Thơ Tình
Tú Mền 18.10.2008 12:33:18 (permalink)
0
TÌNH EM
 
Anh chẳng có gì cho em
Chỉ một trái tim tan vỡ
Anh chẳng có gì cho em
Chỉ một tình yêu dang dở.
 
Vòng tay em như dải lụa
Buộc vào số kiếp mong manh
Mắt em âm thầm ngọn lửa
Sưởi tim anh đã lạnh tình.
 
Anh chẳng còn gì cho em
Chỉ những đêm dài nức nở
Anh chẳng còn gì cho em
Chỉ một hồn thơ đau khổ
 
Đắm say từ em nhịp thở
Ấm mềm môi anh giá băng
Nồng nàn mi em lệ nhỏ
Ngọt đời thi sĩ lang thang.
 
Anh chẳng mang gì cho em
Chỉ một tương lai tuyệt vọng
Anh chẳng mang gì cho em
Chỉ một ngày xưa vang bóng
 
Hồn em yêu thương lồng lộng
Chở che một kiếp đau thương
Tim em tràn đầy nhựa sống
Hồi sinh số phận đoạn trường.
 
Anh chẳng đem gì cho em
Nhưng em cho anh tất cả
Mùa xuân tình yêu trổ lá
Xanh đầy một trời yêu thương.
 
NBBN
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9