Góc vườn hoang vắng - Trọng Văn
Trọng Văn bếp trưởng
Tỷ Sim bếp chính
Hai bếp đang tính
Nấu món gì ta ?
???
Thôi ta đi ra
Ở lâu ổng quạo
Ổng chửi chít à
Ta mau đi ra
Bái bai Văn à
Bái bai Sim nha
TV vui tánh Chẳng đánh người ta Cũng đâu hề la Nhưng mà hơi khó Chuyện nầy hỏi nhỏ Có rảnh không nè Rửa chén hộ nhe Đi về chi vội? Khi nào thấy đói Nhớ nói Văn hay Cơm chín rồi đây Món nầy ngon lắm Đừng làm quá chậm Nguội lạnh mất ngon Thử vừa miệng không? Mắm còng - Châu Đốc. Trọng Văn
Cội nguồn “Cây có cội, nước có nguồn” Kẻ quên tổ quốc đáng buồn, đáng chê! Chuyện nầy nhắc nhở nhau nghe Chim trời còn biết nhớ về rừng xanh. Lẽ nào quý chị, quý anh Phủ nhận gốc Việt, nỡ đành vậy sao? Hay vì tóc đã phai màu Lẩm cẩm, lú lẫn quên đầu, quên đuôi! Chẳng dám trách, chỉ nói chơi Nực cười khi thấy vài người uyên thâm Ra hải ngoại chục ngoài năm Ăn nhiều bơ/sữa, uống nhầm whisky Mình là ai? Vội quên đi! Chả phải vong bản là gì khác hơn? Theo thời? Mất gốc? Vô ơn? Chui từ đất nẻ nên không cội nguồn! Trọng Văn - 20090813 Có rất nhiều thanh/thiếu niên sanh ra trong gia đình gốc Việt ở hải ngoại và họ chưa một lần đặt chân lên quê cha, đất mẹ nhưng vẫn luôn luôn tự hào mình là người Việt Nam. Nhưng ngược lại cũng không ít kẻ thuộc thế hệ chú/bác vừa ra định cư ở nước ngoài vài chục năm, nay lại tự nhận mình là người: Úc, Mỹ hoặc Canada... (trong số đó có MC Nguyễn Ngọc Ngạn), đúng là chuyện đời thật đáng buồn cười!
Nếu ta sang được đất tây
Ta nói tiếng Pháp thành người Paris
Viết chữ giun dế rằn ri
Thành người Ả Rập thiếu gì người tin
Mấy người Việt thích Xì - tin
Trong nước còn nhuộm kìn kìn tóc hoe
Mốt này mốt nọ đem khoe
Da vàng mũi tẹt thì loè được ai?
QUÁN TRỌNG VĂN
Thương Giang sư tỷ quá khen
Quán em ế ẩm nhiều đêm không người
Dời gót ngọc vào ghé chơi
Nên cũng đôi lúc nói thôi ,nghỉ làm!
Cả tuần Văn mới ghé thăm
vui hoạ lấy lệ chỉ dăm ba lời
Bà con biết mình dở hơi
Nên họ thông cảm chẳng đòi hỏi chi
Lục bếp xem có món gì
Nấu đãi tỷ nhé ,khoan đi về nhà!
Trọng Văn
SẼ ĐÔNG KHÁCH
Quán ế? Giang sẽ thường qua
Nhưng không biết nấu chỉ là...đợi ăn
Biết rằng quán của Trọng Văn
Thư quán độc nhất còn nhăn nhó gì?
Không đối thủ cạnh tranh thì...
Bội thu "lời lãi"...ai bì được đâu?
Quán sang nên khách thường đâu
Toàn là khách VIP hạng "giầu" đó nghe...
Ghé quán thưởng thức no nê
Cám ơn chưa hết ai chê Văn nào?
Chủ quán ăn nói ngọt ngào
Lại khiêm tốn nữa...khách vào sẽ đông...
Thương Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2009 15:22:48 bởi THƯƠNG GIANG >
Trọng Văn ơi!Nhân đọc bài thơ"Cội nguồn " của TV ,TG mạn phép tặng TV bài thơ cũng viết về đề tài "Cội nguồn " nhé CỘI NGUỒN...
Con người sống có cội nguồn
Lẽ nào quê cũ bỏ luôn không về?
Vẫn còn neo đậu bến quê
Tình gừng nghĩa muối,câu thề người ơi...
Vẫn yêu thân phận nổi trôi
Lục bình tim tím...quê người có đâu/
Dù cho có cách xa nhau
Thời gian ,khỏang cách pha mầu gió sương...
Vẫn còn đây nỗi vấn vương
Vẫn còn tha thiết nhớ thương cội nguồn...
Thương Giang
Trích đoạn: Tam Hợp
Nếu ta sang được đất tây
Ta nói tiếng Pháp thành người Paris
Viết chữ giun dế rằn ri
Thành người Ả Rập thiếu gì người tin
Mấy người Việt thích Xì - tin
Trong nước còn nhuộm kìn kìn tóc hoe
Mốt này mốt nọ đem khoe
Da vàng mũi tẹt thì loè được ai?
Da đen tẩy cũng trắng thôi Da vàng mũi tẹt sửa rồi thành Tây Chỉ có xương/cốt khó thay Nhưng mà đổi được bề ngoài đủ vui 



TỰ SỰ...
Cám ơn sư tỷ ghé thăm
Tăng thơ thưởng thức món ăn quê mùa
Miệng em lắm lúc chanh chua
Người lạ nghe sợ ,chịu thua chạy làng
Thành ra quá xá ế hàng
Một vài khách Vip quenthân hiểu mình
Chanh chách nhưng lại hiền kinh
Người biết trọng nghĩa trongh tình như ai!
-TV-
GỬI VĂN
Chẳng nói cũng biết Văn tài,
Nấu nướng giỏi thế hỏi ai sánh nào?
Đúng là tuổi trẻ tài cao..
Thơ hay ,khúc triết ,nấu -xào...lại ngon...
Khách đến ghé quán Văn luôn,
Nhưng không giỏi nấu...nên chuồn đấy thôi...
Chẳng phải tại Văn lắm lờì
Mà thơ quá thực...nên đời khó ưa...
Mặc trời cứ nắng ,cứ mưa..
Quán Văn chắc chắn không thưa vắng người...
Đừng than trách nhé Văn ơi!
Độc quyền Văn sẽ kiếm lời nay mai...
Thương Giang
Việt Kiều
Việt kiều đâu phải đều giàu!
Xứ lạ là mỏ vàng đào dễ ư?
Bao người cày mãi không dư
Lương tháng vừa lảnh, nợ trừ phần ba
Đó mới là khoản tiền nhà
Hai phần còn lại may mà đủ ăn!
Không những tự sống khó khăn
Đôi lúc phụ giúp thân nhân, mẹ già
Nhiều kẻ làm tới 2-3
Công việc để đủ gởi quà về quê
Lời thật nói chẳng ai nghe
Phần sợ cô bác sẽ chê “dân bèo”
Khác gì vướng phải cái eo
Dẫu mạt rệp dám than nghèo hay sao?
Bên nhà anh/chị/em nào
Mong ra hải ngoại trông vào số nghen!
Trọng Văn - 20090812
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2009 21:51:11 bởi Huyền Băng >
Việt Kiều
Việt kiều đâu phải đều giàu!
Xứ lạ là mỏ vàng đào dễ ư?
Bao người cày mãi không dư
Lương tháng vừa lảnh, nợ trừ phần ba
Đó mới là khoản tiền nhà
Hai phần còn lại may mà đủ ăn!
Không những tự sống khó khăn
Đôi lúc phụ giúp thân nhân, mẹ già
Nhiều kẻ làm tới 2-3
Công việc để đủ gởi quà về quê
Lời thật nói chẳng ai nghe
Phần sợ cô bác sẽ chê “dân bèo”
Khác gì vướng phải cái eo
Dẫu mạt rệp dám than nghèo hay sao?
Bên nhà anh/chị/em nào
Mong ra hải ngoại trông vào số nghen!
Trọng Văn - 20090812
Việt Kiều ai bảo tất đều giầu?
Chớ đánh đồng thế chả đúng đâu...
Sang Tây cũng có dăm bảy dạng:
Trí thức ,con buôn...chẳng giống nhau...
Mỗi người xa quê đều ước mong
Thay đổi cuộc sống,bớt long đong
Dấn thân lưu lạc nơi đất khách,
Chạnh nỗi tha hương...héo hắt lòng...
Việt Kiều cũng là người Việt thôi
Da vàng,máu đỏ ...vẫn cùng nòi
Vất vả kiếm tiền ,luôn san xẻ
Quê Việt thiên tai...bao lần rồi...
Ba hoa đâu chỉ riêng Việt Kiều
Phô trương ,bốc đồng nói vượn hươu...
Đã là người Việt "con cháu Trạng"
Phàm giống nhau không ít thì nhiều...
Sang Tây hay Ta cũng như nhau
Có bỏ công sức mới mong giầu
Thiên đường mộng mơ không mở cửa
Cho những kẻ lười đến ở đâu...
Thương Giang
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG
Việt Kiều ai bảo tất đều giầu?
Chớ đánh đồng thế chả đúng đâu...
Sang Tây cũng có dăm bảy dạng:
Trí thức ,con buôn...chẳng giống nhau...
Mỗi người xa quê đều ước mong
Thay đổi cuộc sống,bớt long đong
Dấn thân lưu lạc nơi đất khách,
Chạnh nỗi tha hương...héo hắt lòng...
Việt Kiều cũng là người Việt thôi
Da vàng,máu đỏ ...vẫn cùng nòi
Vất vả kiếm tiền ,luôn san xẻ
Quê Việt thiên tai...bao lần rồi...
Ba hoa đâu chỉ riêng Việt Kiều
Phô trương ,bốc đồng nói vượn hươu...
Đã là người Việt "con cháu Trạng"
Phàm giống nhau không ít thì nhiều...
Sang Tây hay Ta cũng như nhau
Có bỏ công sức mới mong giầu
Thiên đường mộng mơ không mở cửa
Cho những kẻ lười đến ở đâu...
Thương Giang
Tuy mức sinh hoạt khác nhau Tây/Tàu... đủ hạng nghèo/giàu ai ơi Chớ dựa hải ngoại là nơi Tiền/bạc dễ kiếm người người nhàn cư! Chẳng phải ai cũng có dư Quà gởi về nước thường từ lòng thương Bà con còn lại quê hương Ráng giúp nhau vượt qua cơn đói nghèo. Việt kiều lắm kẻ rất “bèo” Cắp ca, cắp củm, thắt eo, nhịn thèm Cày ngày chưa đủ, cày đêm Thật tình là thế, nói thêm chết liền. Thân nhân trong nước mình nên Cố gắng tự lực mới bền đó nghen Chứ đừng ỷ lại ăn quen Nhỡ cúp viện trợ, bắt đền trời ư? Trọng Văn - 20090823
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2009 07:50:36 bởi trongvan >
Tháng Tám… Nắng tháng Tám hong trời Đông ấm lại Giờ quanh đây đã thấy những mầm non Chim trên cành nhảy nhót, hót véo von Xuân có lẽ không còn bao xa nữa. Thơ tháng Tám nồng nàn và chan chứa Nghe trong ta nhen nhúm lửa tình nào Tim rộn ràng theo nhịp thở xôn xao Người yêu hỡi bao giờ em đồng ý? Nhạc tháng Tám từng lời nghe thú vị Rất ngọt ngào như chỉ tặng riêng ta Anh mơ hoang tưởng giữa tiếng ca Hồn nhẹ bổng tan hòa vào hư ảo. Trọng Văn - 20070813
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2009 14:13:58 bởi trongvan >
[
Tháng Tám…
Nắng tháng Tám hong trời Đông ấm lại
Giờ quanh đây đã thấy những mầm non
Chim trên cành nhảy nhót, hót véo von
Xuân có lẽ không còn bao xa nữa. ..
Trọng Văn
Tháng Tám mới chớm vào thu thôi
Cây sắp thay lá,vàng rực trời
Đông còn chưa sang ,mơ Xuân đến
Chắc tại Văn đang...yêu ...mất rồi.
Hồn thơ bay bổng ,ý ngọt ngào.
Tim rộn ràng theo nhịp thở xỗn xao
Quán xá tạm thời không nấu nướng
Không thấy mùi thơm Văn nấu ,xào...
Phải chăng thu về khiến lòng người,
Cảm hoài, yêu thương khi đất trời
Giao mùa tháng Tám ,trong vắt nắng
Tình yêu thức giấc để lên ngôi...?
Bao nhiêu phiền muộn như tan nhanh
Còn lại tình người giữa thu xanh
Yêu thương ,nhân ái tấm lòng mở.
Tháng Tám bên nhau...thật yên lành...
ThươngGiang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2009 22:25:34 bởi THƯƠNG GIANG >