Góc vườn hoang vắng - Trọng Văn
Trích đoạn: trongvan
Cúm Heo
Bà con phóng đại cúm heo
Thật ra cũng chỉ tí teo la rùm
Bệnh khác sao chẳng lo giùm?
Hằng năm cảm chết tùm lum lạ gì?
Trên cả thế giới tưởng chi
Vài trăm người ngủm thế thì thường cơ!
Mỗi mùa Đông thấy sơ sơ
Biết bao già/trẻ chực chờ... quy tiên
Vụ nầy có những kẻ điên
Mới nghe cái bọn làm tiền tung tin
Lợi dụng, kiếm chác riêng mình
Khẩu trang, thuốc... bán chạy kinh, chóng giàu!
Trọng Văn - 20090620
Dạ thưa bệnh Đói leo cao...
Lấy gì mua thuốc ngừa rào Cúm heo... Tình xin chào Thầy Thuốc Trọng Văn nà !!
Bouxite Tây Nguyên Không gì sở hữu riêng ta Tài nguyên đất nước đều là của chung Đất đai, sông, biển, núi rừng... Cùng nhau bảo quản còn dùng mai sau. Chớ bán bouxite cho Tàu Để chúng hủy hoại bới đào Tây Nguyên Môi trường sinh thái thiên nhiên Cực kỳ quan trọng, có tiền khó mua! Dân tộc thiểu số ngàn xưa Sống nơi hoang dã bốn mùa xanh tươi Nơi đó gắn bó cuộc đời Biết bao thế hệ của người dân Chiêm. Xin đừng gây khó khăn thêm Họ cần hạnh phúc, ấm êm, no lành Nhà nước sao nỡ tranh giành Cướp đi tất cả mới đành lòng ư? Trọng Văn - 20090623
Sở trường Thi sĩ: bầu rượu, túi thơ Uống riết: ngớ ngẩn, ngu ngơ... khùng khùng Họa sĩ vẽ: rắn, vẽ giun... Triển lãm lưu động, khoe cùng thế gian! Chính trị gia: gạt gẫm dân Kiếm phiếu, kiếm ghế ngồi ăn mập mình! Ký giả rất giỏi linh tinh Chuyện nhỏ, xé lớn người nhìn thấy to Thầy bói nhắm mắt đoán mò Đông/Tây/Nam/Bắc đều dò ra ma! Mua gian, bán lận thương gia Tiền vô như nước, cửa nhà cao sang Công nhân thất học, ngu đần Suốt đời, suốt kiếp phải mần cu li Bác sĩ dẫu khám bệnh gì Cũng ra toa thuốc, kẻ đi an lòng Luật sư có cãi thành không Và không hóa có chéo chồng ngược nhau! Kỷ sư đào cống, xây cầu Vật liệu bớt xén, chi vào hộp đêm Giáo viên mở lớp dạy kèm Trong trường bỏ mặc chả thèm giảng chi! Học trò mãn khóa dự thi Rớt như sung rụng bởi vì… dốt cơ! Trọng Văn - 20090621
Yêu vô điều kiện Yêu thương tuyệt đối vô điều kiện Lẽ tự nhiên vẫn mãi mãi diễn ra Bạn và tôi thường thấy ở mọi nhà Là tình mẹ/cha dành cho con cái! Cả trẻ thơ cũng nhận thức chuyện ấy Chỉ một chiều, đúng vậy chỉ một chiều Luôn luôn cho và cho rất nhiều Thật vô số, biết bao nhiêu mà kể? Nhân loài được tồn tại chính nhờ thế Định luật nầy thượng đế đặt hay sao? Chắc là không, mà nó khắc ghi vào Lòng người một lúc chào đời bạn ạ! Hy sinh đó thực sự chẳng gì lạ Nửa đời vay, nửa đời trả mà thôi Vay mẹ cha, trả con vốn lẫn lời Nhận và trao thời duy trì nòi giống… Trọng Văn - 20090613
Ừ chả biết! Ừ chả biết sao buồn chi lạ! Qua đời ta đã có bao người? Như thời gian tất tả nối đuôi Về dĩ vãng xuôi miền quên lãng! Ừ chả biết sao nhàm đến chán! Nửa mảnh hồn rao bán ai mua? Còn nửa kia giữ lại bằng thừa Yêu thương nở trái mùa tàn vội! Ừ chả biết đường tình bao lối? Chạy song hành hay chuyển tiếp nhau? Ngay từ đầu ta đã lạc vào Mê cung trận, ngõ nào cũng nghẽn! Ừ chả biết sau nầy đổ bến Đục hay trong đến đấy rõ ngay Hết hôm nay vẫn có ngày mai Trái đất mãi xoay tròn một hướng. Trọng Văn - 20090612
Jacko chết Vua nhạc pop bỗng lăn ra chết Cả toàn cầu thương tiếc ngẩn ngơ Sự ra đi hết sức bất ngờ Lý do gì? Bây giờ chưa rõ! Rất nổi tiếng từ thuở còn nhỏ Mới năm mươi vội bỏ trần gian! Tin buồn ấy lan khắp xa gần Dân yêu nhạc muôn phần kinh ngạc! Nhiều kẻ nghe không nghĩ là thật! Vâng! Thế giới mất một thiên tài! Xác thân về tro bụi nay mai Nhưng tiếng hát hay còn lưu mãi. Trọng Văn- 20090626
Đàn bà khuyến mãi Hút hàng, đã hết đàn ông! Phụ nữ thừa thãi, một đồng trăm cô Khuyến mãi nửa tiếng mại vô Rẻ ơi là rẻ khỏi lo bị lầm! Tha hồ lựa đứa đứng/nằm Trắng/đen, mập/ốm, Nhật/Đầm/Tàu/Ta… Mua về thích giữ trong nhà Chán chê chia bớt gần xa láng giềng Lắm thằng vừa thấy chộp liền Có cụ cầm mấy quan tiền đắn đo Gãi đầu, suy nghĩ, chần chờ… Tôi rao cả buổi tới khô bọt mồm! Bán hết, chỉ sót O còm Trông như ma đói, ốm nhom, đen xì Ai thương, làm phước rước đi Tặng thêm tiền thuốc nhỡ khi cần xài. Trọng Văn - 20090627
Diêm Vương rước Jacko! Hăm lăm, tháng sáu vừa qua Vua Pop đã được quỷ ma rước rồi! Diêm vương tuyên bố muốn coi Nhạc anh trình diễn cho người xưa nay! Còn ban tổ chức trên đây Mất công, tốn của... phen nầy lỗ to! Thực ra đâu có ai ngờ Âm ti, địa phủ giở trò chơi cha! Ca sĩ nổi tiếng quá mà Tranh giành hợp tác chẳng qua chuyện thường Giọng hát được lắm người thương Sống/chết cũng vậy luôn luôn ăn tiền! Trọng Văn - 20090628
TỪ GIÃ DIỄN ĐÀN Hôm nay từ giã diễn đàn Chúc bạn ở lại vô vàn niềm vui Chia tay lòng cũng ngậm ngùi Rời xa ngày cũ thương vùi niềm thương Thuỵ Du cất bước ly hương Theo chồng nơi ấy quê hương ngàn trùng Chẳng mong có buổi tao phùng Nỗi buồn ly biệt ai cùng hiểu cho?
Thuỵ Du
Thuỵ Du thân ái chúc các bạn ở lại Diễn Đàn vui vẻ nhé!
Ngày 29/6/09
Thuỵ Du xin chào
Trọng Văn ơi,tỷ đi đây,từ giã đệ nhé!Chúc đệ ở lại vui vẻ....Lúc nào tỷ cũng nhớ đệ đệ nhiều....
Cát vụn Dẫu rằng chữ giỏi, văn hay Dùng như gió thoảng, mây bay lợi gì? Thi nhân, nhạc sĩ mà chi? Sống bằng mơ mộng trong khi nước nhà Sắp thành thuộc địa người ta Biết ăn cơm Việt, thờ ma giặc Tàu! Mất nước là chuyện trước/sau Bởi đám lảnh đạo cái đầu chứa phân Chỉ giỏi đàn áp nhân dân Vơ vét, thủ lợi ráng làm giàu riêng Đụng chuyện chắc vọt trước tiên Ai chết cũng mặc khỏi phiền hà cơ! Đám nghèo bụng chẳng đủ no Chạy gạo đuối sức mắt mờ, chân run Người mình có thể nói chung Giờ như cát vụn, rời từng hạt khô! Trọng Văn - 20090629
Trích đoạn: Thuỵ Du
TỪ GIÃ DIỄN ĐÀN Hôm nay từ giã diễn đàn Chúc bạn ở lại vô vàn niềm vui Chia tay lòng cũng ngậm ngùi Rời xa ngày cũ thương vùi niềm thương Thuỵ Du cất bước ly hương Theo chồng nơi ấy quê hương ngàn trùng Chẳng mong có buổi tao phùng Nỗi buồn ly biệt ai cùng hiểu cho?
Thuỵ Du
Thuỵ Du thân ái chúc các bạn ở lại Diễn Đàn vui vẻ nhé!
Ngày 29/6/09
Thuỵ Du xin chào
Trọng Văn ơi, tỷ đi đây, từ giã đệ nhé! Chúc đệ ở lại vui vẻ....Lúc nào tỷ cũng nhớ đệ đệ nhiều....
Chị tôi sang ngang Hôm kia cuốn gói sang ngang Bùi ngùi từ giã diễn đàn chị thương Làm cho thiên hạ lây buồn Tội nghiệp thân gái dặm trường xa quê! Thơ tình cũ tóm thâu về... Giấu vào đâu đấy, ủ ê tấm lòng Trưởng thành cưới vợ, gả chồng Chẳng hề ngoại lệ, chị không khác người! Cả nhà trong héo ngoài tươi Bạn bè cố giữ nụ cười trên môi Mấy hôm vắng bóng chị rồi Chưa tin nhắn gởi nên tôi nhớ nhiều! Vướng nhầm chồng khó chắc tiêu Chị giỏi thì gắng chuộng chiều ổng nghen! Chịu hết nỗi? Hất một bên Xem lão già ấy còn ghen ngõ nào? Trọng Văn - 20090701
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2009 08:35:19 bởi trongvan >
Trích đoạn: trongvan
Sở trường
Thi sĩ: bầu rượu, túi thơ
Uống riết: ngớ ngẩn, ngu ngơ... khùng khùng
Họa sĩ vẽ: rắn, vẽ giun...
Triển lãm lưu động, khoe cùng thế gian!
Chính trị gia: gạt gẫm dân
Kiếm phiếu, kiếm ghế ngồi ăn mập mình!
Ký giả rất giỏi linh tinh
Chuyện nhỏ, xé lớn người nhìn thấy to
Thầy bói nhắm mắt đoán mò
Đông/Tây/Nam/Bắc đều dò ra ma!
Mua gian, bán lận thương gia
Tiền vô như nước, cửa nhà cao sang
Công nhân thất học, ngu đần
Suốt đời, suốt kiếp phải mần cu li
Bác sĩ dẫu khám bệnh gì
Cũng ra toa thuốc, kẻ đi an lòng
Luật sư có cãi thành không
Và không hóa có chéo chồng ngược nhau!
Kỷ sư đào cống, xây cầu
Vật liệu bớt xén, chi vào hộp đêm
Giáo viên mở lớp dạy kèm
Trong trường bỏ mặc chả thèm giảng chi!
Học trò mãn khóa dự thi
Rớt như sung rụng bởi vì… dốt cơ!
Trọng Văn - 20090621
"Tiên" thì học Lễ...đánh cờ
Hậu "Trọng" Văn...trót "Thẩn Thơ" như Thầy?
Tình quen "thói" tính...thơ ngây...
Làm Ngơ để thấy..."Thầy Hay ! Thơ Nhiều !"
Hỏi Thầy...Thầy bán bao nhiêu?
Thơ cho không biếu "liêu xiêu " nhớ Thầy
Trích đoạn: trongvan
Trích đoạn: Thuỵ Du
TỪ GIÃ DIỄN ĐÀN Hôm nay từ giã diễn đàn Chúc bạn ở lại vô vàn niềm vui Chia tay lòng cũng ngậm ngùi Rời xa ngày cũ thương vùi niềm thương Thuỵ Du cất bước ly hương Theo chồng nơi ấy quê hương ngàn trùng Chẳng mong có buổi tao phùng Nỗi buồn ly biệt ai cùng hiểu cho?
Thuỵ Du
Thuỵ Du thân ái chúc các bạn ở lại Diễn Đàn vui vẻ nhé!
Ngày 29/6/09
Thuỵ Du xin chào
Trọng Văn ơi, tỷ đi đây, từ giã đệ nhé! Chúc đệ ở lại vui vẻ....Lúc nào tỷ cũng nhớ đệ đệ nhiều....
Chị tôi sang ngang
Hôm kia cuốn gói sang ngang
Bùi ngùi từ giã diễn đàn chị thương
Làm cho thiên hạ lây buồn
Tội nghiệp thân gái dặm trường xa quê!
Thơ tình cũ tóm thâu về...
Giấu vào đâu đấy, ủ ê tấm lòng
Trưởng thành cưới vợ, gả chồng
Chẳng hề ngoại lệ, chị không khác người!
Cả nhà trong héo ngoài tươi
Bạn bè cố giữ nụ cười trên môi
Mấy hôm vắng bóng chị rồi
Chưa tin nhắn gởi nên tôi nhớ nhiều!
Vướng nhầm chồng khó chắc tiêu
Chị giỏi thì gắng chuộng chiều ổng nghen!
Chịu hết nỗi? Hất một bên
Xem lão già ấy còn ghen ngõ nào?
Trọng Văn - 20090701
TRỌNG VĂN
Văn ta thiệt tánh ào ào
Làng trên xóm dưới thì thào bàn nghen
Nghịch ngợm phá phách bao phen
Giọng chua như giấm té hen thiệt rồi
Nhưng Văn hỏng phải người tồi
Coi vậy mà tốt, ai rồi cũng khen
Phải tội chỉ thích ma men
Suốt ngày rủ bạn,bia khen ngon hoài

03/7/09 MTHS
Trọng Văn mến,
Sim buồn quá đi lang thang trên diễn đàn,chợt thấy GÓC VƯỜN HOANG VẮNG của TV nên ghé thăm một chút.
Đọc thơ của TV thấy thật hay , mang dạng thơ biếm trào...hay nhưng cũng chua nữa.
Lỡ có chi thất lễ với chủ nhà xin lượng thứ....
Chúc TV vui nhé!
Sim
Trích đoạn: tranthaptinh
Trích đoạn: trongvan
Sở trường
Thi sĩ: bầu rượu, túi thơ
Uống riết: ngớ ngẩn, ngu ngơ... khùng khùng
Họa sĩ vẽ: rắn, vẽ giun...
Triển lãm lưu động, khoe cùng thế gian!
Chính trị gia: gạt gẫm dân
Kiếm phiếu, kiếm ghế ngồi ăn mập mình!
Ký giả rất giỏi linh tinh
Chuyện nhỏ, xé lớn người nhìn thấy to
Thầy bói nhắm mắt đoán mò
Đông/Tây/Nam/Bắc đều dò ra ma!
Mua gian, bán lận thương gia
Tiền vô như nước, cửa nhà cao sang
Công nhân thất học, ngu đần
Suốt đời, suốt kiếp phải mần cu li
Bác sĩ dẫu khám bệnh gì
Cũng ra toa thuốc, kẻ đi an lòng
Luật sư có cãi thành không
Và không hóa có chéo chồng ngược nhau!
Kỷ sư đào cống, xây cầu
Vật liệu bớt xén, chi vào hộp đêm
Giáo viên mở lớp dạy kèm
Trong trường bỏ mặc chả thèm giảng chi!
Học trò mãn khóa dự thi
Rớt như sung rụng bởi vì… dốt cơ!
Trọng Văn - 20090621
"Tiên" thì học Lễ...đánh cờ
Hậu "Trọng" Văn...trót "Thẩn Thơ" như Thầy?
Tình quen "thói" tính...thơ ngây...
Làm Ngơ để thấy..."Thầy Hay ! Thơ Nhiều !"
Hỏi Thầy...Thầy bán bao nhiêu?
Thơ cho không biếu "liêu xiêu " nhớ Thầy
Trọng Văn ui
số là đọc thơ TRọng Văn thì tự dưng lại nhớ đến câu Cha của Tình thường nói và thường dạy cho Tình là :
" Tiên học lễ, hậu học văn "
nên mới cảm xúc...không có ý gì xấu trong đó nha...
Tình hiểu Trọng Văn lắm...hông biết Trọng Văn hiểu Tình hông nha !
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu: