Góc vườn hoang vắng - Trọng Văn
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 47 của 59 trang, bài viết từ 691 đến 705 trên tổng số 873 bài trong đề mục
trongvan 19.10.2011 10:38:50 (permalink)
0

Lương tâm của người TQ
 
Một bé gái tí hon chừng 3 tuổi
Lớ ngớ đi xuống lộ lúc nhá nhem
Chiếc xe van lái ngang lỡ tông em
Chỉ khựng lại… phóng ga chạy tiếp tục!
 
Gã tài xế hổng chừng càng bực tức
Rủa mụ nào chả biết cách giữ con
Để lang thang làm cản trở lưu thông
Vài xe cộ tiếp theo phải lách tránh!
 
Quang cảnh ấy thoáng nhìn đủ ớn lạnh
Đứa bé nằm bị cán lần thứ hai
Mà cô bác phớt tỉnh như không hay
Chuyện trước mắt, phơi bày ngay phố thị!
 
Dân Trung Quốc còn lương tâm không nhỉ?
Xem mạng người chỉ tựa: cỏ, rác, rơm
Kẻ gặp nạn bỏ mặc chả thèm dòm
Vì sao thế bao gồm già lẫn trẻ?
 
Bác lao công nhặt rác, thấy khá trễ
Lúc bế lên, cháu bất tỉnh mê man
Vào nhà thương bác sĩ khám: phán rằng
Não đã chết đành bó tay chờ đợi!
 
2 hôm sau nghe tin tức nhắc tới
Là tình hình sức khỏe bé khả quan
Bà quét rác quả thật là ân nhân
Hay bồ tát giữa rừng người ích kỉ!
 
Trọng Văn - 20111018
trongvan 21.10.2011 08:20:21 (permalink)
0

VN xứ sở tượng đài
 
Đi đâu cũng gặp tượng đài
Nhà xí công cộng tìm hoài hổng ra
Bí quá nín hết nổi thà
Tới chổ “Cấm Đái Bậy” mà xì vô
 
Bà con làm vậy tỉnh bơ
Nhắm mắt liều lĩnh chả lo sợ gì
Mấy ai cảm thấy kỳ kỳ?
Xong xuôi giũ ráo… bỏ đi bình thường
 
Thành thử trưa nắng phố phường
Bốc hơi hăng hắc tỏa hương ngạt ngào
Hít phải: choáng váng, nhức đầu
Cỡ mùi hoa Sữa chứ đâu thua nà!
 
Trọng Văn - 20111018
nghinhnguyen 21.10.2011 14:54:42 (permalink)
0

Trích đoạn: trongvan

Cám ơn huynh Nghinh Nguyên đã ghé thăm và để lại một chút cảm tưởng về các nhà trí tuệ "Vượt Tầm" của quê nhà hiện nay, chúc huynh luôn an vui.



Rao bán mớ buồn
 
Rao bán bớt đi mớ buồn vô cớ
Kiếm chút tiền xài đỡ cho vui hơn
Anh chị nào nhàm chán muốn mua hôn?
Nè bảo đảm giá cả không đắt lắm!
 
Buồn vời vợi, triền miên, dài...  thăm thẳm
Ủ lâu ngày chắc thành mắm rồi cơ
Đầy hương vị dư sức họa ra thơ
Bao thi sĩ chực chờ để thưởng thức...
 
Toàn là buồn chứ chẳng hề có bực
Nên:  nhẹ nhàng, êm dịu thật dễ yêu
Rất thấm thía một khi tích lũy nhiều
Bà con đặt bao nhiêu mình cũng có.
 
Đây cơ hội nghìn năm chỉ một thuở
Đừng bỏ qua nhỡ dịp uổng lắm nghen
Chần chừ gì? Cô bác nhanh tay lên
Kẻo tôi đổi ý hổng thèm bán nữa!

Trọng Văn - 20111007



TV ơi bán mớ buồn mua vé xem tuồng

Xem tuồng


Kép đàu cùng với mão râu
Dựng nên một mớ công hầu tướng khanh
Lòe đời qua chút hư danh
Khoát lên mão áo là thành vua quan
Sân tuồng khua múa râm rang
Đúng sai tiếng trống tiếng đàn lấp tai
Tấn tuồng kim cổ bi hài
Cũng phường gian nịnh ra oai loạn đời
Tuồng xưa từng lớp từng hồi
Tuông nay thì cũng lừa đời trắng đen
Sắm vai đâu phải cấp bằng
Loạn thần tặc tử nhố nhăn tranh giành
Sân tuồng trắng đỏ vàng xanh
Những tên xua nịnh giả thành minh quân
Chức quyền danh lợi chia phần
Chẳng cần biết bọn khán dân mong gì
Xem tuồng còn phải gẩm suy
Những điều hư cấu chờ khi hạ màn .
                    

                    Nghinh Nguyên

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2011 14:57:15 bởi nghinhnguyen >
trongvan 28.10.2011 07:17:54 (permalink)
0
Chắc chắn bà con chờ xem tuồng hay như bên Libya nghen huynh Nghinh Nguyên
 

Tiêu đời 1 kẻ độc tài!
 
Đám lảnh tụ độc tài và tham nhũng
Mở mắt to, nhìn kỹ Libya
Gaddafi vừa mới hóa ra ma
Gương trước mắt, khôn hồn khéo giữ mạng
 
Đâu cũng thế một khi dân chúng chán
Họ vùng lên phản kháng kể như tiêu
Dẫu tiền của còn nhiều đến bao nhiêu
Chưa ngốn hết phải về chầu Diêm Chúa
 
Đáng đời đấy, chả còn gì nói nữa?
Bao thập niên tận hưởng phú vinh hoa
Trên tài nguyên vơ vét từ nước nhà
Giẫm lên xác những người dám chống đối!
 
Kẻ gây tội, sớm muộn cũng đền tội
Sự công bằng trả lại cho thế gian
Trước sau gì sẽ đến lược Việt Nam
Cứ chờ đón xem tuồng đầy thú vị.
 
Trọng Văn - 20111022
 
trongvan 04.11.2011 07:04:45 (permalink)
0

Chia tay
 
Thôi anh yêu hãy quên em
Vấn vương chi chỉ buồn thêm làm gì
Về đi anh cứ về đi
Xin đừng đứng đó nghĩ suy, muộn phiền!
 
Trời ơi! Cô tưởng tôi điên?
Bấy lâu vay/ mượn... có tiền trả chưa?
Bằng không tui quyết đi thưa
Giật nợ còn dám đuổi xua nữa à?
 
Trọng Văn - 20111103
trongvan 10.11.2011 11:58:20 (permalink)
0
Khổ bởi miếng ăn
 
Bà con đăng bảng bán nhà
Trông đợi: chả thấy có ma nào dòm!
Phen nầy húp cháo thay cơm
Nợ nần chồng chất tới khòm lưng luôn!
 
Thị trường chứng khoán thảm thương
Tỷ số thất nghiệp, ngủ đường khá cao
Lay lất qua được ngày nào
Cứ mừng ngày đó, biết sao bây giờ?
 
Phập phòng sống giữa âu lo
Già nua trước tuổi, chực chờ quy tiên
Ai giỏi nói chẳng cần tiền
Thiếu là chết đói, đương nhiên vậy rồi!
 
Hổng tin mở mắt to coi
Từ Âu sang Mỹ bao người... khó khăn
Nhân loài khổ bởi miếng ăn
Chứ không: thành thánh, thành thần hết trơn.
 
Trọng Văn - 20111104
trongvan 11.11.2011 13:02:56 (permalink)
0
Áo Em
 
Sáng em mặc chiếc áo hoa
Để cho nắng sớm chan hòa quanh đây
Ngoài vườn: nhành, lá, cỏ, cây
Đâm chồi nảy lộc đơm đầy mầm xanh.
 
Trưa em khoác áo thiên thanh
Chim non sắp lớp trên cành véo von
Nụ cười tươi tắn nét son
Hồng nhung sắc thắm vẫn còn thua xa.
 
Chiều trong áo tím hoa cà
Làm mây ngơ ngẩn là đà ngừng trôi
Mùa xuân trở lại bên tôi
Những ngày đông giá qua rồi hả em?
 
Trọng Văn - 20070818
nghinhnguyen 14.11.2011 19:06:33 (permalink)
0
Tiếng leng keng…!


Leng keng ! tiếng chuông như nhạc ngựa
Một người già lê bước giữa phố chiều
Mặt bơ phờ từng bước xiêu xiêu
Thùng kem nặng oằn vai theo chân bước


Ô tô khủng, nhà cao tần phía trước
Những tiệc tùng say khước thâu đêm
Ai hay biết thùng kem đang tan chảy
Để giàu nghèo - bước nhảy cách xa dần


Biết bao đều xã hội phải quan tâm
Từ bãi rát mưa dầm năng dãi
Gánh ve chai trên đướng trang trài
Gánh hàng rong ế lại những buổi chiều


Những mảnh đời trong góc khuất đìu hiu
Trong cuộc sống có bao điều cần nhìn lại
Những bất công phải cần trang trải
Để bớt dần những khắc khoải thương đau !


                                       Nghinh Nguyên

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2011 19:07:46 bởi nghinhnguyen >
trongvan 18.11.2011 08:09:22 (permalink)
0

 
Mai tôi về
 
Mai tôi bay: về thăm nhà bên ấy
Bà con mình muốn nhắn gởi gì không?
Như: thư từ, kẹo, bánh, vài nụ hôn
Hay vớ vẫn đôi vần thơ gì đó...
 
Nửa cầu Bắc đang mùa Thu lá đổ
Nửa cầu Nam giữa Hạ nắng duột da
Gom mỗi thứ một ít theo làm quà
Mà hổng chắc có ma nào biết quý...
 
Thời buổi nầy có lẽ chỉ đô Mỹ
Được hoan nghênh (giá trị thực tế hơn)
Việt kiều bèo: ví xẹp, bàn tay trơn...
Dzìa cũng ngại cô bác chả dòm tới
 
Về một chuyến thăm mồ mả ngoại/nội
Thắp nén hương tưởng nhớ đến ông bà
Từ thiếu thời trôi giạt tận phương xa
Giờ quay lại: trưởng thành vẫn vô dụng!
 
Trọng Văn - 20111118
 
Khù Khờ 19.11.2011 20:00:09 (permalink)
0
Mai tôi về

Mai tôi bay: về thăm nhà bên ấy
Bà con mình muốn nhắn gởi gì không?
Như: thư từ, kẹo, bánh, vài nụ hôn
Hay vớ vẫn đôi vần thơ gì đó...

Nửa cầu Bắc đang mùa Thu lá đổ
Nửa cầu Nam giữa Hạ nắng duột da
Gom mỗi thứ một ít theo làm quà
Mà hổng chắc có ma nào biết quý...

Thời buổi nầy có lẽ chỉ đô Mỹ
Được hoan nghênh (giá trị thực tế hơn)
Việt kiều bèo: ví xẹp, bàn tay trơn...
Dzìa cũng ngại cô bác chả dòm tới

Về một chuyến thăm mồ mả ngoại/nội
Thắp nén hương tưởng nhớ đến ông bà
Từ thiếu thời trôi giạt tận phương xa
Giờ quay lại: trưởng thành vẫn vô dụng!

Trọng Văn - 20111118


Cho tôi gởi

Mai anh về cho tôi nhắn gởi
đến người thân gói nhớ thật đầy
và trăm lời hứa hẹn mốc meo
tôi ấp ủ, đến ngày nao trở lại.

Cho tôi gởi mùa Thu vàng lá
ngập con đường, vẫn thiếu dấu chân
mưa có trôi mất bước dại khờ
trên phố cũ ... thường về trong mộng.

Cho tôi gởi nghĩa tình không nặng ký
trong ba-lô, lời thăm hỏi thường tình
nắm chặt giùm, đừng tuột mất bàn tay
trao hy vọng, đồng bào ơi! giữ lấy.

Cho tôi gởi khói hương thành khẩn
khấn ông bà, tưởng nhớ tiền nhân
từ trời xa trôi dạt đến năm nào
đất ông cha ngàn năm, tôi cố với ...

Khù Khờ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2011 04:39:30 bởi Khù Khờ >
nevermind 13.12.2011 19:43:57 (permalink)
0
                           Cầu mong
 
          Cầu Chúa bình an đến mọi nhà
          Lòng người rộng mở bớt tâm tà
          Không phân cao thấp xem đồng cấp
          Khỏa lấp trong ngoài cùng cội ra
          Chắc Chúa nhận ra dân oán thán
          Kêu gào mõi cổ tận trời xa
          Xin ban tí sức mở con mắt
          Để quốc dân cùng hoà quốc ca.
nevermind 17.12.2011 19:38:36 (permalink)
0
           Hết phương cứu rỗi
 
   Chúa xuống trần gian đã vội vàng
   Dời ngay gót ngọc chẳng buồn than
   Đạn bom rơi vãi khắp nền đất
   Nạn dịch tung hoành khắp ngõ hang
   Tham vọng nào gây nên thảm cảnh
   Lòng tham nào biến đổi nhân gian
   Con người tội lỗi hết phương cứu
   Thoát phải tự thân kẻo muộn màng.
trongvan 31.12.2011 09:06:54 (permalink)
0



Tổ ấm
 
Đi chơi đã, về nhà thấy thoải mái
Chẳng chi bằng giường của mình hết trơn
Đặt lưng xuống đánh giấc ngủ thật ngon
Không mộng mị chắc phê hơn thuốc phiện?
 
Lâu lâu mới được du lịch một chuyến
Mà đêm ngày cứ nhớ nhà gì đâu
Chỉ trông chờ thời gian trôi mau mau
Để trở lại Úc Châu (kỳ vậy đó!)
 
Cái ổ chuột chả biết chi đáng nhớ?
Nếu đem so với khách sạn vài sao
Thì nó thua xa lắc tới dường nào
Kệ: tổ ấm, luôn luôn là tổ ấm.
 
Trọng Văn - 20111230
 

trongvan 01.01.2012 07:05:17 (permalink)
0
Nắng sớm
 
Sáng nay nắng đẹp lạ lùng!
Dường như cây cỏ cả vùng xanh hơn
Quanh đây chim hót véo von
Đệm thêm nhạc khúc Ve còn gì hơn?
 
Bầu trời trong thật là trong
Không gian rộng mở… nghe lòng nhẹ tênh
Nhìn mây từng cụm bồng bềnh
Ngắm hoa đua nở cạnh bên bờ tường…
 
Cái gì trông cũng dễ thương
Ước chi mọi bữa luôn luôn như vầy
(Ngày đầu năm mới tết Tây
Bà con cô bác còn say giấc nồng…)
 
Trọng Văn - 20120101
trongvan 02.01.2012 08:21:52 (permalink)
0

Xuân về
 
Em về rải mộng vào thơ
Bỏ công anh vẫn đợi chờ bấy lâu
 
Em về nắng đẹp vườn trầu
Lan sang thôi thúc hàng cau trỗ buồng
 
Em về lấp lánh hạt sương
Trông tương tự hạt kim cương đủ màu
 
Em về nhành lá xôn xao
Bầy chim ríu rít đón chào ban mai
 
Em về cát trắng duỗi dài
Tha hồ biển sóng rỉ tai thầm thì
 
Em về bao kẻ tình si
Ngày đêm ao ước vậy thì sao cơ?
 
Em về gieo những cung tơ
Hòa nên nhạc khúc mộng mơ tuyệt trần
 
Em về hoa giữa đồng hoang
Tranh nhau đua nở muôn ngàn đóa xinh
 
Em về phiến đá lặng thinh
Cạnh bên cổ thụ chuyển mình vươn lên
 
Em về, em chỉ về ên
Nàng Xuân tươi thắm là em đấy mà!
 
Trọng Văn - 20120102
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 47 của 59 trang, bài viết từ 691 đến 705 trên tổng số 873 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9