Góc vườn hoang vắng - Trọng Văn
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 59 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 873 bài trong đề mục
trongvan 17.04.2009 14:38:33 (permalink)
0


Du đành phó thác cho trời
Chọn giùm người ấy một đời giúp Du
Bao giờ ông bảo "Này Du !"
"Đây người sẽ sống thiên thu với mày"
Thì Du đành chịu bó tay
Cái gông trên cổ từ rày phải mang
Chữ tình hai chữ tình tang
Ai mà quanh nó chàng ràng khổ thân !

thuỵ du

 
Du ơi sướng khổ chẳng phân
yêu sướng?hay khổ? Có cần hay không?
Trời ban cho sợi chỉ hồng
Rồi ta tự trói chứ gông đâu nào?
Giờ mà phó mặc trời cao
Thì đâu có biết ra sao kiếp này
Chi bằng đừng nói chua cay
Mà rằng hãy sống mê say thật lòng
Tình yêu là chén rượu nồng
Cho đi để nhận hiểu không Du à?
Yêu người,người lại yêu ta
Sá gì mất được để mà sầu bi?

 
dongthanhtruc
 

 
Tình duyên phó thác cho trời
Nghe giống y hệt như… thời xa xưa
Lúc nào nắng? Lúc nào mưa?
Ướt/khô… gì cũng sẽ vừa lòng nhau
 
Được vậy thì tốt biết bao
Càng khỏe nữa đấy, bởi đầu khỏi lo
Đón nhận những thứ trời cho
“Củi tre dễ nấu, chồng khờ dễ sai”
 
Lối nghĩ nầy thấy hay hay
Chắc Du mới học từ ai đây nè?
Nhưng Văn nhắc trước đó nhe
Không vừa ý nhớ… chạy về mét ba! 




 
trongvan 17.04.2009 15:19:05 (permalink)
0

 
Ngán thơ!
 
Suốt mấy tuần liền bận quá cơ
Thì hỏi làm sao có thì giờ
Để mà vớ vẩn viết bài/vở
Việc sở, việc nhà làm bơ phờ!
 
Tối qua nằm ngủ lại nằm mơ
Thấy nàng Thơ giận, thôi thèm chờ
Bỏ đi một nước không dòm ngó
Giật mình thức giấc, chợt ngẩn ngơ!
 
Tự nhiên cảm thấy chán ngán thơ
Nhìn thôi, dội ngược ớn vô bờ
Phen nầy có lẽ là hết nợ
Hay hồn khô héo, chết mộng mơ?
 
Trọng Văn - 20070628
 
 
Thuỵ Du 17.04.2009 21:16:22 (permalink)
0

Trích đoạn: trongvan


Tình duyên phó thác cho trời
Nghe giống y hệt như… thời xa xưa
Lúc nào nắng? Lúc nào mưa?
Ướt/khô… gì cũng sẽ vừa lòng nhau
 
Được vậy thì tốt biết bao
Càng khỏe nữa đấy, bởi đầu khỏi lo
Đón nhận những thứ trời cho
“Củi tre dễ nấu, chồng khờ dễ sai”
 
Lối nghĩ nầy thấy hay hay
Chắc Du mới học từ ai đây nè?
Nhưng Văn nhắc trước đó nhe
Không vừa ý nhớ… chạy về mét ba! 


Trọng Văn


Văn ơi đừng có lo xa
Du đây ắt biết cách mà Văn ơi
Chẳng qua mệnh số do trời
Đặt đâu ngồi đó cho rồi mà thôi

Bởi vì số phận nổi trôi
Chọn hoài chẳng được nên thôi đành nè
Văn đừng lo cho Du nhe
Chồng không vừa ý (cho)ngủ hè (cho) biết thân

Với Du thật ra chỉ cần
Người biết chiều chuộng ân cần với Du
Trời chọn giúp gửi cho Du
Dù đẹp hay xấu với Du chẳng màng

Yêu chi cho nó chàng ràng
Nhận người trời đã sẳn ban được rồi.....

                 thuỵ du




Thuỵ Du 20.04.2009 10:31:22 (permalink)
0
HỎI THĂM

Văn ơi Văn hỡi là Văn
Mấy ngày nay chạy lăng xăng ngả nào?
Diễn đàn thấy chẳng ghé vào
Cùng nhau tán chuyện tầm phào cho vui
Kẻ nhiều chuyện nhứt là tui
Không người làm tám hổng dzui chút nào
Hỏi thăm xem có làm sao?
Nhức đầu sổ mũi ? Em nào bỏ Văn ?
Sự thật bày tỏ cho hăng
Chị cùng chia sẻ.....tình bằng hữu ta
Chuyện đời nó quá rầy rà
Buồn vui ghét giận hằng hà phải không?
Còn Văn chuyện gì mà hông
Thấy vào thư quán chạy rông đâu rồi ???

                      thuỵ du

Trọng Văn đệ đệ ơi,cho Du làm tỷ tỷ đi hén....Thơ văn lôi thôi vì cứ theo vần thôi nghen,chữ "chạy rông" đấy mà,hông có được giận à nhen....Mấy hổm rày đâu mất tiêu rồi,không thấy vào DĐ tám với tỷ vậy hở Văn?
trongvan 21.04.2009 10:19:47 (permalink)
0
Yêu/Không Yêu
 
Vâng có lẽ: tình yêu không ranh giới
Người đang yêu theo tiếng gọi con tim
Họ vừa gặp một nửa họ muốn tìm
Nên buông thả, đắm chìm trong hạnh phúc!
 
Rất lâu dài hay được vài giây phút?
Xong cuộc tình chợt vụt khỏi tầm tay
Khi mất nhau lại than vắn, thở dài
Là lúc rút tỉa vài kinh nghiệm mới.
 
Giá trị của tình yêu chỉ tương đối
Bởi vì bao gian dối nối đuôi nhau
Yêu/không yêu kết quả sẽ ra sao?
Khổ hay lỗ đằng nào cũng thua thiệt!
 
Trọng Văn- 20090412
trongvan 21.04.2009 19:33:00 (permalink)
0
Thu về
Sáng nay rảo bước lang thang
Qua công viên vắng, nắng vàng nhẹ vương
Giọt sương trên cỏ ven đường
Long lanh, lấp lánh phô trương sắc màu
 
Dưới chân xác lá xạc xào
Có vàng, cam, đỏ, tím, nâu lẫn hồng
Gió đùa theo dọc hàng Phong
Rung rinh chiếc lá tiếc không bỏ cành
 
Sót sa phận lá mong manh
Thu về héo úa thôi đành rụng rơi
Nhớ Xuân nay đã xa vời
Còn đâu ngày Hạ, mặt trời chói chang?
 
Giờ Thu chợt đến vội vàng
Rơi theo chiếc lá muôn ngàn luyến thương.
 
Trọng Văn - 20060404
Thuỵ Du 21.04.2009 19:58:06 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: trongvan


Dạ thưa sư tỷ, đệ đây
Cuối tuần lười biếng ngủ ngày ngủ đêm
Ngủ chưa thấy đủ, ngủ thêm...
Diễn đàn hơi chán không thèm vô chơi!
 
Tỷ ơi, tỷ hỡi, tỷ hời
Tỷ còn ở đấy đợi trời thí hôn?
Trong lúc tỷ vẫn còn son
Nên dòm ngó thử có ông nào hiền,
 
Trẻ đẹp, học giỏi, lắm tiền...
Con một, thành thật... nhào liền vô ngay
Làm bạn thường cũng tốt thay
Tiến xa một chút càng hay vô cùng
 
“Ở đời muôn sự của chung”
Nếu tỷ trễ nải chúng... dùng mất tiêu!
Huống chi ba chuyện tình yêu
Giao trời định đoạt là điều đã xưa
 
Nói vậy tỷ chịu hiểu chưa
Chậm chạp còn lại đồ thừa, đồ hư!
Lúc ấy ngồi khóc bù lu
Trách mình hồi trẻ sao ngu quá chừng!

Trọng Văn


Tính tỷ nó vốn lừng khừng
Nghe ra đệ nói không chừng cũng hay
Nhưng ngặt cái tật thài lai
Ai mà ưa nỗi Du này đệ ơi?
Nhiều chuyện lại thêm lắm lời
Ai là người sẽ rỗi hơi rước về ?
Nghe đệ nói cũng phát mê
Nhưng mà nghĩ lại ủ ê phận mình
Cũng tại cái tật trời sinh
Thích làm bà tám người tình cũng thua
Số mình nghĩ thật là chua
Thôi thì chịu khó vào chùa một phen
Ăn năn tu tỉnh cho quen
Khi trở ra lại chắc en (ăn) đệ à.....
Bỏ được cái tật làm bà (tám)
Làng trên xóm dưới thiệt là vui hen !

              thuỵ du
Han Bang 21.04.2009 20:03:30 (permalink)
0




Ngán thơ!
 
Suốt mấy tuần liền bận quá cơ
Thì hỏi làm sao có thì giờ
Để mà vớ vẩn viết bài/vở
Việc sở, việc nhà làm bơ phờ!
 
Tối qua nằm ngủ lại nằm mơ
Thấy nàng Thơ giận, thôi thèm chờ
Bỏ đi một nước không dòm ngó
Giật mình thức giấc, chợt ngẩn ngơ!
 
Tự nhiên cảm thấy chán ngán thơ
Nhìn thôi, dội ngược ớn vô bờ
Phen nầy có lẽ là hết nợ
Hay hồn khô héo, chết mộng mơ?
 
Trọng Văn - 20070628
 

Trọng Văn ngồi nhớ ai vậy ta
Hay là nhớ mãi cô Du à
Suy tư tay chống cằm buồn thế
Nhớ quá Cô Du... thức luôn nà.

H B
Thuỵ Du 21.04.2009 22:27:36 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: trongvan



Lên chùa mà tỷ không tu
Mất sự thanh tịnh của sư trên chùa
Họ phá giới hết là thua
Tỷ vừa tai tiếng lại vừa tội mang
 
Tám không cũng chả ai màng
Miễn đừng đụng chạm đâu cần phải lo
Tỷ nên dành chút thì giờ
Giao thiệp một tí đừng vô đây hoài
 
Phố ảo cũng chẳng gì hay
Thực/hư chả biết, đúng/sai khó lường
Trong nầy ai đáng tỷ thương?
Những lời đường mật nghe thường (càng nghi).
 
Gã nào cũng giống thằng si
Nhưng mà ai biết có gì khác hơn?
Làm sao tỷ bắt hình dong
Mặt chưa hề thấy, hỏi lòng dám trao?



Thơ chỉ là thơ đệ biết không ?
Phải đâu nối kết chuyện tơ lòng?
Buồn vui san sẻ trên trang giấy
Một mảnh tình nồng chẳng ai mong

Chỉ là thơ ấy gửi trao nhau
Cũng bớt đi bao nỗi u sầu
Ảo mộng đâu bao giờ là thực?
Bến bờ hạnh phúc biết nông sâu?

Tỷ nói vào chùa nhưng không tu
Và chùa này chùa của nữ sư
Chỉ để nghe lời kinh kệ Phật
Và xoá trong lòng bao ưu tư

Mai kia mốt nọ tỷ lấy chồng
Bỏ hết trong lòng bao ước mong
Xoá hết đi những gì kỷ niệm
Chỉ còn giữ lại con số không

               thuỵ du

TV đệ đệ ơi,tự nhiên tỷ cảm thấy trong lòng hơi buồn buồn cho nên không làm được thơ vui với đệ rồi...nhưng đệ cố gắng làm cho tỷ vui lên nhen,để thơ còn vui,chứ thế này thì buồn quá TV ạ !
trongvan 22.04.2009 10:42:47 (permalink)
0

Trích đoạn: Han Bang




Trọng Văn ngồi nhớ ai vậy ta
Hay là nhớ mãi cô Du à
Suy tư tay chống cằm buồn thế
Nhớ quá Cô Du... thức luôn nà.

H B
 

Dĩ nhiên là nhớ cô Du
Bởi vì cô ấy là sư tỷ(ử) mà
Hàn Băng cũng 8 ghê nha
Phá ơi là phá đúng là (con) nít con!

Thuỵ Du 22.04.2009 22:23:52 (permalink)
0
Đêm qua tỷ khóc hu hu
Sáng nay trời tủi... âm u quá chừng!
Sấm sét nghe nổ đùng đùng
Mưa đổ như trút cả vùng mênh mang...
 
Buồn bấy nhiêu đủ rồi chăng?
Trưa nay quang tạnh nắng vàng lên cao
Tỷ tôi khoác áo tươi màu
Tìm bạn 8 tiếp cho đầu thảnh thơi
 
Coi ai rảnh rủ đi chơi
Bằng không ra biển tỷ bơi với... rùa
Bây giờ hết muốn lên chùa
Vì nơi thanh tịnh không vừa tỷ đâu!
 
Tỷ cần mấy chỗ ồn ào
Cho đời vẫn thấm đượm màu tơ vương
Lượm lặt vần/ý bên đường
Kết thành thơ thẩn trưng vườn... tỷ nha!
 


Sáng nay tỷ mới lên chùa
Câu kinh tiếng kệ nhà chùa thật hay
Nhưng Trọng Văn đệ đệ này
Tâm hồn tỷ cũng muốn bay vô chùa

Tỷ chẳng thèm bơi với rùa
Nó cười nó nhạo còn thua tôi này
Giá như tỷ mà biết bay
Sẽ làm mây trắng ngày ngày rong chơi

Kiếp mây sao thật thảnh thơi
Vui đùa khắp chốn lại rơi xuống trần
Làm thiên hạ khắp xa gần
Có cờ mà chạy tần ngần ướt ngay

Được thế quả thật là hay
Tỷ sẽ tìm chỗ Văn này ham chơi
Rơi xuống cho ướt tả tơi
Chừng nào Văn phải kêu trời mới thôi

              thuỵ du

Thuỵ Du 23.04.2009 11:40:12 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: trongvan

Sáng nay tỷ mới lên chùa
Câu kinh tiếng kệ nhà chùa thật hay
Nhưng Trọng Văn đệ đệ này
Tâm hồn tỷ cũng muốn bay vô chùa

Tỷ chẳng thèm bơi với rùa
Nó cười nó nhạo còn thua tôi này
Giá như tỷ mà biết bay
Sẽ làm mây để ngày ngày rong chơi

Kiếp mây sao thật thảnh thơi
Vui đùa khắp chốn lại rơi xuống trần
Làm thiên hạ khắp xa gần
Có cờ mà chạy tần ngần ướt ngay

Được thế quả thật là hay
Tỷ sẽ tìm chỗ Văn này ham chơi
Rơi xuống cho ướt tả tơi
Chừng nào Văn phải kêu trời mới thôi

Thuỵ Du



Thụy Du thật khéo nói chơi!
Tỷ làm mây trắng sao rơi được nầy?
Mây đen mới kết mưa đây
Mấy màu mây khác... chỉ bay tà tà!
 
Tỷ vẫn ham thích vui mà
Ngao du sơn thủy chắc là săn ai
Thôi thì chúc tỷ nhiều may
Gặp người vừa ý để xây mộng lành...
 
Coi chừng gió thổi trôi nhanh
Tránh đường không kịp vướng nhành cây khô
Úi chà lúc ấy phải chờ
Gió thay chiều khác để lo chuồn liền
 
Bằng không dính đó lại phiền
Khóc/cười chẳng đặng, giận điên được nè!
Đằng nào cũng ráng cười nhe
Cho đời tươi thắm màu mè đáng yêu.

Trọng Văn


Ứ ừ tỷ quả vô tâm
Mây trắng thì chỉ bay quanh thôi mà
Thôi cho tỷ sửa lại nha
Chỉ làm mây để tà tà bay chơi(màu gì cũng làm)

Bao giờ tỷ thấy thảnh thơi
Sẽ tìm đệ để phá chơi thôi mà
Lúc đó đừng có khóc nha
Du tỷ quá ác thiệt là khổ ghê!

Ướt mèm xấu chẳng ai mê
Đùa thôi tỷ biết chả hề đúng đâu
Chắc nhiều cô thiệt là rầu
Làm sao để được Văn râu yêu nè?(vần thôi hén )

Văn ơi tỷ hết buồn nhe
Đừng có mà nhắc khóc nhè cho coi
Lại cho Văn mấy cái roi
Cái tội dám bảo tỷ đòi tìm ai?

Tình yêu tỷ sợ dài dài
Dính vào là phải khóc hoài năm canh
Khóc từ thưở tóc còn xanh
Mai thành tóc bạc chẳng thành duyên tơ

Thôi thôi tỷ chẳng dám mơ
Dành cho Văn đó để chờ đợi ai....

                   thuỵ du
trongvan 23.04.2009 14:29:26 (permalink)
0

 
Trái đất mãi xoay
 
Nếu trái đất xoay tròn theo nỗi nhớ
Khi ta quên có lẽ nó ngừng ư?
Dĩ nhiên không mà vẫn quay vù vù
Vì mình có người khác để nhớ tiếp!
 
Cùng: quỹ đạo/vận tốc đuổi sao kịp?
Nhớ và quên muôn kiếp trốn/tìm nhau
Ghét với thương cả hai đều ngọt ngào
Tùy góc nhìn thứ nào cũng đáng sợ!
 
Một mai nầy trái đất nổ tung vỡ
Nguyên nhân là tại nhớ hay tại quên?
Thử hỏi xem tìm ai đòi bắt đền
Bỏ qua nhé! Thôi cũng nên kết thúc.
 
Trọng Văn - 20090411
Thuỵ Du 23.04.2009 21:08:09 (permalink)
0
Trích đoạn: trongvan
 
Đồng ý không nhắc nữa đâu
Không phải sợ tỷ đánh đau vô cùng
Chỉ sợ Du tỷ nổi khùng
Nghỉ chơi thì mệt, thôi dừng nơi đây!
 
Nhưng mà đệ bị bệnh nhây
Nói đi, nói lại, nói hoài mệt chưa?
Chừng nào Du tỷ chịu thua
Tới phiên đệ sẽ vô chùa... soạn kinh


Ừ hai tỷ đệ chúng mình
Giống nhau chỗ thích đọc kinh nhà chùa
Chị em ai tính hơn thua
Cùng nhau mình sẽ vô chùa nghen Văn
 
Hơn nhau nết ở nết ăn
Còn cái nết nói y rằng giống nhau
Nói nhây hết biết trước sau
Mình thi thử nhé vàng thau rõ liền
 
                 thụy du

Thuỵ Du 23.04.2009 21:28:21 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: trongvan

Hò ơ ơ... Tôi đây chẳng biết hát hò
Họa may là biết chăn bò, chăn heo...
Hò ơ ơ ờ... Hôm nay bắt chước vui theo...
Rống to cổ họng... rống to cổ họng như beo gầm gừ...
Ừ ư ừ...Vườn nầy của tỷ Thụy Du
Lắm hoa nhiều bướm...
Hò ơ ơ ...Lắm hoa nhiều bướm... như là hộp đêm...
Đi ngang nhỡ tấp vô xem
Đông người ngộp quá...
Hò ơ ơ... Đông người ngộp quá hổng thèm... chạy ra! 
 
Phá tỷ TD chơi thôi!  Chứ Văn mà hò chắc có mấy con bò rống theo nhỉ? 
 
Hò ơ ơ..Văn ơi Văn phá quá nha
Vô đây mà nghịch bị la bây giờ !!!
Trời vừa mới sáng tinh mơ.....
Nghe heo, bò rống ơ hò.....
Hò ơ ơ..nghe heo bò rống tỷ tưởng là  Văn (ơ ơ) mơ ....
Hò ơ ơ....Mơ thêm dấu sắc đó mờ
Hò chi mà ghê quá ơ hò.....
Hò ơ ơ....hò chi mà ghê quá hư thơ tỷ( ơ ơ )giờ .......

                      thuỵ du

Tỷ chỉ đùa chơi cho vui thôi nghen Văn đệ,cấm giận đó nha!!!
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 18 của 59 trang, bài viết từ 256 đến 270 trên tổng số 873 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9