Chưa có tựa đề
anhhungnguyen 18.10.2008 20:27:16 (permalink)
0
Vắng Hùng rồi trời đất rộng thênh
Hàng cây trút là chẳng thành mùa thu,
Ta tìm trong cõi hư không
 Một câu thơ cũ dối lòng rằng chưa?
Rằng không rằng đã bao giờ
Ta có đợi có chờ chi ai!
Cỏ xanh xanh tận tháng hai
Hạt sương đã nặng nắng mai đã hừng
Chân người đã rôn đằng đông
Tiếng người đã cất mà không thấy người
Người đi người đã đi rồi
Mình ai ai nói ai cười đợi ai.
Ta là người cõi bao la
Ta như hạt nắng đi qua bốn mùa
Rồi người hiên giữa trang thơ
Lung linh người hàt với mùa xuân xanh.
DHN my jriend
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9