Góc vườn hoang vắng - Trọng Văn
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 59 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 873 bài trong đề mục
trongvan 03.04.2011 13:12:00 (permalink)
0

Trích đoạn: DEM MI
Tự  con người
 
Trong tạo hóa công bằng đã đặt
tại loài người thắc mắc giả chân
phải hay trái cũng thiệt là gần
luật tương đối bất phân thắng bại
ông mặt trời ổng đâu có dại
nên  chia đều mưa nắng cho dân
ngày phải có mà đêm cũng cần
cho thiên hạ gìn thân mà sống
trong mùa đông trời quay lạnh cóng
nhưng  hè về  phượng nở nhiều bông
và mùa thu lá vàng bay lộng
để xuân sang mai rộ đầy đồng
Có trách chăng loài người mơ mộng
muốn đổi thay nóng lạnh trần gian
Muốn xây dựng hay muốn tiêu tan
thì tự hỏi đừng than trách nửa

 
Chuyện tạo hóa công bằng: hổng có!
Việc nhân loài phá hoại: đương nhiên
Ngứa miệng than cho bớt muộn phiền
Giữ trong bụng, nhỡ điên càng mệt!
 
Mai trái đất nổ tung: chấm hết
Khi người người cùng chết: là xong
Thì mọi thứ có cũng bằng không
Lúc ấy hỏi ai hơn ai nữa chứ!

 
 

Dân giàu TQ
 
Dân Trung Quốc ngày nay chúng rất khác
Đám nhà giàu sợ chết đến cuồng điên
Hễ rục rịch là lo chạy trước tiên
Chuyện chiến đấu dĩ nhiên giao ai khác
 
Nhìn sự kiện xảy ra gần đây nhất
Như thiên tai, động đất, sóng thần... nha
Thì bên đó tụi nó đã nghĩ ra
Đóng một chiếc du thuyền (hạng cực lớn)
 
Và trang bị đủ mọi thứ ở trỏng
Mai mốt dùng ẩn trốn nạn diệt vong
(Vì tận thế sắp đến tin được không?)
Mỗi vé bán giá đô hơn bạc triệu!
 
Ngồi ngẫm nghĩ công nhận thấy tiếu tiếu
Bọn đểu luôn chờ chực dịp kiếm tiền
Ai ngốc dễ bị gạt lẽ đương nhiên
Của nhiều quá thành ra tiêu xài bậy!
 
Trọng Văn - 20110403
 
 
trongvan 06.04.2011 10:43:52 (permalink)
0

Cụ rùa hồ Gươm sa lưới!
 
Rùa hồ Gươm cuối cùng đã bị bắt
Cụ hoảng hồn, hoảng vía sắp đứng tim
Thở hổn hển, nằm... đôi mắt lim dim
Lũ người định giở trò gì nữa chứ?
 
Cũng may mắn vua Lê thọ ơn cụ
Nên công an Hà Nội chửa ra tay
Chúng chỉ lưới cụ lên để thị oai
Nhìn rõ mặt và hỏi thăm sức khỏe
 
Chứ gần đây dân thường dám hó hé
Là bầm thây, gẫy cổ chết tốt ngay
Nhờ truyền thuyết và chả đụng chạm ai
Cụ được nể mặt vài ba phần đấy!
 
Thôi thì kể như còn phúc đức vậy
Kiểm tra xong xin hãy trả tự do
Chứ cầm tù, suốt ngày phải co ro
Khổ sở quá, cụ lo đến khiếp đảm!
 
Trọng Văn - 20110404
 
trongvan 08.04.2011 13:49:15 (permalink)
0

Càng tham càng dễ bị lừa
 
Hễ tham lam càng dễ dàng mắc bẫy
Chuyện thông thường nhìn thấy ở quanh ta
Đâu có gì mới lạ, đúng hôn nà?
Vỏ quít dày gặp qua móng tay nhọn!
 
Nghe của bở người người tranh nhau chọn
Mà chả tường nguồn ngọn ra làm sao
Nên nhớ rằng đời khác với chiêm bao
Nếu bị gạt tổn thương là cái chắc!
 
Trong cuộc sống có lúc được, lúc mất
Bằng sức mình gầy dựng vẫn bền hơn
Lười, hám lợi, ngồi không đợi... gì xong?
Việc vướng họa chẳng sớm thì cũng muộn.
 
Trọng Văn - 20110403
trongvan 12.04.2011 11:57:27 (permalink)
0

Làm thi sĩ
 
Làm thi sĩ dĩ nhiên là rất khác
Khác chỗ: hơi mát điện hơn người ta
Vì lẫn lộn mọi sự việc gần/xa
Nhiều khi viết, đố cha nào hiểu nổi?
 
Làm thi sĩ cứ chạy theo tiếng gọi
Của nàng thơ: (ma/quỷ/thánh/thần/tiên...
1 ảo giác chỉ có nơi người điên!)
Nên đa số xem tiền như cỏ/rác!
 
Làm thi sĩ thường thường sống nghèo mạt
Hợp lý thôi bởi bản chất khá lười
Hay tào lao, tối ngày lo chuyện người
Hoặc luôn thích rong chơi tìm cảm hứng!
 
Làm thi sĩ vợ/con bảo: vô dụng
Đúng lắm cơ, đúng tới: trăm phần trăm
Thơ với thẩn lưu hành được mấy năm
Mà tốn kém thi nhân trọn khối óc!
 
Trọng Văn - 20110330
nevermind 12.04.2011 20:20:32 (permalink)
0
   Trọng Văn ! anh đúng là thi sĩ
   Đọc thơ anh thật là phởn chí
   Vung bút điểm xà không loạn trí
   Tranh đấu điểm hồng không uổng phí.
trongvan 13.04.2011 12:52:51 (permalink)
0

Trích đoạn: nevermind

   Trọng Văn ! anh đúng là thi sĩ
   Đọc thơ anh thật là phởn chí
   Vung bút điểm xà không loạn trí
   Tranh đấu điểm hồng không uổng phí.


Mai mốt điên mới dám làm thi sĩ
Còn bây chừ mình chỉ tửng sơ sơ
Danh hiệu ấy đề nghị để dành cho
Anh chị khác trên diễn đàn nầy nhá!




Suy nghĩ lại
 
Nhìn thiên tai xảy ra khắp thế giới
Đố ai tài, giỏi đoán trước ngày mai?
Thôi mình sống thì ráng vui hôm nay
Nhỡ chúa gọi, phủi tay… đeo gót chúa!
 
Hơi sức đâu để tâm lo xa nữa?
Cắm đầu cày, tiền của cất mà chi?
Lúc động đất, sóng thần… hỏi có gì?
Cầm theo được? Mạng còn chưa giữ được!
 
Đến khi ấy thân xác trôi trong nước
Ta thành mồi cho: cá, tép, tôm, cua…
Thật vậy đó, chứ đâu phải chuyện đùa
Tiếc hùi hụi bao thứ chưa thưởng thức!
 
Nhưng khoan đã, cần suy nghĩ vài phút
Trước tới giờ quần quật… chục năm hơn
Lương lảnh về vài bữa tiêu sạch bong
Chẳng dư dả, lấy chi đòi hưởng thụ?
 
Trọng Văn - 20110318
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2011 13:01:07 bởi trongvan >
nevermind 14.04.2011 21:48:32 (permalink)
0
   Tửng sơ sơ dạ chẳng mơ hồ
   Cày sâu cuốc bẫm xoá ngây ngô
   Vạch lá tìm sâu cần mẫn gắp
   Tưới tắm cây đời chẳng để khô.
trongvan 15.04.2011 11:16:16 (permalink)
0

Trích đoạn: nevermind

   Tửng sơ sơ dạ chẳng mơ hồ
   Cày sâu cuốc bẫm xoá ngây ngô
   Vạch lá tìm sâu cần mẫn gắp
   Tưới tắm cây đời chẳng để khô.

 
Cây đời: tự nó đã héo/khô
Mình hổng ở không, hơi đâu lo
Vã lại có tưới thì cũng muộn
Nhiều chuyện, chúng ghét khổ lắm cơ!

 


Dành thì giờ cho nhau
 
Ngưng mặc cả sự đời đầy toan tính
Hãy dẹp qua vi tính và tivi
Mỗi gia đình xin thử ngồi lại đi
Ta bàn chuyện tổ chức cuộc picnic
 
Cứ vui chơi nửa ngày cho thỏa thích
Cùng chia sẻ chỉ ít tiếng bên nhau
Vì tương lai đố biết sẽ thế nào
Đừng trì hoãn, nhỡ đâu còn cơ hội!
 
Có vài điều đôi khi rất khó nói
Lúc mất rồi nuối tiếc cũng bằng không
Niềm hạnh phúc càng nhiều càng tốt hơn
Là trước mắt mà chưa hề được hưởng!
 
Bao biến cố, mất mát... chả ai muốn
Vẫn xảy ra hằng bữa khắp mọi nơi
Vâng hôm nay thiên tai ở xứ người
Mai lỡ tới phiên mình, tránh sao khỏi?
 
Tiếng yêu đương ngại gì, tiếp tục nói
Dẫu nghe hoài đến đỗi bị nghiện luôn
Nó là những viên thuốc đắng bọc đường
Giúp đời sống tầm thường thêm ý nghĩa.
 
Trọng Văn - 20110414
 
 
 
trongvan 22.04.2011 09:54:51 (permalink)
0

Những kẻ bị bỏ rơi
 
Chuyện bắt cóc bán người qua Trung Quốc
Vẫn diễn ra hằng bữa tại Việt Nam
Một số cô mơ thoát kiếp lầm than
Tự ý bỏ bản/làng chạy sang ấy
 
Mớ trẻ/đẹp được tuyển chọn làm gái
Thứ sồ sề chờ mấy gã nông dân
(Già, góa bụa, nghèo mạt, thiếu khả năng
Cưới/hỏi vợ, chuộc về để dùng tạm)
 
Như món hàng, đồ chơi… giá rẻ chán
Xài đến Khi ngán ngẩm sẽ chuyền tay
Cho anh/em bà con xem có ai
Thuê đẻ mướn, kiêm luôn nghề đầy tớ!
 
Nhiều người bị hành hạ khá man rợ
Ráng trốn nhưng khổ nỗi nhỡ một khi
Đã sa lưới, chắc chắn đâu dễ gì
Gỡ thoát được, thôi thì cứ chấp nhận
 
Hãy coi như số phận trời định sẵn
Ở xứ người, chịu sớm nắng chiều mưa
Biết thở than, phân trần… cũng bằng thừa
Cố nuốt lệ: mặn/chát/chua/đắng ngắt!
 
Chỉ thiểu số may mắn vượt trốn thoát
Trở về quê đoàn tụ với thân nhân
Liền đối diện với sự thật phũ phàng
Cả hàng xóm, láng giềng đều khinh bỉ
 
Họ tất nhiên bị xem như điếm/đĩ
Chẳng còn nơi nương tựa, mất niềm tin
Vì gia đình, bè bạn bỏ rơi mình
Đành quay lại sinh sống tại Trung Quốc!
 
Trọng Văn - 20110421
 
trongvan 29.04.2011 10:32:32 (permalink)
0

Đám cưới hoàng tử Anh
 
Chuyện con vua/chúa thành hôn
Kệ cha tụi nó phải không đồng bào?
Càng lớn càng tốn chứ sao
Dân họ đóng thuế chứ đâu phải mình!
 
Rảnh rỗi thì cũng ra nhìn
Để xem thử nó rình rang cỡ nào
Bà con cô bác 5 châu
Đổ dồn cặp mắt hướng vào nước Anh
 
Truyền hình, mạng lưới, truyền thanh...
Trực tiếp loan tải cực nhanh tha hồ
Mà xem cho thỏa thích cơ
Nhưng còn tùy thuộc mấy giờ nữa nghen
 
Nếu lọt vào lúc nửa đêm
Thì thôi, thà cứ trùm mềm ngủ ngon!
 
Trọng Văn - 20110429
trongvan 03.05.2011 06:37:58 (permalink)
0

 

 

Osama bin Laden đền mạng
 
Osama bin Laden vừa chết
Thế là xong, kết thúc cuộc săn người
Nạn nhân 10 năm trước giờ mĩm cười
Nơi chín suối, hận thù được rửa sạch!
 
Tổng thống Mỹ khẳng định tin chính xác
Mới hôm qua hắn: lật gọng / nhăn răng
(Ăn đạn đồng trên đất Pakistan)
Và thân xác bị lính quăng xuống biển!
 

Osama bin Laden nổi tiếng

Vì đứng sau: điều khiển trận tấn công
Thẳng Hoa Kỳ (Dùng máy bay hàng không
Chở hành khách, tông vô mấy cao ốc
 
Ngày 11 tháng 9 Hai nghìn lẻ một
Nổ/cháy tung: cảnh tượng thật kinh hoàng
Số thiệt mạng lên tới gần 3 ngàn
Gieo thù hận ngập tràn lòng dân Mỹ!)
 
Cỡ  chục năm, đào vong tuy trốn kỹ
Nhưng cuối cùng bị chỉ điểm cũng tiêu
Đầu của hắn treo giá, đoán bao nhiêu?
50 triệu dollars, chà nhiều khẳm!
 
Trọng Văn - 20110502
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2011 06:50:05 bởi trongvan >
trongvan 04.05.2011 06:30:02 (permalink)
0
Chưa kết thúc
 
Nếu thù hận rửa sạch bằng chém/giết
Thì đã xong, giải quyết hết chuyện rồi
Dạ xin thưa: bà con hãy chờ coi
Thời gian sẽ trả lời: “Không phải thế!”
 
Kẻ chiến thắng chưa thể cười ngạo nghễ!
Vì nay/mai có tên khác lên thay
bin Laden còn hung tợn gấp 2
Hay 3, 4 Osama nữa đấy!
 
Vâng chiến tranh vẫn kéo dài mãi mãi…
Thêm bao người bỏ mạng quá vô duyên
Một thiểu số tham quyền lực và tiền
Cố gây chiến tạo phiền cho nhân loại!
 
Trọng Văn - 20110504
 
Trạc Tuyền 04.05.2011 06:49:22 (permalink)
0

Nếu như tiền chi mua súng đạn
Được đem ra xây dựng nhà thờ
Xây trường học hay những công viên
Thì thế giới là thiên đường hạnh phúc./.
nevermind 04.05.2011 20:35:28 (permalink)
0
        Cọp đã chết còn để lại da
        Còn ta chết lại hoá ra ma
        Tham quyền cố vị gây thù hấn
        Gieo rắc kinh hoàng khắp mọi nhà
        Cứu chúng dân sao gây nghiệp báo
        Hành tôn giáo lại hại người ta
        Giờ cho lợi dụng trương thanh thế
        Lúc các nội gia tan rã ra.
 
 
                         
                                Sợ chết ngay ông sẽ được phong thánh
                    Nên để gần mười năm mới ra tay 
                    Đợi lúc Bắc Phi Trung Đông nổi sấm
                    Mới lộ mặt ta đây kẻ anh tài.  
            
                                                  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2011 21:47:27 bởi nevermind >
trongvan 06.05.2011 14:55:29 (permalink)
0

Nạn Khủng bố
 
Bọn khủng bố không cần tổ chức lớn
Chúng chỉ cần nhóm nhỏ vài ba tên
Thường thường toàn bè bạn rất thân quen
Cùng đầu óc, cực đoan và ngu muội
 
Hãy còn trẻ, đầy năng lực, hồ hởi…
Là tín đồ ngoan đạo tới cuồng điên
Mang mơ ước khi chết sẽ được lên
Trên thiên đàng cưới 7 tiên làm vợ!
 
Chính vì thế cái chết chả đáng sợ
Họ sẵn sàng thí mạng đổi vinh quang
Thành vị thánh tử đạo quá dễ dàng
(Chứ đâu biết tất cả đều bịa đặt)
 
Khắp 5 châu, khủng bố đã có mặt
Đang chực chờ cơ hội để tấn công
Vào những nơi quần chúng tụ tập đông
Còn hậu quả thế nào đố đoán thử?
 
Trọng Văn - 20110506
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 59 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 873 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9