Góc vườn hoang vắng - Trọng Văn
Nếu cuộc tình... Nếu cuộc tình tựa như dòng sông nhỏ Thì ta là nhánh cỏ mọc ven sông Nếu cuộc tình cuồng nhiệt như cơn giông Mình chắc tợ xác bông rơi trên đất... Người trân quý những gì người đã mất Thì hồn ta chồng chất vạn niềm đau Nếu tình yêu chan chứa vị ngọt ngào Ta hương mật của đầu mùa xuân mới Có những thứ vụt qua khỏi tầm với Kẻ tình si theo tiếng gọi con tim Mối tình xa cứ hoài vọng kiếm tìm Và vẫn sống đắm chìm trong mộng ảo! Cũng có thể tình yêu như tấm áo Sẽ phai màu, sẽ sờn gấu nay/mai Khác gì đâu so với vầng Trăng đầy Vài ngày tới chợt hao gầy khuyết vội! Trọng Văn - 20090327
Đến lúc ấy vầng trăng thật tội
Chỉ mảnh mai từa tựa lưỡi liềm
Mất gốc đa chú Cuội sinh lười
Tìm chị Hằng bỏ trâu ăn lúa
Vào Thu Hình như trời đã vào Thu Sáng nay mờ mịt sương mù giăng giăng Giữa trưa nắng bớt chói chang Hàng phong trước ngõ lá vàng nhẹ rơi! Tiếng ve sầu vắng lặng rồi Không gian lắng đọng mặc thời gian đưa Bay bay lất phất làn mưa Vi vu ngỡ gió nghìn xưa vọng về Chích chòe giọng hót trong ghê Là đà cánh bướm rụt rè vờn quanh Ngoài vườn thảm cỏ còn xanh Tiết trời có vẻ mát lành hẳn ra. Trọng Văn - 20090302
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2009 10:33:55 bởi trongvan >
Cưa đôi tình cảm Tình cảm cộng lại cưa đôi Đứa 3, đứa 7 em lời rồi nha! Anh luôn rộng rãi đó mà Cho em phần lớn để tha hồ dùng. Nhớ lo tranh thủ thủy chung Giữ anh, em phải biết cưng, biết chiều Như vậy mới đúng em yêu Bằng không sớm có, xế chiều chúng rinh! Mới nghe chẳng mấy ai tin Nhưng mà em hãy thử nhìn xung quanh Con Hồng, con Liễu, con Oanh, Con Liên, con Phượng, con Thanh... mất chồng! Thấy chưa phải nói đàn ông Trên đà khan hiếm, chứ không dư thừa Ráng đừng đanh đá, chanh chua Anh không thương nữa, em thua thiệt à! Trọng Văn - 20090328
Uất Kim Hương Đen Hướng Dương hỏi có gì hay Suốt ngày chỉ biết xoay theo mặt trời Như kẻ xu nịnh được thời Thế mà lại có lắm người ngợi khen! Thà như Tulip màu đen Nở trong kiêu hãnh nhìn lên oai hùng “Ở đời muôn sự của chung” Tội chi khép nép, ngại ngùng thiệt thua Bà con thường thích a dua Bợ đỡ kiếm chác đồ thừa người ta Bán danh dự, đổi xa hoa Cũng là phong cách đấy mà, ai ơi! Trọng Văn - 20090320
"Góc vườn hoang vắng" Đọng lắng tâm hồn Bồn chồn tâm cang. Lòng mang bụi hồng Giữa dòng đục trong Nắng hong chẳng khô Gió vồ chẳng tróc... Lăn lóc chợ đời Khó lời biện minh. Xin tình chan chứa!!!
Trích đoạn: Kẻ Ngông
"Góc vườn hoang vắng"
Đọng lắng tâm hồn
Bồn chồn tâm cang.
Lòng mang bụi hồng
Giữa dòng đục trong
Nắng hong chẳng khô
Gió vồ chẳng tróc...
Lăn lóc chợ đời
Khó lời biện minh.
Xin tình chan chứa!!!
Anh Ngông ơi hỡi anh Ngông
Hôm nay anh có ở không đây mà
Vô đây nhậu với tôi nha
Beers hơi với mấy đùi gà xé phai
Cả thùng 2 đứa cưa 2
Đêm nay nếu uống không say không về
Lúc say mà lái nguy ghê
Thôi thì ngủ lại giùm nhe mơi dzìa.
Rượu thịt tôi sẵn sàng chia
Còn mấy thứ khác còn khuya anh à
Lúc nào rảnh, nhớ ghé qua
Khi chán beers/rượu uống trà cũng vui?


quote: Trích đoạn: trongvan
quote:
thụy du
Cảm ơn người đã có lòng
Đến thăm mang tặng cả hồng thắm tươi
Dặm đường giong ruổi xa xôi
Vui chân trở lại thăm nơi quê nhà
Huế xinh tươi Huế mặn mà
Tấm lòng yêu mến thiết tha thâm tình
Cảm ơn tình nghĩa của mình
Ngày nào về đến thì xin đáp đền
Giời ôi! Ai cũng gọi
mình!
Nghe sao mà thấy nó
tình gì đâu!
Về thăm xứ Huế thế nào?
Vui không mà lại đi lâu quá chừng?
Trong đây lắm kẻ nhớ nhung
Đến đỗi có đứa nổi khùng rồi cơ!
Hằng đêm trông ngóng đợi chờ
Hoa để ngoài cửa héo khô... gớm òm!


Mình đây là chữ " chúng mình "
Chứ nào phải tiếng gọi là "mình ơi !"
Trời ơi Văn hỡi Văn ui
Chỉ là tiếng nói mà thôi Văn à
Chúng ta bè bạn một nhà
Lúc qua thăm viếng cũng là tình thôi
Về quê quả thật là vui
Cám ơn Văn nhé cũng lời hỏi thăm
Trở về từ chốn xa xăm
Mười một ngày ấy...bao năm mới về
Món quà một chút tình quê
Du mời bè bạn ghé về cùng vui...(với Du)
thuỵ du
Món cơm âm phủ
Đây là bánh phu thê Huế
Đây là bánh bèo thập cẩm Huế
Dĩa bánh lọc- lụi- nậm- bèo- ướt- ít -ram (7 thứ)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2009 21:54:26 bởi Thuỵ Du >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: