Góc vườn hoang vắng - Trọng Văn
Hành văn
Hành văn thấy khá dễ dàng Ai cũng có thể, khỏi cần phải lo Thể loại, vần luật... như thơ Nhưng sự thật: tốn thời giờ nhiều hơn! Lơ mơ bài viết dài dòng Đầu đuôi lộn xộn, đọc không ra gì Hổng tin? Cứ việc thử đi Tham khảo ý kiến tức thì rõ ngay. Những bài được ngợi khen hay: Xúc tích, mạch lạc, ý đầy đủ nghen Và bằng từ ngữ thân quen Mới thuyết phục được người xem: đồng tình. Trọng Văn - 20150522
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2015 12:40:30 bởi trongvan >
Vứt buồn ra sân Nỗi buồn bán chẳng ai mua
Cứ gom hết lại, vứt bừa ra sân
Gặp mưa lớn, nước lan tràn
Trôi qua hàng xóm, cả làng buồn lây! Thế rồi mình vội phủi tay
Tỉnh bơ không biết, không hay chuyện gì
Hỏi thăm cô bác cần chi?
Nếu mà giúp được thì đi giúp liền Nghe họ kể lể niềm riêng
Chán ơi là chán, càng phiền muộn hơn
Kể như chưa giải quyết xong
Lần sau thử ném xuống sông mớ buồn. Trọng Văn - 20150605
Trúng Lotto
Cưng ơi mình trúng Lotto
Có tiền nhiều quá bây giờ tính sao?
Đưa em một nửa mau mau
Mai mốt li dị, xin chào biệt ly!
Lần nầy tui quyết định đi
Tìm cuộc sống mới bởi vì chán ông!
Bao năm tình tình nghĩa vợ chồng
Bộ cảm thấy chán là xong, huề à?
Giỏi thiệt, anh biết lắm mà
Hèn chi, họ nói nói em là đồ hư!
Đứa nào dám bảo tui hư
Bà xé miệng nó làm tư liền nè
Ông khai tên nó tui nghe
Dân đâu thối miệng tới ghê luôn nà!
...
Anh xã, thức dậy anh à
Chiêm bao gì đó mà la rùm trời!
Giật mình, người toát mồ hôi
Nếu còn cãi tiếp một hồi chắc điên! Trọng Văn - 20150613
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu: