Chủ Topic tự hủy bỏ Topic này
Trích đoạn: Kha Hán Quân
Hi hi hi... Chị Du ơi! Thơ chị rất duyên đấy. Đúng như Kha Khả Tú thường khoe với bố mẹ là :"Thơ chú Rdinh với cô Du vui và hay nhất!"
KHÔNG NÓI ĐƯỢC
Không tròn câu được bởi vì
Mây đâu ập đến vội vàng mưa to
Lời chim chẳng được líu lo
Nhìn nhau chẳng được một lời mô tê
Lẽn nhìn... Tà áo vân vê...
Nói năng chẳng được vụn về đôi tay
Trời sao cứ mãi mưa dai
Câu như bóng đứt dây bay nửa vời
Nói hoải nói chẳng nên lời
Tại vì một nỗi ông trời cứ mưa!
-HQ-
Trời mưa thì mặc trời mưa
Nói gì cứ nói đổ thừa làm chi?
Anh này kỳ thiệt là kỳ
Nói mà không được bởi vì....tại sao?
Tại sao nào biết tại sao
Mọi khi ăn nói ngọt ngào lắm cơ!
Nói đi kẻo người ta chờ
Người ta mà giận chẳng mơ làm lành
Lỗi này đâu phải tại anh.....
Tại vì ánh mắt biếc xanh em nhìn
Làm anh tự nhiên nín thinh
Nói không nói được,thôi mình về đi.....
thuỵ du
Hihi,HQ ơi,chị TD ghé thăm quán thơ của em nè...coi cậu em dễ thương sáng tác có được nhiều thơ hông?Té ra từ hồi chị đi tới giờ làm được ít xịt vầy đó sao?Chắc là lúc này bận học nên ít có thời gian vào diễn đàn nè,có đúng không nào???Chị Du trêu em một chút há,đừng có rượt chị Du chạy coi chừng té nha......hihi............
Muốn đi nhưng mưa cứ trì
Đôi chân cứ ngập ngừng gì mắt em
Đôi môi mộng đỏ ướt mèm
Giận trời sao cứ tèm hem mắt hoài
Trời mưa nặng hạt mưa dai
Tóc em theo gió bay bay gây lời
Tim anh lại cứ bồi hồi
Nói hoài chẳng được một câu gợi tình
Thôi thì đành phải làm thinh
Cùng em đứng dưới hiên nhìn mưa rơi!
-HQ-
Vì sao không nói anh ơi?
Tại trời mưa lớn anh thời lạnh run
Thôi em cho anh đứng chung
Xích vô một chút đứng cùng cho vui
Kẻo về mắc bệnh bảo xui
Tại em không chịu đứng lùi phía sau
Để cho anh ướt hết đầu
Làm anh phải lạnh lâu lâu "ách xì"
Nói gì anh nói đại đi
Để trong lòng mãi có khi trể à!!!
thuỵ du
Chị Du vẫn còn muốn trêu em nữa nè HQ ơi!Vui không..........
Tặng cho chú nhóc quả tim Hoa hồng phài biết đi tìm người yêu Du ơi chỉ giúp nhóc nhiều Bé sao khó nói tiếng yêu ấy mà. -Đỗ Cân-
Hoa Xoan mộng nhị búp còn
Một phần tím tím ôm tròn ước mơ
Nhớ ngày mình vẫn còn thơ
Hái hoa Xoan tím ta chờ tóc ai
Chuyện ngày xưa ấy chưa phai
Ngày nay hoa tím gió lay nhớ người.
KHQ
THUƠNG . Con bướm trắng nhớ thời cắp sách Bút ngây thơ vở sạch chữ tròn Chữ tình chưa nảy mầm non Con tim chưa thắp lửa tròn bóng tâm. Ngày trôi mãi mang phần nuối tiếc Bước chân trai biền biệt không về Tuổi hoa niên thuở đam mê Thương thời áo trắng tràn trề mộng hoa. MINH TUẤN Chào bạn nhé.Mình ghé thăm và chúc bạn luyện văn bút mỗi ngãy một lai láng tràn trề.Chúc một tuần hạnh phúc nhé Kha Hán Quân
Trích đoạn: docan0809
Tặng cho chú nhóc quả tim Hoa hồng phài biết đi tìm người yêu Du ơi chỉ giúp nhóc nhiều Bé sao khó nói tiếng yêu ấy mà. -Đỗ Cân-
Hoa Hồng đẹp ghê ta ơi!
Người thường dùng để thay lời nói "yêu"
Quân ơi! không phải nói nhiều
Đem hoa tặng đại bé yêu hiểu mà...........
Người khôn nói tiếng thật thà
Quân khôn Quân nói mặn mà nghe Quân
Nói mau đừng có lừng khừng
Coi chừng nói chậm trể chưn hơn người....(Ráng chịu nha!)
thuỵ du
Em nhận hoa sẽ rất mừng
Anh ơi cứ đến ngập ngừng mà chi
Em sẽ nhận hoa tức thì
Vì hoa rầt đẹp tặng đi mau nào!
Hình như hoa của Rdinh trao
Đền công vá áo Du sao quên à?
Hoa hồng Rdinh đẹp và lạ
Chỉ Du mới được tặng hoa thôi mà
Du nhận Du cười ha ha
Mọi người xúm lại cũng hoà cười theo.
-Đỗ Cân-
(Đùa với Du tí cho vui nhé Du, Đừng chửi mình nhé bạn!)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2008 00:33:00 bởi docan0809 >
Vườn Hồng em thơm ngát
Anh đừng ngoài anh trông
Rực rỡ dưới nắng hồng
Anh ước là tia nắng...
ATT Em hãy là trăng sáng Trải lung linh ánh vàng Tròn đẹp giữa đêm rằm Để hồn anh say đắm... T.T.K.13.
12.2008 Ai là ánh trăng thu? Tỏa mầu thật tinh Khiết! Lòng tôi mến da diết Đắm chìm cõi mộng mơ! -sd-
Trăng thu tên gọi chị Hằng Đêm thu rọi xuống ánh vàng muôn nơi Không riêng gì bạn hay tôi Muôn người như một đều ngồi ngắm trăng T.T.K.15.12.2008
Nhìn trăng ta ngắm chị Hằng
Trăng tròn lại khuyết ánh vàng sáng soi
Đêm rằm bé rủ ra coi
Ánh trăng có chú Cuội ngồi gốc đa
Thiếu nhi ca khúc Cuội già
Hằng Nga nhìn thấy cây đa Cuội ngồi.
-Đỗ Cân-
(Cho ta trọ nhà Nhóc một chút nhé! )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2008 00:45:30 bởi docan0809 >
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2009 11:40:50 bởi Kha Hán Quân >
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2009 11:41:10 bởi Kha Hán Quân >
Còn trong ta nỗi niềm tâm sự Chất ngất sầu chẳng tự tiêu tan Muôn dặm đàng vương mang kỉ niệm Của một thời ngọt lịm tim yêu!!! -sd-
MERRY CHRISTMAS and HAPPY NEW YEAR
Chúc đệ cùng gia đình một Giáng Sinh vui tươi và an lành .
Kính chúc Nhóc Hán Quân Ngố một mùa giáng sinh an lành và thành công ở mùa thi như mọi mùa thi qua nhé !

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2008 22:42:59 bởi docan0809 >
Chúc Nhóc Hán Quân Ngố vui giáng sinh như ý nhé! -Nghinh Tuấn ca ca-
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: