,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,,
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 23 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 337 bài trong đề mục
thuytien123 19.10.2008 17:58:39 (permalink)
0
THUỶ TIÊN XIN CHÀO CÁC BẠN ,,,,mình là lính mới , mong được các bạn dìu dắt , TT xin ra mắt vài vần thơ muộn ,,,
 
 
HOÀI THU
 
TA mộng về đâu , trong chiều nay ,
Cuối Thu lành lạnh , gió Heo may
THU cụôc đời ,,,hay mùa Thu lá rụng,
ÔI ,,,mộng về đâu ,,,ta tỉnh ,,,say ,,,
No đôi cánh mộng mơ
Theo ta về dĩ vãng,
Mầu áo lụa HÀ ĐÔNG
Gót chân người phiêu lãng,
 
Tỉnh ,Say ,say tỉnh có bao giờ
Ngăn được Thu về với ước mơ ,,,,,
 
,,,,,thế đấy các bạn ạ , thướt tha một tà áo lụa mà cũng không giữ được bước chân ngưỡi phiêu lãng ,,,
 
,,,TT rất mong được các bạn ghé chơi
THUYTIEN --- HÀ ĐÔNG   Y CẨM ---
 
 
#1
    thuytien123 21.10.2008 23:21:14 (permalink)
    0
    LẶNG LẼ ,,,,THU SẦU
     
    Thu nay ,,,ôi chỉ một mình ta
    Thu đến ,Thu đi ,,,vẫn gợi là
    Heo may lạnh lẽo từng hơi thở
    Đêm vắng ,ru hồn tựa bóng ma
     
    Ta vẫn chờ ai ,,,người có hay
    Chim chiều thảng thốt mỏi cánh bay
    Ôm sầu ,lặng lẽ ,,,ngàn sao rụng
    Cuối trời thương ,nhớ thủa nào khuây ,,,
     
    THUYTIEN ---HDYC
     
     
     
    #2
      thuytien123 22.10.2008 15:15:51 (permalink)
      0
      Mấy ĐỘ THU VÀNG
       
      Nước xuôi dòng lặng lẽ
      Chờ mấy độ thu vàng
      Tri âm nào mấy kẻ
      Ngậm ngùi mầu nhớ thương
      Nước không mang sầu nặng
      Mưa hát lời tình si
      Rêu xanh nào phủ kín
      Hồn đá vọng xuân thì ,,,,,
       
      TT---HDYC
      #3
        thuytien123 25.10.2008 17:16:30 (permalink)
        0
         
         
        TIỄN BIỆT MÙA THU
         
        Tiễn biệt mùa thu , tiễn lá vàng
        Có vành khuyên hót ,chắn Đông sang
        Để Xuân ươm lá thay chồi biếc
        để khách thuyền mơ sóng Triết Giang
         
        Sóng Triết Giang ngàn năm còn xanh thẳm
        Giấc mộng nào ta lại gặp nhau đây
        Thu đến Thu đi cho lá vẫn vàng bay
        Cho thuyền khách đa tình không bến đỗ
         
        TT----HDYC
        #4
          thuytien123 25.10.2008 17:30:20 (permalink)
          0
           
           
          đã sửa
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2009 13:37:12 bởi thuytien123 >
          #5
            huongtuyet274 25.10.2008 17:34:20 (permalink)
            0
            DUYÊN THU
             
            Người đi biền biệt chiều thu
            Trăng treo giữa mộng cõi mù tỉnh say
            Gió heo may thổi đêm ngày
            Đợi bình minh đến rót đầy ánh dương
            Rót thêm vào giữa nghê thường
            Tim yêu ấp ủ những mường tượng yêu
            Đam mê sẽ phủ cô liêu
            Ân tình sẽ gợi bao điều mộng mơ
            Tình thơ trọn nét tình thơ
            Thu vàng sẽ thắm duyên tơ...vững vàng!
             
            HươngTuyêt274
             
            Chào Thuỷ Tiên!Rất vui nếu được hoạ thơ cùng bạn, chúc vui vẻ và hạnh phúc!
            #6
              anhtrangthu 25.10.2008 17:40:37 (permalink)
              0
               

               
               
              TIỄN BIỆT MÙA THU
               
              Tiễn biệt mùa thu , tiễn lá vàng
              Có vành khuyên hót ,chắn Đông sang
              Để Xuân ươm lá thay chồi biếc
              Để khách thuyền mơ sóng Triết Giang
               
              Sóng Triết Giang ngàn năm còn xanh thẳm
              Giấc mộng nào ta lại gặp nhau đây
              Thu đến Thu đi cho lá vẫn vàng bay
              Cho thuyền khách đa tình không bến đỗ
               
              TT----HDYC
              thuytien123

              CHỜ THU SAU

              Mua Thu này Thu đã ra đi
              Nhường Đông tới một mùa Đông ảm đạm

              Chắn ngang trời bằng những vầng mây xám
              Đọng lại lòng ta nỗi luyễn tiếc vu vơ...

              Nhưng hay vui lên những ai biết đợi chờ
              Bởi Thu đi Thu vẫn còn trở lại
              Chẳng bao giờ Thu đi xa mãi mãi
              Bởi Thu yêu người cả trái tim Thu...
              anhtrangthu

              Bạn ơi mình góp vui mùa thu với bạn nhé, chúc bạn vui


              #7
                thuytien123 26.10.2008 10:50:18 (permalink)
                0
                 
                 
                Rất cám ơn vá hân hạnh được các bạn ghé nhà chơi ,TT luôn mong được trao đổi ,xướng hoạ với các bạn " cuộc đời đó ,có bao lâu mà hững hờ " Các bạn có đồng ý với mình ko ,,,
                 
                 
                THU BUỒN
                 
                Một thoáng yêu thương , vạn nỗi sầu
                Ta về chôn kín một niềm đau
                Gió thu hiu hắt , tình Thu lạnh
                Lá vàng rơi rụng suốt canh thâu
                Thôi nhé , anh về yêu hoa Cúc
                Áo vàng em mặc ,,,hẹn kiếp sau..
                 
                ,,bước vào mùa thu của cuộc đời thì mình thường hay nhớ về những kỉ niệm các bạn ạ
                 
                HDYC
                 
                #8
                  lyenson 26.10.2008 15:11:47 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: thuytien123

                  Mấy ĐỘ THU VÀNG
                   
                  Nước xuôi dòng lặng lẽ
                  Chờ mấy độ thu vàng
                  Tri âm nào mấy kẻ
                  Ngậm ngùi mầu nhớ thương
                  Nước không mang sầu nặng
                  Mưa hát lời tình si
                  Rêu xanh nào phủ kín
                  Hồn đá vọng xuân thì ,,,,,
                   
                  TT---HDYC


                   
                  Dòng đời trôi lặng lẽ
                  Đã bao mùa lá vàng
                  Nhưng chưa tìm thấy kẻ
                  Đánh cắp màu nhớ thương
                  ***
                  Tóc gió thôi bay vương
                  Trên vành môi hồng thắm
                  Ngày xưa đà xa lắm...
                  Hình như đầu con đường...
                  .........................(?)
                  LYênSơn
                  thân hoạ cùng thuytien123 vài câu làm quen nhé!
                  #9
                    thuytien123 26.10.2008 21:07:03 (permalink)
                    0
                    Cám ơn bạn LS , đã ghé nhà TT chơi lại còn hoạ thơ nữa chứ ,,,ui za ,,,
                    cảm động wá ,,,,TT dọn dẹp nhà xong rồi sang nhà LS chơi  , bạn để sẵn rượu , trà đi nha ,,,,,,
                    chúc bạn vui và sáng tác nhiều
                    TT ---HDYC
                     
                    HOA CÚC VÀNG
                     
                    Người về thổn thức hồn cây ,trái
                    Cúc nở bao lần thương nhớ ai
                    Bước chân phiêu bạt cùng sương ,gió
                    Môi thắm em cười nắng Hạ phai
                    Người nhớ tình ta ,bông bưởi trắng
                    Nhớ nhãn vườn xưa , liếp dậu vàng
                    Nhớ em môi thắm , hoa lựu đỏ,,
                    ,,,,,,,,Sao đành Trâm gẫy,,, với bình tan,,,,
                    Em đi đã bao mùa trăng lạnh
                    Người về , kết nốt vành hoa tang
                    Thôi nhé ,,,anh về yêu hoa Cúc
                    Gặp lại nhau chăng,,,giấc mộng vàng
                     
                    bài này TT tặng cho một người bạn rất thân
                     
                    TT---HDYC
                    #10
                      thuytien123 27.10.2008 17:03:46 (permalink)
                      0
                       
                       
                       
                      ,,,,VAN THO SAU NIEM ,,,,
                      Mua ngoai troi dem naysao lanh qua
                      Ta mot minh uong can anh trang khuya ,
                      Sau niem vay quanh nhung manh doi nghiet nga
                      Van vo ,tho than co nghia gi ,
                      Van biet cho qua ngay ,doan thang
                      Nhung sao ,,,cu ngam ngui cho ke o ,nguoi di

                       
                      ,,,,,,,,,,THUY TIEN ---HDYC
                      #11
                        thuytien123 27.10.2008 17:10:56 (permalink)
                        0
                         

                        CAM ƠN ..........

                        Cảm ơn người , những ước mơ Thần thánh ,
                        Cảm ơn đời ,những tình khúc Liêu Trai ,
                        Những vàng ươm , những sóng biển , và cả những đêm dài ...
                        ........VÂNG.........
                        Vai gánh nặng nhọc nhằn ...vì Nghiệp dĩ....
                        Trăng huyền diệu ,,,,,,,Ôi ,,,muôn vàn mộng mị...
                        Rõi hồn ta ...bằng Hạnh Phúc thế nhân ....
                        Bóng Thiên Đường thấp thoáng chốn gian trần ...
                        Xin dâng tặng những mảnh đời bát hạnh ........


                        ........THUY TIEN ---HDYC
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2008 17:20:42 bởi thuytien123 >
                        #12
                          thuytien123 27.10.2008 17:17:29 (permalink)
                          0
                           
                           
                           
                           
                          <<< VÌ ĐÂU >>>

                           
                          VÌ EM ,HAY VÌ ĐÂU ,,,
                          KHÁCH ĐA TÌNH GIEO MÃI KHÚC NHẠC SẦU
                          CHO VẦNG TRĂNG LẠNH
                          SUỐT CANH THÂU
                          CHO ĐIÊN DẠI NHỮNG BẾN BỜ HUYỄN MỘNG
                          CHO THỜI GIAN HỮNG HỜ SẦU CHÍN RỤNG
                          CHO ÂN TÌNH CÒN ĐỌNG MÃI MỘT DƯ ÂM ,,,
                           
                          ,,,,,,,,THUY TIEN ----HDYC
                          #13
                            Kha Khả Tú 29.10.2008 19:31:50 (permalink)
                            0
                            Thuỷ Tiên tên đẹp lại hiền
                            Như dòng nước mát trên thiên cung Hằng
                            Sáng rằm ra mơ Tiên trăng
                            Có chú Cuội ấy cùng Hằng Nga xinh.

                            (Cháu xin chào cô Thuỷ Tiên vui tính ạ! Hi...hi...hi...he he he)
                            #14
                              thuytien123 29.10.2008 19:48:22 (permalink)
                              0
                               

                              Ôi , cảm động wá ,TT rất cám ơn bạn trẻ đã ghé nhà chơi lại còn khen tặng thơ nữa, KKT ơi , em làm thơ hay lắm đó, lần nào vô DD chị cũng phải ghé wa nhà em 1 lần là ít ,,,,( nói nhỏ nghe nè ,,đừng gọi bằng cô ,,,nghe già lắm nheng ) 
                              TT ---HDYC
                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2008 20:31:03 bởi thuytien123 >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 23 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 337 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9