,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,,
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              *Ngọai vận một vần để khỏi bị điệp vận 
  Đường này không ngọt bằng đường trước vì 
  2 câu luận đối không chỉnh, RD xin đặt vào "đùa làn gió thỏang" 
  xem đối có tạm thời chỉnh không 
  Ngòai ra còn 2 chữ YÊU điệp vận 
  Chữ gì điệp vận thì tạm được, còn chữ Yêu thì nguy-hiểm quá, 
  sau này nó sinh nở ra thì thơ Đường không đủ sức nuôi.. hehehehe....    
  R Đinh    
  Cảm ơn Thi hữu RD đã góp ý 
  Thuy Tien 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2012 07:28:33 bởi thuytien123 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              HẸN 
   
  Duyên thì nhiều 
  Mà nợ chẳng bao nhiêu 
  Nhưng cũng đủ 
  Để mình cùng trang trải 
  Trái Hạnh phúc 
  Kiếp này xin đừng hái 
  Kiếp lai sinh...  
  Hạc nội với ngàn mây ...! 
   
  Áo lụa Hà Đông    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              YÊU 
   
  Anh, tâm hồn thảo mộc 
  Yêu cỏ cây núi rừng 
   
  Em, một vầng trăng lạnh 
  Yêu cả Thu với Đông       Áo lụa Hà Đông 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2012 08:13:50 bởi thuytien123 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              NGỦ ĐI EM 
  
 Ngủ đi em, dù tiếng gà vang vọng 
 Ngủ đi em, Cho mắt ngọc thôi sầu 
 Ngủ đi em, cho tạnh những giọt Ngâu 
 Ngủ ngoan nhé, niềm đau ta uống cạn 
 Thuy Tien (MM)   
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              GỞI EM GÀ
  
 Cám ơn em gái Thủy Tiên
 Một câu nói giỡn bằng nghìn lời thăm
 Anh còn nơi chốn xa xăm
 Lo toan nào khác thân tằm nợ dâu
  
 Công kia việc nọ bù đầu
 Suốt ngày như lửa có dầu đổ thêm
 Văn thơ đá thảo đỡ thèm
 Cho vơi bớt một nỗi niềm nhớ quê
  
 Hẹn em khi nao trở về
 Kẹo the anh tặng hết nghe ho … gà
  
 Xin đừng cục tác nữa nha…
  
 RĐinh
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              BAO GIỜ    Thơ viết chưa xong, đầu đã bạc 
 Trang đời quá nửa, nợ còn vương 
 Đàn đêm văng vẳng hồn thơ khóc 
 Sông núi vờn quanh mộng lạ thường 
 MM   
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Lâu lắm hôm nay TT mới lại trở về nhà ,  
  
 Ta về thăm lại mảnh vườn xưa  
 Cảnh cũ, người đâu ...quá hững hờ  
 Nối tiếp vần tơ còn dang dở  
 Bến mộng, thuyền mơ có đợi chờ ?  
 TT   
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  1 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: