,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,,
Thân thương chúc Thuỷ Tiên một mùa Xuân mới tươi vui & nhiều may mắn nhé
THUY DU thân , ,,,,có thế chứ ,,bạn vui là mình vui zúi TD ạ , cuối năm ai cũng bận rộn cả , nhưng về tói nhà gặp các bạn là hết mệt ngay ,,hi ,,hi,,,TT cũng phải bán hàng Tết đó , TD cứ vui vẻ mà lo công việc bạn yên trí là lúc nào TT và các bạn ở đây ko bao giờ quên TD đâu , ,,,, Một lần nữa TT Kính Chúc THUY DU CÙNG GIA QUYẾN NĂM MỚI AN KHANG , THỊNH VƯỢNG VÀ TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC THÂN ÁI , THUY TIEN
ThanhThanhKhiet
TTK thân tặng TT bài thơ này tuy nó không hay và mắc nhiều lỗi nhưng TTK vẫn thích tặng TT. mong bạn đón nhận.nhé
----------------
Chung t ình
Tình thơ muôn thủa mãi chung tình
Vẫn mhớ hoài trông nét bút xinh
Trăng đã từng đêm vui với gió
Say thơ ngày tháng có ta mình
Thời gian xoá nhoà bao kỷ niệm
Trăm năm vẫn đậm áng thơ xinh
Mơ mộng chìm sâu theo giấy bút
Tình thơ muôn thủa vẫn chung tình
T.T.K.23.1.2009 TK ơi ,,TT đọc hoài mà có thấy dở đâu ,,hay wá đi chứ , đúng là TÌNH THƠ , vậy TT tặng lại TK bài này nha TÌNH THƠ Thơ gục đầu vào tôi Hứa yêu nhau suốt đời Tôi hôn đôi mắt sáng cuối cùng ,,,ngừng lại môi Trăng , sao đêm nay thẹn Núp sau mây lén nhìn Chúng mình yêu nhau nhé Cỏ cây cùng lặng im ,,, ,,,có đúng là TÌNH THƠ ko nhỉ ,,, TT
Cung kính bạn thơ mộng xuân tràn...! Chúc phúc-lộc-thọ đắc vô vàn Thủy chung son sắt, tâm đầu hợp Tiên cảnh bồng lai thẹn hồng trần!!! -sd-
NĂM MỚI CHÚC XUÂN
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/63805C13957B44F7A136CAFACF5DB28C.jpg[/image]
XUÂN VỀ
Mùa Xuân lại về khắp núi sông
Hoa Xuân đua nở Cúc ,Đào ,Hồng
Xuân sang ấp ủ bao niềm ước
Chia xẻ cùng nhau ,,,vạn tấm lòng
THUY TIEN
thuytien123
ThanhThanhKhiet
TTK thân tặng TT bài thơ này tuy nó không hay và mắc nhiều lỗi nhưng TTK vẫn thích tặng TT. mong bạn đón nhận.nhé
----------------
Chung t ình
Tình thơ muôn thủa mãi chung tình
Vẫn mhớ hoài trông nét bút xinh
Trăng đã từng đêm vui với gió
Say thơ ngày tháng có ta mình
Thời gian xoá nhoà bao kỷ niệm
Trăm năm vẫn đậm áng thơ xinh
Mơ mộng chìm sâu theo giấy bút
Tình thơ muôn thủa vẫn chung tình
T.T.K.23.1.2009 TK ơi ,,TT đọc hoài mà có thấy dở đâu ,,hay wá đi chứ , đúng là TÌNH THƠ , vậy TT tặng lại TK bài này nha TÌNH THƠ Thơ gục đầu vào tôi Hứa yêu nhau suốt đời Tôi hôn đôi mắt sáng cuối cùng ,,,ngừng lại môi Trăng , sao đêm nay thẹn Núp sau mây lén nhìn Chúng mình yêu nhau nhé Cỏ cây cùng lặng im ,,, ,,,có đúng là TÌNH THƠ ko nhỉ ,,, TT
,,,Trăng , Sao đi nhìn trộm, Xấu quá ,đồ lèm bèm Chỗ này Anh thắc mắc Họ làm gì , THẾ EM ,,, ,,,,,,cái khoản này mình dốt lắm TT ạ , hi ,,,hi,,,làm quen kiểu này liệu có bị chưởi ko hả TT ,,,,,,,,,,,,,,,,, HOAI NAM
....Sắc Xuân..........
Sắc xuân
Hồn băng giá..
Như mây trôi lơ lửng ngàn năm.
Mắt quầng thâm có còn đọng trăng răm.......
Xuân trong ta như từng hơi thở nhẹ
Xuân bên người........
Như vạn cánh hoa Tâm..
THUY TIEN
CHỮ NHẪN
Tôi tặng em chữ nhẫn
Làm hành trang
Để đi nốt cuộc đời
Dẫu muộn màng
vẫn còn chút thảnh thơi
Ôi mầu nhiệm ,
tâm hồn em thánh thiện
Em sống cho người
nhưng nào ai biết
Em sống cho đời
bằng cả trái tim
Trên vạn nẻo đường
đã in dấu chân em
Hằng mong biến
những giấc mơ thành hiện thực
Vững bước em ơi ,
Em phải luôn vững bước
Vì quanh em
Đâu phải có mình em
Bao bạn bè
Bao đồng nghiệp thân quen
Cùng sát cánh bên em trên vạn nẻo ,,,
THUY TIEN
Thân ái tặng BỤI TÍM
Mừng xuân Kỷ Sửu 2009 Chúc tỷ Thuỷ Tiên An khang thịnh vượng vạn sự như ý
< Sửa đổi bởi: tovinhnghiem -- 24.1.2009 11:26:13 >
HOA NHÂN ÁI
Duyên gặp gỡ ,
Mộtchiều mưa tháng Hạ
Bao ân tình
Lại tiếp nối từ đây
Bốn phương trời
Dang rộng một vòng tay
HOA NHÂN ÁI ,
Chúng ta đồng quan điểm
Các bạn tôi ơi ,,
Một mùa XUÂN lại đến
Én đã bay
Cho MAI nở rộn ràng
ĐÀO thêm hồng
Để chắn lối Đông sang
Cho mái tóc
Chúng ta cùng thắm lại
Tay trong tay
Vun trồng HOA NHÂN ÁI
Thắm hôm nay ,,,
Và thắm mãi với thời gian ,
THUY TIEN
,,,,Thân ái tặng các bạn nhóm TỪ THIỆN CLB NỮ DOANH NHÂN -TP ,
....Sắc Xuân..........
Sắc xuân
Hồn băng giá..
Như mây trôi lơ lửng ngàn năm.
Mắt quầng thâm có còn đọng trăng răm.......
Xuân trong ta như từng hơi thở nhẹ
Xuân bên người........
Như vạn cánh hoa Tâm..
THUY TIEN
...Xuân về...
Xuân về
Sao xa lạ
Xuân về từ chốn nào xa xăm
Gió lùa mây qua vùng trời hiu quạnh
Xuân đến với ai màu xanh ước vọng
Xuân đến trong ta lẩn quất hư vô...
hv
[: huvo09
....Sắc Xuân..........
Sắc xuân
Hồn băng giá..
Như mây trôi lơ lửng ngàn năm.
Mắt quầng thâm có còn đọng trăng răm.......
Xuân trong ta như từng hơi thở nhẹ
Xuân bên người........
Như vạn cánh hoa Tâm..
THUY TIEN
...Xuân về...
Xuân về
Sao xa lạ
Xuân về từ chốn nào xa xăm
Gió lùa mây qua vùng trời hiu quạnh
Xuân đến với ai màu xanh ước vọng
Xuân đến trong ta lẩn quất hư vô...
hv
Nắng xuân vẫn hồng,
Hoa xuân vẫn tươi
Tình băng giá ...... ấm lòng người lữ khách
Xuân trong em..muôn vì sao lấp lánh
Xuân bên người ,,,ngơ ngẩn cánh hoa yêu.........
THUY TIEN
KHÁT VỌNG
Yêu anh từ dạo ấy
Thơ thẩn nép bên đời
Mãi Mơ ngàn sao rụng
Ngậm từng hạt sương rơi
Yêu anh từ dạo ấy
Ôi , ấm áp tình người
Cho ai niềm mong đợi
Sưởi ấm , hồn chơi vơi
Yêu anh từ dạo ấy
Em hong chín nỗi sầu
Ươm hạt mầm Khát Vọng
,,,CÓ bao giờ ,,,bên nhau ,,,???
THUY TIEN 25/01/09
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2009 16:21:42 bởi thuytien123 >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: