Chúc mừng Thầy Cô giáo 20-11
Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT
Chúc mừng tết Thầy Cô
Bảng đen phấn trắng giấy hồng,
Thầy Cô vất vả ươm trồng mầm non,
Tháng ngày thầm lặng tô son,
Điểm trang cho những thiên đường mai sau,
Công ơn sanh dưỡng cao sâu,
Thầy Cô dạy dỗ cũng nào kém chi,
Nên người mỗi bước con đi
Hương hoa đời ấy lấy chi đáp đền?!
Hai mươi tháng mười đặt tên
Tết Thầy Cô giáo chớ quên chúc mừng,
Nhân, tri, lễ , nghĩa thấm nhuần,
Lời người xưa dạy cội nguồn trí tâm...
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/2A2A4E74F9574DEC9F5863BD7831FF35.jpg[/image]
Lại chỉ còn 7 ngày tới Hội các Nhà giáo, xin nạp Mod BN bài
cuối này:
NGHỀ GIÁO Y KHOA (
thơ luật Đường)
Bạn hỏi sao ta chọn nghiệp thầy
lao tâm khổ tứ, việc luôn tay ?
Giáo trình trong sáng, truyền y thuật
giáo cụ thô sơ? chắp cánh bay!
Ra sức cứu đời vơi mức khổ
góp công ngăn bệnh giảm từng ngày
Phân minh tín nghĩa đàng hoàng sống
Nghề giáo y khoa cảm hứng dày.
Nghiên cứu say mê, chăm sáng tạo
có công mài sắt - đức theo tài
Dặn chăm luyện đủ thân thanh mảnh
Khuyên tránh ăn nhiều bụng cối xay
Để giải bệnh tình dân đất Việt
không quên thực tiễn phía trời Tây
Giáo Y chung bước noi gương lớn
THẦY(*) đã trao ta sứ mạng này
---------------------
(*)Các Thầy: cố Gs.Bs Hồ Đắc Di, cố Gs.Bs Tôn Thất Tùng,
cố Gs.Bs Đặng Văn Ngữ
Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT
Chúc mừng tết Thầy Cô
(...) Nhân, tri, lễ , nghĩa thấm nhuần,
Lời người xưa dạy cội nguồn trí tâm...
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/2A2A4E74F9574DEC9F5863BD7831FF35.jpg[/image]
Bài này tôi xếp ở cuối vì chỉ là chuyện hiếm xảy ra
(nhưng nghĩ cũng không nên bỏ qua không nhắc nhở)
ĐƠM (Nhân 20-11, giận người nỡ phản Thầy) Phải bao lâu ta mới nguôi thương tiếc thầy
Nói chưa trọn trối trăng - lời Thầy dặn lại
để khoa học nhiệt tình - chấm hết ở đây?
Diều thức dậy trong mơ
cứ tiếc ngẩn tiếc ngơ
để dây diều đứt tuột! Cúc cổ không đơm, ngày gió buốt
dở hơi đơm stress một đời thầy!
Đắng cay mấy chục năm rày
phản thầy, vu vạ cộm dày áo đông
Đơm tình đơm nghĩa thì không
đơm chi độc địa cho lòng thầy đau
Đơm chi luơn lẹo hiểm sâu
lừa thầy phản bạn, tưởng đâu đều mù
Chữ “đơm” hãy nhập đường tu
Educator Day Bài viết cho những người thầy vì lý do này hoặc lý do khác mà đã phải rời khỏi mái trường..... MỘT THUỞ ĐƯA ĐÒ Bâng khuâng đứng trước cổng trường Tơ vò trăm mối sầu vương mối nào ? Còn đây cây phượng năm nao Hoa tươi bóng mát, dạt dào luyến thương
Khác gì một kiếp đò ngang Khác gì quãng vắng mênh mang đưa người Lục bình theo nước nổi trôi Thuyền con lờ lững ngược xuôi đôi bờ Tròng trành khuất giữa sương mơ Cắm sào bến vắng, thẫn thờ đợi trông Đông phong nối tiếp thu phong Mái đầu bạc trắng nhớ mong thêm buồn Chèo khua vang vọng tiếng hờn : -“Ai người xa bến mà còn nhớ ta ? ” Thoảng nghe tiếng gọi đò đưa Giật mình còn tưởng giấc mơ chưa tàn Đò ngang đã lỡ cung đàn Ôm cần tựa gối lệ tràn đêm sâu Đường đời càng ngẫm càng đau Càng buồn, càng tủi, càng sầu, càng thương Tơ không ai vấn mà vương Chiêm bao chưa tỉnh hồn nương xứ nào ?
Cuộc đời dâu bể bể dâu Trường xưa cô quạnh khơi sầu cố nhân ! HÀN SĨ NGUYÊN r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2008 10:39:22 bởi Huyền Băng >
Gửi thầy
Bầu trời xanh vời vợi
Màu xanh của cỏ cây
Ánh mắt nào thơ ngây
Ngơ ngác nhìn cuộc sống
Từ cái thời nho nhỏ
Bé như con chim non
Chân còn chạy lon ton
Đã có thầy nâng đỡ
Thầy đến bên dìu dắt
Nâng bước con từng ngày
Thời gian cứ trôi qua
Dưới mái trường quê mẹ
Rồi một ngày con hiểu
Không còn bước ngập ngừng
Con lặng ngồi trầm tư
Tay vo tròn bụi phấn
Ước mơ con đã chọn
Nay bước được nửa đường
Con rời xa quê hương
Mang trong lòng trăn trở
Muốn làm con thuyền nhỏ
Nhẹ chở những ước mơ
Hướng cánh diều bay cao
Dướn thân xa, xa mãi
Một ngày con trở lại
Tiếp bước thầy, thầy ơi !
Ước mơ ấy thủa nào
Giờ đang gần hiện thực
Con lớn từ quê mẹ
Trong mái ấm của cha
Mang tri thức của thầy
Đong đầy ngăn kí ức
Hoa ly
Educator Day
Bài viết cho những người thầy vì lý do này hoặc lý do khác đã phải rời khỏi mái trường.....
MỘT THUỞ ĐƯA ĐÒ
Thơ & Nhạc Hàn Sĩ Nguyên Mời nghe diễn tấu MIDI Nhạc bản
ƠN THẦY
Hình hài cha mẹ sinh ra
Công thầy cô dậy đưa ta thành người
Tình sâu sao tả bằng lời
Bao điều dạy bảo suốt thời ấu thơ
Uốn từng nét chữ vần thơ
Tấm lòng nhân hậu khó mờ tháng năm
Khai tài khai trí khai tâm
Chỉ đường lễ nghĩa uốn mầm tương lai
Đường đời nặng gánh trên vai
Công thành danh toai nhớ ngày còn thơ
Ai quên tình nghĩa thầy cô
Thành danh vẫn lỡ chuyến đò thành nhân
Mau về lục vấn tâm can
Sân Trình sám hối tu thân sửa mình mayngan2
Gửi về trường sư phạm Yêu kính tặng các thầy cô giáo trường Cao đẳng sư phạm Đà Nẵng,
khóa 1986-1989!
Hôm nay trên mọi miền Tổ quốc
Nô nức mừng ngày nhà giáo Việt Nam
Chúng em bây giờ đã có lớp lớphọc sinh
Vẫn thiết tha nhớ về thầy cô dưới mái trường sư phạm.
Cô giáo trẻ mười tám,đôi mươi
Thầy giáo già bốn lăm, năm mươi tuổi...
Ai cũng ra đi từ nơi ấy
Và ngày này vẫn da diết nhớ thương...
Chúng em bây giờ khó có dịp về thăm
Nhưng trong trái tim vẫn âm vang kỉ niệm
Về thầy cô, bè bạn ngày nào...
Ơi mái trường sư phạm mến yêu
Chiếc nôi lớn đi qua nhiều thế hệ
Thưa các thầy cô chúng em vẫn miệt mài
Bên trang sách cho cuộc đời đẹp mãi...
Lê Minh Liên Thanh Thơ
15/11/1990
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/05B4D51630984AAB8B3A02429F62248C.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2008 21:10:14 bởi Liên Thơ >
Nhân ngày 20-11 kính chúc toàn thể các thầy cô giáo mạnh khoẻ Hạnh phúc
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/FF36ED62E45B4C2EB43F38697FE59AAA.jpg[/image]
Nhân ngày nhà giáo VIỆT NAM - 20-11-2008
Mạc Nhân Sơn xin gửi đến cô giáo Băng Nguyệt
những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Thơ : Vũ Thị Minh Nguyệt
Tặng M.
Ngày thầy cô giáo của anh,
đầu đông nắng vàng rực rỡ.
Bài học chắc còn dang dở,
trên bao gương mặt rạng ngời
Bên anh giọng nói tiếng cười,
nữ sinh áo dài phơi phới.
Rơi rơi lá bàng đỏ ối,
gương mặt hiền trầm mênh mang.
Anh yêu một ánh trăng vàng,
quê hương lúa mùa trĩu hạt
Trồng người trăm năm câu hát
mắt cười, loá bụi phấn bay
Đứng trên giảng đường hôm nay,
là người bạn trai thủa ấy
Cái nhìn đầu đời run rẩy
bao năm – thắp lửa đêm đông.
Tặng anh sương đọng nụ hồng,
bài thơ chắp vần dang dở.
Và còn đâu đây nỗi nhớ,
sân trường ánh mắt trong veo
xạc xào gió hát, lá reo...
20.11.2008