Góc vườn hoang vắng - Trọng Văn
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 49 của 59 trang, bài viết từ 721 đến 735 trên tổng số 873 bài trong đề mục
trongvan 09.03.2012 09:33:53 (permalink)
0
Vào Thu
 
Bên đây trời đã vào Thu
Sydney buổi sáng sương mù giăng giăng
Như chìm đắm giữa mơ màng
Hư hư, ảo ảo hòa làn mây trôi...
 
Lá xanh, xanh mướt một thời
Bây chừ sắp bỏ cuộc chơi:. úa tàn
Cây thì đỏ, cây thì vàng
Và còn số khác chuyển dần sang nâu
 
Người đi vội vã bước mau
Ngọn đèn cuối phố gục đầu lặng thinh
Gã hành khất ngủ khoanh mình
Chả ai để ý, buồn nhìn tới Y!

Trọng Văn - 20120309
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2012 12:56:18 bởi trongvan >
trongvan 16.03.2012 12:27:32 (permalink)
0
Chị ơi đời vẫn đẹp
 
Sau lưng ta 1 cánh cửa vừa khóa
Làm bàng hoàng, hụt hẫng đến ngẩn ngơ
Ngay phút ấy cánh cửa khác hé mở
Toàn mộng mơ, hứa hẹn đang đợi chờ...
 
Trời khó hiểu với muôn điều kỳ diệu
Ông tạo thường sáng suốt và anh minh
Lẽ công bằng luôn có, đừng vội nản
Hãy vững lòng, giữ lấy trọn niềm tin
 
Ráng vui lên, chị ơi đời vẫn đẹp
Khi cũ đi, mới sẽ san lấp mà
Quan trọng là tâm hồn mình chưa khép
Mùa Đông tàn, Xuân tới rộ ngàn hoa.
 
Trọng Văn - 20120213
 
trongvan 23.03.2012 05:54:07 (permalink)
0

Tham
 
Những gì không thuộc về ta
Khi chiếm hửu được chắc là vui ư?
Lắm người bản chất hình như
Thích giành, thích đoạt kể từ mới sanh...
 
Thứ nào tranh được cứ tranh
Luôn luôn chỉ muốn được phần lợi thôi
Lâu lâu nhìn lại thử coi
Bao giờ cảm thấy đủ rồi, ngưng tay?
 
Chắc chắn hổng phải hôm nay
Mai thì quá sớm, đợi vài năm sau
Túi tham cái đáy rất sâu
Chứa muôn nghìn thứ vẫn đâu đầy nà
 
Đến ngày giẫy chết thành ma
Họa may mới hết quơ quào hốt thêm

Trọng Văn - 20120206

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2012 12:44:39 bởi Huyền Băng >
trongvan 30.03.2012 10:57:54 (permalink)
0

 
Thọ cũng khổ
 
Sống thọ quá cũng chưa chắc là sướng
Khi phải ngồi chờ đợi phút ra đi
Theo Trời, Phật mà chẳng biết làm chi
Hơn là ngủ, rồi ăn, ăn rồi ngủ...
 
Như bên Nga gần đây có bà Cụ
Tuổi đời lên cao tới trăm lẻ 5
Thấy chán nản vì đau ốm quanh năm
Nên tự tử vài lần mới được chết!
 
Cũng tội nghiệp, khi chứng kiến đoạn kết
Của 1 người từng trải bao chiến tranh
Và cách mạng từ lúc tuổi còn xanh
Giờ ngán ngẩm cuộc đời đầy khổ ải
 
Lúc con cháu đi vắng cụ đã lấy
Giây phơi đồ, treo cổ tại phòng riêng
Thế là xong chấm dứt mọi ưu phiền
Về đâu nhỉ? Thiên đàng hay địa ngục?

Trọng Văn - 20120323
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2012 11:05:34 bởi trongvan >
trongvan 06.04.2012 11:35:25 (permalink)
0
Cơ Hội
 
Cơ hội đến với những người kiếm nó
Tựa mùa Xuân tươi thắm, đẹp tuyệt vời
Hay trốn mất tận xó xỉnh xa xôi
Khỏi tầm với nơi chân trời nào đó!
 
Nhiều cơ hội: chỉ khi mình vừa nhỡ
Mới nhận ra thì đã quá muộn màng
Trong cuộc sống giữa chuỗi ngày gian nan
Nó xuất hiện / biến đi trong khoảnh khắc!
 
Ta mở mắt nhìn quanh và tin chắc
Tìm gặp mà, chịu khó lạc quan hơn
Đừng buông xuôi, tiêu cực giùm… làm ơn
Đời dài lắm, gánh gồng bao ước vọng?
 
Trọng Văn - 20120209
trongvan 13.04.2012 13:59:04 (permalink)
0
Quý chó
 
Ra xứ ngoài cô bác học cưng chó
Hơn cưng con đó mới lạ thiệt nghen!
Hễ trời lạnh liền được mặc áo len
Ngủ giường nệm ấm êm sướng hết biết!
 
Cả thực phẩm phải thuộc loại đặc biệt
Giúp đẹp lông, khỏe khoắn, đỡ béo phì
Thường mỗi chiều mát mẻ chủ dẫn đi
Dạo phố xá, công viên... như thể dục
 
Dân bên nhà (tuổi Tuất) mang số cực
Bởi đâu bằng 1 góc chó Tây Phương
Rất hợp lý vì chúng quá dễ thương
Khéo nịnh, xạo, trung thành... (không phản bội)
 
Nếu xếp hạng thực tình mình phải nói
Rằng đàn ông đáng tội nghiệp: đứng sau
Lũ chó cưng của quý bà chứ sao
Thôi đành chịu, càu nhàu hoài cũng rứa!
 
Trọng Văn - 20111107
trongvan 20.04.2012 13:47:46 (permalink)
0
Thử trước
 
Thời buổi nầy mọi thứ nên thử trước
Cho yên tâm, biết chắc nó chưa hư
Từ: màu, sắc, kích cỡ, vị, hình thù...
Đều hạp ý, đúng như mình mong muốn.
 
Kẻo vớ lầm đồ dỏm về lại uổng
Khó bỏ đi, mà giữ cũng chẳng xong
Dĩ nhiên rồi khi ấy tốn kém hơn
Nếu bực bội, trách trời thì quá trễ!
 
Ai hổng thích bảo gì, kệ họ nhé
Ngu tin theo, thua thiệt khổ thân thôi
Rất nhiều thứ, ngày nay lỗi thời rồi
Sống thực tế, cuộc đời đỡ phiền phức.
 
Trọng Văn - 20120131
Lê Hoàng Trúc 20.04.2012 16:44:48 (permalink)
0
Rao bán mớ buồn

Rao bán bớt đi mớ buồn vô cớ
Kiếm chút tiền xài đỡ cho vui hơn
Anh chị nào nhàm chán muốn mua hôn?
Nè bảo đảm giá cả không đắt lắm!

Buồn vời vợi, triền miên, dài... thăm thẳm
Ủ lâu ngày chắc thành mắm rồi cơ
Đầy hương vị dư sức họa ra thơ
Bao thi sĩ chực chờ để thưởng thức...

Toàn là buồn chứ chẳng hề có bực
Nên: nhẹ nhàng, êm dịu thật dễ yêu
Rất thấm thía một khi tích lũy nhiều
Bà con đặt bao nhiêu mình cũng có.

Đây cơ hội nghìn năm chỉ một thuở
Đừng bỏ qua nhỡ dịp uổng lắm nghen
Chần chừ gì? Cô bác nhanh tay lên
Kẻo tôi đổi ý hổng thèm bán nữa!

Trọng Văn - 20111007



Tôi mua

Này anh bạn, bán nỗi buồn vô cớ!

Tôi xin mua một ít để làm duyên

Nơi tôi trú muôn ngàn phong cảnh đẹp

nền tự do nên chẳng biết ưu phiền


buồn một chút, còn biết đời đen trắng

tiền là gì?

một mảnh giấy con con...

đấy!

tôi mua bằng trái tim nghệ sĩ

đừng chần chừ, tôi đổi ý khổng mua... cười
trongvan 26.04.2012 06:38:19 (permalink)
0

Trích đoạn: Lê Hoàng Trúc

Rao bán mớ buồn

Rao bán bớt đi mớ buồn vô cớ
Kiếm chút tiền xài đỡ cho vui hơn
Anh chị nào nhàm chán muốn mua hôn?
Nè bảo đảm giá cả không đắt lắm!

Buồn vời vợi, triền miên, dài... thăm thẳm
Ủ lâu ngày chắc thành mắm rồi cơ
Đầy hương vị dư sức họa ra thơ
Bao thi sĩ chực chờ để thưởng thức...

Toàn là buồn chứ chẳng hề có bực
Nên: nhẹ nhàng, êm dịu thật dễ yêu
Rất thấm thía một khi tích lũy nhiều
Bà con đặt bao nhiêu mình cũng có.

Đây cơ hội nghìn năm chỉ một thuở
Đừng bỏ qua nhỡ dịp uổng lắm nghen
Chần chừ gì? Cô bác nhanh tay lên
Kẻo tôi đổi ý hổng thèm bán nữa!

Trọng Văn - 20111007



Tôi mua

Này anh bạn, bán nỗi buồn vô cớ!

Tôi xin mua một ít để làm duyên

Nơi tôi trú muôn ngàn phong cảnh đẹp

nền tự do nên chẳng biết ưu phiền


buồn một chút, còn biết đời đen trắng

tiền là gì?

một mảnh giấy con con...

đấy!

tôi mua bằng trái tim nghệ sĩ

đừng chần chừ, tôi đổi ý khổng mua... cười

 
Nầy anh bạn, anh mua buồn? Tôi bán
Chẳng cần tiền, tình cũng chả thèm đâu
Còn trái tim nghệ sĩ ra làm sao
Chưa từng thấy, nói ngay khó quyết định!

 
Mục đích tống được buồn mới là chính
Ai có lòng rinh bớt mình cám ơn
Chẳng vui gì nên hổng dám biếu không
Nói rằng bán, thực ra là trút bớt.


trongvan 27.04.2012 13:24:52 (permalink)
0
Thơ đi lạc
 
Vô tình bắt gặp nhành thơ
Rụng sạch bách lá... còn trơ trụi cành
Dường như khô hết nhựa xanh
Ốm o, gầy guộc, úa tàn... thảm thương!
 
Mang chút thi vị rất buồn
Bị đem vứt bỏ ngoài đường chả ai
Đoái hoài, dòm ngó nữa đây
Phũ phàng dường ấy, chán thay sự đời!
 
Mãi mê, bận rộn cuộc chơi
Chẳng màng đếm xỉa, kệ người ta cơ
Thi sĩ muôn thuở ngu ngơ
Kẻ khùng, kẻ mát, kẻ khờ, kẻ điên
 
Hơi đâu để ý, muộn phiền
Hồn ai nấy giữ, đương nhiên vậy mà
Nhìn kỹ, thơ của mình à?
Khi nào nó đã bỏ nhà đi hoang?
 
Trọng Văn - 20120304
 
trongvan 04.05.2012 12:55:14 (permalink)
0

37 năm nhìn lại
 
37 năm trời giờ nhìn lại
Việt Nam mình ta thấy đã về đâu
Khắp nơi nơi cũng lắm kẻ làm giàu
Trên xương máu đồng bào hoặc bán nước
 
Tuy thanh bình quê hương chưa sánh được
Bằng láng giềng, bè bạn khắp năm châu
Đám dân nghèo còn bữa cháo, bữa rau
Vẫn thất học, lầm than vẫn đói rách
 
Tại sao vậy? Phải chăng vì chính sách
Của đảng và nhà nước muốn nhân dân
Mãi ngu dốt, bận rộn lo miếng ăn
Để dễ trị (cũng như thời Pháp thuộc)?
 
Nay mở cửa, giới trẻ thích bắt chước
Những thói hư, tật xấu của phương Tây
Nào nghiện ngập, ăn chơi, uống xỉn say
Chẳng biết tới ngày mai ra sao hết!
 
Ở hải ngoại bà con thiếu đoàn kết
Luôn chực chờ cơ hội chụp mũ nhau
Xem báo chí nhiều khi càng nhức đầu
Đáng buồn thật, đổi đời thêm: tăm tối!
 
Trọng Văn - 20120429

trongvan 11.05.2012 13:56:38 (permalink)
0
Tự tâm sự
 
Có đôi lúc tôi tự ngồi tâm sự
Với chính mình cả buổi, thấy khùng hôn?
Tạm làm vậy khuây khỏa nỗi cô đơn
Trống vắng quá, cuộc đời thành vô vi!
 
Ở trên đời thứ gì quan trọng nhỉ?
Danh, tiền, tài... tất cả là hư không
Nặng tình cảm nhiều khi khiến đau lòng
Ta cứ mãi lòng vòng trong luẩn quẩn!
 
Hỏi có chi lâu ngày chẳng nhàm chán?
Chạy đuổi theo mới lạ riết hụt hơi
Cần giây phút riêng tư để nghỉ ngơi
Ta tâm sự với ta là hợp nhất.
 
Trọng Văn - 20120418
trongvan 18.05.2012 15:06:45 (permalink)
0

Vợ giao việc
 
Anh ơi lát nữa ở nhà:
Hút bụi, rửa chén, cọ/chà cầu tiêu...
Giao việc chỉ có bấy nhiêu
Em thăm nhỏ bạn, xế chiều về ngay
 
Không xong thì sẽ biết tay
Chớ ngồi một chỗ coi hoài TV
Tối nay anh thích ăn gì?
Bánh cuốn, cơm hộp, cà ri, phở bò?
 
Nhắn tin em ghé mua cho
Khỏi nấu, đỡ mất thì giờ chứ sao
Trễ lắm rồi, phải chạy mau
Nhớ nha hổng được đi đâu nghen mình!
 
Trọng Văn - 20120515
trongvan 25.05.2012 14:38:25 (permalink)
0
Tham dễ bị lừa

Càng tham càng dễ bị lừa
Đã đành là thế ai chừa tật đâu?
Thấy lợi cô bác mau mau
3 chân 4 cẳng đâm đầu lao vô

 
Lúc ấy chắc mắt đã mờ
Não bộ lú lẫn, ngây ngô lạ thường
Vướng rọ, nếm thú đau thương
Chim lồng, cá chậu... biết đường nào ra?

 
Muôn nghìn lỗi cũng tại ta
Than van, khóc lóc chỉ là phí công!
Chấp nhận, thì hổng cam lòng
Trách trời, trách đất cũng không được gì!

Trọng Văn - 20120515

trongvan 01.06.2012 14:30:34 (permalink)
0
Chia: buồn/vui

Buồn vui cộng lại chia 3
Nhường em lựa trước làm quà Vu Quy
Lấy lên, bỏ xuống làm gì
Phần nào cũng vậy bởi vì bằng nhau

 
Hay là em lấy khúc đầu
Anh chọn đoạn giữa... Phía sau nầy thừa
Rao bán cũng chẳng ai mua
Biếu chồng em đấy chắc vừa lòng Y

 
Mai kia, mốt nọ nhỡ khi
Thiếu thốn còn có chút gì cầm hơi
Chúc em ăn kiếp ở đời
Với người chồng mới gấp đôi tuổi mình.

Trọng Văn - 20120514
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 49 của 59 trang, bài viết từ 721 đến 735 trên tổng số 873 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9