MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 106 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 1579 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 12.11.2008 14:44:31 (permalink)
0
LƯỚI TÌNH

...
Ta thương nhớ mãi tên nàng
Cách xa chẳng thấy vẫn tràn tình thâm!
Hởi nàng như ánh nguyệt rằm
Xóa tan một thuở tối tăm ngày nào!
Hởi nàng nhân nghĩa dạt dào
Cho ta hương vị ngạt ngào mến thương!
Hởi nàng ta nguyện vấn vương
Một ngày nào đó tìm đường viếng thăm!
Hởi nàng - bao kẻ hở hăm...
Cho ta tia ấm xa xăm gọi hồn.
Hởi nàng- điểm tựa thờ tôn
Cho ta thưởng thức hoàng hôn diệu kì!
Hởi nàng con gái nhu mì
Lắm tài xoa dịu vết tỳ thâm đen.
Hởi nàng sống chẳng bon chen
Chân tình đượm nghĩa lời khen nào bằng!!!
Nếu ai có hỏi- thưa rằng:
"Tôi yêu cô gái chưa hằng gặp nhau
Tơ tình qua gió đổi trao
Sánh bằng bể cả, núi cao chập chùng!!!
Có ai khuyên bảo-nên chùn
Tôi thưa:" Mãi mãi sẽ cùng cô ta...".
-sd-
SĨ ĐOAN 12.11.2008 14:48:04 (permalink)
0
Thương ai- thương tận đáy lòng!
Đắp xây mộng ước vượt vòng nan nguy...
xin ai chớ có hồ nghi...
Chữ chung vẹn giữ những khi tâm tình.
-sd-
SĨ ĐOAN 13.11.2008 08:48:55 (permalink)
0
Giai nhân hởi! Giai nhân ơi!
Nàng là tia nắng mặt trời ban mai
Nàng là gió thoảng bên tai
Hát ru nhè nhẹ cho say giấc nồng
Nàng như hoa Cúc, Lượu, Hồng...
Hương thơm dìu dịu cho lòng thảnh thơi!!!
Cãm ơn ai đó tuyệt vời
Cho ta gửi tặng vạn lời thân thương.
Mong ai giữ mãi sắc hương
Sớt chia cho kẻ bụi vương áo quần .
-SD-
Hoa_Dương 13.11.2008 18:33:22 (permalink)
0
Ta đi trong nắng thu vàng
Bâng khuâng ta nhặt lá vàng thu rơi
Chiều thu nát cánh hoa trời
Mưa giông bão lớn tả tơi lá cành
Mờ sương giọt đọng long lanh
Cho chim nhớ núi cho sông nhớ thuyền
Cho ai mong gặp thuyền huyên
Cho tình ai mãi triền miên nhớ ngươi...
Dương Thái Hoà

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2008 20:31:19 bởi Hoa_Dương >
Rdinh 14.11.2008 07:05:11 (permalink)
0
Trích đoạn: Rdinh


 
TÌNH NET !
 
Có người sướng quá ngồi không,
Mỗi ngày lên net mấy lần đợi ai.
Người ta bận bịu rau ,khoai,
Rảnh rang đâu đẻ ngồi hoài computer.
Chứ nào có dạ thờ ơ,
Để ai phải mỏi mắt chờ, thương ghê.
Thôi anh cứ việc thả thơ,
Thơ thì thả được,tình chừa lại nghe,
Nếu không râu tóc tua te...
 
                          hihi nha uyen
 
thấy thơ bạn vui quá,hổng biết viết cho ai tui cứ vào đại,hihi


 
Tui viết cho một người bạn , lâu nay không thấy đâu hết. Nếu NU vui lòng nhận tui xin giao liền

(He...he...he...vui quá cho Tú chơi với)

-Suốt ngày lên NÉT không hè
Anh chát dê gái chối là không mê
Em đây xiết cổ lôi về
Anh còn mà giẫy tắm tê nữa à?
Em quyết không buông anh ra
Xiết cho đứt họng lọi tay luôn mà!
Khả Tú liền chạy xa xa
Kêu: -ôi ối! Cứu ông bà nhanh nha
Chậm chân thì ổng thành ma
Mọi người chạy đến chật nhà cứu nguy
KKT



 
GHI CHÚ :   Rdinh chỉ trả lời theo ý thơ ngòai ra không có ý gì hết, mong KKT đừng buồn nhe.
 
 
 
SĨ ĐOAN 14.11.2008 15:19:45 (permalink)
0
Ngủ đi em! Nàng Tiên bé nhỏ
Gió reo hò, hoa cỏ hòa vui...
Ánh trăng ngà đẩy lùi tăm tối
Ru hồn ta vào lối mộng mơ!!!
-sd-


Tên khoa học : Myosotis - Family : Boraginaceae
Tên tiếng Việt : Hoa Lưu Ly
Tên tiếng Anh : Forget-me-not - Xin đừng quên tôi
Thông điệp : Tình yêu chân thành (True Love) - Hoài niệm (Memories )
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2008 11:30:18 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 14.11.2008 21:08:22 (permalink)
0
Chờ ai... ai đợi... ai chờ...???
Chờ ai trăng rụng xóa mờ lối đi.
Chờ ai dẫu chuốc thương bi (...)
Chờ ai khắc cốt, tâm ghi bóng hình!
Chờ ai trao gửi tư tình...
Chờ ai...ai đợi...lung linh ánh hồng!!!
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2008 18:48:29 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 15.11.2008 11:36:25 (permalink)
0
Dậy đi em giọt nắng bừng soi
Dậy đi em khó coi lắm đấy...!
Dậy đi em anh khuấy sữa rồi.
Dậy đi em cố ngồi vững chải...
Dậy đi em còn phải tâm tình...
Dậy đi em chúng mình hoạ thơ
Dậy đi em mộng mơ thêu dệt...
Dậy đi em! Em dậy đi em!!!
-sd-
SĨ ĐOAN 15.11.2008 11:47:54 (permalink)
0
Ta chờ ai... suốt đêm đông?
Ta chờ ai... vẫn trọn lòng trung trinh?
Ta chờ ai... bước đăng trình?
Ta chờ ai... một bóng hình chưa tỏ?
Ta chờ ai... tim bỏ ngõ...?
Ta chờ ai... ai thấu tỏ cho chăng???
-sd-

Ha Ngan Ha 15.11.2008 12:06:37 (permalink)
0



Chờ người vẹn nợ ba sinh
Chờ cho duyên kiếp chung tình tròn không
Chờ trông từ hạ sang đông
Từ thu sang đến ánh hồng mùa xuân
Hư vô chờ ngóng hư không
Chờ ai chín đợi mười mong vắng lòng
Chỉ thơ thẩn vào vườn mộng
Vài câu thi tứ đôi dòng bạn thơ

Tình gì người phải đợi chờ ???

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2009 21:57:52 bởi Ha Ngan Ha >
SĨ ĐOAN 15.11.2008 12:24:20 (permalink)
0
Trich:
 
Chờ người vẹn nợ ba sinh
Chờ cho duyên kiếp chung tình tròn không?
Chờ trông từ hạ sang đông
Từ thu sang đến ánh hồng mùa xuân
Yêu nhau yêu cả tấm lòng
Đừng như thơ thà qua sông sang đò
Tội cho lệ đổ quanh co
Tràn bờ mi nhỏ tội cho kiếp người
Xin trao nhắn gửi cùng người
Tình em gái nhỏ một đời sắc son
Em thơ còn dạy còn non
Có gì dạy bảo em còn thơ ngây
Người yêu, kẻ ghét gió mây
Tội tình em ấy thơ ngây biết gì???!!!
 Nghinh Tuấn


Tình anh bể rộng sông sâu...
Đồi cao ,núi thẳm- nhịp cầu sông Tương!
Tình anh chan chứa yêu thương
Cho lòng nhung nhớ cho vương tơ tình!!!
-sd-
SĨ ĐOAN 15.11.2008 12:41:22 (permalink)
0
Ta ngày ngày nhớ mong 
Em ơi có biết không???
Tâm tư bay ngút ngàn
Tìm ai mấy trăm đàng
Nhưng nào có dể dàng
Phải không hởi cô nàng???
-sd-
#177
    SĨ ĐOAN 15.11.2008 12:44:45 (permalink)
    0
     
    Hồng nhung một đóa tặng ai
    Hoa tươi sắc thắm gió lay mang dùm
    Ba mươi sáu kết đôi chùm
    Dâng khi say giấc kẻo em giật mình
    Nói rằng: " Của kẻ si tình
    Yêu qua nét chữ- tự tin rất nhiều
    Xin ai thương cảm bao điều
    Lắm xe, kẹt lối, thủy triều, bão giông...
    Ngày ngày luôn nhớ luôn mong
    Mong hoa chớ héo, mong lòng ai tươi
    Mong sao rạng rỡ môi cười
    Mong đôi mắt biếc rạng ngời hơn xưa!
    Gió ơi! Bất kể nắng mưa...
    Băng sông, vượt suối sớm trưa tìm nàng.
    -sd-
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2008 09:00:00 bởi SĨ ĐOAN >
    #178
      SĨ ĐOAN 15.11.2008 12:51:32 (permalink)
      0

      Chờ em sánh bước trăng mờ
      Chờ em, em nhớ anh chờ thiên thu!
      Chờ em anh hát, anh ru...
      Thơ tình muôn khúc qua thư PM.
      Chờ em tấm áng sương mờ
      Chờ em, em nhớ, anh chờ thâu canh!!!
      -sd-
       

      Tặng ai một lọ hoa tình
      Mong ai ngắm mãi bóng hình ẩn trong.
      -sd-

      #179
        SĨ ĐOAN 15.11.2008 13:22:05 (permalink)
        0
         
         
        Hoa hồng một nhánh xinh tươi
        Long lanh áng ngọc mỉm cười hồn nhiên.
        Mong sao hoa mãi bình yên
        Mang nguồn sống mới bén duyên ân tình!
        -sd-
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2008 19:53:09 bởi Viet duong nhan >
        #180
          Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 106 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 1579 bài trong đề mục
          Chuyển nhanh đến:

          Thống kê hiện tại

          Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
          Kiểu:
          2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9