-THƠ KHÓC CHA-
Thương tặng Trần Văn Mạnh, Trần Thị Thúy
Mắt con ngong ngóng phía bể Đông
Mỏi mong dõi vào cõi hư không
Chờ cha trở về cùng mẻ lưới:
Cá thu, cá bạc lẫn cá hồng...
Đâu biết một đi không trở lại
Cha đi, đi mãi, chẳng quay về
Nhớ cha con nhỏ đôi dòng lệ
Thơ viết mấy dòng thương khóc hoài.
Mẹ mất đã tròn được ba năm
Ở nơi vĩnh hằng mẹ biết không
Nội già, em nhỏ không nương tựa
Tủi thân con chỉ biết khóc thầm.
Cha mất con chẳng được tang cha
Răng mà người ta ác quá à!
Thân cha chúng giữ nơi hải đảo
Chết rồi mà cũng chẳng được tha.
Nỗi đau nỗi hận cứ dâng đầy
Biết đến bao giờ mới khỏa khuây
Biết đến bao lâu nguôi ngoai được.
Hỏi ai đã gây nỗi oan này ?
@Geschrieben von Lê Diệu Anh
www.biendong.org www.biendong.de www.vinhbacbo.net