Nhìn từ bờ Bắc sông Nhị Hà (sông Hồng)
Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 23 bài trong đề mục
langdong08 21.10.2008 18:34:56 (permalink)
Từ Gia Lâm ,nhìn sang nơi ấy...có em !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tôi đã thu nhỏ lại cho bạn, khi nào gửi tiếp ảnh vào đây bạn nên thu chiều ngang (Width) 800 pixels và chiều cao Hight 600 Pixels là ok. chúc vui vẻ và có nhiều ảnh đẹp. Thân ái vũ kim Thanh
********
Chào Vũ Kim Thanh Và Hàn phong !Như vậy là mình đã làm được nửa công việc rồi nhỉ ,cảm ơn hai bạn.Cây cầu Long Biên ,mình có mấy câu thơ như sau :


LONG BIÊN KIỀU 
Đã "cao tuổi" rồi Long Biên ,
Mà vẫn sừng sững đứng trên sông Hồng
Điểm tô ngàn tuổi Thăng Long
Dãi dầu mưa nắng ,vẫn không phai mòn...
Lòng sông Tô *vẫn sắt son ,
Người Tràng An dạ mãi còn thủy chung !
*Sông Tô : Sông Tô Lịch.

langdong08.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2008 08:34:42 bởi langdong08 >
Attached Image(s)
#1
    HÀN PHONG 22.10.2008 10:34:50 (permalink)
    Chậc, nhìn dòng sông mênh mông lại cảm thấy lòng quạnh quẽ quá, chắc phải làm thơ thôi. Đứng trước cảnh này không nhớ...người yêu mới lạ...
    Màu đỏ của nước không biết có phải là phù sa không nhỉ?
    #2
      vũkimThanh 22.10.2008 14:46:25 (permalink)

      Trích đoạn: HÀN PHONG

      Chậc, nhìn dòng sông mênh mông lại cảm thấy lòng quạnh quẽ quá, chắc phải làm thơ thôi. Đứng trước cảnh này không nhớ...người yêu mới lạ...
      Màu đỏ của nước không biết có phải là phù sa không nhỉ?


      Nước Việt Nam ta khác nhiều nơi ở chỗ có sông ngòi ,mương rạch chằng chịt chở nặng phù sa nuôi những ruộng đồng bát ngát và vườn cây hoa trái bốn mùa. Ai dám nói  Việt Nam không có phong cảnh đẹp chứ?
      Cái nét đẹp của thiên nhiên và con người Việt rất trữ tình , bên dòng sông rộng , mù mịt sương mây thế này lại càng khát khao nỗi nhớ....thi sĩ Hàn Phong hãy xướng một bài Ðường thi ở chốn này , cho mình và mọi người họa với....Mình mài mực đợi chờ.... Chào thân aí Vũ kim Thanh
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2008 14:49:12 bởi vũkimThanh >
      #3
        HÀN PHONG 22.10.2008 15:31:54 (permalink)
        hi, theo lời đề nghị của anh VKT, HP ngẫu hứng tác một bài (ngẫu hứng) chơi. Lâu không làm thơ cũng nhớ thật. Cảm tác qua ảnh thôi, nếu không hay xin bỏ qua cho


        TRÊN BẾN NHỊ HÀ

        Mênh mông sông rộng chẳng thuyền qua
        Quạnh quẽ một miền ta với ta
        Gió động cành lau hơi nước bạc
        Mưa giăng mái phố sắc thu nhoà
        Thinh không im tiếng chim chiều vắng
        Sóng nước buồn ru viễn khách xa
        Đối cảnh vô tình sinh hữu ý
        Lòng riêng thêm chạnh nhớ quê nhà

        Hàn Phong

        #4
          vũkimThanh 22.10.2008 16:51:32 (permalink)
          Trích đoạn: HÀN PHONG

          hi, theo lời đề nghị của anh VKT, HP ngẫu hứng tác một bài (ngẫu hứng) chơi. Lâu không làm thơ cũng nhớ thật. Cảm tác qua ảnh thôi, nếu không hay xin bỏ qua cho


          TRÊN BẾN NHỊ HÀ

          Mênh mông sông rộng chẳng thuyền qua
          Quạnh quẽ một miền ta với ta
          Gió động cành lau hơi nước bạc
          Mưa giăng mái phố sắc thu nhoà
          Thinh không im tiếng chim chiều vắng
          Sóng nước buồn ru viễn khách xa
          Đối cảnh vô tình sinh hữu ý
          Lòng riêng thêm chạnh nhớ quê nhà

          Hàn Phong
           
           
          Thân Họa :
           
           THƯƠNG SAO VẠN LÝ
           
          Nhành Tre lặng lẽ nhớ ai qua?
          Ðỏ quánh phù sa khát vọng ta
          Một thuả đam mê Trăng rắc bạc
          Lênh đênh  khúc nhạc bóng mây nhòa
          Tình côi  khóc òa trong hồn vắng
          Nghĩa biển cười tươi kỷ niệm xa
          Gió đón Thu về thơ đượm ý
          Thương sao vạn lý nước non nhà
           
          Vũ kimThanh

          Cám ơn thi hữu Hàn Phong đã xướng thơ mình sẽ đem bài xướng họa này vào trang thơ Ðường thi của mình để lưu giữ kỷ niệm đẹp của chúng ta. Thân ái Vũ kim Thanh
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2008 16:56:07 bởi vũkimThanh >
          #5
            hoangau 22.10.2008 17:08:28 (permalink)
            Đây là hai cây cầu bắc qua sông Hồng, cả hai đều mang ý nghĩa lịch sử rất quan trọng đó các bác ơi !

            Cầu Chương Dương dài 1230m, gồm 21 nhịp với 11 nhịp thép và 10 nhịp bê tông, là cây cầu lớn lần đầu tiên được thiết kế và thi công tại Việt Nam không cần có sự trợ giúp kỹ thuật của các kỹ sư nước ngoài. Với cây cầu này, các kỹ sư cầu đường của Việt Nam tự thử sức mình để có thể tự thiết kế và thi công các cây cầu lớn khác. Cầu được xây năm 1983, đưa vào sử dụng năm 1986.


            Cầu Long Biên dài 1862m, gồm 19 nhịp dầm thép và đường dẫn xây bằng đá, là cây cầu thép đầu tiên bắc qua sông Hồng tại Hà Nội, do Pháp xây từ năm 1899 đến 1902 thì hoàn thành, theo phương án thiết kế của Gustave Eiffel cũng là người thiết kế xây tháp Eiffel nổi tiếng. Hiện đầu cầu còn tấm biển khắc chữ "1899 -1902 - Daydé & Pillé - Paris". 
             
             
             

            Hn mạn phép họa với HP và bác Kim Thanh bài thơ này.
             
            BÊN DÒNG SÔNG NHỊ
             
            Gợn sóng êm đềm sắc phù sa
            Bên bồi bên lở nhớ người xa.
            Mây thu trĩu nặng hồn cô quạnh
            Cành trúc nghiêng soi bóng nhạt nhòa.
            Cầu bắc ngang sông bờ nối lại
            Tình về phương ấy có phôi pha.
            Thượng nguồn vừa mới yên cơn lũ.
            Sóng gió bao giờ lặng trong ta.



            (Hn không biết chụp ảnh, hic, nhưng ... lại cái tính ham vui hong kiềm chế được ! )
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2008 17:14:43 bởi hoangau >
            #6
              HÀN PHONG 22.10.2008 17:23:14 (permalink)
              Trích đoạn: hoangau

              Đây là hai cây cầu bắc qua sông Hồng, cả hai đều mang ý nghĩa lịch sử rất quan trọng đó các bác ơi !

              Cầu Chương Dương dài 1230m, gồm 21 nhịp với 11 nhịp thép và 10 nhịp bê tông, là cây cầu lớn lần đầu tiên được thiết kế và thi công tại Việt Nam không cần có sự trợ giúp kỹ thuật của các kỹ sư nước ngoài. Với cây cầu này, các kỹ sư cầu đường của Việt Nam tự thử sức mình để có thể tự thiết kế và thi công các cây cầu lớn khác. Cầu được xây năm 1983, đưa vào sử dụng năm 1986.
               
              Cầu Long Biên dài 1862m, gồm 19 nhịp dầm thép và đường dẫn xây bằng đá, là cây cầu thép đầu tiên bắc qua sông Hồng tại Hà Nội, do Pháp xây từ năm 1899 đến 1902 thì hoàn thành, theo phương án thiết kế của Gustave Eiffel cũng là người thiết kế xây tháp Eiffel nổi tiếng. Hiện đầu cầu còn tấm biển khắc chữ "1899 -1902 - Daydé & Pillé - Paris". 

               

              Hn mạn phép họa với HP và bác Kim Thanh bài thơ này.
               
              BÊN DÒNG SÔNG NHỊ
               
              Gợn sóng êm đềm sắc phù sa
              Bên bồi bên lở nhớ người xa.
              Mây thu trĩu nặng hồn cô quạnh
              Cành trúc nghiêng soi bóng nhạt nhòa.
              Cầu bắc ngang sông bờ nối lại
              Tình về phương ấy có phôi pha.
              Thượng nguồn vừa mới yên cơn lũ.
              Sóng gió bao giờ lặng trong ta.



              (Hn không biết chụp ảnh, hic, nhưng ... lại cái tính ham vui hong kiềm chế được ! )

              ..........
               
              Trước giờ chỉ biết tỷ là kỹ sư, giờ mới dám chắc là kỹ sư cầu đường
              Tỷ cứ thử cái lĩnh vực ảnh ọt này xem sao, biết đâu lại thành công như thơ không chừng...
              #7
                lyenson 22.10.2008 19:20:35 (permalink)

                Trích đoạn: HÀN PHONG
                Trước giờ chỉ biết tỷ là kỹ sư, giờ mới dám chắc là kỹ sư cầu đường
                Tỷ cứ thử cái lĩnh vực ảnh ọt này xem sao, biết đâu lại thành công như thơ không chừng...

                Chú lầm rồi! Anh có thể khẳng định tỷ Ngâu của chú không là kỹ sư cầu đường, còn biết nhiều...chuyện, chẳng qua do Ngâu "lỡ" có kiến thức uyên bác chút thôi! .

                 
                Góp hoạ đôi dòng...
                TRÊN BẾN NHỊ HÀ

                Mênh mông sông rộng chẳng thuyền qua
                Quạnh quẽ một miền ta với ta
                Gió động cành lau hơi nước bạc
                Mưa giăng mái phố sắc thu nhoà
                Thinh không im tiếng chim chiều vắng
                Sóng nước buồn ru viễn khách xa
                Đối cảnh vô tình sinh hữu ý
                Lòng riêng thêm chạnh nhớ quê nhà

                Hàn Phong
                 
                THƯƠNG SAO VẠN LÝ
                 
                Nhành Tre lặng lẽ nhớ ai qua?
                Ðỏ quánh phù sa khát vọng ta
                Một thuả đam mê Trăng rắc bạc
                Lênh đênh  khúc nhạc bóng mây nhòa
                Tình côi  khóc òa trong hồn vắng
                Nghĩa biển cười tươi kỷ niệm xa
                Gió đón Thu về thơ đượm ý
                Thương sao vạn lý nước non nhà
                 
                Vũ kimThanh
                 
                BÊN DÒNG SÔNG NHỊ
                 
                Gợn sóng êm đềm sắc phù sa
                Bên bồi bên lở nhớ người xa.
                Mây thu trĩu nặng hồn cô quạnh
                Cành trúc nghiêng soi bóng nhạt nhòa.
                Cầu bắc ngang sông bờ nối lại
                Tình về phương ấy có phôi pha.
                Thượng nguồn vừa mới yên cơn lũ.
                Sóng gió bao giờ lặng trong ta.
                 
                Hoa Ngâu
                 
                Hà Nội Bên Sông
                 
                Sông Hồng hùng vĩ chửa lần qua
                Xứ bắc Thăng Long chẳng biết ta
                Đắm đuối xem hình trên nước bạc
                Say mê ngắm cảnh dưới mây nhòa
                Thủ đô mờ bóng trông im vắng
                Hà nội vắng em có xót xa?
                Chửa đến nhưng tình đà thấm ý,
                Mai này có thể đó là nhà
                 
                LYênSơn
                #8
                  langdong08 22.10.2008 21:14:43 (permalink)
                  Chào Vũ Kim Thanh ,Hànphong và các bạn !
                  Đưa hình cầu Long Biên lên ,vì lúng túng "hình với ảnh" mà mình chưa đưa bài thơ "Long Biên Kiều ".Mình vừa mới đưa bài đó lên rồi.Giờ xin góp vui cùng hai bạn ,đây là lời họa của bạn "kiephongnhan" -khi mình đăng bài thơ ở NCD :
                  -Chiều nay em đứng trên cầu
                  Long Biên lộng gió ,nhớ nhau nhiều nhiều...
                  Người Tràng An vẫn thương yêu ,
                  Vẫn mong,vẫn nhơ ,chiều chiều đứng đây !

                  Mình lại trả lời bạn Kiephongnhan như sau :
                  -Bóng ai đứng ở trên cầu?
                  Cúi nhìn dòng nước dưới sâu lững lờ...
                  Nhớ người yêu mải mộng mơ ,
                  Cho xin gửi tới lời thơ Tâm tình...

                  Còn nhiều ,nhưng đây không phải diễn đàn thơ ,không dám lạm dụng !

                  langdong08.
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2008 21:19:02 bởi langdong08 >
                  #9
                    langdong08 22.10.2008 21:55:19 (permalink)
                    Hàn phong "xướng"  ,Vũ Kim Thanh "họa" ,làm cho langdong08 cũng "Ngứa ngáy máu thi" ,xin có lời họa góp vui được không?

                                   TRÊN BỄN NHỊ HÀ
                    Mênh mông sông rộng chẳng thuyền qua
                    Quạnh quẽ một miền ta với ta
                    Gió động cành lau hơi nước bạc
                    mưa giăng mái phố sắc thu nhòa
                    Thinh không im tiếng chim chiều vắng
                    Sông nước buồn ru viễn khách xa
                    Đôi cảnh vô tình sinh hữu ý
                    Lòng riêng thêm quạnh nhớ quê nhà.
                            (Hàn Phong)
                                
                                   ĐÔI BỜ NHỊ HÀ.
                    Muốn tới bờ Nam chẳng thuyền qua
                    Hỡi nàng bên ý thấu lòng ta?
                    In bóng lòng sông mây trời bạc ,
                    Bóng nàng lấp ló...Dụi mắt nhòa.
                    Bỗng mấy bữa nay hình bóng vắng
                    Hay nàng giờ đây đã đi xa?
                    Bờ Bắc mãi nhìn sang nơi ý
                    Mộng ước mai sau... sống một nhà.
                        ( Langdong08)
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2008 21:58:37 bởi langdong08 >
                    #10
                      Hô Bảo Nghĩa 23.10.2008 00:04:33 (permalink)


                      Xướng :
                       

                      TRÊN BẾN NHỊ HÀ

                      Mênh mông sông rộng chẳng thuyền qua
                      Quạnh quẽ một miền ta với ta
                      Gió động cành lau hơi nước bạc
                      Mưa giăng mái phố sắc thu nhoà
                      Thinh không im tiếng chim chiều vắng
                      Sóng nước buồn ru viễn khách xa
                      Đối cảnh vô tình sinh hữu ý
                      Lòng riêng thêm chạnh nhớ quê nhà

                      Hàn Phong
                       
                       Thân Họa :
                       
                       
                      THƯƠNG SAO VẠN LÝ
                       
                      Nhành Tre lặng lẽ nhớ ai qua?
                      Ðỏ quánh phù sa khát vọng ta
                      Một thuả đam mê Trăng rắc bạc
                      Lênh đênh  khúc nhạc bóng mây nhòa
                      Tình côi  khóc òa trong hồn vắng
                      Nghĩa biển cười tươi kỷ niệm xa
                      Gió đón Thu về thơ đượm ý
                      Thương sao vạn lý nước non nhà
                       
                      Vũ kimThanh
                       
                      BÊN DÒNG SÔNG NHỊ

                      Gợn sóng êm đềm sắc phù sa
                      Bên bồi bên lở nhớ người xa.
                      Mây thu trĩu nặng hồn cô quạnh
                      Cành trúc nghiêng soi bóng nhạt nhòa.
                      Cầu bắc ngang sông bờ nối lại
                      Tình về phương ấy có phôi pha.
                      Thượng nguồn vừa mới yên cơn lũ.
                      Sóng gió bao giờ lặng trong ta.

                      Hoa Ngâu

                      Hà Nội Bên Sông

                      Sông Hồng hùng vĩ chửa lần qua
                      Xứ bắc Thăng Long chẳng biết ta
                      Đắm đuối xem hình trên nước bạc
                      Say mê ngắm cảnh dưới mây nhòa
                      Thủ đô mờ bóng trông im vắng
                      Hà nội vắng em có xót xa?
                      Chửa đến nhưng tình đà thấm ý,
                      Mai này có thể đó là nhà

                      LYênSơn
                       
                       
                      ĐÔI BỜ NHỊ HÀ.
                      Muốn tới bờ Nam chẳng thuyền qua
                      Hỡi nàng bên ý thấu lòng ta?
                      In bóng lòng sông mây trời bạc ,
                      Bóng nàng lấp ló...Dụi mắt nhòa.
                      Bỗng mấy bữa nay hình bóng vắng
                      Hay nàng giờ đây đã đi xa?
                      Bờ Bắc mãi nhìn sang nơi ý
                      Mộng ước mai sau... sống một nhà. 
                        
                       ( Langdong08)

                      Xin ké vui cùng mọi người về Hà nội

                      Hồng Hà

                      Hà nội chiều nay thu đã qua
                      Riêng dòng sông ấy vẫn chờ ta
                      Phù sa đo đỏ gom tươi thắm
                      Bờ bãi xanh xanh đắm nhạt nhòa
                      Cầu trĩu Thủ đô từng nhịp ngắn
                      Phố hường Kẻ chợ mỗi quê xa
                      Mong sao Đất nước luôn tồn tại
                      Để chỗ Rồng bay vẫn dựng nhà

                      Hô Bảo Nghĩa
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2008 01:33:52 bởi vũkimThanh >
                      #11
                        hoangau 23.10.2008 11:57:52 (permalink)

                        Trích đoạn: lyenson

                        Chú lầm rồi! Anh có thể khẳng định tỷ Ngâu của chú không là kỹ sư cầu đường, còn biết nhiều...chuyện, chẳng qua do Ngâu "lỡ" có kiến thức uyên bác chút thôi! .


                        Huynh cứ quá lời thế, em ngượng chết đi được í. Nói em ... nhiều chuyện thì còn được, chứ... biết nhiều chuyện thì hỏng dám đâu  . Em chỉ nhớ sơ sơ cái ý nghĩa lịch sử, còn số liệu chính xác thì search web ra đó mà.
                        HP nói em là "kỹ sư cầu đường" cũng không sai đâu. Cầu là cầu mong, đường là thơ đường, he he, em đang cầu mong làm được thơ đường cho ngon nghẻ đấy chứ ! 


                        @ bạn langdong08:  ĐÔI BỜ NHỊ HÀ.
                        "Muốn tới bờ Nam chẳng thuyền qua
                        Hỡi nàng bên ý thấu lòng ta? ..."
                        Hoangau cứ thắc mắc mãi, sao bạn lại cứ phải đi thuyền cho tốn kém nhỉ ! Có tận 2 cái cầu mừ !


                        hoangau lại nhiều chuyện rồi !


                        #12
                          langdong08 23.10.2008 13:33:23 (permalink)
                          Bạn Hoangau ơi !
                          Đúng là có 2 chiếc cầu ,nhưng :
                           
                          -Có những hai cầu ,chẳng muốn qua ,
                          "Thuyền tình"...Ý muốn chỉ hai ta
                          Lênh đênh sóng nước ,mây-trời-gió
                          Một "khoảng trời riêng"...Chẳng cần nhà !
                           
                          Như vậy có thú vị hơn không?
                          (Langdong08).
                          #13
                            HÀN PHONG 23.10.2008 17:36:22 (permalink)
                            hi hi, cảm hứng sáng tác 1 bài không ngời nhiều người hoạ như vậy, thật vui. Anh LangDong, bây giờ anh đã có cảm hứng để post thêm ảnh cho mọi người thưởng thức chưa ?
                            #14
                              hoangau 23.10.2008 18:34:46 (permalink)

                              Trích đoạn: langdong08

                              Bạn Hoangau ơi !
                              Đúng là có 2 chiếc cầu ,nhưng :

                              -Có những hai cầu ,chẳng muốn qua ,
                              "Thuyền tình"...Ý muốn chỉ hai ta
                              Lênh đênh sóng nước ,mây-trời-gió
                              Một "khoảng trời riêng"...Chẳng cần nhà !

                              Như vậy có thú vị hơn không?
                              (Langdong08).


                              Cầu sẵn đó rồi, phải năng qua
                              Thắt chặt duyên tình của "hai ta".
                              Đừng ngồi bên lở mà than vãn.
                              Nàng gật...
                                         ... "thuyền tình" ắt sẽ ra.


                              #15
                                Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 23 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9