,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,,
Trích đoạn: thuytien123
TT thân nhớ của TD_Vậy thật là hay nhỉ,hôm nay TT trở lại DĐ,dù chỉ là những phút giây ngắn ngủi thôi mình được gặp nhau,nhưng TD vui lắm TT ạ,mình đã hứa là bạn của nhau rồi thì sẽ mãi mãi như vậy nhé,TT nhé!TD đã lục tìm lại bài "TÌNH TRÊN MẠNG" để tặng cho TT đây nè............TT đọc đi nha...........TT nhớ rằng là TD luôn nhớ bạn đấy,không quên đâu,dù là trong tình yêu hay tình bạn,TD vẫn là một con người như thế..............Không dễ quên..................
TÌNH TRÊN MẠNG
Vâng,có lẽ anh nói đúng......
Khi trên mạng không thấy tên của anh
Em cảm thấy một nỗi nhớ nhung nào đó
Một chút buồn mà mình không dám ngỏ
Cũng giống như đang đợi một người yêu
Tình ảo nhưng lòng cũng thấy nỗi cô liêu
Dẫu biết rằng anh ơi............
Ai nhớ mình để mình nhớ người ta?
Gặp nhau rồi nhưng khoảng cách quá xa
Thấy nhau đó nhưng biết lòng có đó?
Chỉ là ảo cũng thấy lòng vò võ..........
Biết vậy rồi mà vẫn nặng ưu tư
Người ta kia lòng chưa rõ thực hư
Mà đã vội nói nhớ nhung nhung nhớ......
Tình trên mạng nói ra càng bỡ ngỡ
Có không anh hay chỉ ở đầu môi....?
Đời cách ngăn phương ấy quá xa xôi
Là tình thực hay chỉ là hư ảo .....?
thuỵ du
(Để trả lời bài thơ Nguyễn Thế Duyên viết tặng TTK & TD)Chúc TT luôn vui & gặp nhiều may mắn nhé!!!
T D rất thân , ko ngờ bạn lại tặng thơ cho mình nhanh đến thế ,,,, cám ơn TD nhìu nha , sở dĩ TT thích bài này của bạn là vì TT cũng có 1 tâm sự như zậy ,,,zậy đó khi nào thuận tiện mình sẽ tâm sự với bạn nhìu hơn , TD ơi , TT sẽ chôm bài này về BLOG của mình đó nha hi ,,,hi ,,,
TT nói nhỏ TD cái này nhé có lẽ mình tạm biệt TD và DD một thời gian ,,,,,,,,,buồn lắm ,,,nhưng ,,,,,,mà thôi , để có dịp mình nói TD nghe sau ,,,,,,,,,,mình luôn nhớ TD và các bạn chúc TD vui ,khoẻ , trẻ , đẹp mãi nha ý wên , sáng tác nhìu nữa chứ
Trời Thu ẢO mây vương thành khói
Sóng vỗ bờ nhưng lại trở về khơi
Mây cứ bay , bay tận cuối trời
Sóng cứ vỗ , cho thuyền tình xa thẳm ,
THUY TIEN -----HDYC
,,,,,,TẠM BIỆT TD NHA ,,,,,,
Thuỷ Tiên ơi....................Mình đã hiểu ý của Thuỷ Tiên rồi đó....Muốn viết tên của Thuỷ Tiên chứ không muốn viết tắt nữa......"TÌNH TRÊN MẠNG" có đôi khi cũng đã trở thành tình yêu thật sự ngoài đời....Yêu nhau thật,nhưng rồi có nhiều khi hoàn cảnh khắc nghiệt mà phải đau đớn chia tay nhau phải không Thuỷ Tiên?Hai người đã yêu nhau thật,rất thật,mình hiểu Thuỷ Tiên à........
Đau đớn lắm ôi phút giây ly biệt
Lệ nghẹn ngào rơi xuống ướt đôi mi
Anh hỡi anh còn giữ lại được gì
Trái tim vỡ và linh hồn vụn vỡ...............
Mới yêu nhau ngọt ngào mình luôn ngỡ
Trọn một đời một kiếp mãi bên nhau
Rồi giờ đây đành chấp nhận thương đau
Đành câm nín nhìn tình yêu vuột khỏi.....
thuỵ du
Chỉ là mấy câu cảm tác thôi Thuỷ Tiên ạ....nhưng là cả tấm lòng của mình đó.........Thuỷ Tiên phải xa mình & các bạn rồi,mình buồn lắm....Nhưng Thuỷ Tiên ơi,bạn có tin rằng mình sẽ vẫn ghé thăm trang thơ của bạn,viết cho bạn trong lúc không có bạn ở đây không?Tình bạn với chúng mình cũng sẽ đẹp...........như tình yêu vậy......................................Mình rất yêu quí bạn bè...nhưng Thuỷ Tiên ơi,cũng như trong tình yêu mình luôn luôn không được may mắn trong tình bạn.Mình sẽ rất nhớ Thuỷ Tiên nhiều,nhiều lắm đó!!!Mình khóc đây...mình nhớ cái ngày mình mới bỡ ngỡ bước chân vào diễn đàn,Thủy tiên đã khích lệ mình...tạo cho mình một sự tự tin để bước........Mình sẽ nhớ mãi Thuỷ Tiên ạ.......................Thân mến chào tạm biệt Thuỷ Tiên nhé..............................................................................TD
Thuỷ Tiên nhớ!
Như đã hứa với thuỷ tiên,hôm nay thuỵ du mang tặng thuỷ tiên bài thơ viết hôm trước chưa xong đây nè,thủy tiên đọc tiếp nha!Chúc thuỷ tiên luôn vui & gặp nhiều may mắn trên đường đời cũng như trong công việc nhé!!!
Thuở ấy ta vay cả trời hoa bướm phủ lên mái tóc người
Người lấy đó làm vui !
Thuở ấy ta gieo những hạt sương mai trong đôi mắt người
Người lấy đó làm thương !
Người mang cho ta bầu rượu
Ta lấy đó làm say
Người tô thắm đôi môi hồng
Ta lấy làm chén nồng .
Thuở ấy người cắt mái tóc thề trả nợ trời hoa bướm
Ta lấy đó làm đau !
Thuở ấy người phai dấu môi hồng về quê chồng
Ta lấy đó làm điên ...!
Ta mang cho người hoa cúc quỳ
Người lấy đó làm khăn
Ta tô thẵm đôi mắt mình
Người vội quay gót hồng...!
Duy Phong
Chào chị TT ^^ ! Hy vọng em đăng bài được !
Thuỷ Tiên ơi.....thuỵ du thân thương chúc Thuỷ Tiên & gia quyến một Giáng Sinh thật vui & một năm mới an khang nhé!
Kính chúc cô Tiên một giáng sinh vui tươi và hạnh phúc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2008 21:53:34 bởi Kha Khả Tú >
Thuỷ Tiên chị hỡi Thuỷ Tiên!
Đi đâu vắng thế bọn em lo rầu
Nghinh Tuấn nửa mảnh trăng sầu
Hùng Hồ không thấy tỷ đâu, khóc nhè
Vĩnh Nghiêm khóc mắt đỏ hoe
Khả Tú nhóc ngốc khóc bè theo sau
Vi Thông ca dạ ruột bào
Trợn say không nổi lệ trào lon bia
Tẩu Dịp nước mắt đầm đìa
Cân thì cứ ước tỷ dzìa với em
Chúng em đứng đợi bên rèm
Tiên ơi tỷ hỡi biết hem??? Mau về !
-Nhã Trân-
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61327/62939B2AF789498FB4BEC0B7EA1954FB.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2008 00:09:31 bởi nhatran89 >
Thật là vui sướng khi về tới nhà thấy các bạn vô thăm , chúc tụng ,,,Thuy tien vô cùng HP ,,,,,,,,cám ơn THUY DU và các bạn nhìu ,,, mình phải ba chân bốn cẳng để về kịp ăn TẾT với các bạn đó ,
Trước thềm nam mới THUY TIEN thân chúc các bạn và gia quyến tràn đầy Hạnh Phúc , muốn gì , được nấy nha
THUY TIEN
YÊU THẬT Tình thì ảo , mà YÊU là rất THẬT Đã YÊU nhau , ai tính toán bao giờ Nếu giận hờn vì những chuyện vu vơ Rồi sẽ hiểu và YÊU hơn thế nữa Chẳng gần nhau ,,,,, vì quan san cách trở Nhưng tim YÊU ,,, cứ mãi mãi hẹn hò TT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2009 20:46:13 bởi thuytien123 >
BUỒN ?
Anh hỏi em buồn , Buồn sao được chứ Khi biết rằng Yêu chỉ mình em thôi Những nàng Thơ Tựa như áng mây trôi Vào quêu lãng Khi em còn ngự trị Anh thân yêu Tình ta dù mộng mị Dẫu chỉ là Những ngày tháng hanh hao Và từng đêm Em ao ước một vì sao Theo ta mãi ,,,
Một ngàn năm ánh sáng
TT---31 / 12 /08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2009 20:54:21 bởi thuytien123 >
THÂN THƯƠNG CHÚC THUỶ TIÊN
MỘT NĂM MỚI NHIỀU HẠNH PHÚC & MAY MẮN NHÉ !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2008 23:23:39 bởi Thuỵ Du >
HỨA
Tôi đã hứa với người
Là sẽ đong đưa mãi
Dù tình đời nổi trôi
Dù còn nhiều oan trái
Bạn hỡi ,,,bạn hiền ơi,
Cuộc đời đâu chỉ có
Những ảo vọng xa xôi
Những đêm dài mộng mị
Những tháng ngày hanh hao
Vẫn còn đó , những ước mơ Thần Thánh
Và còn đây , những khát vọng của niềm tin
Còn đây nữa ,,,
Có chăng , một nhân duyên
Duyên gặp gỡ
trong một mùa Xuân ẢO
Khoảng cách này ư ,,
Còn quý hơn Châu báu
Ta nâng niu trân trọng đến ngàn sau ,
THUY TIEN
KÍNH CHÚC XUÂN MỚI
AN KHANG THỊNH VƯỢNG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2009 21:41:07 bởi Han Bang >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: