HƯƠNG THƠ
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 12 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 179 bài trong đề mục
banglang07 10.12.2008 18:58:53 (permalink)
0
 

Vĩnh Nghiêm ơi !
Đây là cây Tàu Bay .
Trong chiến tranh , cây Tàu Bay là món rau ưa thích của lính đó . Để hôm nào tỷ ăn thử rồi tỷ tả hương vị của nó cho đệ nghe nhé ! Sở dĩ hôm nọ tỷ tặng đệ hoa này vì suốt ngày đệ ở trên “Tàu bay” mà .
Hôm nay tỷ gởi cho đệ 1 cây rau Tàu Bay rất xanh tươi có một chùm nụ chưa nở .



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/88BC13C6BECE4E438F00A2B1A07E76A5.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2008 15:26:52 bởi banglang07 >
Attached Image(s)
#61
    tovinhnghiem 10.12.2008 19:35:24 (permalink)
    0
    Mưa nghiêng ướt cánh hoa hiền
    Cho lòng quân tử thiên niên vẹn tình
    Cánh hoa động giọt rung rinh
    Cánh hoa tím mộng ai nhìn cũng mơ
    -vn-
    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/59923/8D840621C7544ECAB7A497163C8C629D.gif[/image]
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2008 17:54:43 bởi tovinhnghiem >
    Attached Image(s)
    #62
      tovinhnghiem 10.12.2008 19:37:37 (permalink)
      0
      Hoa nào cũng đẹp cũng xinh
      Nhưng lính* chỉ thích ngắm nhìn Bằng Lăng
      Bằng Lăng tím góc mơ thằm
      Cho vương sợi nhớ đêm nằm lính mơ.[sm=love2.gif]
      -vn-
      (* Lính kia chứ không phải "người lính" Híc...híc...)
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2008 17:51:23 bởi tovinhnghiem >
      #63
        tovinhnghiem 10.12.2008 19:44:01 (permalink)
        0
        HKBT138 ! Bạn cứ vào chơi
        Nhà Nghiêm mở cổng xin mời bạn vô!
        Vào đây ta thả vần thơ
        Lời thương, lời nhớ, lời chờ đợi ai
        Mau mau mình bận chuyến bay
        Thôi thì bạn cứ lai rai ở nhà.

        -vn-
        (Vào nhà mình chơi đi bạn! Kính mời!)
        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/59923/E6C19E76226342DF88F31E8AFAC34F18.jpg[/image]
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2008 18:03:47 bởi tovinhnghiem >
        Attached Image(s)
        #64
          Người lính 10.12.2008 21:39:14 (permalink)
          0


          Trích đoạn: tovinhnghiem


          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/138CD789AF0B48B2B4086185A5157A96.jpg[/image]
          Tranh thơ Tỷ viết tranh thơ
          Đẹp mơ đẹp mông tím bờ thanh thanh
          Cánh hoa trắng đọng xanh, vàng
          Đẹp sao là đẹp ngỡ ngàng dừng chân
          Lính xem lòng mãi phân vân
          Hái trộm thí đại ai gần biết đâu
          Lính phóng chân qua đầu cầu
          Nào dè Lăng tỉ nghiêng đầu nhìn theo
          Lính vụt chạy cái vèo
          Trèo lên cây khế tẻo teo trốn liền
          Lính oai hùng nhưng lại hiền
          Gặp Bằng Lăng tỷ rất duyên, dịu dàng...

          .............................................................

          Thuyền quyên sánh với chàng quang
          Đẹp đôi xứng lứa cả làng ra xem
          -vn-
           
           
           




          Người lính

           VUI MỘT TÍ
           
          Quân dân cá nước bền duyên
          Bằng Lăng – Người lính bạn hiền trang thơ
          Từ ngày gặp gỡ tới giờ
          Kẻ xướng – người họa được “rờ” * mấy đâu
          Người lính có bước qua cầu
          Để tìm ý tứ cho câu thơ này
          Bằng Lăng cũng thiệt là hay
          Nghiêng đầu ngắm cảnh thơ đầy vườn yêu
          Vĩnh Nghiêm nói thiệt là liều
          Người lính đã có vợ “siêu” ở nhà
          Bằng Lăng cũng sắp làm "bà" (hi... hi...)
          Làm gì có chuyện hai nhà ở chung
          Chứng minh Người lính oai hùng
          Trèo lên cây khế để lùng trái ngon
          Xin mời hết thảy bà con
          Ăn vui lấy thảo để còn nghe thơ…
           
          ----------------
          (*) Bạn tôi ơi! Xin hiểu “ rờ “ = r = bài được chọn vào Thư viện nghen…! Hú hồn!
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2008 21:45:13 bởi Người lính >
          #65
            tovinhnghiem 10.12.2008 23:01:12 (permalink)
            0

            Trích đoạn: Người lính



            Trích đoạn: tovinhnghiem


            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/138CD789AF0B48B2B4086185A5157A96.jpg[/image]
            Tranh thơ Tỷ viết tranh thơ
            Đẹp mơ đẹp mông tím bờ thanh thanh
            Cánh hoa trắng đọng xanh, vàng
            Đẹp sao là đẹp ngỡ ngàng dừng chân
            Lính xem lòng mãi phân vân
            Hái trộm thí đại ai gần biết đâu
            Lính phóng chân qua đầu cầu
            Nào dè Lăng tỉ nghiêng đầu nhìn theo
            Lính vụt chạy cái vèo
            Trèo lên cây khế tẻo teo trốn liền
            Lính oai hùng nhưng lại hiền
            Gặp Bằng Lăng tỷ rất duyên, dịu dàng...

            .............................................................

            Thuyền quyên sánh với chàng quang
            Đẹp đôi xứng lứa cả làng ra xem
            -vn-
             
             
            Người lính

             VUI MỘT TÍ
             
            Quân dân cá nước bền duyên
            Bằng Lăng – Người lính bạn hiền trang thơ
            Từ ngày gặp gỡ tới giờ
            Kẻ xướng – người họa được “rờ” * mấy đâu
            Người lính có bước qua cầu
            Để tìm ý tứ cho câu thơ này
            Bằng Lăng cũng thiệt là hay
            Nghiêng đầu ngắm cảnh thơ đầy vườn yêu
            Vĩnh Nghiêm nói thiệt là liều
            Người lính đã có vợ “siêu” ở nhà
            Bằng Lăng cũng sắp làm "bà" (hi... hi...)
            Làm gì có chuyện hai nhà ở chung
            Chứng minh Người lính oai hùng
            Trèo lên cây khế để lùng trái ngon
            Xin mời hết thảy bà con
            Ăn vui lấy thảo để còn nghe thơ…
             
            ----------------
            (*) Bạn tôi ơi! Xin hiểu “ rờ “ = r = bài được chọn vào Thư viện nghen…! Hú hồn!

            Húa vía chà wuơ!...
            Lính này! Lính ới ời ơi
            Lính kia hổng phải lão ca ơi trời!
            Lão ca này lính lính ơi!
            Lính kia son sắt một lời yêu hoa
            Bằng Lăng tím sáng toả xa
            Từ lâu chàng ngắm hoa là rất xinh
            Đoan trang lời nói hữu tình
            Lính kia mơ tưởng duyên tình lứa đôi
            Hú hồn, chạy muốn hụt hơi
            Giải thích cho Lính hiểu lời Lính kia
            -vn-
            (có rất nhiều người làm lính lắm mà lính này ơi ! Hu...hu...hu...)





            #66
              tovinhnghiem 10.12.2008 23:32:16 (permalink)
              0
              HOA LỤC BÌNH

              Tôi yêu màu tím của hoa
              Tôi yêu , yêu đến xót xa cả hồn
              Bên sông , mỗi buổi hoàng hôn
              Lặng nhìn hoa nở , lòng buồn vu vơ
              Hoa này tím mộng , tím mơ
              Màu trong thương nhớ , đợi chờ , thủy chung
              Mơ màng hoa tím trên sông
              Trôi về đâu giữa mênh mông đất trời …
              BL07



              (Tiểu đệ xin hoạ cùng Bằng Lăng tỷ tỷ kính yêu của chúng đệ, muội nhé!)
              Tôi buồn tím cánh lục bình
              Thương hoa buồn cũng như mình xót xa
              Xa xa ngắm mãi đài hoa
              sao lòng thương quá ai xa xa rồi
              Nhìn hoa tím lịm bờ môi
              Đắng lên khoé mắt giọt đời chua cay
              Sương mai tím động hình hài
              Lục bình trôi mãi cho dài nhớ thương.
              -Vĩnh Nghiêm-
              (Hu...hu...hu...Buồn quá tỷ tỷ ơi! Hồ Vĩnh Hùng và Hà Nghinh Tuấn khóc thật rồi đấy!)
               
               
              Lững lờ một kiếp bèo trôi
              Tím hoa nhuộm cả sắc trời đáy sông
              Cứ trôi vô định theo dòng
              Mang theo nỗi nhớ nỗi lòng của ai?
              Trông hoa lại nhớ đến người
              Mười hai bến nước đậu nơi bến nào
              Lục bình trôi mãi về đâu
              Cánh hoa của mối tình đầu trao em...
               
              kimrbl
               
              #67
                Người lính 11.12.2008 06:45:38 (permalink)
                0


                Trích đoạn: tovinhnghiem


                 
                Húa vía chà wuơ!...
                Lính này! Lính ới ời ơi
                Lính kia hổng phải lão ca ơi trời!
                Lão ca này lính lính ơi!
                Lính kia son sắt một lời yêu hoa
                Bằng Lăng tím sáng toả xa
                Từ lâu chàng ngắm hoa là rất xinh
                Đoan trang lời nói hữu tình
                Lính kia mơ tưởng duyên tình lứa đôi
                Hú hồn, chạy muốn hụt hơi
                Giải thích cho Lính hiểu lời Lính kia
                -vn-
                (có rất nhiều người làm lính lắm mà lính này ơi ! Hu...hu...hu...)









                Người lính
                VUI THÊM MỘT TÍ NỮA
                         (mến tặng bạn thơ của tôi - Tô Vĩnh Nghiêm)
                 
                đã bảo "vui một tí"
                có mất lòng nhau đâu
                xin bạn chớ lo âu
                lính chỉ "vui một tí"...
                 
                có những lúc rất bí
                "cóc" cũng chẳng chịu ra
                bất chợt thấy trong nhà
                thơ của người bạn mới...
                 
                lòng lính như mở hội
                trải lòng mình ra ngay
                vậy là được một bài
                trình làng, nâng topic...
                 
                xin bạn đừng hic... hic
                "vui một tí" thôi mà
                coi như một món quà
                trên diễn đàn gặp mặt...
                 
                bạn tôi "mít ướt" thật
                nước mắt cứ chảy dài
                thôi cho lính bắt tay
                "vui thêm một tí nữa"...
                #68
                  banglang07 11.12.2008 17:28:38 (permalink)
                  0
                  Vĩnh Nghiêm à !
                  Hôm nay tỷ mới vào rừng lấy về cho đệ 1 bông hoa Chuối đây . Đệ cứ ngắm cho thỏa thích rồi sắt mỏng ra mà trộn gỏi hoăc nấu lẩu hay canh chua đều rất ngon đấy . Hihiiiiii….
                  ( Đệ làm món gì thì nhớ kêu các đệ Vĩnh Hùng , Nghinh Tuấn , Hoa Dương , KKT , Hán Quân ….và tất cả các đệ , muội về nhậu cho vui nhé ! Đừng ăn 1 mình , lần sau tỷ sẽ ko gửi cho đệ nữa đâu )
                   


                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/4F3D8E97971343F39D58E09780FCF588.JPG[/image]
                  Attached Image(s)
                  #69
                    tovinhnghiem 11.12.2008 18:16:26 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: banglang07

                    Vĩnh Nghiêm à !
                    Hôm nay tỷ mới vào rừng lấy về cho đệ 1 bông hoa Chuối đây . Đệ cứ ngắm cho thỏa thích rồi sắt mỏng ra mà trộn gỏi hoăc nấu lẩu hay canh chua đều rất ngon đấy . Hihiiiiii….
                    ( Đệ làm món gì thì nhớ kêu các đệ Vĩnh Hùng , Nghinh Tuấn , Hoa Dương , KKT , Hán Quân ….và tất cả các đệ , muội về nhậu cho vui nhé ! Đừng ăn 1 mình , lần sau tỷ sẽ ko gửi cho đệ nữa đâu )

                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/4F3D8E97971343F39D58E09780FCF588.JPG[/image]

                    Hi...hi...Hoa chuối đây rồi!
                    Cái bẹ, đệ tách chơi trò nấu cơm
                    Như ngày quê bạn chung xóm
                    Trèo cây hái trái chôm chôm, ổi, xoài
                    Bán quán, phố xá trải dài
                    Bạn mua, bạn bán...
                                                ...nhưng nay lớn rồi!
                    Nhìn hoa chuối lòng bồi hồi
                    Nhớ sao là nhớ thuở hồi còn thơ!
                    -vn-


                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2008 18:18:50 bởi tovinhnghiem >
                    #70
                      banglang07 12.12.2008 14:55:40 (permalink)
                      0



                      Vĩnh Nghiêm ơi !
                      Tỷ gửi cho đệ 1 trái “me chua” nữa đây . Gì chứ hoa với me thì nhà tỷ rất sẵn . Từ từ tỷ sẽ cho đệ thưởng thức nhiều loại hoa nữa . Vấn đề là tỷ phải có thời gian để “hái hoa” và “hái me”. Thời gian là cái mà tỷ đang rất thiếu đệ à .
                      Chúc đệ luôn vui nhé !



                      #71
                        SĨ ĐOAN 12.12.2008 20:49:02 (permalink)
                        0
                         
                        quote:

                        Trích đoạn: SĨ ĐOAN



                        Đêm đông giá lạnh sương mù
                        Mây đen che ánh trăng thu khuất mờ
                        Để hồn thi khách bơ vơ
                        Đợi chờ trăng mãi lời thơ nghẹn ngào...

                              -NS-



                        Đông về trăng ngủ trong mây
                        Mùa xuân mở cửa vén mây sẽ về
                        Mùa đông càng lắm sương mù
                         Mùa xuân trăng sáng - sáng bù ngày đông

                        T.T.K.12.12.2008 

                         
                        Tròng trành đôi chiếc thuyền nan
                        Mập mờ sóng biếc-trăng vàng lùi sâu
                        Để thương để nhớ để sầu...!!!
                        Ngậm ngùi duyên phận- qua cầu gió lay!
                        -sd- 

                        Sương mai rớt ướt dấu hài...!!!
                        Thuyền xa khơi, bến- biển dài ngóng trông!
                        Biển vơi, sóng đọng xoay dòng 
                        Nước trào mằm mặn xoáy vòng gió lay!
                        -kt-


                        Chập chùng bão tố bên tai
                        Thuyền ra giữa bể tình ai ngỡ ngàng!
                        Bến xưa dưới ánh trăng vàng
                        Nhớ chẳng một thuở mơ màng thuyền duyên!
                        -sd-12.12.08


                        (Tiểu đệ xin hoạ cùng sư huynh, sư tỷ cho vui nhé!)

                        Ai lên bến vắng đợi thuyền
                        Nửa vầng trăng khuyết nghiêng nghiêng soi cành
                        Vương sầu lá nhạt màu xanh
                        Chòng chành thuyền dạt biển xanh phương nào
                        Mắt nhìn dõi bóng con tàu
                        Bến mong chiều vắng sóng gào biển đông
                        Dạt dào sóng biển xô lòng
                        Cuốn bờ cát trắng trôi dòng ra khơi
                        -vn-

                         
                        Thuyền tình đầy ắp thơ duyên
                        Mang xuân ấm áp bình yên cặp bờ
                        Bến xưa liệu có ơ thờ???
                        Ngẩng nhìn trăng sáng ỡm ờ thuyền nan!
                        Sóng xô tình mộng vỡ tan
                        Thác ghềnh chắc lối cát vàng trỗi nhanh
                        Gió gào tận đỉnh non xanh
                        Bao giờ quang tạnh bến dành thuyền neo?
                        -sd-


                        #72
                          Thuỵ Du 20.12.2008 20:37:01 (permalink)
                          0
                          MERRY  CHRISTMAS and HAPPY NEW YEAR
                          #73
                            banglang07 21.12.2008 06:59:08 (permalink)
                            0
                             




                            Chúc đệ cùng gia đình một Giáng Sinh vui tươi và an lành .

                            #74
                              Người lính 21.12.2008 08:43:44 (permalink)
                              0
                               
                               
                               
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 12 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 179 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9