LÍNH MỚI TÒ TE
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 11 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 161 bài trong đề mục
thuytien123 24.10.2008 18:40:51 (permalink)




Nếu ... không là con gái
Thì ... đến mà hỏi vịt hồng !
Hn
…………………………………………………….


VỊT HỒNG muốn biết ? hỏi… “THỜ ÔNG”
Chắc chắn là… hổng có… lông bông
Hôm rồi có mối cha BA TRỢN
Tới dụ…lắc đầu, ổng bảo_hông !

Đúng rồi ! phải cảnh giác tay… SƠN
Tên YÊN… nhưng tánh thích… đèo bồng
Thơ chả sâu sắc, nghe gớm lắm !
Coi chừng nghe TIÊN kẻo …đi đoong !
Vt
đó thấy chưa? vừa hỏi đã có quà ngay nè....VỊT HỒNG ga lăng xăng he !



^^^^^^^^^^^^^^^^^^

CHÀO Thám tử VỊT HỒNG
EM hổng bít THỜ ÔNG
Chỉ bít anh thám tử
Điều tra yếm lòng dòng
 
Cám ơn anh tặng hoa
Nhưng em thấy xót xa
Vì anh là anh TÁO
,,,Hai ông ,,,chỉ một bà ,,,
 
HÍC,,,HÍC,,,
 
HDYC
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2008 18:55:11 bởi thuytien123 >
#16
    vithong 25.10.2008 15:32:27 (permalink)

    CHÀO Thám tử VỊT HỒNG
    EM hổng bít THỜ ÔNG
    Chỉ bít anh thám tử
    Điều tra yếm lòng dòng

    Cám ơn anh tặng hoa
    Nhưng em thấy xót xa
    Vì anh là anh TÁO
    ,,,Hai ông ,,,chỉ một bà ,,,

    HÍC,,,HÍC,,,
    TT123


    Vậy nên tìm pà nữa
    Cho đủ cặp vậy mà
    THỦY TIÊN và NHẬT HẠ
    Để mình dễ phân ra
     
    Nay VỊT tặng đóa hoa
    Mai mốt tặng cái nhà
    Năm sau bầy VỊT nhỏ
    Tha hồ mà sướng nha
     
    Cho dù có ra ma
    Thì VỊT cứ tà tà
    Mặc sức bơi trong “nước”
    Tép tôm nhiều bao la
     
    (cái lối chấm câu “,,,,,”ngắt đoạn này quen quá ta,khà khà !!! )
    vt
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2008 09:28:53 bởi BĂNG NGUYỆT >
    #17
      lyenson 25.10.2008 15:58:31 (permalink)

      Trích đoạn: vithong


      CHÀO Thám tử VỊT HỒNG
      EM hổng bít THỜ ÔNG
      Chỉ bít anh thám tử
      Điều tra yếm lòng dòng

      Cám ơn anh tặng hoa
      Nhưng em thấy xót xa
      Vì anh là anh TÁO
      ,,,Hai ông ,,,chỉ một bà ,,,

      HÍC,,,HÍC,,,
      TT123

      Vậy nên tìm pà nữa
      Cho đủ cặp vậy mà
      THỦY TIÊN và NHẬT HẠ
      Để mình dễ phân ra
       
      Nay VỊT tặng đóa hoa
      Mai mốt tặng cái nhà
      Năm sau bầy VỊT nhỏ
      Tha hồ mà sướng nha
       
      Cho dù có ra ma
      Thì VỊT cứ tà tà
      Mặc sức bơi trong “nước”
      Tép tôm nhiều bao la
       
      (cái lối chấm câu “,,,,,”ngắt đoạn này quen quá ta,khà khà !!! )
      vt


      Hai ông mới chỉ một bà
      Giờ thêm bà nữa thì nhà thêm vui...
      #18
        thuytien123 25.10.2008 16:06:22 (permalink)

        Trích đoạn: vithong


        CHÀO Thám tử VỊT HỒNG
        EM hổng bít THỜ ÔNG
        Chỉ bít anh thám tử
        Điều tra yếm lòng dòng

        Cám ơn anh tặng hoa
        Nhưng em thấy xót xa
        Vì anh là anh TÁO
        ,,,Hai ông ,,,chỉ một bà ,,,

        HÍC,,,HÍC,,,
        TT123

        Vậy nên tìm pà nữa
        Cho đủ cặp vậy mà
        THỦY TIÊN và NHẬT HẠ
        Để mình dễ phân ra
         
        Nay VỊT tặng đóa hoa
        Mai mốt tặng cái nhà
        Năm sau bầy VỊT nhỏ
        Tha hồ mà sướng nha
         
        Cho dù có ra ma
        Thì VỊT cứ tà tà
        Mặc sức bơi trong “nước”
        Tép tôm nhiều bao la
         
        (cái lối chấm câu “,,,,,”ngắt đoạn này quen quá ta,khà khà !!! )
        vt

         


         
        Câu chấm ,,,câu phẩy này
        Táo đọc ,,,thấy wen ngay
        ,,,Nợ ,duyên ,,,bao giờ nhỉ
        ÔI ,,,,,Táo bà ,,,,,,rất gay ,,,
         
        Nếu thuận ,,,em cũng liều
        Cùng bơi dòng nước mát
        Để bắt nhiều tôm , tép
        Nuôi MẤY bầy DZỊT CON
         
        ,,,híc ,,,híc,,, tui cũng thấy wen   wen dậy ta ,,,,,,,,,,,
         
        Ta đã nợ nhau tự kiếp nào
        Mà nghe thoang thoảng tựa chiêm bao
        Người là núi cổ , ta là gió
        Thổi hết cho đời những Biển Dâu
         
        ,,,,,wen wá fải hông ,,,,ANH TÁO,,
         
        HDYC
         
        #19
          lyenson 28.10.2008 18:47:01 (permalink)
          Ta đã nợ nhau tự kiếp nào
          Mà nghe thoang thoảng tựa chiêm bao
          Người là núi cổ , ta là gió
          Thổi hết cho đời những Biển Dâu
          HDYC
           
          Vịt mượn tiền em tự lúc nào
          Anh đòi giùm để được em bao
          Rượu bia không thích, đòi trăng gió
          Em có thoả cho anh không nào?
          LYênSơn
          #20
            thuytien123 29.10.2008 10:57:57 (permalink)
            Trích đoạn: lyenson

            Ta đã nợ nhau tự kiếp nào
            Mà nghe thoang thoảng tựa chiêm bao
            Người là núi cổ , ta là gió
            Thổi hết cho đời những Biển Dâu
            HDYC
             
            Vịt mượn tiền em tự lúc nào
            Anh đòi giùm để được em bao
            Rượu bia không thích, đòi trăng gió
            Em có thoả cho anh không nào?
            LYênSơn

            Nợ tiền thì dễ trả ,anh ơi
            Nợ gió , nợ trăng mới khó đòi
            Thôi anh chớ dại đòi trăng , gió
            Kiếp sau E phải trả gấp ĐÔI
            HDYC
            #21
              simple 30.10.2008 07:49:33 (permalink)

              Trích đoạn: hoangau



              Chào "lính mới tè to" ... í nhầm ... tò te
              Đừng sợ xí, sợ wê.
              Ở đây không ai tỉnh.
              Ai nói gì, đừng nghe !



              Thị Ngâu cũng giỏi à nha !
              Mới gặp đa biết người ta To tè
              Hay là Tiên Thủy hổng che...!?
              Chẳng lẽ Ngâu lại đi đè ra coi !
              ***
              Lâu lâu mới lại ngồi khà
              Bắt chân chéo ngũ Bầu Trà...Rượu trong   ..!
              Nhấp môi cho ấm ngày đông
              Dạo thơ để thấy Phòng không....Tiếng ngoài...!
               
               
               
               
               
               
               
               
               
              #22
                vithong 30.10.2008 22:57:00 (permalink)

                Trích đoạn: thuytien123

                Trích đoạn: lyenson

                Ta đã nợ nhau tự kiếp nào
                Mà nghe thoang thoảng tựa chiêm bao
                Người là núi cổ , ta là gió
                Thổi hết cho đời những Biển Dâu
                HDYC
                 
                Vịt mượn tiền em tự lúc nào
                Anh đòi giùm để được em bao
                Rượu bia không thích, đòi trăng gió
                Em có thoả cho anh không nào?
                LYênSơn

                Nợ tiền thì dễ trả ,anh ơi
                Nợ gió , nợ trăng mới khó đòi
                Thôi anh chớ dại đòi trăng , gió
                Kiếp sau E phải trả gấp ĐÔI
                HDYC

                 
                TRĂNG thanh,GIÓ mát đầy đỒng
                Muốn TRÔNG ,muốn NGÓNG còn mong ngày dzìa.
                Đừng ĐÒI TRĂNG GIÓ  tía lia
                Có ngày trúng "bã" mắc chìa xà lim...
                (Híc ! còn dám hông LYENSON)
                #23
                  BĂNG NGUYỆT 31.10.2008 10:04:59 (permalink)
                  Chào em lính mới tò te
                  Bây giờ chưa cũ mà "kè" được ông
                  Hỏi thì không biết THỜ ÔNG
                  Nhưng THÔNG thì biết fải không cô nàng,
                   
                  Thủy tiên hoa đẹp vô vàng
                  Mến chào hội ngộ cùng nàng nơi đây
                  Nhờ Luyên Sơn dzắt mỗi ngày
                  Vào ra thêm thắt sắc màu vườn thơ...
                   
                  Weocom muộn TT nha,,đọc thơ hổm rày mà hôm nay mới chào nàng thơ dc nè....chúc vui nhiều khi tham gia cùng dd VNTQ nha...
                  #24
                    lyenson 31.10.2008 23:23:27 (permalink)
                    Ta đã nợ nhau tự kiếp nào
                    Mà nghe thoang thoảng tựa chiêm bao
                    Người là núi cổ , ta là gió
                    Thổi hết cho đời những Biển Dâu
                    HDYC
                     
                    Vịt mượn tiền em tự lúc nào
                    Anh đòi giùm để được em bao
                    Rượu bia không thích, đòi trăng gió
                    Em có thoả cho anh không nào?
                    LYênSơn

                    Nợ tiền thì dễ trả ,anh ơi
                    Nợ gió , nợ trăng mới khó đòi
                    Thôi anh chớ dại đòi trăng , gió
                    Kiếp sau E phải trả gấp ĐÔI
                    HDYC

                    TRĂNG thanh,GIÓ mát đầy đỒng
                    Muốn TRÔNG ,muốn NGÓNG còn mong ngày dzìa.
                    Đừng ĐÒI TRĂNG GIÓ  tía lia
                    Có ngày trúng "bã" mắc chìa xà lim...
                    (Híc ! còn dám hông LYENSON)

                    Trăng ở trên trời, gió của sông
                    Cớ chi Vịt lại thấy...động lòng?
                    Hay là đang ứ bầu tâm sự
                    Nên ngóng nên trồng cội ước mong!
                    LS
                    #25
                      tovinhnghiem 01.11.2008 01:04:29 (permalink)

                      Trích đoạn: lyenson

                      Ta đã nợ nhau tự kiếp nào
                      Mà nghe thoang thoảng tựa chiêm bao
                      Người là núi cổ , ta là gió
                      Thổi hết cho đời những Biển Dâu
                      HDYC
                       
                      Vịt mượn tiền em tự lúc nào
                      Anh đòi giùm để được em bao
                      Rượu bia không thích, đòi trăng gió
                      Em có thoả cho anh không nào?
                      LYênSơn

                      Nợ tiền thì dễ trả ,anh ơi
                      Nợ gió , nợ trăng mới khó đòi
                      Thôi anh chớ dại đòi trăng , gió
                      Kiếp sau E phải trả gấp ĐÔI
                      HDYC

                      TRĂNG thanh,GIÓ mát đầy đỒng
                      Muốn TRÔNG ,muốn NGÓNG còn mong ngày dzìa.
                      Đừng ĐÒI TRĂNG GIÓ  tía lia
                      Có ngày trúng "bã" mắc chìa xà lim...
                      (Híc ! còn dám hông LYENSON)

                      Trăng ở trên trời, gió của sông
                      Cớ chi Vịt lại thấy...động lòng?
                      Hay là đang ứ bầu tâm sự
                      Nên ngóng nên trồng cội ước mong!
                      LS

                      Mắc cái chìa xà liêm vì mãi mơ tiên
                      Mắc ngay nghẻo cổ quy tiên tiêu đời
                      Vi Thông nghểnh cổ hát chơi
                      Ơ...hơ... ơ... hới... ời... ơi..
                      Lyền Son nhìn lại tình hời... mất tiêu

                      #26
                        simple 01.11.2008 08:53:53 (permalink)
                        Nước Thánh còn gọi Thủy Tiên  (Hổng có giận ha )
                        Coi thơ mà thấy em hiền dữ ha !?
                        KBHN một nhà
                        Nếu ai có chọc chổi chà em phang !
                        Nếu mà gặp mấy him ngang
                        Em cầm cáí kéo...cắt ngang....cho chừa !
                         
                         
                         
                         
                        #27
                          thuytien123 01.11.2008 11:00:54 (permalink)

                          Nước Thánh còn gọi Thủy Tiên  (Hổng có giận ha )
                          Coi thơ mà thấy em hiền dữ ha !?
                          KBHN một nhà
                          Nếu ai có chọc chổi chà em phang !
                          Nếu mà gặp mấy him ngang
                          Em cầm cáí kéo...cắt ngang....cho chừa !
                           
                           

                          THUỶ TIÊN hổng bít giận đâu
                          KIM BẰNG HỘI NGỘ,là câu ân tình
                          Nếu ai có nói linh tinh
                          Chổi chà ,có thể đoạn tình chàng ngay
                          Nếu mà cầm kéo trong tay
                          Thì cũng hỏng dám ,,,cắt ,,,.này ,,,đâu anh ,,,
                           HDYC
                           
                           

                          #28
                            thuytien123 01.11.2008 11:36:33 (permalink)
                            : BĂNG NGUYỆT

                            Chào em lính mới tò te
                            Bây giờ chưa cũ mà "kè" được ông
                            Hỏi thì không biết THỜ ÔNG
                            Nhưng THÔNG thì biết fải không cô nàng,

                            Thủy tiên hoa đẹp vô vàng
                            Mến chào hội ngộ cùng nàng nơi đây
                            Nhờ Luyên Sơn dzắt mỗi ngày
                            Vào ra thêm thắt sắc màu vườn thơ...

                            Weocom muộn TT nha,,đọc thơ hổm rày mà hôm nay mới chào nàng thơ dc nè....chúc vui nhiều khi tham gia cùng dd VNTQ nha...
                            Cám ơn CUỘI PHU NHÂN
                            Đã có lòng ghé thăm
                            THUY TIEN tò te tí
                            Mới Hội Ngộ Kim Bằng
                             
                            Em hỏng bít THỜ ÔNG
                            Mà chỉ bít ZỊT HỒNH
                            Hứa cho bầy ZỊT nhỏ
                            Hổng bít ,,,có thiệt hông ,,,
                             
                            Cám ơn LUYEN SON Huynh
                            Đã dìu dắt tận tình
                            THUY TIEN vào THƯ QUÁN
                            để "HUyNH ĐỆ , CHI BINH "
                            HDYC
                             
                            #29
                              Kha Khả Tú 01.11.2008 11:59:30 (permalink)

                              Trích đoạn: simple

                              Nước Thánh còn gọi Thủy Tiên  (Hổng có giận ha )
                              Coi thơ mà thấy em hiền dữ ha !?
                              KBHN một nhà
                              Nếu ai có chọc chổi chà em phang !
                              Nếu mà gặp mấy him ngang
                              Em cầm cáí kéo...cắt ngang....cho chừa !
                               



                              Chà wơ! Người lớn không cho em cầm cầm dao
                              Cầm mấy vật nhọn làm đau bạn bè
                              Lại không được oánh lộn đó nghe
                              Chổi chà không được quất ba bốn người
                              Chổi chà mà quất gì chờj
                              Quất nhằm đầu ấy tiêu đời... khùng luôn



                              Ăn gì vậy simple ca
                              Cho em ăn miếng thấy thèm quá a!
                              Thôi chào sim tí em ra
                              Ở đây em ghét thằng cha Sơn lyền...
                              Em thích chị Thuỷ Tiên
                              Chị xinh chị quý chị hiền em yêu
                              Nhưng ai cũng yêu chị Băng Nguyệt hơn nhiều
                              Vì chị Băng Nguyệt biết điều hơn cha lyền Sơn
                              Em chọc thằng cha lyền sơn
                              Một hồi thằng chả lơn tơn ra điến liền
                              Chả xiến đứt mất dây đờn tiên
                              Thơ ơi thơ hỡi ngã nghiêng đủ chiều
                              Trêu vậy chứ ai cũng yêu Sơn nhiều
                              Lại đây một tí Sơn yêu (của cô...iên)
                              Em kêu Thông đến xiến liền Sơn đứt dây!
                              (Thằng cha sơn lyền thị oai, thị uy thấy ghét)





                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60101/9FDCA67DEC924F9F9EA0BC3AD864DFB6.gif[/image]
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2008 12:23:03 bởi Kha Khả Tú >
                              Attached Image(s)
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 11 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 161 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9