LÍNH MỚI TÒ TE
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 11 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 161 bài trong đề mục
thuytien123 19.11.2008 22:55:39 (permalink)
: lyenson

[thuytien123



Nhà THUY dạo này sao vắng hoe
Nhện giăng , mối ngậm  thấy mà ghê
Chẳng có MA nào vào tán gẫu
HU ,,,HU ,,,chắc THUỶ phải zìa wê,,,,

HDYC ,,,,,hu ,,,,hu,,,,,,

 
Nhện giăng do chủ hổng siêng năng
Hay tại Thủy Tiên thiếu...phất trần?
Về quê có kẻ đây buồn lắm
Ba phẩy (,,,) em ơi có biết chăng?
 
Hổng phải TIEN lười để nhện giăng
Cũng hỏng phải TIEN thiếu phất trần
Tại SƠN ,,,,tại VỊT,,,,mây với gió
Nên nhện mới thừa gió , bẻ măng
 
Ba phẩy lá chi?? tớ hỏng rành
TÚ ơi ,,,em bít ,,,nói đi ,,,,NHANH
Không thôi ,tội nghịp chàng tê tẩm
"TÚ nhỉ ,,,yêu nhau ,,,chết cũng đành "
 
HDYC

 
#46
    lyenson 19.11.2008 23:05:17 (permalink)

    Trích đoạn: thuytien123
     
    Hổng phải TIEN lười để nhện giăng
    Cũng hỏng phải TIEN thiếu phất trần
    Tại SƠN ,,,,tại VỊT,,,,mây với gió
    Nên nhện mới thừa gió , bẻ măng
     
    Gặp Vịt hoạ chăng CANH với TIẾT
    Làm gì có gió với măng, mây
    Tay bưng bát tiết canh đầy
    Nách kèm chai rượu hỏi: Mầy nhậu hông?
    #47
      vithong 19.11.2008 23:05:36 (permalink)

      Trích đoạn: venus4t.vns_hnu


       Cám ơn khách đến nhà chơi
      Cửa thì vẫn mở , có cài then đâu
      Thuỷ đang học TỈ HOA NGÂU
      Giả vờ mất của , đổ âu cho người
      nếu SIM muốn ở lại chơi
      Thì đừng ngủ gật,,,VỊT cừi đó nha
      THUY TIEN em gái VỊT mà ,,,,,
      hdyc


      Đừng buồn vì quán vắng hoe
      Quen dần...khách đến chủ về mà coi
      Học Ngâu mất yếm... là toi
      Đến giờ chưa biết yếm..."hoi" ai cầm! (hôi í)
      Thuỷ mà mất yếm.... mưa dầm
      Cả năm...hết áo....cởi trần đó nghe!
      ND87


       
      ai để cho ngó mà mong
      xớ rớ lãnh đủ cái mông ê đòn
      ngừi đẹp mà thơ cũng dòn
      hàng chưng triển lãm ùn ùn người xem
      xem rồi cấm được lem nhem
      bởi hàng còn mới bóc tem thôi à !
      THỦY TIÊN nhớ lấy à nha !
      cẩn thận củi lửa kẻo là...ra ma !
      vt
       
      #48
        thuytien123 01.12.2008 15:18:19 (permalink)
        Đừng buồn vì quán vắng hoe
        Quen dần...khách đến chủ về mà coi
        Học Ngâu mất yếm... là toi
        Đến giờ chưa biết yếm..."hoi" ai cầm! (hôi í)
        Thuỷ mà mất yếm.... mưa dầm
        Cả năm...hết áo....cởi trần đó nghe!
        ND87

        Mùa này rét lắm DỊP ơi
        Ở trần một phút là toi cả đời
        Thôi !!!thôi chẳng mất yếm "hôi"
        Về nhà coi Quán cùng vui pạn pè
        TT --hdyc
         
         
        Người xấu mà thơ (cũng) ỉu xìu
        Cám ơn VỊT CA nhìu
        Triển lãm ,,,chi ???xấu hổ
        Củi ,,,lửa ,,,là bao nhiu???
        TT ---hdyc
         
         
        Vệ sinh , thực phẩm coi chừng
        Tiết canh , tiết kiếc thì đừng ăn nha
        SƠN ơi , muốn nhậu ,,,zìa nhà
        THUỶ làm mấy món ,,,cả nhà cùng zui
        TT---hdyc
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2008 15:36:45 bởi thuytien123 >
        #49
          chilan 05.12.2008 11:44:06 (permalink)
          Mình cũng lính mới tò te
          Vào đây cũng đã trùm che kỹ càng
          Kẻo không mất yếm giữa đàng
          Mình thì...không ngại chỉ sợ bàng hoàng nam nhân
          #50
            nhatran89 06.12.2008 11:53:14 (permalink)
            Vệ sinh , thực phẩm coi chừng
            Tiết canh , tiết kiếc thì đừng ăn nha
            SƠN ơi , muốn nhậu ,,,zìa nhà
            THUỶ làm mấy món ,,,cả nhà cùng zui
            TT---hdyc


            Sơn Yên ơi hỡi là Sơn
            Về đây Trân cũng kéo đờn cho nghe
            Ve vè ve vẽ vè ve
            Chị Thuỷ em í tò te món gà.
            -nt-
            #51
              vithong 06.12.2008 15:52:19 (permalink)

              Trích đoạn: nhatran89

              Vệ sinh , thực phẩm coi chừng
              Tiết canh , tiết kiếc thì đừng ăn nha
              SƠN ơi , muốn nhậu ,,,zìa nhà
              THUỶ làm mấy món ,,,cả nhà cùng zui
              TT---hdyc


              Sơn Yên ơi hỡi là Sơn
              Về đây Trân cũng kéo đờn cho nghe
              Ve vè ve vẽ vè ve
              Chị Thuỷ em í tò te món gà.
              -nt-


               
              "SIÊN LỜN" chắc đoán ra rồi
              các vàng chả dám "cười ruồi " THỦY TIÊN
              Ruộng kia ngàn mẫu đang phiền
              Ba hoa mới "nở" (!) đợi tiền sẽ mua

               
              #52
                thuytien123 06.12.2008 17:07:40 (permalink)
                 chilan

                Mình cũng lính mới tò te
                Vào đây cũng đã trùm che kỹ càng
                Kẻo không mất yếm giữa đàng
                Mình thì...không ngại chỉ sợ bàng hoàng nam nhân

                Cám ơn lan muội ghé nhà chơi
                Nhưng nhớ đừng để mất yếm hôi
                TỶ NGÂU đấy ,,cái gương tày liếp
                Bắc thang lên mà hỏi ông giời
                TT
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2008 17:10:18 bởi thuytien123 >
                #53
                  thuytien123 06.12.2008 17:18:02 (permalink)
                  nhatran89

                  Vệ sinh , thực phẩm coi chừng
                  Tiết canh , tiết kiếc thì đừng ăn nha
                  SƠN ơi , muốn nhậu ,,,zìa nhà
                  THUỶ làm mấy món ,,,cả nhà cùng zui
                  TT---hdyc


                  Sơn Yên ơi hỡi là Sơn
                  Về đây Trân cũng kéo đờn cho nghe
                  Ve vè ve vẽ vè ve
                  Chị Thuỷ em í tò te món gà.
                  -nt-

                  Món gà THUỶ sẵn zùi đây
                  Đợi SƠN , đợi NHÃ ,,,đơị bầy zịt con (he he )
                  Đại diện cho ZỊT HỒNG ròm
                  Chung zui , cạn chén om xòm QUÁN THƯ
                  TT
                   
                  #54
                    thuytien123 06.12.2008 17:33:31 (permalink)
                    "SIÊN LỜN" chắc đoán ra rồi
                    các vàng chả dám "cười ruồi " THỦY TIÊN
                    Ruộng kia ngàn mẫu đang phiền
                    Ba hoa mới "nở" (!) đợi tiền sẽ mua

                    SÁU hoa cũng nở , SƠN ơi
                    Ruộng kia ngàn mẫu mình zui tuổi già
                    Cười ruồi ,,,gửi lại ZỊT ca
                    Cười zui mới khiệc gọi là Đệ , Huynh
                    TT
                    #55
                      docan0809 24.12.2008 18:39:09 (permalink)
                      Lâu rồi không thấy Thuỷ Tiên
                      Tỷ ơi tỷ hỡi cỡi thiền về thiên
                      Vắng tỷ còn ai mơ tiên
                      Hồn bướm vất vưởng nỗi niềm nhớ mong
                      -dc-
                      #56
                        Nam Phuong Nhan 25.12.2008 13:04:05 (permalink)

                        Trích đoạn: docan0809

                        Lâu rồi không thấy Thuỷ Tiên
                        Tỷ ơi tỷ hỡi cỡi thiền về thiên
                        Vắng tỷ còn ai mơ tiên
                        Hồn bướm vất vưởng nỗi niềm nhớ mong
                        -dc-




                        Thuỷ tiên con gái Thuỷ...tề (phải hông ta )
                        Tiên xuống dưới nước, Tiên...thề hông lên
                        Sơn...Tinh thấy vậy nằm...rên
                        Khi không tui phải nằm ên một mình
                        NPN


                        #57
                          thuytien123 30.12.2008 09:42:38 (permalink)
                            Nam Phuong Nhan

                           docan0809

                          Lâu rồi không thấy Thuỷ Tiên
                          Tỷ ơi tỷ hỡi cỡi thiền về thiên
                          Vắng tỷ còn ai mơ tiên
                          Hồn bướm vất vưởng nỗi niềm nhớ mong
                          -dc-

                          Hồn Bướm mơ Tiên ,,,con chăng nhi ,,,
                          Vương vấn nỗi niềm bao nhớ nhung
                          Tiên muốn về trời ,,,nhu7ng chẳng đặng
                          Bằng ,Huu nơi đây ,,,van tấm lòng ,
                          TT



                          Thuỷ tiên con gái Thuỷ...tề (phải hông ta )
                          Tiên xuống dưới nước, Tiên...thề hông lên
                          Sơn...Tinh thấy vậy nằm...rên
                          Khi không tui phải nằm ên một mình
                          NPN


                          NHẠN ơi ,,,Tie^n con gái nhà trời
                          Wuậy wá  bị đày xuống thế chơi
                          Chẳng may Nghiệp chướng ,,,thơ với thẩn
                          Nợ , nần vương vấn kiếp này thôi
                          TT

                          ,,,,,Muốn zìa trời mà zìa hông nổi các bác ơi ,,,nhớ càc bác wá ,,,,,

                          #58
                            docan0809 30.12.2008 10:33:24 (permalink)
                            Thuỷ Tiên ! Mừng Tiên mới dzìa
                            Tuổi đời tiên mới hăm hia sao lìa
                            Còn tre trẻ thía mà vội chia
                            Các bạn nhớ quá Tiên dzìa ở luôn ha?

                            Vắng Tiên bạn bè hết duyên
                            Có bạn hai mấy tuổi tăng huyết áp liên miên ấy mà
                            Bây giờ có nhiều bệnh lạ
                            Học sinh lớp ba đầu bạc như người già
                            Mặc kệ ! Huynh đệ tỷ muội mình cứ vui ha?
                            Đừng đi nữa nha Tiên!
                            Người đẹp mà lời nói cũng rất có duyên
                            Ai nhìn lần đầu là thích nói chuyện với Tiên liền hà!
                            -Đỗ Cân-
                            [sm=a%20flower%20for%20her.gif]


                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2008 10:36:35 bởi docan0809 >
                            #59
                              thuytien123 30.12.2008 13:26:48 (permalink)


                              Thuỷ Tiên ! Mừng Tiên mới dzìa
                              Tuổi đời tiên mới hăm hia sao lìa
                              Còn tre trẻ thía mà vội chia
                              Các bạn nhớ quá Tiên dzìa ở luôn ha?

                              Vắng Tiên bạn bè hết duyên
                              Có bạn hai mấy tuổi tăng huyết áp liên miên ấy mà
                              Bây giờ có nhiều bệnh lạ
                              Học sinh lớp ba đầu bạc như người già
                              Mặc kệ ! Huynh đệ tỷ muội mình cứ vui ha?
                              Đừng đi nữa nha Tiên!
                              Người đẹp mà lời nói cũng rất có duyên
                              Ai nhìn lần đầu là thích nói chuyện với Tiên liền hà!
                              -Đỗ Cân-
                              [sm=a%20flower%20for%20her.gif]



                              ĐỖ khen , Tiên mắc cỡ wa  hà
                              Thực tình Tiên xấu xí như ma
                              Chỉ có cái miệng thơ với thẩn
                              (bị)Huyện bà hăm cho ăn chổi chà

                              Tiên ở trần lun , chẳng  zề đâu (trời )
                              có ông Huyện ròm , có chị NGÂU
                              Luyên sơn , ĐỖ CÂN ,thương chi lạ
                              Thơ vui , ta hàn huyên giải sầu

                              Ý wên , còn anh TRỢN , NHÃ TRẦN
                              SIM ca là huynh , đệ mới thân
                              Chí cha , chí choé cùng tẩu DỊP
                              ,,,Mình cứ vui đi , kẻo hết XUÂN

                              TT




                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 11 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 161 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9