Chủ Topic tự hủy bỏ Topic này
Thay đổi trang: << < 456 > | Trang 5 của 6 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 84 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 22.12.2008 09:00:19 (permalink)
0
 

Chúc Kha Hán Quân tận hưởng mùa Giáng Sinh vui vẻ và hạnh phúc.
#61
    ThanhThanhKhiet 22.12.2008 09:27:49 (permalink)
    0
    TTK xin chúc bạn một mùa giáng sinh vui vẻ

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/F058A82EA4254445834CB8E45CA15D9E.jpg[/image]
    Attached Image(s)
    #62
      banglang07 22.12.2008 14:24:57 (permalink)
      0




      Tỷ chúc đệ cùng gia đình một mùa Giáng Sinh và một năm mới vui tươi , hạnh phúc !


                                                                                              

      #63
        docan0809 24.12.2008 18:59:35 (permalink)
        0

        Một mùa Giáng sinh thật vui và hạnh phúc
        #64
          banglang07 30.12.2008 16:22:50 (permalink)
          0

          #65
            Han Bang 30.12.2008 19:00:23 (permalink)
            0
            Nhìn cành mai
            vàng
            Đang khoe cánh
            sáng
            Xuân sang ước
            nhiều
            Mơ tiền vô
            đều đều
            Phước, Lộc, Thọ vào nhà
            nhiều nha !

            Hàn Băng
            #66
              Han Bang 30.12.2008 19:47:50 (permalink)
              0
              Thơ này hoạ rất là vui
              Ta mang tặng bạn, bạn ui xem nè
              Bạn đi đâu mà nhà cửa vắng hoe
              Gọi mãi không thấy bạn trẻ đâu he?
              Hàn Băng

              Anh Lính mới chín mươi xuân
              Bừng bừng khí thế , còn “gân” lắm mà
              Dây thừng chập một làm ba
              Anh vừa  “lắc” võng vừa ca vang trời
              Lời ru bổi hổi , bồi hồi
              Làm Lăng tám chục vẫn hồi xuân xanh …
              BL07
               
              Đang buồn đọc thơ Bằng Lăng
              Bỗng dưng vui quá nhăn răng mà cười
              Giá mà Bằng Lăng bảy mươi
              Kim mà tám chục kết đôi ngay liền
              Thôi thì chờ đợi nhân duyên
              Đành xin vào chốn cửa thiền đợi nhau
              Vài chục năm kể cũng lâu
              Biết đến lúc nào Lăng mới bảy mươi?
              Trời ơi xin hãy giúp tôi !
               
              kimrbl

                    


              Hổm rày Kim bỏ đi đâu ?
              Bằng Lăng thương nhớ , khóc đau mắt rồi
              Bây giờ Lăng mới bảy mươi
              Mấy chục năm nữa … Ôi thôi … Còn gì ?
              Kim “kết” thì “kết” liền đi
              Để Lăng khỏi phải sầu bi Kim à …
              BL07






              Thơ này vui quá người ơi
              Cho em chúc với hai người đẹp đôi
              Tết nay cưới phức cho rồi
              Hai người xứng lắm tình ơi là tình
              Hàn Băng
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2008 20:21:31 bởi Han Bang >
              #67
                Han Bang 30.12.2008 19:54:37 (permalink)
                #68
                  Han Bang 30.12.2008 20:24:16 (permalink)
                  0
                  #69
                    Thuỵ Du 04.01.2009 06:55:34 (permalink)
                    0




                    CHÚC MỪNG NĂM MỚI



                                   2009


                    HÁN QUÂN ƠI,CHỊ DU DẠO NÀY CÓ VIỆC BẬN NÊN GHÉ THĂM EM HƠI MUỘN ĐỪNG BUỒN CHỊ DU NHÉ!CHÚC EM LUÔN TƯƠI VUI TRONG MÙA XUÂN MỚI - THÂN MẾN : thuỵ du
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2009 23:01:30 bởi Thuỵ Du >
                    #70
                      Kha Hán Quân 07.01.2009 18:35:59 (permalink)
                      0
                      .
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2009 11:42:18 bởi Kha Hán Quân >
                      #71
                        hungho_08 07.01.2009 19:29:41 (permalink)
                        0
                        Cánh chim lướt gió băng băng
                        Khí thế oai dũng dưới trăng sáng loà
                        Cánh chim chở tình muôn nhà
                        Kêu hùng mang khúc hoan ca cho người
                        Người về hoa cải xinh tươi
                        Châu hườn hợp phố xuân cười vang vang
                        -dc-
                        (Tiểu đệ chúc Bằng Lăng tỷ tỷ đôn hậu, dịu dàng kính yêu mãi tươi vui như xuân)


                             

                        Cánh chim lướt gió tung trời
                        Kiêu hùng một thuở ngời ngời hiên ngang
                        Chiều nay cải rực sắc vàng
                        Bên sông sóng biếc mơ màng gió xuân …
                        BL07

                        ( Tỷ cũng chúc đệ luôn vui khỏe và gặp nhiều may mắn nhé ! À , tỷ nghe đồn dạo này đệ đang đi làm hiệp sỹ có phải ko ? )
                         


                        Xuân sang cánh én chao mừng
                        Xoè đôi cánh nhạn vẫy vùng trời mây
                        Chở thương chở nhớ về đây
                        Đơm vườn hoa mộng tím đầy Bằng Lăng
                        -Hà Nghinh Tuấn-
                        ( Tiểu đệ về thăm Bằng Lăng tỷ tỷ đây! Kính chúc tỷ tỷ dịu hiền kính yêu những lời tốt lành, vui tươi, hạnh phúc nhất! )


                        Cánh bằng lướt gió hăng hăng
                        Xa xôi cách mấy không ngăn được tình
                        Về đây sun hợp gia đình
                        Tỷ, huynh, đệ, muội thăm tình vui xuân
                        -Hán Quân-
                        (Bằng Lăng tỷ tỷ kính yêu ơ! Tiểu đệ cũng vội vã về thăm tỷ tỷ dịu dàng nhân ái đây!  Kính chúc tỷ tỷ vạn đều như ý.)


                        Vèo...!
                        Tiểu đệ bay tới rồi đây
                        Họp cùng huynh đệ vui vầy với nhau
                        Đệ nhớ tỷ nước mắt trào
                        Tấm lòng nhân hậu dạt dào yêu thương
                        -Vĩnh Hùng-
                        (Tiểu đệ cũng chúc Bằng Lăng tỷ tỷ hạnh phúc , vui tươi và luôn thành công trong sự nghiệp trồng người )

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2009 20:20:16 bởi hungho_08 >
                        #72
                          tovinhnghiem 07.01.2009 19:44:17 (permalink)
                          0
                          Cánh chim lướt gió băng băng
                          Khí thế oai dũng dưới trăng sáng loà
                          Cánh chim chở tình muôn nhà
                          Kêu hùng mang khúc hoan ca cho người
                          Người về hoa cải xinh tươi
                          Châu hườn hợp phố xuân cười vang vang
                          -dc-
                          (Tiểu đệ chúc Bằng Lăng tỷ tỷ đôn hậu, dịu dàng kính yêu mãi tươi vui như xuân)


                               

                          Cánh chim lướt gió tung trời
                          Kiêu hùng một thuở ngời ngời hiên ngang
                          Chiều nay cải rực sắc vàng
                          Bên sông sóng biếc mơ màng gió xuân …
                          BL07

                          ( Tỷ cũng chúc đệ luôn vui khỏe và gặp nhiều may mắn nhé ! À , tỷ nghe đồn dạo này đệ đang đi làm hiệp sỹ có phải ko ? )
                           


                          Xuân sang cánh én chao mừng
                          Xoè đôi cánh nhạn vẫy vùng trời mây
                          Chở thương chở nhớ về đây
                          Đơm vườn hoa mộng tím đầy Bằng Lăng
                          -Hà Nghinh Tuấn-
                          ( Tiểu đệ về thăm Bằng Lăng tỷ tỷ đây! Kính chúc tỷ tỷ dịu hiền kính yêu những lời tốt lành, vui tươi, hạnh phúc nhất! )


                          Cánh bằng lướt gió hăng hăng
                          Xa xôi cách mấy không ngăn được tình
                          Về đây sun hợp gia đình
                          Tỷ, huynh, đệ, muội thăm tình vui xuân
                          -Hán Quân-
                          (Bằng Lăng tỷ tỷ kính yêu ơ! Tiểu đệ cũng vội vã về thăm tỷ tỷ dịu dàng nhân ái đây!  Kính chúc tỷ tỷ vạn đều như ý.)


                          Vèo...!
                          Tiểu đệ bay tới rồi đây
                          Họp cùng huynh đệ vui vầy với nhau
                          Đệ nhớ tỷ nước mắt trào
                          Tấm lòng nhân hậu dạt dào yêu thương
                          -Vĩnh Hùng-
                          (Tiểu đệ cũng chúc Bằng Lăng tỷ tỷ hạnh phúc , vui tươi và luôn thành công trong sự nghiệp trồng người )


                          Cánh bằng lướt gió xuyên mây
                          Chở đầy thương nhớ về xây mộng lành
                          Bên vườn hoa tím như tranh
                          Tấm lòng tiên nữ trời dành thế gian
                          -Vĩnh Nghiêm-
                          ( Tiểu đệ cũng về kịp mừng gặp Bằng Lăng tỷ tỷ đây! Kính tỷ lời chúc vạn an.)

                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2009 19:51:17 bởi tovinhnghiem >
                          #73
                            Kha Hán Quân 08.01.2009 11:36:31 (permalink)
                            0
                            .
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2009 11:42:44 bởi Kha Hán Quân >
                            #74
                              Kha Hán Quân 08.01.2009 20:29:40 (permalink)
                              0
                              .
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2009 11:43:04 bởi Kha Hán Quân >
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > | Trang 5 của 6 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 84 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9