Góc vườn hoang vắng - Trọng Văn
Cảnh giác bọn Tàu Dân Tàu trên nước Việt Nam
Đa số: gián điệp hoặc làm nội gian
Bà con, cô bác mình cần
Thận trọng, cảnh giác từng hành động nghen Chớ để bọn chúng nó chen
Vào mọi ngõ ngách và len lẻn dùng
Thủ đoạn phá hoại lung tung
Nên ngăn chận sớm và trừng trị ngay Nhất định nghiêm phạt thẳng tay
Không thể nhân nhượng được hoài nữa đâu
Xưa nay chính đám ba tàu
Thao túng, lũng đoạn biết bao thương trường Mua bán cũng phải luôn luôn
Lưu ý giá cả bất thường thấp/cao
Chứ đừng tham lợi, ham giàu
Đút đầu vô bẫy lúc nào chả hay! Trọng Văn - 20130302
QUÁN TRƯƠNG PHI
Chú Trương mở quán ở đầu làng
Cứ tưởng dân mình hưởng được sang
Bánh vẽ thịt lừa thường có bán
Bầu xào bí xáo mãi rao hàng
Món ăn ngoại nhập mùi thum thủm
Thức uống lai căn vi chua lòm
Đôc quyền một quán dân chịu vậy
Trương Phi chú chệch tận tàu sang.
Nghinh Nguyên
Láng giềng hữu nghị
Tuy ngoài mặt là láng giềng hữu nghị
Nhưng trong lòng: thù địch suốt nghìn năm
Đấy xác thực liên hệ giữa Việt Nam
Và bọn cướp Bắc Phương đầy hiểm độc...
Quán chú Tàu bán món ngon Trung Quốc
Đủ thứ hầm tẩm bổ tứ lung tung
Bảo đảm rằng ăn vô thấy trẻ trung
Cả bô lão cũng sung như trai tráng Bao hóa chất ngấm vào khắp ngủ tạng
Rồi dần dà phát triển thành: ung thư
Mục đích của ngoại xâm đạt từ từ...
Bớt thằng Việt, thế bằng thằng: Chệt Chuốt.
Trọng Văn - 20130304
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2013 16:53:14 bởi trongvan >
Trích đoạn: trongvan
Láng giềng hữu nghị
Tuy ngoài mặt là láng giềng hữu nghị
Nhưng trong lòng: thù địch suốt nghìn năm
Đấy xác thực liên hệ giữa Việt Nam
Và bọn cướp Bắc Phương đầy hiểm độc...
Quán chú Tàu bán món ngon Trung Quốc
Nhiều món hầm tẩm bổ tứ lung tung
Bảo đảm rằng ăn vô thấy trẻ trung
Cả bô lão cũng sung như trai tráng
Bao hóa chất ngấm vào khắp ngủ tạng
Rồi dần dà phát triển thành: ung thư
Mục đích của ngoại xâm đạt từ từ...
Bớt thằng Việt, thế bằng thằng: Chệt Chuốc.
Trọng Văn - 20130304
KHẨU HIỆU
Phải đem MƯỜI SÁU CHỮ VÀNG
Dưa thêm BỐN TÔT lên trang mà thờ
Việt Trung từ thuở ban sơ
Bác Mao cùng với bác Hồ kết thân
Ngày nay thiên hạ đồn rân
Tàu thêm khẩu hiệu thiết thân nghĩa tình
Người Việt thua chó Bắc Kinh
Xã hội chủ nghĩa thắm tình anh em..
NN.
Mồng 8 tháng 3
Để coi mồng 8 tháng 3
So với bữa khác có là gì đâu?
Tại sao mấy mợ ồn ào?
Đi lui, đi tới, đi vào, đi ra...
Bỏ bê tất cả việc nhà!
Bộ muốn nổi loạn thiệt à? Gớm ghen!
Chịu khó suy nghĩ thử xem
Bao nhiêu công chuyện có nên làm rồi Sau đó: nhậu nhẹt, ăn chơi,
Tán dóc, mua sắm... chẳng người nào la
Đúng hôn? Đơn giản quá mà!
Được vậy mới giống quý bà đảm đang. Phụ nữ Việt rất giỏi giang
Hiếm khi đòi hỏi như đàn bà Tây
Quanh năm, suốt tháng vẽ bày
Ngày nầy, ngày nọ... nghe hoài chán ghê!
Trọng Văn - 20130308
Thành tựu Những tác phẩm, xem qua: còn lắng đọng Trong lòng người: gì đó... mới là hay Chứ coi xong, như gió thoảng mây bay Thì tự động hiểu ngay rằng: dở ẹt! Đơn giản thế, ai ai mà không biết? Lẽ thường tình việc đó rất tự nhiên Chớ khó chịu hay cảm thấy buồn phiền Vì thuyết phục thiên hạ đâu phải dễ! Đừng vì thế mà bỏ cuộc sớm nhé Nếu gắng công mài sắc sẽ nên kim Và đôi lúc thành tựu ta kiếm tìm Đến đột ngột như thời cơ bất chợt. Trọng Văn - 20130302
Cà chớn
Cô bác đãi cát: tìm vàng Mình sàng lọc chữ: kiếm nàng thơ ngoan Ngổn ngang âm vận: trắc/bằng Chọn lựa đâu phải dễ dàng đúng hôn? Muốn từng từ ngữ trắng trong Đơn sơ, mộc mạc chứ không kêu kỳ Ghép lại chưa biết ra chi Vài câu vô nghĩa không gì đáng coi! Đạt mức ấy tạm được rồi Cần chi bóng bẩy toàn lời dối gian Hay là quá đỗi nhẹ nhàng Gió thổi bay mất lại càng tiếc nghen! Tuy rằng chả mấy ai xem Nhưng viết vẫn viết, thói quen thôi mà Nghĩ sao thây kệ người ta Tánh cà chớn vậy đó bà con ơi! Trọng Văn - 20130313
Hãy thương những vần thơ ! Hãy thương lấy những vần thơ Phải luôn cẩn trọng nhả tơ dệt vần Hãy thương thơ như thương thân Vì từ sâu thẳm tâm hồn phát ra Lời thơ như những đóa hoa Dẫu là hoa dại mọc ra ngoài đồng Tình yêu vũ trụ mênh mông Trải lòng giao cảm non sông đất trời Ngợi ca Tạo Hóa tuyệt vời Đã ban cho cả đất trời nên thơ Nghĩa ân cảm nhận vô bờ Tô thêm sắc thắm tình thơ tình người Hòa vui với những niềm vui Động lòng trắc ẩn khi đời khổ đau Bức tranh thơ muôn sắc màu Với bao cảnh sắc ẩn sau tự tình Gieo vào lòng cả nhân sinh Tình yêu toàn bích như vầng trăng trong. Nghinh Nguyên
Tình yêu vớ vẩn Vớ va, vớ vẩn tình yêu Thề non hẹn biển, sớm chiều lại quên Chẳng gì đáng để rùm beng Lúc được, lúc mất cứ xem: bình thường Khi còn thương cứ việc thương Đến khi chán ghét bỏ luôn cho rồi Bám víu càng mệt thêm thôi Tốt nhất: dứt khoát và coi như huề Phải nên thực tế giùm nhe Đời người ngắn ngủi lắm nè, đúng hôn? Chọn lựa sao miễn tâm hồn Mình thấy thoải mái vẫn hơn đau buồn! Trọng Văn - 20130324
Mẹ già ngủ đường
Sau khi ký giấy nhượng nhà Mẹ già bị tống cổ ra ngủ đường Thành kẻ hành khất thảm thương Thất tha, thất thểu, đau buồn, cô đơn... Bao năm tần tảo nuôi con Nay chịu ngược đãi, thật không thể ngờ! Cuối đời lại phải bơ vơ Chẳng nơi nương tựa, bây giờ về đâu? Đêm đêm nằm dưới gầm cầu Nhìn lên trời kiếm vì sao của mình Thật tình mẹ vẫn chưa tin Trên đời có chuyện bất bình vậy ư? Đạo đức cũng nhiễm ung thư Xã hội suy thoái kể từ khi nao? Mong rằng đây chỉ chiêm bao... Canh trường thao thức, lệ trào hoen mi! Trọng Văn - 20130213
Hài lòng với chính mình
Khi biết cảm thấy hài lòng Với thứ mình có, tốt không gì bằng Ngược lại: bươn chảy, lăng xăng Để rồi tay trắng vẫn hoàn trắng tay! Cuối cùng chẳng được hơn ai Càng buồn, càng chán... thở dài, bi quan! Dĩ nhiên trong việc làm ăn Vừa cần bản lĩnh và cần vận may Bao người cơ trí, đa tài Ra đời: gặp thất bại hoài thì sao? Nhiều kẻ học chả tới đâu Thành đại gia đó, thế nào? Phục chưa? Thật đấy, hổng phải chuyện đùa Cứ mãi: so sánh, hơn thua mần gì? Vứt bỏ mặc cảm giùm đi Tự tin, vui sống... có chi khó nà? Trọng Văn - 20130324
3 cô yếm đỏ
3 cô yếm đỏ, váy đen
Dùng dằng tranh mấy nụ Sen tươi hồng
Một hồi dập nát mớ bông
Buồn thiu, tiu nghỉu: tay không ra dzìa!
6 đóa, nếu chịu khó chia
Đồng đều, vui vẻ rồi kìa... đúng hôn?
Hoa chứ đâu phải đàn ông
Tội chi như thể giành chồng vậy cơ?
Bọn trai làng thấy cười to
Quê, xệ xấu hổ vậy cho đáng đời!
Trọng Văn - 20130418
Cha đã ra đi Chuyển sang ngày cuối tháng Tư Cha tôi lặng lẽ giã từ trần gian Tiếc người: bao lá Thu vàng Ngỡ ngàng rơi rụng theo làn gió bay... Bây chừ sót lại nơi đây Nỗi niềm hoang vắng, tháng ngày buồn thiu Cha về với mẹ dấu yêu Bên nhau mãi mãi là điều đương nhiên Nơi ấy: Khó nhọc, muộn phiền Loãng theo mây khói, bồng bềnh nhẹ trôi... Đêm nay có lẽ trên trời Thêm vì sao mới, sáng ngời long lanh... Trọng Văn - 20130430
trongvan
Cha đã ra đi
Chuyển sang ngày cuối tháng Tư
Cha tôi lặng lẽ giã từ trần gian
Tiếc người: bao lá Thu vàng
Ngỡ ngàng rơi rụng theo làn gió bay...
Bây chừ sót lại nơi đây
Nỗi niềm hoang vắng, tháng ngày buồn thiu
Cha về với mẹ dấu yêu
Bên nhau mãi mãi là điều đương nhiên
Nơi ấy: Khó nhọc, muộn phiền
Loãng theo mây khói, bồng bềnh nhẹ trôi...
Đêm nay có lẽ trên trời
Thêm vì sao mới, sáng ngời long lanh...
Trọng Văn - 20130430
Thân mến chào Trọng Văn
Chúc TV luôn vui khỏe
NN
Ngày Xuân Viếng Mộ Cha
Con về quê một chiều tà
Bao năm lưu lạc bôn ba xứ người
Nghĩa trang chiều xuống ngậm ngùi
Viếng cha con thắp một vài nén hương
Tàn đông nay đã vào xuân
Cỏ hoa như quyện nỗi buồn vắng xa
Tuổi thơ con đã đi qua
Thân con côi cút tình cha sớm lìa !
Nhớ lời giáo huấn ngày xưa
Hồi con thơ dại lúc chưa vào đời
Cha là ngọn nến sáng soi
Cho con vững bước đi vào niềm tin
Khiêm cung nhân hậu nhiệt tình
Cha cho con một bóng hình yêu thương
Cõi trần cha lắm gió sương
Cha đi qua những nẽo dường gian truân
Lòng con thương tiếc vô ngần
Nén hương con thắp viếng phần mộ cha
Nguyện cầu tình Chúa bao la
Thiên đàng vĩnh phúc cho cha cõi về.
Nghinh Nguyên
Cha về với mẹ Rốt cuộc cha cũng đã Tìm được chốn bình an Bỏ lại cho thế gian Bao tháng ngày trống vắng! Ra đi trong thầm lặng Vào một sớm mùa Thu Chẳng buồn nói giả từ Với kiếp người tạm bợ! Đến phương trời nào đó Chắc chắn xa thật xa Có mẹ chờ đón cha... Trở về cùng cát bụi... Trọng Văn - 20130430
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: