k/mời hoạ "THỀM 92" của thi sĩ lão thành Trương Quân
huydungpro 13.10.2008 18:34:57 (permalink)
0
k/mời hoạ "Trước thềm 92" của thi sĩ lão thành
Trương Quân
Trích: thư & thơ TRƯƠNG QUÂN:
                     Thư ngỏ
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 1-10-2008
            Các bạn thơ gần xa kính mến!
 …mong bạn vui họa và trao cho bạn thân của mình
cùng họa và gởi về địa chỉ: Trương Quân 47b,
Đặng Văn Ngữ, quận Phú Nhuận, tp Hồ Chí Minh
.
     

       TRƯỚC THỀM 92


      Chín mốt như đào chín dợm rơi
      Chắt chiu ngày tháng quyết không rời
      Vẫn chuyền hơi thở nuôi nguồn sống
      Còn thả dòng tim đắm cuộc chơi
      Cây thọ lao xao cành gợn sóng
      Cõi trần tất bật khách yêu đời
      Khoan về gối mộng đầu non lạnh
      Tồn tại cùng ta, mây trắng ơi!
                                         Cuối thu 2008
                                        TRƯƠNG QUÂN
------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bài họa nguyên vận của Huy Dung:


             ĐÔNG  ĐỜI

Rợp bóng đông đời ngắm lá rơi

Nhẹ lâng thanh thản chẳng xa rời

Lắng sâu đạo sống - dòng liên kết

Bay bổng thơ yêu chốn nhởi chơi

Xua oán xoá thù - toàn vẹn kiếp

Sẻ thương chia nhớ - thắm tươi đời

Tình thơ, dù lúc bay về cõi

vẫn sống trong nhau thi hữu ơi!
                                                                          huy dung   
                                                                           
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2008 00:55:25 bởi huydungpro >
#1
    lyenson 13.10.2008 21:30:17 (permalink)
    0

    Trích đoạn: huydungpro

    k/mời hoạ "Trước thềm 92" của thi sĩ lão thành
    Trương Quân
    Trích: thư & thơ TRƯƠNG QUÂN
    Thư ngỏ
    Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 1-10-2008
                Các bạn thơ gần xa kính mến!
     …mong bạn vui họa và trao cho bạn thân của mình
    cùng họa và gởi về địa chỉ: Trương Quân 47b,
    Đặng Văn Ngữ, quận Phú Nhuận, tp Hồ Chí Minh.
         

           TRƯỚC THỀM 92


          Chín mốt như đào chín dợm rơi
          Chắt chiu ngày tháng quyết không rời
          Vẫn chuyền hơi thở nuôi nguồn sống
          Còn thả dòng tim đắm cuộc chơi
          Cây thọ lao xao cành gợn sóng
          Cõi trần tất bật khách yêu đời
          Khoan về gối mộng đầu non lạnh
          Tồn tại cùng ta, mây trắng ơi!
                                             Cuối thu 2008
                                            TRƯƠNG QUÂN
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------


    Bài họa nguyên vận của Huy Dung:


                 ĐÔNG  ĐỜI

    Rợp bóng đông đời lá chẳng rơi

    Nhẹ lâng thanh thản chẳng xa rời

    Hiến dâng đạo sống nghiêmkết

    Buông thả thơ yêu thiệt chẳng chơi

    Ảo vọng – phanh phui còm cõi kiếp

    Tâm thành chiu chắt trẻ trung đời

    Hiền Vui, dù lúc bay về cõi

    vẫn sống trong nhau thi hữu ơi!
                                                                                        dung
        huy
    *****************
    Hoạ vui...
     
    Mười chín tuổi vừa nhụy mới rơi
    Nhưng sao cuống quả vẩn không rời?
    Trời mưa vẩn biết trên rơi xuống
    Đất mát mấy người biết lẽ chơi?
    Hai chục năm qua bao tháng tuổi?
    Bốn mươi tháng lẽ có xong đời?
    Mẹ già quê cũ xin đừng đợi
    Chờ lúc con về gọi mẹ ơi!
     
    LYênSơn
    #2
      huydungpro 14.10.2008 20:54:54 (permalink)
      0
      Thân chào nhà thơ LyênSơn
      Bác Trương Quân, 92 tuổi, đang bệnh, chắc rất cảm ơn LyênSơn về bài hoạ vui rất dí dỏm của LyênSơn.
      Huy Dung tôi cũng thích bài ấy của LyênSơn
      Mà LyênSơn quote cả bài hoạ (ĐÔNG ĐỜI) của tôi, khiến tôi nảy ngay ý tưởng phải sửa ngay mấy ý như sau. Vô tình LyênSơn đã giúp tôi, rất vui được cảm ơn LyênSơn

               TRƯỚC THỀM 92
            Chín mốt như đào chín dợm rơi
            Chắt chiu ngày tháng quyết không rời
            Vẫn chuyền hơi thở nuôi nguồn sống
            Còn thả dòng tim đắm cuộc chơi
            Cây thọ lao xao cành gợn sóng
            Cõi trần tất bật khách yêu đời
            Khoan về gối mộng đầu non lạnh
            Tồn tại cùng ta, mây trắng ơi!
                                                      Cuối thu 2008
                                          TRƯƠNG QUÂN
       ------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Bài họa nguyên vận của Huy Dung:


                     ĐÔNG ĐỜI

      Rợp bóng đông đời ngắm lá rơi
      Nhẹ lâng thanh thản chẳng xa rời
      Lắng sâu đạo sống - dòng liên kết
      Bay bổng thơ yêu chốn nhởi chơi
      Xua oán xóa thù - toàn vẹn kiếp
      Sẻ thương chia nhớ - thắm tươi đời
      Tình thơ, dù lúc bay về cõi
      vẫn sống trong nhau thi hữu ơi!
                                             huy dung
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2008 00:38:20 bởi huydungpro >
      #3
        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
        Kiểu:
        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9