LÍNH MỚI TÒ TE
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 11 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 161 bài trong đề mục
Kha Hán Quân 10.01.2009 19:18:10 (permalink)



Man ơi ! Nhấn phím gì kia?
Hai tay sao cứ tría lia vậy à
Mỏi tay thì nghỉ chút nha
Thuỷ Tiên sắp soạn con gà nhậu chơi.
-HQ-
#76
    YesMan 10.01.2009 19:46:42 (permalink)


    Man ơi ! Nhấn phím gì kia?
    Hai tay sao cứ tría lia vậy à
    Mỏi tay thì nghỉ chút nha
    Thuỷ Tiên sắp soạn con gà nhậu chơi.
    -HQ-

     
    Nếu như gia chủ có lời
    Thì Man hổng để phải mời...lần hai
    Khi đi nách cắp một chai
    Hai tay khệ nệ một vài...két bia
    Uống chưa say hổng chịu dìa
    ........
    YesMan
    #77
      Kha Khả Tú 10.01.2009 22:22:04 (permalink)




      Man ơi ! Nhấn phím gì kia?
      Hai tay sao cứ tría lia vậy à
      Mỏi tay thì nghỉ chút nha
      Thuỷ Tiên sắp soạn con gà nhậu chơi.
      -HQ-

      Nếu như gia chủ có lời
      Thì Man hổng để phải mời...lần hai
      Khi đi nách cắp một chai
      Hai tay khệ nệ một vài...két bia
      Uống chưa say hổng chịu dìa
      ........



      Hổng chịu dzìa thì Man uống thêm bia
      Bia hổng say như đế kia
      Man cứ uống mãi hổng dzìa hổng sao
      Nhà chị Tiên không có trộm vào
      Cứ yên mà uống bia vào hổng say
      -kt-
      #78
        thuytien123 10.01.2009 23:29:05 (permalink)
        [ Kha Khả Tú



        Man ơi ! Nhấn phím gì kia?
        Hai tay sao cứ tría lia vậy à
        Mỏi tay thì nghỉ chút nha
        Thuỷ Tiên sắp soạn con gà nhậu chơi.
        -HQ-

        Nếu như gia chủ có lời
        Thì Man hổng để phải mời...lần hai
        Khi đi nách cắp một chai
        Hai tay khệ nệ một vài...két bia
        Uống chưa say hổng chịu dìa
        ........



        Hổng chịu dzìa thì Man uống thêm bia
        Bia hổng say như đế kia
        Man cứ uống mãi hổng dzìa hổng sao
        Nhà chị Tiên không có trộm vào
        Cứ yên mà uống bia vào hổng say
        -kt-

        VỊT nhờ THUY làm mấy con gà
        Con thì trộn gỏi , con quay nha ,
        còn con xào miến, con nấu cháo
        Một con hầm thuốc ,,,mời cả nhà
         

         
        MAN ơi , cắp nách HAI chai
        Bác HÁN có tới , thêm vài thùng bia
        TÚ mua mấy ổ bánh mì
        Cả nhà say khướt ,,,chẳng về được đâu ,,,,
        TT
        [sm=a%20flower%20for%20her.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=a%20flower%20for%20her.gif]

         
        #79
          Kha Khả Tú 10.01.2009 23:40:36 (permalink)



          Man ơi ! Nhấn phím gì kia?
          Hai tay sao cứ tría lia vậy à
          Mỏi tay thì nghỉ chút nha
          Thuỷ Tiên sắp soạn con gà nhậu chơi.
          -HQ-

          Nếu như gia chủ có lời
          Thì Man hổng để phải mời...lần hai
          Khi đi nách cắp một chai
          Hai tay khệ nệ một vài...két bia
          Uống chưa say hổng chịu dìa
          ........



          Hổng chịu dzìa thì Man uống thêm bia
          Bia hổng say như đế kia
          Man cứ uống mãi hổng dzìa hổng sao
          Nhà chị Tiên không có trộm vào
          Cứ yên mà uống bia vào hổng say
          -kt-

          VỊT nhờ THUY làm mấy con gà
          Con thì trộn gỏi , con quay nha ,
          còn con xào miến, con nấu cháo
          Một con hầm thuốc ,,,mời cả nhà
           

           
          MAN ơi , cắp nách HAI chai
          Bác HÁN có tới , thêm vài thùng bia
          TÚ mua mấy ổ bánh mì
          Cả nhà say khướt ,,,chẳng về được đâu ,,,,
          TT
          [sm=a%20flower%20for%20her.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=a%20flower%20for%20her.gif]



          Hi..he...gặp chi Tiên rồi
          Tú ngồi chút nữa Kính lời chị yêu
          Không thấy Tiên ! Tú buồn hiêu
          Cứ lo và cứ nghĩ nhiều...gì chăng?
          Giờ gặp chị, em hết băng khoăn
          Hết lo hết nghĩ nhíu nhăn chau mày
          -kt-

          #80
            thuytien123 11.01.2009 15:48:27 (permalink)
             
            [sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif][sm=rose.gif]
             
            [Hi..he...gặp chi Tiên rồi
            Tú ngồi chút nữa Kính lời chị yêu
            Không thấy Tiên ! Tú buồn hiêu
            Cứ lo và cứ nghĩ nhiều...gì chăng?
            Giờ gặp chị, em hết băng khoăn
            Hết lo hết nghĩ nhíu nhăn chau mày
            -kt-]
             
             
             
             
            Cám ơn TÚ ghé nhà chơi
            Lại còn lo lắng  đứng ngồi buồn thiu
             
            ,,,,khổ lắm ,,,,
             
            Cuối năm lo lắng trăm chiều
            Chồng con nheo nhóc ,,,đủ điều TÚ Ơi !!!
            Nếu yêu , thì chỉ yêu thôi
            Chứ đừng có ,,,, í   ,,mà đời đi tong ,,
             

            TT
             
            #81
              lyenson 12.01.2009 08:35:07 (permalink)

              Trích đoạn: thuytien123
               
              Cuối năm lo lắng trăm chiều
              Chồng con nheo nhóc ,,,đủ điều TÚ Ơi !!!
              Nếu yêu , thì chỉ yêu thôi
              Chứ đừng có ,,,, í   ,,mà đời đi tong ,,


              TT

              Lâu không gặp thấy nhớ mong
              Phải răng đã ,,,í trong lòng hay chưa? 
              Sang xuân trời đã ngớt mưa
              Tiết trời se lạnh, người xưa lại về...
              Rưng rưng nàng lại tái tê
              "Đi đâu mất dạng, ông mê con nào?"
               
              LS
              #82
                thuytien123 12.01.2009 12:48:44 (permalink)


                 thuytien123

                Cuối năm lo lắng trăm chiều
                Chồng con nheo nhóc ,,,đủ điều TÚ Ơi !!!
                Nếu yêu , thì chỉ yêu thôi
                Chứ đừng có ,,,, í   ,,mà đời đi tong ,,


                TT

                Lâu không gặp thấy nhớ mong
                Phải răng đã ,,,í trong lòng hay chưa? 
                Sang xuân trời đã ngớt mưa
                Tiết trời se lạnh, người xưa lại về...
                Rưng rưng nàng lại tái tê
                "Đi đâu mất dạng, ông mê con nào?"
                 
                LS
                 
                Con thơ ,tay dắt với tay bồng
                Ổng ,,,,Í ,,,con nào , mặc kệ ông
                Miễn là cuối năm ông đưa đủ
                Lương , thường cho tui khỏi ,,,đánh bồng ,,
                Trời lạnh tui đã có chăn bông
                Mưa Xuân cũng có chiếc dù hồng ( dù chứ ko phải Vịt nha )
                Không gặp ,,,cũng chẳng mong , chẳng nhớ
                ,,,,,Gặp zùi ,,,chẳng ,,,Í,,, cũng chẳng xong
                TT
                 
                [sm=dapdau.gif][sm=ex7.gif]
                 
                [sm=n_artist.gif][sm=a%20flower%20for%20her.gif]
                #83
                  nhatran89 22.01.2009 22:23:42 (permalink)
                  Thuỷ Tiên ơi hỡi chị hiền
                  Đi đâu không thấy em liền hỏi thăm
                  Chị ơi sắp sửa sang năm
                  Ngoài sân trước ngỏ hoa trăm sắc màu.
                  -nt-
                  #84
                    thuytien123 26.01.2009 15:51:41 (permalink)
                    : nhatran89

                    Thuỷ Tiên ơi hỡi chị hiền
                    Đi đâu không thấy em liền hỏi thăm
                    Chị ơi sắp sửa sang năm
                    Ngoài sân trước ngỏ hoa trăm sắc màu.
                    -nt-


                    NHÃ ơi ! em chửa có nhà
                     
                    Sao mà khổ thế ,,,em à ,,,em ơi ,
                     
                    Để chị vận động mọi nơi
                     
                    Một nhà " TÌNH NGHĨA "em thời chịu hôn ,,,
                     
                    TT
                    #85
                      honghong 01.02.2009 21:08:48 (permalink)

                      Trích đoạn: thuytien123

                      : nhatran89

                      Thuỷ Tiên ơi hỡi chị hiền
                      Đi đâu không thấy em liền hỏi thăm
                      Chị ơi sắp sửa sang năm
                      Ngoài sân trước ngỏ hoa trăm sắc màu.
                      -nt-


                      NHÃ ơi ! em chửa có nhà
                       
                      Sao mà khổ thế ,,,em à ,,,em ơi ,
                       
                      Để chị vận động mọi nơi
                       
                      Một nhà " TÌNH NGHĨA "em thời chịu hôn ,,,
                       
                      TT



                      Thuỷ Tiên tình nghĩa nhất nhà
                      Lo bạn lỡ bước đường xa đến làng
                      Tôi nghiệp bạn sống cơ hàn
                      cửa nhà không có ở hàng ba hiên

                      hh


                      Chị Tiên đi đâu vắng nhà
                      Hết Tết Tiên mãi la cà xứ mô
                      Vắng chủ ta xô cửa vô
                      Chủ về ta chạy ra bờ rào tre

                      hh
                      #86
                        thuytien123 03.02.2009 15:34:25 (permalink)


                        NHÃ ơi ! em chửa có nhà

                        Sao mà khổ thế ,,,em à ,,,em ơi ,

                        Để chị vận động mọi nơi

                        Một nhà " TÌNH NGHĨA "em thời chịu hôn ,,,

                        TT



                        Thuỷ Tiên tình nghĩa nhất nhà
                        Lo bạn lỡ bước đường xa đến làng
                        Tôi nghiệp bạn sống cơ hàn
                        cửa nhà không có ở hàng ba hiên

                        hh


                        Chị Tiên đi đâu vắng nhà
                        Hết Tết Tiên mãi la cà xứ mô
                        Vắng chủ ta xô cửa vô
                        Chủ về ta chạy ra bờ rào tre

                        hh

                         
                        Hong ơi , em cứ vô nhà
                         
                        Vào đây , chị trải chiếu Hoa chị mời
                         
                        Dễ gì , có khách đến chơi
                         
                        Vui XUÂN ta cứ rảnh thời nhả thơ
                         
                        TT
                         
                        #87
                          YesMan 03.02.2009 17:33:39 (permalink)
                          Hong ơi , em cứ vô nhà
                          Vào đây , chị trải chiếu Hoa chị mời  
                          Dễ gì , có khách đến chơi 
                          Vui XUÂN ta cứ rảnh thời nhả thơ  
                          TT  

                          Có người khách lạ ngu ngơ
                          Mon men thấy chiếu hoạ thơ nên ngồi
                          Ngồi lâu mông đã đâm chồi...
                          Bén hơi đâm rể bị lòi...cái chi?
                          hi hi...
                          YM
                          #88
                            honghong 03.02.2009 18:48:29 (permalink)

                            Trích đoạn: YesMan

                            Hong ơi , em cứ vô nhà
                            Vào đây , chị trải chiếu Hoa chị mời  
                            Dễ gì , có khách đến chơi 
                            Vui XUÂN ta cứ rảnh thời nhả thơ  
                            TT  

                            Có người khách lạ ngu ngơ
                            Mon men thấy chiếu hoạ thơ nên ngồi
                            Ngồi lâu mông đã đâm chồi...
                            Bén hơi đâm rể bị lòi...cái chi?
                            hi hi...
                            YM


                            YeSMan mãi bấm phím chờ
                            Vợ Man rình mãi : ổng chờ gì ta?
                            Vợ Man cầm sẵn chổi chà
                            Ẻm nào ló mạng thì là chít ngay

                            (hì... chạy !)

                            hh
                            #89
                              honghong 03.02.2009 18:51:59 (permalink)
                              Hong ơi , em cứ vô nhà
                              Vào đây , chị trải chiếu Hoa chị mời  
                              Dễ gì , có khách đến chơi 
                              Vui XUÂN ta cứ rảnh thời nhả thơ  
                              TT  


                              Tiên ơi ! Em sợ chị la
                              Bảo là : Kẻ lạ cà rà chi đây?
                              Thơ mày dở hổng có hay
                              Sao bây cứ dám đem bày tứ tung
                              Có người lảng nhác phát khùng
                              Chửi chí choé rồi mày lùng vô đây

                              Hu hu hu hụ hụ hụ

                              hh
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2009 18:59:22 bởi honghong >
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 11 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 161 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9