Góc vườn hoang vắng - Trọng Văn
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 57 của 59 trang, bài viết từ 841 đến 855 trên tổng số 873 bài trong đề mục
trongvan 29.11.2013 13:33:02 (permalink)
0
Hết nên thơ


Một mai thơ hết nên thơ
Người ta hết đợi, hết chờ, hết trông
Khi thi hứng chết trong lòng
Nhựa sống cạn kiệt, tâm hồn héo khô
 
Chả chi đáng mộng đáng mơ
Hờn ghen, chán ghét... chực chờ nổ tung
Tuy tim vẫn đập chưa ngừng
Mạch máu nóng bổng, bỗng dưng nguội rồi
 
Thời gian lẳng lặng buồn trôi
Bốn mùa thay đổi dòng đời miên man
Chẳng còn em, chẳng còn anh
Yêu đương một thuở giờ bằng: Con số không!
Trọng Văn - 20131125
trongvan 06.12.2013 16:38:11 (permalink)
0
Sĩ phu thời nay

Sĩ phu: tai điếc, mắt đui
Chỉ lo tơ tưởng, ngủ vùi trong mơ
Luôn mượn men rượu làm thơ
Lãng mạn tình tứ vu vơ suốt ngày

Cường quyền lũng đoạn tràn đầy
Đã thành quốc nạn chẳng hay bao giờ
Miễn thân mình được ấm no
Vậy là mãn nguyện, mặc cho thế thời

Hỡi ôi, đất nước tôi ơi!
Theo đà nầy miết, biết rồi về đâu?
Mỗi lúc khoảng cách nghèo/giàu
Một xa thâm thẫm, cách nào khác hơn?

Ai cũng sợ vạ đúng hôn?
Ra đường phớt tỉnh giả không thấy gì
Thấy cũng ngoảnh mặt, quay đi
Về nhà đóng cửa, tức thì an tâm!
 
Trọng Văn - 20131130
trongvan 07.12.2013 03:00:23 (permalink)
0
Một ngày mới

Sáng mở mắt: đón nhận một ngày mới
Thật đẹp xinh, nắng ấm giữa bình minh
Vâng hôm nay, ngày sinh nhật của mình
Già hơn trước, nhưng tin hãy còn trẻ

Cứ mong mỏi mỗi năm đều như thế
Cố gắng nuôi hy vọng tiếp tục đi
Quãng hành trình... chưa biết tìm kiếm gì
Trong cuộc sống dường như thiếu ý nghĩa!

Bao thăng trầm trải qua chẳng thấm thía
Để chùn chân, lùi bước hoặc bỏ ngang
Phần bận rộn vì manh áo, miếng ăn
Nên chậm chạp hơn rùa... tuy vẫn vững.
 
Trọng Văn - 20131207
trongvan 24.12.2013 12:28:18 (permalink)
0

Mùa vui

Lâu rồi Chúa đã ngủ yên
Trên thập tự giá, chẳng phiền muộn chi
Thế gian dẫu có chuyện gì
Bỏ mặc kệ nó bởi vì bản thân

Của ngài: đinh đóng tay/chân
Hết cục cựa được nên đành chịu thua!
Phố thị tấp nập người mua
Làm giàu kẻ bán vào mùa Giáng Sinh

Giáo đồ tín ngưỡng cứ tin
Mình không thì cũng tùy mình vậy thôi
Sẵn nhờ dịp nghỉ cứ vui
Xả hơi vài bữa cho người nhẹ hơn...
 
Trọng Văn - 20131223
trongvan 19.01.2014 05:21:00 (permalink)
0
Hiện thực

Trên khắp nẻo đường quê:
Mai/Đào vừa hé nở
Nàng Xuân về trước ngõ
Thật rộn ràng vui tươi...

Còn đây: bên xứ người
Xuân đi từ mấy độ
Giữa Hè cơn nắng đổ
Nóng thiếu điều: duột da!

Giáng Sinh, Tết Tây: qua
Giờ ta cày tiếp tục
Trở lại cùng hiện thực
Đã hết mục: ăn chơi!

Tết đến thêm tuổi đời
Chưa già, không còn trẻ
Thời gian trôi lặng lẽ...
Chẳng màn kẻ ly hương!
 
Trọng Văn - 20140119
trongvan 26.01.2014 08:41:42 (permalink)
0
Lấy chồng sớm

Cớ chi vội vã sang sông?
Vừa xong trung học: gả chồng uổng ghê!
Làm cho bao gã si mê
Chợt tiếc hùi hụi quay về buồn thiu!

Úa tàn vàng vọt nắng chiều
Rơi trên bến vắng đìu hiu lặng tờ
Nàng dâu xinh đẹp như mơ
Trong tà áo trắng ngây thơ lạ thường!

Mắt còn ngấn lệ vấn vương...
Bên ông xã mới chửa thương yêu gì!
Em hơn đàn chị lỡ thì
Mùa Xuân chưa đến đã đi trước rồi!
 
Trọng Văn - 20140125
trongvan 30.01.2014 16:41:23 (permalink)
0
Xuân 2014

Mai, Đào tranh nhau nở
Dưới nắng vàng long lanh
Một mùa Xuân an lành
Đang về trên đất mẹ...

Xứ người: đời lặng lẽ
Theo thời gian trôi mau
Sương/tuyết điểm trắng đầu
Tìm đâu ngày tháng cũ?

Nghe tiếng sầu lữ thứ
Từ giọt đắng, men cay
Chưa nếm thử đã say
Mấy ai chờ Xuân nhỉ?

Nơi đây Xuân cũng chỉ
Một thoáng buồn qua thôi
Lảnh thêm một tuổi đời
Nhận ra: không còn trẻ!
 
Trọng Văn - 20140118
trongvan 31.01.2014 06:20:09 (permalink)
0
Chúc Tết 2014


Đầu năm mới xin chúc người cầm bút
Định vị vào tư thế: vững niềm tin
Rằng có thể sử dụng văn/thơ mình
Để phản ảnh quan tâm của xã hội
 
Từng dòng chữ tượng trưng cho tiếng nói
Của người dân yêu nước, yêu tự do
Chẳng chùn chân dưới búa lớn đao to
Hay thế lực bọn quan quyền tham nhũng
 
Luôn phân rõ giữa: cái sai, cái đúng
Vì đại chúng quên lợi ích cá nhân
Và sẵn sàng đứng lên chống ngoại xâm
Không khuất phục áp chế cùng bạo lực
 
Mỗi chúng ta có bổn phận: góp sức
Giúp quê hương giàu, mạnh sớm vươn lên
Dù đang sống nơi nào cũng đừng quên
Con dân Việt suốt đời vẫn gốc Việt.
Trọng Văn- 20140201
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2014 17:08:49 bởi trongvan >
trongvan 02.02.2014 16:47:12 (permalink)
0
Tết Giáp Ngọ
Bây chừ có lẽ bên nhà
Đang không khí Tết thật là vui tươi
Nơi đây, mình giữa xứ người
Dẫu mang tâm sự khóc/cười ai hay?

Trước Giáng Sinh... sau Tết Tây
Bắt buộc nghỉ phép nên nay phải cày
Việc ngập mặt, khỏi hở tay
Ba Mươi, mồng Một, mồng Hai vẫn làm

Điệu nầy chắc chắn quanh năm
Sẽ như trâu/ngựa trăm phần trăm luôn
Quen rồi nên rất bình thường
Chứ kẻo thất nghiệp thảm thương hơn nhiều!

Rời sở lúc 7 giờ chiều
Mệt đừ, thất thểu, liêu xiêu... ra về
Đếm từng nhịp bước lê thê...
Xuân đâu chẳng thấy! Chợt nghe chạnh lòng!
 
Trọng Văn - 20140125
trongvan 03.02.2014 16:26:24 (permalink)
0
Tết quê nhà

Bên nhà vui đón mừng Xuân
Đì đùng pháo nổ tưng bừng nhộn vui
Người người rạng rỡ tươi cười
Câu chào, câu chúc bao lời thân thương

Đèn hoa giăng khắp phố phường
Chùa chiền tấp nập, khói hương thơm lừng
Liễn hồng, kẹo mứt, bánh chưng,
Thịt kho, dưa giá... tiệc tùng triền miên

Tết quê hương, khắp mọi miền
Gia đình đoàn tụ, đương nhiên vậy rồi
Ước gì mình cũng về chơi
Hít không khí ấy... đã đời một phen!
 
Trọng Văn- 20140126
trongvan 16.05.2014 12:59:51 (permalink)
0

Hèn yếu?
Giàn khoan dựng sắp xong rồi
Dù ta phản đối, chúng cười tỉnh bơ
Bây chừ cả đám ngồi chờ.
Nga, Mỹ, Phi, Nhật... giúp cho mình à?
 
Chẳng ai rảnh rỗi đâu nha!
Bất lợi: sức mấy có ma mới thèm
Về phe mấy nước yếu hèn
Vừa hao binh lính vừa thêm nhức đầu!
 
Thành ra chuyện đánh đuổi Tàu
Việt Nam không đánh, thằng nào đánh đây?
Một thời: giết Mỹ, diệt Tây...
Giờ sao lép vế như vầy? Lạ ghê!
 
Trọng Văn - 20140516
trongvan 18.05.2014 05:57:31 (permalink)
0

Ai là cướp?

Chúng là cướp, chứ ta đâu phải cướp!
Mà ngang nhiên đốt phá tứ lung tung?
Người Việt Nam một số ngốc vô cùng
Không ý thức, điên khùng chỉ xằng bậy!

Đã vô tình rơi vào những cạm bẫy
Của Hán gian ẩn núp ở phía sau
Đám chủ mưu cũng có thể là Tầu
Giờ giải thích làm sao với thế giới?

Hãy bình tĩnh chứ đừng quá nông nỗi
Đừng kích động gây rối loạn, là sai
Rồi hóa ra chính mình tự tiếp tay
Với bọn giặc, phá an ninh trật tự!
 
Trọng Văn - 20140518

trongvan 14.06.2014 16:36:37 (permalink)
0
Hải đảo không yên

Nghĩ về hải đảo xa xôi
Bà con, cô bác: đứng ngồi chẳng yên
Giặc xâm lăng đã ngang nhiên
Thành lập căn cứ ngay trên đấy rồi!

Khốn nỗi ngư phủ quê tôi
Miếng cơm, manh áo bị người cướp đi
Bây chừ chưa biết làm gì?
Bao nhiêu tổn thất, lấy chi lấp vào?

Trung Quốc cậy sức: mạnh/giàu
Tung chiêu uy hiếp, đè đầu Việt Nam
Mộng bá chủ tự: nghìn năm
Chúng luôn nuôi dưỡng nên làm khổ cho

Láng giềng ai cũng âu lo!
Chiến tranh sôi sục chực chờ bùng ra
Đảo Hoàng Sa, đảo Trường Sa
Không khéo lại phải chan hòa máu tươi?
 
Trọng Văn - 20140614
trongvan 20.06.2014 14:16:13 (permalink)
0
Quẩn quanh

Cuối cùng mọi thứ như nhau
Buồn/vui nối gót theo vào lãng quên
Ta tìm về chốn bình yên
Hết còn bận bịu, muộn phiền, lo âu
 
Chìm dưới lòng đất: lạnh/sâu
Lặng thinh, an giấc nghìn thu muôn đời
Chẳng màng nắng đẹp buông lơi
Hay mưa ngâu vẫn rụng rơi suốt mùa...
 
Mặc tình thiên hạ hơn/thua
Và tranh giành mãi chưa vừa lòng tham
Thời gian trôi: kệ thời gian
Ngày qua lôi cuốn tháng năm chất chồng
 
Tất cả bằng với hư không
Xuôi dòng lưu chuyển... lòng vòng quẩn quanh.
Trọng Văn - 20140617
trongvan 27.06.2014 14:57:51 (permalink)
0
Tháng ngày vội qua

Mùa Xuân qua rất vội
Chẳng buồn đợi chờ ai
Mới đấy trong tầm tay
Hôm nay xa vời vợi!
 
Rồi mùa Đông cũng tới
Buốt giá lạnh từng đêm
Bỗng dưng ta chợt thèm
Nắng ấm khung trời Hạ.
 
Ngoài kia những chiếc lá:
Tàn tích của mùa Thu
Nuối tiếc rơi từ từ
Tháng ngày trôi đi mãi...
Trọng Văn - 20140625
Thay đổi trang: << < 555657 > >> | Trang 57 của 59 trang, bài viết từ 841 đến 855 trên tổng số 873 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9