LÍNH MỚI TÒ TE
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 11 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 161 bài trong đề mục
thuytien123 19.10.2008 14:53:08 (permalink)
THUỶ TIÊN XIN CHÀO CÁC BẰNG HỮU
 
Em lính mới TÒ TE
Vừa Xí ,lại vừa Wê
Nay xin vào THƯ QUÁN
Các Anh Chị đừng chê
 
THUY TIEN ,,,HÀ ĐÔNG Y CẨM,,,,
 
#1
    tovinhnghiem 19.10.2008 15:35:25 (permalink)
    các em, chị hổng chê
    Lính mới xí, wê càng thấy mê
    Lính trao lời thề em ê
    Không thề em oánh giẫy tấm tê.
    (Lính mới thầy ghê chưa?)
    tovinhnghiem
    #2
      thuytien123 19.10.2008 17:29:37 (permalink)
       
      Chào bác VINHNGHIEM
       
       
       
      ,,,Iêm xấu xí ,wê mùa bác ạ
      Thầy ,u iêm rao mãi ,,,chẳng ai mê,,( HU ,,,HU,,)
      Nay đã vào THƯ QUÁN ,,,IÊM xin thề
      tầm cho được ,,,tri âm , tri kỉ
       
      cám ơn bác đã ghé nhà chơi ,,,nhà mới nên chẳng có gì đãi bác cả ,,,bác thông cảm nha ,,,mình cùng lính mới mà ,,,,bác doạ iêm sợ wá
       
      THUYTIEN ,,,HDYC
      #3
        vithong 19.10.2008 21:15:53 (permalink)

        Trích đoạn: thuytien123

         
        Chào bác VINHNGHIEM
         
         
         
        ,,,Iêm xấu xí ,wê mùa bác ạ
        Thầy ,u iêm rao mãi ,,,chẳng ai mê,,( HU ,,,HU,,)
        Nay đã vào THƯ QUÁN ,,,IÊM xin thề
        tầm cho được ,,,tri âm , tri kỉ
         
        cám ơn bác đã ghé nhà chơi ,,,nhà mới nên chẳng có gì đãi bác cả ,,,bác thông cảm nha ,,,mình cùng lính mới mà ,,,,bác doạ iêm sợ wá
         
        THUYTIEN ,,,HDYC


         
         
        Cứ yên trí đi, bé THỦY TIÊN !
        Dạo mục thơ vui… ai cũng hiền
        Duy nhất lôi thôi “cha BA TRỢN”
        Và gã lông bông tự “SƠN LYỀN”
         
        Dễ thương còn có meo NHẬT HẠ
        NGỌC DỊP “dịu dàng” ôi khỏi chê
        “HỞ LỞ (HL)SỜ LỜ (SL) cũng na ná
        Anh “cả” VỊT HỔNG “chai chẹp ghê”(*)
         
        Bà SANG có ngón nghề… oánh bạc
        Thầy NHẠN khỏi bàn…tán trên mây
        HOA NGÂU thơ họa kêu… đôm đốp
        KIM “RỜ BỜ LỜ” hơi…ta đây
         
        BĂNG NGUYỆT tuyệt trần… ai chả biết
        THÁI HÒA coi vậy cũng một cây
        HÙNG HỔ gọi tên, nhưng đừng khiếp
        Phải kiêng ĐỘC HÀN chớ có gây
         
        Ôi thôi ! nếu kể tên nhìu lắm
        VỊT chỉ nêu tóm tắt gọi là
        Nếu có dặm thêm chút “muối mắm”
        “ĐẠI BÀNG THƯ QUÁN “ tha ta nha !!!
         
        Hi…hi…giới thiệu tí bè nhà cho khách mới tới chơi
        (*mắc cở vì tự khen mình nên nói ngọng)

        Vịt hồng

         

        #4
          hungho_08 19.10.2008 23:11:57 (permalink)
          Vi Thông nói chuyện rất duyên
          Ai gặp Thông cũng thương liền đó nha
          Thông đẹp trai nhất nhà
          Nên tẩu Dịp cứ la cà cua dai
          Nhưng Thông chẳng nhận vợ hai
          Dịp tẩu còn ở không hoài đó em
          Hổng biết lính mấy tuổi hem?
          Đến khi biết rõ vai em là hungho.
          hungho

          #5
            thuytien123 20.10.2008 12:15:47 (permalink)

            Vi Thông nói chuyện rất duyên
            Ai gặp Thông cũng thương liền đó nha
            Thông đẹp trai nhất nhà
            Nên tẩu Dịp cứ la cà cua dai
            Nhưng Thông chẳng nhận vợ hai
            Dịp tẩu còn ở không hoài đó em
            Hổng biết lính mấy tuổi hem?
            Đến khi biết rõ vai em là hungho.
            hungho


            ********************************

            Bác HUNGHO ơi !!!!HUNGHO ơi !!!!!!
            VI THONG Huynh đài nay đã TÁO anh
            Lại thim Tẩu DỊP đang gình
            Iem sợ axit 1 bình tặng không
            Ôi thôi hét mọng trăm năm
            Đi bán vé xố ,,,,,ai thăm cũng hổng dám nhìn ,,

            ,,,,,,,IEM chả dám đâu ,,,bác HH ơi ,,,,,,,,,,,,,,
            iem thấy bác nào cũng có dziên cả mà

            TT--hdyc----
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.10.2008 14:50:46 bởi lyenson >
            #6
              hoangau 20.10.2008 23:55:31 (permalink)

              Trích đoạn: thuytien123

               
              Em lính mới TÒ TE
              Vừa Xí ,lại vừa Wê
              Nay xin vào THƯ QUÁN
              Các Anh Chị đừng chê

              THUY TIEN ,,,HÀ ĐÔNG Y CẨM,,,,


               


              Chào "lính mới tè to" ... í nhầm ... tò te
              Đừng sợ xí, sợ wê.
              Ở đây không ai tỉnh.
              Ai nói gì, đừng nghe !

              Nếu em là con gái  (chắc thế!)
              Sẽ có nhiều vệ tinh
              Không tiếc lời đắm đuối
              Búa xua " iu hết mình ". 

              Nếu em là con gái
              Kể cả ở ... Hà Đông
              Sẽ nhiều chàng liều mạng
              Mời ... sư tử ... ở chung.

              Nếu em là con gái
              Thì cảnh giác nghen cưng !
              Nếu ... không là con gái
              Thì ... đến mà hỏi vịt hồng !



              #7
                lyenson 21.10.2008 00:32:08 (permalink)
                Nếu em là con gái
                Nhớ học tỉ Hoa Ngâu
                Cách câu cá xỏ xâu
                Lâu lâu bày trò...mất yếm
                #8
                  HL_99 21.10.2008 00:46:41 (permalink)
                  Em lính mới tò te
                  Anh mới zô dịp hè
                  Giờ cũng được ba tháng
                  Vậy cũng mới tí te
                   
                  Thư quán thật vui ghê
                  Toàn anh chị có nghề
                  Làm thơ hay miễn nói
                  Đọc hoài càng thấy mê
                   
                  Tên em một loài hoa
                  Thủy tiên nghe thật mến
                  Lần đầu em ghé qua
                  Như mùa xuân chợt đến
                   
                  Em lính mới em khoe
                  Em thổi kèn tò te....
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  #9
                    thuytien123 21.10.2008 22:28:02 (permalink)

                    Nếu em là con gái
                    Nhớ học tỉ Hoa Ngâu
                    Cách câu cá xỏ xâu
                    Lâu lâu bày trò...mất yếm

                     
                    *********************************
                     
                    "Em là gái bên song cửa "
                    Anh là mây trời Thơ vui
                    Cùng nhau tán gẫu ,,,đời bớt khổ
                    Học Tỷ HOA NGÂU vui với đời ,,,
                     
                    ,,,,đúng đấy các bác ạ ,iêm còn fai hoc Tỷ NGÂU nhìu ,,,,,
                     
                    HDYC
                     
                    #10
                      thuytien123 21.10.2008 22:46:32 (permalink)

                      Em lính mới tò te
                      Anh mới zô dịp hè
                      Giờ cũng được ba tháng
                      Vậy cũng mới tí te

                      Thư quán thật vui ghê
                      Toàn anh chị có nghề
                      Làm thơ hay miễn nói
                      Đọc hoài càng thấy mê

                      Tên em một loài hoa
                      Thủy tiên nghe thật mến
                      Lần đầu em ghé qua
                      Như mùa xuân chợt đến

                      Em lính mới em khoe
                      Em thổi kèn tò te....

                       
                      *******************************
                       
                      Em lính mới tò te
                      Nhưng em chả dám khoe
                      Thổi kèn tò te tí
                      Sợ nhức tai người nghe
                       
                      Mà chỉ thích làm thơ
                      Để chúng ta cùng mơ
                      Chung một vùng trời ẢO
                      ,,,Mùa XUÂN đến bất ngờ ,,
                       
                      ,,,,,,,,,,,,cảm ơn bác HL ,,,,,,,,,
                       
                      HDYC
                      #11
                        thuytien123 21.10.2008 23:03:29 (permalink)
                        trích doạn HN
                         


                        Chào "lính mới tè to" ... í nhầm ... tò te
                        Đừng sợ xí, sợ wê.
                        Ở đây không ai tỉnh.
                        Ai nói gì, đừng nghe !

                        Nếu em là con gái (chắc thế!)
                        Sẽ có nhiều vệ tinh
                        Không tiếc lời đắm đuối
                        Búa xua " iu hết mình ".

                        Nếu em là con gái
                        Kể cả ở ... Hà Đông
                        Sẽ nhiều chàng liều mạng
                        Mời ... sư tử ... ở chung.

                        Nếu em là con gái
                        Thì cảnh giác nghen cưng !
                        Nếu ... không là con gái
                        Thì ... đến mà hỏi vịt hồng !


                         
                        ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                         
                        Cám ơn chị HOA NGÂU
                        Cảnh giác em vài điều
                        Nghe mà mừng wa1 đỗi
                        ,,,Nhưng ,,,chả dám iu đâu
                         
                        Mang tiếng (sư) tử Hà Đông
                        Chắc chắn iêm chống ề ,,quên ,,,ế chồng,,,
                        Nên sợ lời đắm đuối
                        ĐÚNG KHÔNG,,,,,,,thám tử HỒNG,,,,,,,,,,,,,,,,
                         
                        HDYC
                        #12
                          vithong 21.10.2008 23:45:48 (permalink)

                          Trích đoạn: thuytien123

                          trích doạn HN



                          Chào "lính mới tè to" ... í nhầm ... tò te
                          Đừng sợ xí, sợ wê.
                          Ở đây không ai tỉnh.
                          Ai nói gì, đừng nghe !

                          Nếu em là con gái (chắc thế!)
                          Sẽ có nhiều vệ tinh
                          Không tiếc lời đắm đuối
                          Búa xua " iu hết mình ".

                          Nếu em là con gái
                          Kể cả ở ... Hà Đông
                          Sẽ nhiều chàng liều mạng
                          Mời ... sư tử ... ở chung.

                          Nếu em là con gái
                          Thì cảnh giác nghen cưng !
                          Nếu ... không là con gái
                          Thì ... đến mà hỏi vịt hồng !



                          ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

                          Cám ơn chị HOA NGÂU
                          Cảnh giác em vài điều
                          Nghe mà mừng wa1 đỗi
                          ,,,Nhưng ,,,chả dám iu đâu

                          Mang tiếng (sư) tử Hà Đông
                          Chắc chắn iêm chống ề ,,quên ,,,ế chồng,,,
                          Nên sợ lời đắm đuối
                          ĐÚNG KHÔNG,,,,,,,thám tử HỒNG,,,,,,,,,,,,,,,,

                          HDYC


                           
                          Nếu ... không là con gái
                          Thì ... đến mà hỏi vịt hồng !

                          Hn
                          …………………………………………………….
                           
                           
                          VỊT HỒNG muốn biết ? hỏi… “THỜ ÔNG”
                          Chắc chắn là… hổng có… lông bông
                          Hôm rồi có mối cha BA TRỢN
                          Tới dụ…lắc đầu, ổng bảo_hông !
                           
                          Đúng rồi ! phải cảnh giác tay… SƠN
                          Tên YÊN… nhưng tánh thích… đèo bồng
                          Thơ chả sâu sắc, nghe gớm lắm !
                          Coi chừng nghe TIÊN kẻo …đi đoong !
                          Vt
                          đó thấy chưa? vừa hỏi đã có quà ngay nè....VỊT HỒNG ga lăng xăng he !
                           
                          #13
                            venus4t.vns_hnu 22.10.2008 16:50:18 (permalink)
                            Chào em lính mới tò te
                            Cả nhà giới thiệu em hè bít chưa?
                            Dịp lỡ mang tiếng...lơ mơ
                            Kua trai rùi đó em chờ mà xem
                            Rút kinh nghiệm, đừng tòm tem
                            Oan gia lắm lắm thương em mới vào
                            Còn Dịp một cõi tẩu chào
                            Thơ vui ghẹo nguyệt xáo xào thành cơm
                            ND87
                            P/s: Chúc mừng người bạn mới vườn thơ vui nhé! Tăng gia sản xuất! Gia tăng sức...chiến đấu! Hihiiiiiiiiii

                            #14
                              thuytien123 24.10.2008 18:27:03 (permalink)
                              Bít mà ,,bít mà ,,iêm bít mà ,,,
                              Đội nón bảo hỉm , iêm mới (dám )xà zào đây
                              ,,,Oan gia lắm ,,,cũng có ngày,,,
                              Thơ zui zài chữ ,,,tỉnh , say với đời ,,,,
                               
                               
                              ,,,,,,,,,,,hi ,,,hi ,,,nhà iêm cảnh giác nắm các bác Ạ
                               
                              HDYC
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 11 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 161 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9