Lên thiên đường hết là tình ly tan
 
Chàng ơi chàng hỡi là chàng
Ý chàng ý thiếp y chang chưa nè???
 
            thụy du
 
 
 
 
CMN 25.03.2009 14:58:13 (permalink)
0
chú Trọng Văn ... tên nghe quen quen và phong cách thơ cũng wen nữa ... hình như đụng chú ở MYE rồi ... hihi sr chú nếu ngọc lê nhận nhầm nha . Chúc chú sẽ có thêm nhìu thật nhìu vần thơ ấn tượng hơn nữa
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 59 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 873 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9