Nếu các bạn có dịp tới thăm thành phố cảng , đi xuống đường Lạch Tray cạnh đài tưởng niệm các liệt sĩ , các bạn sẽ thấy khoảng sân rộng và khu nhà đẹp đẽ , khang trang ,đó là cung văn hoá hữu nghị Việt -Tiệp , nơi đây dùng để sinh hoạt mọi vấn đề văn hoá như hội họp bình luận thơ ca , triển lãm tranh ảnh , mọi người sinh hoạt khiêu vũ v.v …nói chung là mọi hình thức nghệ thuật cũng đều sinh hoạt tại đây . Cung văn hoá xây dựng có nhiều phòng rộng rải , nên đôi khi tụ họp nhiều người và nhiều trương trình cùng một lúc cũng vẫn ổn định và hoàn thiện tốt đẹp .
Tôi về chơi vào dịp cuối năm nên cũng tới tham dự buổi họp tổng kết cuả câu lạc bộ thơ Việt -Tiệp .
Sau khi nghe các vị lãnh đạo câu lạc bộ phát biểu ý kiến và các bác , các chú , các anh chị em và bè bạn đọc thơ của mình giao lưu thật nồng nhiệt ,sôi nổi . Tôi cũng đồng cảm hoà nhập vào suối nguồn thơ ấy và có đọc một bài thơ chung vui .
Buổi sinh hoạt thơ tổng kết cuối năm có chiêu đãi bánh kẹo , rượu hồng ,rất vui vẻ và ấn tượng ..
(
Tôi ghi được một số hình ảnh sinh hoạt hôm đó ,nhưng vì không căn dặn người nhà, nên vô tình bấm máy xoá mất một số ảnh ,rất tiếc là không thể tìm lấy lại được ,bài viết , người thì có ảnh , người thì không , vậy mong các bạn cũng thông cảm và vô cùng xin lỗi vì sự sơ xuất này ) . (Cung văn hóa hữu nghị Việt Tiệp hôm nay đông người tới coi thi chim ,tôi thấy rất nhiều lồng chim đẹp và dãy bàn dài dành cho các ban giám khảo ngồi chấm thi ) 
[/img]
color=Blue]Thi sĩ Lê Chay đang đọc thơ





NGẬP TRỜI QUAN HỌ
Quan họ gọi lúa trổ đòng
Gọi thuyền đón bạn xuôi dòng sông mơ
Gọi Trăng soi tỏ đôi bờ
Gọi trầu cánh Phượng vào thơ tỏ tình
Bóng Si xanh ngát sân đình
Tứ thân áo thắm quyện mình với ta
Quai thao nón lá kiêu sa
Tưng bừng lễ hội hợp ca ngọt bùi
Bên nhau tan hết ngậm ngùi
Ðồng chua nước mặn cũng vui hoà mình
Cánh cò như mộng lung linh
Phù sa trộn ánh bình minh rực màu
Nhành tre ngả ngón ngang đầu
Gốc Ða trầm mặc lũ trâu rộn cười
Khát khao một phút bên người
Hoà ca điệu Lý cho tươi mát lòng
Có nhau bến nước xanh trong
Bàn tay sương gió vun đong ân tình
Giã từ lưu luyến bóng hình
Mây trôi bèo dạt duyên tình còn đây
Mỏi mòn mong ánh Trăng đầy
Héo hon bến hẹn cỏ cây đượm buồn
Người đi ghi khắc cội nguồn
Xót thương dòng lệ ai tuôn chiều vàng
Quan họ êm xóm ấm làng
Dạt dào biển lớn mênh mang nghĩa đời
Tôi đi giữa tuyết sương rơi
Thương câu quan họ nhớ lời ước xưa ….
Mong trang thơ ấy đừng mưa
Cánh chim bạt gió đong đưa nhịp chèo
Hồn hoang sương phủ tím đèo
Cành Sim đất mẹ ,mái nghèo quê cha
Tình yêu quan họ bao la
Ðào Nguyên trái ngọc mộng ngà cung tơ
Xứ người lầm lũi bơ vơ
Ngập trời quan họ chẳng mờ trong tim …
Ðàn huyền chẳng chịu ngủ im
Tấu muôn cung bậc kiếm tìm tri âm
Yêu nhau chín đỏ thâm tâm
Nhờ câu quan họ thì thầm trao duyên
Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2009 21:23:07 bởi vũkimThanh >