Góc vườn hoang vắng - Trọng Văn
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 59 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 873 bài trong đề mục
trongvan 11.12.2008 08:13:39 (permalink)
0
Em tôi
 
Áo the tiệp với màu da
Mỏng manh phất phới 2 tà tung bay
Chẳng hiểu sao gió thế nầy?
Đủ làm rối suối tóc mây bồng bềnh
Để em hờn dỗi, bắt đền
Che đây, anh đứng ngay bên gió nhiều!
 
Thân hình ôi quá mĩ miều
Em tôi càng thấy đáng yêu vô cùng
Nóng! Trời rất nóng nói chung
Bỏng da, rát thịt, lạ lùng nắng ghê!
Đám ve sầu lại im re
, bò, cừu, ngựa… nằm phè dưới cây
Bu quanh bờ vũng nước đầy
Nhìn kìa chim két cả bầy trắng tinh!
 
Thấy em có vẻ thích kinh
Đúng là con nít, thật tình chào thua!
 
Trọng Văn - 20081129
#91
    trongvan 12.12.2008 05:32:53 (permalink)
    0
    Khó nói
     
    Trong công viên, hoa vàng ngập lối
    Dưới chân ta đá sỏi nằm yên
    Gió mùa Xuân tươi mát dịu hiền
    Nhưng ta có điều gì khó nói!
     
    Bao năm tháng phiêu du mệt mỏi
    Có đôi phen ta đổi hành trình
    Khác gì đâu, mình vẫn riêng mình!
    Nghe cay đắng, tiếng buồn réo gọi.
     
    Nếu mai nầy ban bè tôi hỏi:
    “Cớ vì sao nông nỗi thế nầy?”
    Ngại ngùng thay, tôi trả lời vầy:
    “Chắc có lẽ vận may chưa tới!”
     
    Đêm khó ngủ, nằm trong bóng tối
    Một vài lần, tôi hỏi riêng tôi:
    “Qua bao năm, đạt được gì rồi?”
    “Bàn tay trắng, thấy rồi! Còn hỏi?”
     
    Trọng Văn - 200512
    #92
      Lê Thị Như Hằng 12.12.2008 06:26:22 (permalink)
      0
       
       
      Thời gian đi qua
       
       
      Thời gian đi qua tôi
      Đi qua rất là vội
      Không biết tôi đang đợi
      Một điều xa / thật xa !
       
      Nên thời gian phũ phàng
      Trôi nhanh không đứng đợi
      Làm tôi buồn cuộc đời
      Chưa tìm ai / để nhớ
       
      Thời gian làm tan vỡ
      Bao ước mộng tuổi thơ
      Giờ biết đâu hững hờ
      Trong dòng đời trôi mãi
       
      Trong tôi còn nhẫn nại
      Một khoảng thời gian dài
      Tôi vẫn mơ ngày mai
      Trôi xuan / ngàn ngọn gió
       
      Thời gian kia ... ừ có
      Tuổi xuân đời lấp ló
      Tan như khói mây mù
      Xế tà hết ... vi vu
       
      Phong Linh
      11/12/08
       
      * Thơ của bạn Trọng Văn hay quá, ghé qua mạo muội để lại dòng tái bút mong bạn đừng chê cười. Chúc bạn vui và sáng tác đều
       
       
      Attached Image(s)
      #93
        Trạc Tuyền 12.12.2008 07:50:49 (permalink)
        0




        Hình như chưa nói điều khó nói
        Kẻ ăn mày chiếu cói phòng thân
        Ngẫm thân ta cũng lắm lúc  cần
        Thôi chiếu đất nằm luôn cho tiện./.



        #94
          trongvan 12.12.2008 07:54:13 (permalink)
          0

          Trích đoạn: nguoiphunu ditimtinh

           Thời gian đi qua
            
          Thời gian đi qua tôi
          Đi qua rất là vội
          Không biết tôi đang đợi
          Một điều xa / thật xa !
           
          Nên thời gian phũ phàng
          Trôi nhanh không đứng đợi
          Làm tôi buồn cuộc đời
          Chưa tìm ai / để nhớ
           
          Thời gian làm tan vỡ
          Bao ước mộng tuổi thơ
          Giờ biết đâu hững hờ
          Trong dòng đời trôi mãi
           
          Trong tôi còn nhẫn nại
          Một khoảng thời gian dài
          Tôi vẫn mơ ngày mai
          Trôi xuan / ngàn ngọn gió
           
          Thời gian kia ... ừ có
          Tuổi xuân đời lấp ló
          Tan như khói mây mù
          Xế tà hết ... vi vu
           
          Phong Linh
          11/12/08
           
          * Thơ của bạn Trọng Văn hay quá, ghé qua mạo muội để lại dòng tái bút mong bạn đừng chê cười. Chúc bạn vui và sáng tác đều
           

           
          Cám ơn sư tỉ ghé thăm
          Mèn ơi sao ở xa xăm vậy nè?
          Bên Nga nghe lạnh thấy ghê
          Cô đơn là phải, dọn về đây đi
           
          Bên mình bè bạn thiếu gì
          Tha hồ tán dóc mấy khi thấy buồn
          Hổng chừng tìm được người thương
          Tới đó nhất định ở luôn quê mình.

          #95
            Trạc Tuyền 12.12.2008 08:32:13 (permalink)
            0
            Văn ơi ai có cô đơn
            Về tu chùa Trạc làm ơn chỉ giùm
            Chùa Trạc cây cối um tùm
            Có chim tu hú trong lùm cây to
            Về đây tu khỏi phải lo
            Thỉnh chuông gõ mõ nuôi bò thả chim
            Cần gì cũng chả phải tìm
            Trong chùa sẵn có trái tim yêu đời
            Tu ở chùa Trạc tuyệt vời
            Kinh thưcùng niệm vui vầy tháng năm
             
            Mời ai chưa biết đến  thăm./.
            #96
              trongvan 12.12.2008 08:43:55 (permalink)
              0

              Trích đoạn: Trạc Tuyền

              Hình như chưa nói điều khó nói
              Kẻ ăn mày chiếu cói phòng thân
              Ngẫm thân ta cũng lắm lúc  cần
              Thôi chiếu đất nằm luôn cho tiện./.

               
              Cái bụng đói còn gì để nói?
              Chiếu đất kia mỗi tối chuyện thường
              Làm ăn mày, lại chảnh ai thương?
              Mộng thi sĩ? Chết luôn đáng tội! 
               
              #97
                trongvan 12.12.2008 11:46:50 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Trạc Tuyền

                Văn ơi ai có cô đơn
                Về tu chùa Trạc làm ơn chỉ giùm
                Chùa Trạc cây cối um tùm
                Có chim tu hú trong lùm cây to
                Về đây tu khỏi phải lo
                Thỉnh chuông gõ mõ nuôi bò thả chim
                Cần gì cũng chả phải tìm
                Trong chùa sẵn có trái tim yêu đời
                Tu ở chùa Trạc tuyệt vời
                Kinh thưcùng niệm vui vầy tháng năm
                 
                Mời ai chưa biết đến  thăm./.


                Cha quảng cáo chắc ma dám tới
                Chùa kiểu nầy thử hỏi ai vô?
                Nghe có lùm, tu hú, chim, bò...
                Thêm sư Trạc hát hò tụng niệm!
                Ớn....
                 
                #98
                  trongvan 16.12.2008 04:28:33 (permalink)
                  0
                  Quá khứ
                   
                  Trong đời tôi khá nhiều quá khứ
                  Đã đôi lần, thử thách trải qua
                  Nhưng tiếc thay, vẫn mãi chia xa
                  Bao lầm lỗi ta đành tự thú.
                   
                  Giữa giông tố, quây cuồng phong vũ
                  Mất nhau rồi, đổ hết cho trời
                  Ôi tâm trí tơi tả, rã rời
                  Những mộng tưởng trôi theo thác lũ!
                   
                  Vết thương nào, như còn nung mủ
                  Lúc nghĩ về, ngày cũ càng sầu
                  Có bao giờ ai nhớ mình đâu?
                  Sao nuối tiếc chi người tình phụ?
                   
                  Tôi ráng gượng vui đời viễn xứ
                  Chưa nản lòng, cứ đợi cứ trông
                  Tin chắc mai tình muộn đơm bông
                  Chuyện buồn sẽ chìm trong quá khứ!
                   
                  trọng Văn - 200512
                  #99
                    trongvan 17.12.2008 04:36:19 (permalink)
                    0
                    Thiếu vận động
                     
                    Có lẽ lâu ngày không vận động
                    Lớp mỡ trên người, đọng cả phân!
                    Hôm nay trước kiếng, đứng mình trần
                    Chợt nhận thấy gần như bong bóng!
                     
                    Chỉ vài năm trước người dong dỏng
                    Ốm cao, eo gọn, rộng bờ vai
                    Bây giờ nhìn lại hết hồn ngay
                    Càng ngắm kỹ thì càng thất vọng!
                     
                    Bởi tại gần đây, cứ thả lỏng
                    Không lo, không nghĩ, sống thảnh thơi
                    Rượu, bia, tôm, thịt bè bạn mời
                    Làm sao tránh khỏi, người phì nộn?
                     
                    Theo đà nầy chắc tôi sẽ chóng
                    Mập lên thành một đống mà xem
                    Lúc ấy hỏi sao chẳng ai thèm
                    Cũng tại cái béo phì em bỏ!
                     
                    Trọng Văn - 200512
                    Thuỵ Du 18.12.2008 10:49:37 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: trongvan

                    Thiếu vận động

                    Có lẽ lâu ngày không vận động
                    Lớp mỡ trên người, đọng cả phân!
                    Hôm nay trước kiếng, đứng mình trần
                    Chợt nhận thấy gần như bong bóng!
                     
                    Chỉ vài năm trước người dong dỏng
                    Ốm cao, eo gọn, rộng bờ vai
                    Bây giờ nhìn lại hết hồn ngay
                    Càng ngắm kỹ thì càng thất vọng!
                     
                    Bởi tại gần đây, cứ thả lỏng
                    Không lo, không nghĩ, sống thảnh thơi
                    Rượu, bia, tôm, thịt bè bạn mời
                    Làm sao tránh khỏi, người phì nộn?
                     
                    Theo đà nầy chắc tôi sẽ chóng
                    Mập lên thành một đống mà xem
                    Lúc ấy hỏi sao chẳng ai thèm
                    Cũng tại cái béo phì em bỏ!
                     
                    Trọng Văn - 200512

                    Càng nhìn càng thấy Văn đẹp chai
                    Sao cứ thở than than thở hoài.......
                    Bong bóng thì là bong bóng đẹp
                    Tròn u tròn ủm vẫn hơn ai.............
                    thuỵ du
                    Thuỵ Du 18.12.2008 10:55:42 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: trongvan

                    Quá khứ

                    Trong đời tôi khá nhiều quá khứ
                    Đã đôi lần, thử thách trải qua
                    Nhưng tiếc thay, vẫn mãi chia xa
                    Bao lầm lỗi ta đành tự thú.
                     
                    Giữa giông tố, quây cuồng phong vũ
                    Mất nhau rồi, đổ hết cho trời
                    Ôi tâm trí tơi tả, rã rời
                    Những mộng tưởng trôi theo thác lũ!
                     
                    Vết thương nào, như còn nung mủ
                    Lúc nghĩ về, ngày cũ càng sầu
                    Có bao giờ ai nhớ mình đâu?
                    Sao nuối tiếc chi người tình phụ?
                     
                    Tôi ráng gượng vui đời viễn xứ
                    Chưa nản lòng, cứ đợi cứ trông
                    Tin chắc mai tình muộn đơm bông
                    Chuyện buồn sẽ chìm trong quá khứ!
                     
                    trọng Văn - 200512

                    Nghe Văn nói lòng Du buồn ủ rủ
                    Thôi đừng buồn đừng tiếc nữa Văn ơi
                    Cuộc đời dù có sóng gió tả tơi
                    Nhưng vẫn đẹp nếu mình cho là đẹp....
                    thuỵ du
                    Thuỵ Du 18.12.2008 19:34:15 (permalink)
                    0
                    Trọng Văn ui! Thật là ngại ghê đi,hôm nay TD quay lại trang thơ của TV thì thấy cái hình chúc  "MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEWYEAR "mà TD đã dày công ngồi nắn nót làm để tặng cho "người iêu" biến đâu mất rùi,hihi,ngộ ghê trời à.......Thôi để gửi lại TV hình khác vậy nghen....nhưng hôm nay làm biếng rồi hổng có làm nữa,để tìm xem có hình nào đẹp chôm tặng TV vậy.......................Chúc TV vui nha......



                     AND
                         HAPPY
                              NEW  YEAR

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2008 09:18:34 bởi Thuỵ Du >
                    trongvan 19.12.2008 06:16:52 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Thuỵ Du

                    Nghe Văn nói lòng Du buồn ủ rủ
                    Thôi đừng buồn đừng tiếc nữa Văn ơi
                    Cuộc đời dù có sóng gió tả tơi
                    Nhưng vẫn đẹp nếu mình cho là đẹp....
                    thuỵ du



                    Bài nầy cũ mấy năm rồi
                    Nhưng là viết hộ giùm người ta thôi
                    Văn nào vớ vẩn lôi thôi
                    Thất tình cỡ đó chết cho rồi sướng hơn!



                    Trích đoạn: Thuỵ Du

                    Càng nhìn càng thấy Văn đẹp chai
                    Sao cứ thở than than thở hoài.......
                    Bong bóng thì là bong bóng đẹp
                    Tròn u tròn ủm vẫn hơn ai.............
                    thuỵ du





                    Văn chẳng có bụng phệ đâu!
                    Tài còn chưa phát, tướng nào phát cơ?
                    Thấy ông anh rể bụng to
                    Nên viết như thế để cho vui mà!  
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2008 06:18:25 bởi trongvan >
                    trongvan 19.12.2008 10:13:56 (permalink)
                    0
                    Ai bảo em là con gái?
                     
                    Ừ ai bảo em là con gái?
                    Quá dễ cưng, nên thấy... Ghét ghê!
                    Chỉ ngắm chút, bị mắng đồ dê
                    Không gặp mặt, tối về khó ngủ!
                     
                    Ừ con gái tụi em hung dữ
                    Chả tin mượn thử mắt con trai
                    Nhìn lại mình thì sẽ biết ngay
                    Quỷ quái lắm thích rầy người khác!
                     
                    Ừ con gái, sao mà kỳ thật?
                    Thượng đế dường như rất bất công
                    Cho bọn em hành hạ đàn ông
                    Và cả đám cam lòng chấp nhận!
                     
                    Ừ con gái môi hồng má phấn
                    Dáng trông như chẳng chút âu lo
                    Bao gã khờ, thức trắng làm thơ
                    Rồi cất đó, để chờ dịp tặng?
                     
                    Trọng Văn - 20081128
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 59 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 873 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9