Góc vườn hoang vắng - Trọng Văn
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 59 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 873 bài trong đề mục
THƯƠNG GIANG 30.08.2009 14:54:42 (permalink)
0

Chẳng nói sai

Úc Châu tháng Chín vào Xuân

Thế thì cũng kém một tuần nữa thôi
Bên đây đã hết lạnh rồi
Hoa Đào trước ngõ thắm tươi khoe màu

Như vậy Văn nói sai đâu?
Tỷ yêu đời thấy người nào cũng yêu
(Chết chưa lỡ miệng nói nhiều
Bạn trai tỷ rủa là tiêu em à!)
Trọng Văn

KHÁC BIỆT...

Tỷ sống lâu ở nước Nga-
Đông Âu tháng Tám mới là chớm thu
Úc Châu, đệ sống đó ư?
Đông tàn ,Xuân đến bây chừ...Thật sao?
Mùa đông đến tự khi nào?
Giữa độ tháng Bẩy mưa rào ,nắng oi?
Tháng Tám ,xanh ngắt bầu trời
Hoa Đào trước ngõ thắm tươi khoe mầu?
Kỳ thật !Bên ấy Úc  Châu
Còn bao điều lạ mình đâu biết gì...
Văn ơi!Kể tiếp nữa đi
Nơi ấy Xuân đến giống y quê nhà?
 Đào ,Mai  cũng thắm sắc  hoa...
Mùa Đông tuyết trắng có sa giữa trời?
Hay là se lạnh chút thôi
Như heo may đến lúc trời vào thu?
Thương Giang



trongvan 04.09.2009 19:54:37 (permalink)
0

 
Nắng Xuân
 
Bầu trời xanh biếc hôm nay
Mây đen/hồng/trắng đã bay đâu rồi
Chắc là bọn chúng đi chơi
Đông/Tây/Nam/Bắc phương trời nào xa?
 
Quanh đây nắng đẹp chan hòa
Cành Đào trước ngõ dăm hoa khoe mầu
Sắc hồng trông rất ngọt ngào
Hương thơm thoang thoảng đưa vào mái hiên.
 
Cô hàng xóm thật có duyên
Chào anh, cười lúm đồng tiền dễ thương
Em đang làm việc ngoài vườn
Nổi ghen: nhổ cỏ, bứt luôn… hoa kìa!
 
Trọng Văn - 20070803
 
THƯƠNG GIANG 04.09.2009 23:55:52 (permalink)
0
Xuân đến sớm

Khắp nơi  đón sắc thu vàng

Mình nơi Văn đó rộn ràng đón Xuân
Thật kỳ nơi đó Trọng Văn...
Giang cố quen thấy khó khăn vô cùng
Úc  Châu xứ sở lạ lùng

Con người nơi đó nói chung thế nào?
Văn  không kể ,Giang biết sao
Tháng Chín đã thắm sắc đào mai khoe
Đông Âu ,lá nhuộm vàng hoe
Tháng Năm hoa mới nở xoè...đón Xuân.
Bây  giờ  mới chớm thu phân
Còn vài tháng mới tới Xuân mong chờ...
-TG-


trongvan 06.09.2009 13:57:07 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Xuân đến sớm

Khắp nơi  đón sắc thu vàng

Mình nơi Văn đó rộn ràng đón Xuân
Thật kỳ nơi đó Trọng Văn...
Giang cố quen thấy khó khăn vô cùng
Úc  Châu xứ sở lạ lùng

Con người nơi đó nói chung thế nào?
Văn  không kể ,Giang biết sao
Tháng Chín đã thắm sắc đào mai khoe
Đông Âu ,lá nhuộm vàng hoe
Tháng Năm hoa mới nở xoè...đón Xuân.
Bây  giờ  mới chớm thu phân
Còn vài tháng mới tới Xuân mong chờ...
-TG-



 
Chị/em mình cách 2 mùa
Em đang Xuân thắm, chị vừa sang Thu
Dần dà chị sẽ Đông ư?
Lúc ấy em Hạ, “hot” như hỏa lò
 
4 mùa đều đẹp lắm cơ
Xoay vần đi/đến khỏi chờ đón/đưa
Ai kén chọn chỉ thiệt thua
Ghét/thương, yêu/hận, nắng/mưa mặc lòng!
 
trongvan 11.09.2009 13:38:16 (permalink)
0

 
Đào sau vườn
 
Đào sau vườn, năm nào cũng đầy trái
Ăn được đâu! Khi chín chứa toàn sâu!
Tuy bề ngoài trông thấy thật tươi màu
Cắt ra thử, chao ôi! Nhìn phát ớn!
 
Hơi tiêng tiếc bởi vì trái rất lớn
Lúc ương hạt mình chọn toàn giống ngon
Mấy năm trồng, quả đúng là phí công!
Chắc đốn bỏ, chứ không còn cách khác!
 
Hoa chả đẹp và chẳng nhiều bóng mát
Giữ làm chi vừa choáng đất, tốn phân
Khoảng trống đó mai mốt tráng xi măng
Dựng cây cột để làm sân... bóng rổ!
 
Trọng Văn - 20090825
 
trongvan 18.09.2009 16:08:16 (permalink)
0

 
Kỷ lục dỏm
 
Việt Nam cũng đoạt vài kỷ lục
Nhìn kỹ thì có chút vô duyên
Toàn những thứ hao của tốn tiền
Phải bổ ích mới nên làm chứ!
 
Cây chả quế bự tới ứ hự!
Nem chua dài cứ để ai coi?
Nhiều sân golf… Nghe chảnh thì thôi
Gạo xuất cảng, dân tôi than đói!
 
Nhiều chuyện thật, hiếm ai nhắc tới
Chắc sợ mình sẽ bị thối lây
Trường học thiếu nhà xí, khổ nầy!
Con nít chắc xả đầy ra… lớp!
 
Đám cán bộ thấy bạc liền đớp
Cho mập thây, dân chết kệ bây
Còn kiều bào tứ xứ đó đây
Lo cắp củm, mượn vay để gởi
 
Quà về nước cứu trợ, chống đói
Giúp đồng bào, cô bác neo đơn
Cùng nắm ruột, rứt bỏ được không?
Không mới khổ, trong lòng ấm ức!
 
Trọng Văn - 20090823
Tam Hợp 19.09.2009 11:15:33 (permalink)
0

Trích đoạn: trongvan



Đào sau vườn
 
Đào sau vườn, năm nào cũng đầy trái
Ăn được đâu! Khi chín chứa toàn sâu!
Tuy bề ngoài trông thấy thật tươi màu
Cắt ra thử, chao ôi! Nhìn phát ớn!
 
Hơi tiêng tiếc bởi vì trái rất lớn
Lúc ương hạt mình chọn toàn giống ngon
Mấy năm trồng, quả đúng là phí công!
Chắc đốn bỏ, chứ không còn cách khác!
 
Hoa chả đẹp và chẳng nhiều bóng mát
Giữ làm chi vừa choáng đất, tốn phân
Khoảng trống đó mai mốt tráng xi măng
Dựng cây cột để làm sân... bóng rổ!
 
Trọng Văn - 20090825



Đào có sâu tức là đào sạch
Không như Đào trung Quốc bán sang ta
Để cả tháng vẫn tươi mướt màu da
Nhưng liệu hồn chén vào ung thư đấy./.

trongvan 29.09.2009 19:01:47 (permalink)
0

Trích đoạn: Tam Hợp

Đào có sâu tức là đào sạch
Không như Đào trung Quốc bán sang ta
Để cả tháng vẫn tươi mướt màu da
Nhưng liệu hồn chén vào ung thư đấy./.


 
Sạch có đầy sâu để chim ăn
Chúng vui, chúng nhảy nhót tung tăng
Đủ hơi, đủ sức mà ca hót
Sáng/trưa/chiều/tôi nghe rộn ràng...
 
 
trongvan 29.09.2009 19:03:48 (permalink)
0

 
Đêm trăng.
 
Vắt ngang trên nhánh Bạch Đàn
Trăng tròn như trứng, ánh vàng lung linh
Ơ hay trông thật là xinh
Tiếc rằng chỉ đứng một mình trong đêm!
 
Nghìn sao lấp lánh êm đềm
Mây trời vài cụm mỏng mềm nhẹ trôi
Vọng sang từ phía chân đồi
Rợn người tiếng Cú réo/mời hồn ai?
 
Cây rùn mình, lá rụng/bay
Vi vu gió hú rít dài canh thâu…
Sương mù giăng bủa xuống mau
Ngập tràn muôn lối trắng mầu khói/mây…
 
Trọng Văn - 20070704
trongvan 04.10.2009 18:19:26 (permalink)
0

 
Lụa tơ lòng
 
Mời xem tấm lụa tơ lòng
Đơm hoa đỏ, tím, trắng, hồng, vàng, đen
Được trưng ngay dưới ánh đèn
Khách qua ngắm nghía ngợi khen hết lời.
 
Nâng niu xin nhẹ tay thôi
Quý công ông thợ suốt đời dệt/thêu
Lụa nầy đáng giá bao nhiêu?
Đẹp xinh / trang nhã / kiêu sa lạ thường
 
Mặc vào chắc rất dễ thương
Với mầu sắc ấy phố phường rực tươi
Hoa nhìn cũng hé môi cười
Thôi xin giữ lại, tặng người yêu nha.
 
Trọng Văn - 20070721
THƯƠNG GIANG 04.10.2009 21:44:52 (permalink)
0
Lụa tơ lòng

Mời xem tấm lụa tơ lòng
Đơm hoa đỏ, tím, trắng, hồng, vàng, đen
Được trưng ngay dưới ánh đèn
Khách qua ngắm nghía ngợi khen hết lời.

Nâng niu xin nhẹ tay thôi
Quý công ông thợ suốt đời dệt/thêu
Lụa nầy đáng giá bao nhiêu?
Đẹp xinh / trang nhã / kiêu sa lạ thường

Mặc vào chắc rất dễ thương
Với mầu sắc ấy phố phường rực tươi
Hoa nhìn cũng hé môi cười
Thôi xin giữ lại, tặng người yêu nha.
 
Trọng Văn tinh tế quá ta!
Nấu ăn đã khéo ,chọn quà cũng khôn.
Vải nào mềm mại được hơn-
Tơ  lòng Văn  dệt  keo sơn lụa là
Tặng người yêu của Văn nha
Lụa tơ tôn dáng kiêu sa  trang đài.
 
 
Trọng Văn - ThươngGiang
trongvan 05.10.2009 09:49:22 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Lụa tơ lòng

Mời xem tấm lụa tơ lòng
Đơm hoa đỏ, tím, trắng, hồng, vàng, đen
Được trưng ngay dưới ánh đèn
Khách qua ngắm nghía ngợi khen hết lời.

Nâng niu xin nhẹ tay thôi
Quý công ông thợ suốt đời dệt/thêu
Lụa nầy đáng giá bao nhiêu?
Đẹp xinh / trang nhã / kiêu sa lạ thường

Mặc vào chắc rất dễ thương
Với mầu sắc ấy phố phường rực tươi
Hoa nhìn cũng hé môi cười
Thôi xin giữ lại, tặng người yêu nha.
 
Trọng Văn tinh tế quá ta!
Nấu ăn đã khéo ,chọn quà cũng khôn.
Vải nào mềm mại được hơn-
Tơ  lòng Văn  dệt  keo sơn lụa là
Tặng người yêu của Văn nha
Lụa tơ tôn dáng kiêu sa  trang đài.
 

Tỷ đi du lịch đó đây
Bây giờ ăn nói khéo/hay lạ lùng
Tiến bộ nhiều lắm nói chung
Nhưng mà ngọt quá coi chừng mấy ông
Bu miết rồi lại mắc công
Tìm cách tránh/né không xong lại phiền!
 
 
Trọng Văn - Thương Giang

trongvan 11.10.2009 13:20:25 (permalink)
0


Tình và Tiền
 
Có tình nhưng chẳng có tiền
Mà sống hạnh phúc chết liền đó em!
Đúng vậy chả bớt, chả thêm
Gia đình túng quẫn… êm đềm được sao?
 
Cái bụng điều khiển cái đầu
Kẻ chưa nghèo khó cách nào hiểu cơ?
Ngược lại rửng mỡ lại lo
Tìm thú mới lạ thử cho biết mùi…
 
Tuổi trẻ đa số ham vui
Mấy đứa thấy việc muốn vùi đầu vô?
(Thất tình, bị tửng hoặc rồ…
Nghiêng về một phía bao giờ cũng sai!)
 
Tình/tiền cần thiết cả hai
Xưa nay đều thế không ngoài tự nhiên
Đừng khờ trông cậy vào duyên
Áp lực xã hội luôn phiền đó nghen!
 
Trọng Văn - 20091003
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2009 21:06:56 bởi Huyền Băng >
trongvan 17.10.2009 08:49:02 (permalink)
0

Khó khăn
 
Thời buổi nầy miếng ăn kiếm càng khó
Mọi ngành nghề đều có lắm cạnh tranh
(Như dã thú không đủ cánh đồng xanh...
Chẳng ngần ngại giành giựt nhau để sống!)
 
Chuyện dư dả chỉ còn là giấc mộng
Dễ dầu gì sang trọng hoặc giàu to?
May mắn lắm gia đình mình ấm no
Lèo lái nỗi phải nhờ vào sức khỏe.
 
Vì sinh tồn bà con nhiều mánh khóe
Việc lừa bịp có lẽ thường xảy ra
Từ kẻ lạ cho đến người trong nhà
Cứ vầy mãi có nước mà… cắn lưỡi!
 
Trọng Văn - 20091016
THƯƠNG GIANG 20.10.2009 19:02:04 (permalink)
0
Chiều thu xứ lạ

Có vạt nắng vừa rơi
Theo những chiếc lá rồi...
Vàng vương đầy mặt đất
Xao xác mùa thu trôi...

Đàn sếu bay ngang trời
Chở mùa trên đôi cánh
Hối  hả về phương xa
Di cư để trốn lạnh...

Giao mùa trời đỏng đảnh
Nắng ,rét cũng thất  thường,
Mưa cũng buồn hiu hắt
Như ai giận người thương...

Chiều se lạnh hơi sương
Dòng người đi vội vã.
 Những bước chân hối hả.
Giẫm lên thảm lá vàng...

Thu thêm buồn mênh mang
Thoảng đâu mùi khói rạ...
Hình như ai đốt lá,
Lam mờ vệt khói bay....

Hơi lạnh gió heo may
Quyện mùi ngái khói lá
Gợi cho ta bóng quê
Giữa chiều thu xứ lạ...

Bâng khuâng nhặt chiếc lá
Nuối tiếc giữ  trong tay
Sợ ngày thu sẽ hết
Mai đông về tuyết bay...
-Thương Giang-

*)Hình như nơi Văn mùa thu đã đi qua nhưng bên này sắp cuối thu nên tỷ muốn tặng Văn bài thơ viết về mùa thu trong con mắt kẻ tha hương xa xứ,chẳng biết đệ có cùng tâm trạng như thế không nhỉ ?


Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 59 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 873 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9