Góc vườn hoang vắng - Trọng Văn
Ngang ngược như Tàu Đông dân, thế mạnh, nước giàu Thời nay thử hỏi ba Tàu ngán ai? Đứa nào đụng tới: biết tay! Mỹ/Nga đều phải nể: hai, ba phần... Huống chi: Phi, Nhật, Việt Nam... Tép riu, nhỏ xíu chả nhằm nhò chi Muốn chống thì chống đối đi Tao lấn, tao chiếm làm gì được tao? Giàn khoan thích cắm chỗ nào Tha hồ tới cắm trước/sau cũng huề Bây chửi ông hổng thèm nghe Miễn sao có lợi ôm về: vậy thôi! Trọng Văn - 20140628
Lặng yên Lặng yên, ngắm áng mây trời Lắng tai nghe ngóng: tiếng thời gian trôi Chặng nầy trên quãng đường đời Nơi ta sắp tới bao người đã qua? Hành trình bất luận gần/xa Bước sang tàu suốt vẫn là trắng tay Những gì vừa được hôm nay Khi nào sẽ mất? Ngày mai hổng chừng! Bởi thế, có thể nói chung Cần chi cố chấp và đừng tham lam Cuối cùng về với trăm năm Hóa thân cát bụi, âm thầm nghìn thu. Trọng Văn- 20140818 r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2014 07:51:24 bởi Huyền Băng >
Nhổ Cỏ
Nhổ cỏ là phước chớ sao sầu
Có người muốn nhổ có được đâu
Chỉ mới dèm qua đã bị cứa
Đừng nói bứng nguyên tận gốc sâu .
Chúc anh những ngày nghỉ lể cuối tuần vui vẻ !
Sống thọ mà chi? Ước mơ sống thọ mà chi? Càng già càng khổ! Được gì sướng đâu? Sao tránh khỏi chuyện ốm đau? Con cháu ruồng rẫy mới rầu hơn nghen! Một khi lú lẫn hay quên Có tiền cũng khó mua tiên lúc nầy! Hết xí quách hỏi còn ai Thèm mê mình chứ, nói vầy đúng hôn? Vừa qua lứa tuổi sồn sồn Theo Chúa, theo Phật... là xong kiếp người Nếu thiên đàng rất vui tươi Nên lên đó sớm thử coi thế nào. Trọng Văn - 20141107
Tháng 12 Mới đấy đã tháng 12 Suốt năm quần quật: tháng ngày qua nhanh Vài ba tuần nữa: Giáng Sinh Chúa trông vẫn trẻ, nhưng mình già thêm! Ngồi lại suy nghĩ thử xem Khi sở tạm đóng cửa, nên làm gì? Du lịch đây đó thử đi Không hề dư dã, tính chi hão huyền? Voi chưa được! Lại đòi tiên? Ước mơ nhiều quá: chuốc phiền lụy thôi! Lúc nghỉ thì ở nhà chơi Với người thân nhé, đừng đòi hỏi hơn! Trọng Văn - 20141204
Đợi chi?
Tội chi chờ đợi một người?
Tuổi Xuân qua mất là thôi: tiêu tùng!
Ở giá khổ lắm nói chung
Thiếu thốn tình cảm dễ khùng lắm nghen! Nghĩ xem gối chiếc hằng đêm
Láng giềng hạnh phúc, thấy thèm hay không?
Gái lớn cần phải lấy chồng
Đàn ông cưới vợ, có con vui nhà... Mai kia mốt nọ lúc già
Cũng đỡ cô độc, tính ra vẫn lời
Đằng nào sống với bạn đời
Sướng hơn, tuy biết rằng hơi: Nhức Đầu!
Trọng Văn - 20141205
Khủng bố tấn công Sydney Khi không 2 mạng chết oan! Bởi thằng khủng bố Iran khùng khùng Tên cuồng tín đó đã từng Nguyền rủa liệt sĩ lung tung nhiều lần Chính quyền chỉ nghĩ hắn: hâm Nên đã thả lỏng mới càng nguy to Thì ra từ trước tới giờ Nó có dự tính đợi chờ ra tay Sáng 15, tháng 12 Cũng như mọi bữa thứ Hai bình thường Quán Lindt mở cửa bán buôn Người đi làm sẵn tiện đường ghé qua Uống cà phê sáng thôi mà Ai dè gặp nạn, thiệt là quá xui! Cảnh sát: chạy ngược, chạy xuôi Thành phố di tản, người người chờ tin... Sau 16 tiếng tình hình: Căng thẳng, súng nổ cảnh nhìn như phim! Sydney vốn rất bình yên Bỗng dưng tang tóc, muộn phiền... bủa vây! Trọng Văn - 20141216
Tên cuồng tín Hồi Giáo xông vào quán Cafe Lindt ở Martin Place Sydney vào lúc 09:45 thứ Hai 15/12/2014. Hắn dùng súng uy hiếp và bắt giữ 17 con tin, đến 15:35 ba người đàn ông trốn thoát và một tiếng rưởi sau thêm 2 nữ nhân viên lẻn ra được. Lợi dụng lúc tên khủng bố sơ ý vào 2 giờ sáng thứ Ba một nhóm người đã phá cửa thoát thân. Súng nổ, cảnh sát đột nhập: kết quả tên khủng bố bị hạ gục tại chỗ, 2 con tin mất mạng và 4 người khác bị thương.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2014 05:27:37 bởi trongvan >
Mùa vui
Mùa vui đến với mọi nhà
Món quà quý nhất chính là: đoàn viên
Nhiều thứ dù có lắm tiền
Chưa chắc mua được đâu nghen bạn à!
Cuối năm nầy dẫu chúng ta
Bận rộn cách mấy, gần/xa cỡ nào
Cũng ráng sắp xếp miễn sao
Quay về sum họp như bao nhiêu người
Bên nhau: câu nói, tiếng cười
Nghe niềm hạnh phúc nơi nơi ngập tràn!
Sẵn đấy mừng Chúa Giáng Sinh
Đón chào năm mới rộn ràng tin yêu.
Trọng Văn - 20141222 r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2014 07:52:20 bởi Huyền Băng >
Hết biết viết gì! Riết rồi hết biết viết gì! Vớ va, vớ vẩn giết thì giờ ư? Vần/điệu: lộn xộn, rối bù Đọc nghe chán tới bỏ xừ thiệt nghen! Bịt tai, nhắm mắt: tự khen Xem như khích lệ, ráng lên đi nào... Thơ dù hay/dở đâu sao Nhiều bài coi kĩ: không đầu, không đuôi, Chẳng cảm động, chẳng tức cười Hoàn toàn vô nghĩa và hơi dị thường Thây kệ có đọc đỡ buồn Vẫn hơn treo bút, bỏ luôn: tịt ngòi! Trọng Văn -20150115
Mùa Cưới
Vừa nghe pháo nổ đì đùng
Trẻ con, người lớn: ùn ùn đi xem
Thì ra bác Tám xóm trên
Gả cô Út Nhất qua bên làng chài!
Hừng sớm quan họ nhà trai
Đã đến cũng khoảng chục ngoài chiếc xe...
Rộn ràng, náo nhiệt: vui ghê
Cô dâu tủm tỉm đứng kề sát vai
Chú rể vạm vỡ, bô giai
Trông thật vừa lứa chẳng ai sánh bằng!
Chuyện mình mau tính nghen anh
Chứ chần chờ mãi: mùa Xuân úa tàn!
Mẹ hăm: "Con gái sang năm
Ai dạm hỏi trước, sẵn sàng: gả ngay..."
Ta không thể cặp kè hoài!
Trọng Văn - 20150125
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2015 04:52:51 bởi trongvan >
Không đưa tiễn Táo Không đưa tiễn Táo về trời Liên tục mấy chục năm rồi thì sao? 3 Táo chả thấy Táo nào Tích sự gì hết hơi đâu phí tiền Mua sắm đồ cúng liên miên Bày vẽ cho lắm càng phiền phức thêm! Bà con cô bác nghĩ xem Xưa nay mấy Táo có thèm giúp ta? Ngay cả lúc họ trong nhà? Dám giao bếp núc chắc là cháy luôn! Cứ để mặc Táo lên đường Hăm ba tháng Chạp: ngày thường mà thôi! Trọng Văn - 20150214
Valentines 2015
Hôm nay cần nhắc nhở anh:
Quà ai cũng có, còn phần em đâu?
Valentines nữa rồi sao?
Thời gian công nhận qua mau thật tình!
Nếu tặng hoa chỉ để nhìn
Em xin đề nghị: tối mình đi ăn
Trên phố thấy 1 nhà hàng
Mới mở vài tháng, khá gần đây thôi
Ngày thường vẫn rất đông người
Em gọi đặt chỗ trước coi thế nào?
Nghe nói: nơi đó món Tàu
Nấu đặc sắc lắm! Ai vào cũng khen...
Phải đi thưởng thức thử xem
Vậy là ổn thỏa rồi nghen cưng à! Trọng Văn - 20150214
Không có Tết
Bây giờ quá đỗi bình thường
Quen dần nên hết thấy buồn như xưa
Xuân đi, Xuân đến bao mùa
Mà không khí Tết vẫn chưa tìm về!
Đầu tắt, mặt tối đây nè
Nhiều khi lễ lạt cận kề không hay!
Số mình đoán trước năm nay
Ba mươi, mồng một, mồng hai: Phải cày! Trọng Văn - 20150210
Chúc Xuân Ất Mùi
Giáp Ngọ nhường bước Ất Mùi
Nhích qua năm mới niềm vui tràn đầy
Làng trên, xóm dưới quanh đây
Nao nức mở tiệc: sum vầy, đoàn viên...
Giao thừa câu chúc đầu tiên
Nhà nhà: hạnh phúc, tình duyên, việc làm,
Tiền tài, sự nghiệp, công danh...
Toại nguyện như ý, an lành, bình yên.
Chúc quê hương: cả ba miền
Phát triển mạnh mẽ, tiến lên hàng đầu
So với: 4 bể 5 Châu
Đất nước hùng mạnh, dân giàu, tự do...
Chúc thi/nhạc sĩ mộng mơ
Nhiều cảm hứng mới, nguồn thơ dạt dào
Hòa với ý tưởng thanh tao
Dệt nên cung bậc ngọt ngào du dương...
Chúc binh lính giữ biên cương
Luôn vững tay súng canh phòng ngoại xâm
Bảo vệ bờ cõi Việt Nam
Bà con, cô bác hậu cần mến thương
Chúc người phiêu bạt tha phương
Vượt mọi chướng ngại, bước đường gian nan
Mai nầy thành tựu vinh quang
Mang về kiến thức giúp dân xây đời... Trọng Văn - 20150112
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2015 17:54:01 bởi trongvan >
Đời thường
Dường như 2 chữ muộn phiền
Thường đi đôi với túi tiền rỗng không
Khi ấy cả mối tình hồng
Cũng tìm đủ cớ xổ lồng bay xa... Cuộc đời tựa giấc mơ hoa
Chỉ có trong những tháp ngà cao sang
Còn dân lao động bần hàn
Hạnh phúc phụ thuộc: Miếng ăn, việc làm Bao người quần quật quanh năm
Mảnh bằng nghèo khó vẫn cầm trong tay!
Loay hoay qua hết tháng ngày
Buồn/vui ai biết? Chẳng hay lúc nào!
Trọng Văn - 20150521
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: