MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI
MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI
Một vì tinh tú nhỏ nhoi
Xa xôi nơi ấy
Buồn ơi
Gió lay động
Sợ
sao rơi
Sương
sa giọt thành lời
Màn đêm
Buông
Trăng ngả
Mảnh thơ dệt tình
Cung sầu
Lời oán ca
Đàn gieo
Phím chùng
Lệ sương nhoà
Xa xôi ngôi sao nhỏ
Văng vẳng giọt sương mai
Nhạc dìu theo tiếng gió
Chim buồn xé cánh bay
Một ngôi sao nho nhỏ
Giọt sương thu u hoài...
Không gian
Xa
Nghìn trùng
Ai còn nhớ ai không?
Tuyền xa, bến mõi trông
Biển xanh đưa cơn sóng
Trầm luân một xa xôi
Ngôi sao nhỏ nhoi ơi !
Trời cao u ám
Biển buồn miên man
Trời khuya
Mây khuất
Trăng tàn
Gió mơ lang bạt
Lỡ làng yêu thương
Một vì sao lạc đêm trường
Thương vì tinh tú nhỏ nhoi mất rồi...
Kha Khả Tú
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2008 22:06:35 bởi Kha Khả Tú >
KHÔNG ĐỀ
Một chiều mây tím thôi bay
Nói lời li biệt chia tay sao đành
Trông em tan nát mộng lành
Khóc lời thề hẹn lòng anh rối bời
Chia tay phút cuối đôi lời
Hai nơi cách biệt cuộc đời không duyên
Trời thu lá rụng ngoài hiên
Em về phương ấy triền miên nỗi sầu.
Kha Khả Tú
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2008 13:45:16 bởi Kha Khả Tú >
DÁNG THU GẦY
Dáng thu gầy
Mang hình hài cô độc
Lá đơn côi
Trong ngỏ vắng
Mong lung
Xôn xao
Nào nỗi nhớ
Có về chung
Hay lơ lửng
Lá bay cùng cơn gió
Dáng thu xưa
Ai về
Qua phố nhỏ
Tóc buông dài
Màu áo trắng lụa
Bay
Rồi một ngày
Hoa toả ngát
Hương say
Cho nỗi nhớ
U hoài
Cành lá biếc
Sương nhẹ rơi
Giọt buồn sao da diết?
Tiễn hoa mơ
Về biển biếc
Vô bờ
Để lá
Sầu
Buồn
Rụng
Tiếc
Ngẩn ngơ
Se cát mịn vàng mơ
Chờ năm tháng
Trời u ám
Vờn mây
Chừ màu xám
Xám thương yêu
Xám máu tim chiều
Cho tình yêu vào hư ảo tịch liêu
Sóng
chồm đến
Muôn điều muốn nói
Sao cánh chim
Bay hoài
Không mõi
Cho sao đơn
Cứ mãi dõi
Ngóng theo
Ngàn gió reo
Hun hút dốc sườn đèo
Rừng thu lạ
Trăng treo mờ một nửa
Áng phù vân
Khuyết giửa lời thương
Dải ngân hà
Thức suốt
Đêm trường
Trông cánh nhạn Tung bay lướt gió
Thu vàng
Rụng
Rơi
Cành chơi vơi
Gió thương
lời than
Dáng thu gầy
Nhớ tiếc
Nỗi niềm
Ai hay?!
Kha Khả Tú
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2008 15:06:14 bởi Kha Khả Tú >
Thu gầy , sầu nhớ đơn côi
Lửng lơ cánh lá cuối trời bay bay
Ai về phố nhỏ hương say
Cánh chim lướt gió tung bay mây ngàn …
BL07
Đúng là “hậu sinh khả úy” mà . Tỷ sắp bị nổ tung lỗ mũi vì có mấy đệ thật là tài giỏi . Thơ của đệ nào cũng bay bổng , thướt tha . Tỷ đọc rồi thấy tâm hồn lâng lâng , thanh thoát . Vì thế tỷ ko dám viết nhiều . Tỷ gởi lại đây mấy dòng họa cùng đệ . Chúc đệ thành công trên mọi lĩnh vực đệ nhé !
Trích đoạn: banglang07
Thu gầy , sầu nhớ đơn côi
Lửng lơ cánh lá cuối trời bay bay
Ai về phố nhỏ hương say
Cánh chim lướt gió tung bay mây ngàn …
BL07
Đúng là “hậu sinh khả úy” mà . Tỷ sắp bị nổ tung lỗ mũi vì có mấy đệ thật là tài giỏi . Thơ của đệ nào cũng bay bổng , thướt tha . Tỷ đọc rồi thấy tâm hồn lâng lâng , thanh thoát . Vì thế tỷ ko dám viết nhiều . Tỷ gởi lại đây mấy dòng họa cùng đệ . Chúc đệ thành công trên mọi lĩnh vực đệ nhé !
Ôi chao! tiểu nhóc ra nào !
Bằng Lăng tỷ tỷ trời cao mời về
Ông trời lặn thấp thích ghê
Ra mau anh sẽ làm bê nhóc ngồi
Nhìn mặt trời đỏ lòng bồi hồi
Nhớ ngày thơ ấy nhóc ngồi lưng anh...
(Kha Khả Tú ơi! Nhóc ra xem cảnh mặt trời lặn mà anh em nhà nhóc cùng huynh thường thích ngắm khi chiều tà buông xuống giao ban cho trời đêm khi mình còn thơ đấy.)
hungho
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2008 18:47:08 bởi hungho_08 >
Bằng Lăng, Bọn đệ nhớ nhiều
Một tỷ duy nhất kính yêu suốt đời
Tri ân, đệ khắc ghi lời
Tình thăm tỷ đệ sáng ngời thơ ca.
hungho
Vâng, em xin nghiêng mình chào
Chị Lăng, Kim anh, Hùng Hồ cả ba
Mừng anh, mừng chị ghé nhà
Lưu cho nét bút thơ ca thắm tình
Ước gì em thấy mặt nhìn
Kim, Lăng chung chụp tấm hình tặng em
Nhớ anh, nhớ chị mở xem
Và rồi luôn giữ dưới rèm mắt nai.
Kha Khả Tú
Trích: Dõi bước ai đi mấy dặm đường Theo mòn lối nhỏ khuất tà dương
Bóng ai lẩn quất niềm tâm sự
Người đứng trông theo hàng lệ tuôn. Kha Khả Tú
Dõi mây, dõi gió, dõi người thương!
Theo vần nhật, nguyệt...dạ vấn vương!
Bóng xưa biền biệt xa muôn dặm
Người ơi! Vẹn giữ mối hoài thương
sd 24/10/08
KHÔNG ĐỀ
Một chiều mây tím thôi bay
Nói lời li biệt chia tay sao đành
Trông em tan nát mộng lành
Khóc lời thề hẹn lòng anh rối bời
Chia tay phút cuối đôi lời
Hai nơi cách biệt cuộc đời không duyên
Trời thu lá rụng ngoài hiên
Em về phương ấy triền miên nỗi sầu.
Kha Khả Tú
Chiều nay mây tím giăng đầy, Tiễn nhau cạn chén tình này,rồi thôi. Ta , người,hai đứa hai nơi, Mộng đà lỡ mộng,tình thôi lỡ tình. Lỡ duyên lỡ nợ ta mình, Đường chia hai ngả lênh đênh dòng đời. Chút thương nhớ,chút buồn vui, Chút mơ chút mộng,giữ hoài trong tim. nha uyen
Hoài mong phương ấy xa xăm
Niệm tình ngơ ngác đừng căm đừng hờn
Hư vô lời nói bâng quơ
Không hề ý tứ hững hờ lòng đau
Kha Khả Tú
Dõi bước ai đi mấy dặm đường Theo mòn lối nhỏ khuất tà dương
Bóng ai lẩn quất niềm tâm sự
Người đứng trông theo hàng lệ tuôn. Kha Khả Tú
Theo mây, theo gió, theo trăng
Bóng ai qua ngỏ băn khoăn nỗi niềm
Người chờ, người ngóng hoài mong
Qua bao năm tháng trong lòng nhớ thương
Kha Khả Tú
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2009 11:29:02 bởi Kha Khả Tú >
Trích đoạn: nha uyen
Chiều nay hoa tím thôi bay
Cho em ngơ ngẩn hương say nhớ hoài
Đêm trăng chờ gặp mặt ai
Cho vơi thương nhớ mơ hoài hoa lăng
Nhớ người thằm lặng dưới trăng
Tri ân một thuở Bằng Lăng tuyệt vời.
(Em cảm ơn Chị nhiều lắm nha !
Kha Khả Tú
KHÔNG ĐỀ
Một chiều mây tím thôi bay
Nói lời li biệt chia tay sao đành
Trông em tan nát mộng lành
Khóc lời thề hẹn lòng anh rối bời
Chia tay phút cuối đôi lời
Hai nơi cách biệt cuộc đời không duyên
Trời thu lá rụng ngoài hiên
Em về phương ấy triền miên nỗi sầu.
Kha Khả Tú
Chiều nay mây tím giăng đầy,
Tiễn nhau cạn chén tình này,rồi thôi.
Ta , người,hai đứa hai nơi,
Mộng đà lỡ mộng,tình thôi lỡ tình.
Lỡ duyên lỡ nợ ta mình,
Đường chia hai ngả lênh đênh dòng đời.
Chút thương nhớ,chút buồn vui,
Chút mơ chút mộng,giữ hoài trong tim.
nha uyen
Nhìn trời mây tím tầng không
Sao lòng ta lại chạnh lòng nhớ ai
Nhớ chiều thu ấy mây bay
Tím màu áo lụa hương lay láng lòng
Bây chừ chỉ có ngóng trông
Mong chờ phương ấy người không trở về
Ngày xưa ta hẹn ước thề
Trăm năm bền chặt lối về có nhau
Bây chừ chỉ ngắm trăng sao
Mơ ngày xưa ấy hẹn trao duyên tình
Bao giờ mình lại gặp mình
Cho duyên nồng thắm trọn tình hương yêu.
Kha Khả Tú
(Cảm ơn nha uyen đã ghé qua và hoạ cùng. Tú rất mong bạn thường đến thả thơ ở nhà Tú nhé !)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2008 19:35:45 bởi Kha Khả Tú >
Dõi bước ai đi mấy dặm đường
Theo mòn lối nhỏ khuất tà dương
Bóng ai lẩn quất niềm tâm sự
Người đứng trông theo hàng lệ tuôn.
Kha Khả Tú
Dõi mây, dõi gió, dõi người thương!
Theo vầng nhật, nguyệt...dạ vấn vương!
Bóng xưa biền biệt xa muôn dặm
Người ơi! Vẹn giữ mối hoài thương
sd 24/10/08
Xin lòng nén lại vấn vương
Người đi trăm nhớ ngàn thương gợi về
Đừng cho mưa gió não nề
Buồn đau gửi đến sơn khê mịt mờ.
anhtrangthu Mãi mãi chẳng lìa xa Nói lời cấm kị chia li sao đành? Lời thương kể đến vô cùng Yêu nhau chung bước chông chênh đường đời... Lê Minh Liên Thanh Thơ 21 giờ kém 20 phút, 24/10/2008
Lời thề thốt tận tim son
Yêu thương nồng thắm bể non chứng lòng.
Nói tha thiết với bóng hồng
Mãi nguyền chung lối lướt dòng trùng dương!
sd 25/10/08
Nợ duyên ai thắc ai se???
Con tim thổn thức- bắt nghe tương cầu!
Nợ duyên ai biết từ đầu???
Thắm hồng đôi má hay sầu héo hon!
Thôi đành còn nước còn non...
Còn nàng nữ kiệt hẳn còn chính nhân!!!
SD 22/10/08 Lời ai giọng rót êm trong
Yêu nhau thắt chặt tim lòng chờ nhau
Hẹn thề đất thấp trời cao
Ngàn đời vạn kiếp bên nhau bạc đầu
Kha Khả Tú
Yêu nhau trãi bước đăng trình
Trong, ngoài vũ trụ- chung tình sắt son!
Hoài thương-phận nữ héo hon...
Vọng, vang tiềm thức đọng tồn trong ta!
-SD- Yêu nhau ta hứa chung tình
Trong lòng mãi nhớ bóng hình không phai
Hư vô biền biệt hình hài
Ảo ảnh nào thấy u hoài ngàn năm
Kha Khả Tú
Hoài niệm trong ta bừng trỗi
Vọng mãi thiên thu những mỗi chiều tà !
Tiếng tim thổn thức...âu là...
Lòng son đau xót như chà muối cay!!!
SD 22/10/08 Hoài mong phương ấy xa xăm
Niệm tình ngơ ngác đừng căm đừng hờn
Hư vô lời nói bâng quơ
Không hề ý tứ hững hờ lòng đau
Kha Khả Tú
Thôi nhé em đừng hờn đừng trách Không Thương nhau chớ lách lạng đường Hoài nhung nhớ ta dường lưu luyến Vọng trong tim -xao xuyến tâm hồn!
SD 25/10/08 Dõi bước ai đi mấy dặm đường Theo mòn lối nhỏ khuất tà dương
Bóng ai lẩn quất niềm tâm sự
Người đứng trông theo hàng lệ tuôn. Kha Khả Tú Dõi mây, dõi gió, dõi người thương!
Theo vần nhật, nguyệt...dạ vấn vương!
Bóng xưa biền biệt xa muôn dặm
Người ơi! Vẹn giữ mối hoài thương
sd 24/10/08
Theo mây, theo gió, theo trăng
Bóng ai qua ngỏ băn khoăn nỗi niềm
Người chờ, người ngóng hoài mong
Qua bao năm tháng trong lòng nhớ thương
Kha Khả Tú
Nhớ em thao thức canh trường Bóng hình kiều diễm như dường tiên nga. Người ơi! Sao nở chia xa? Thương nhau ngần ấy - nay đà bỏ đi! SD 25/10/08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2008 21:43:03 bởi SĨ ĐOAN >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: