MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 106 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 1579 bài trong đề mục
Nhân Sơn 15.11.2008 15:53:14 (permalink)
0

Làm răn ai chộ o hì
Tại o thích xách cần đi câu hoài
Thây kệ ai chộ mặc ai
Bây chừ o vẫn... lai rai thả mồi...

              -NS- 

Hoa_Dương 15.11.2008 20:23:56 (permalink)
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son


Làm răn ai chộ o hì
Tại o thích xách cần đi câu hoài
Thây kệ ai chộ mặc ai
Bây chừ o vẫn... lai rai thả mồi...

            -NS- 


Ai chộ o hì? Ai chộ o ni?
Mô mồ  mô có chộ mô mồ mô?
Làm răn tề! chộ mô mồ !
Bên nớ Có chộ mô mồ chỉ hi !
Thả chi bên nới nói gì?
Câu chi  làm răn rứa hì, mồi chi?
Dương Thái Hoà
(Anh họ của KKT trả lời giùm. Chúc chú MNS khoẻ và vui vẻ!)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2008 20:38:13 bởi Hoa_Dương >
SĨ ĐOAN 16.11.2008 12:31:13 (permalink)
0
đã lâu vắng tiếng em cười
đã lâu chưa thấy một người anh yêu
đã lâu ai mất nuông chìu
đã lâu - chồng chất bao điều mến thương!
 
em ơi! Nửa mảnh tơ vương
đan vào nỗi nhớ như dường chặc thêm
Em ơi! Tỉnh giấc mơ chìm
Ngắm nhìn anh nhé ta tìm hương xưa!
-sd- 16.11.08 
SĨ ĐOAN 16.11.2008 12:45:43 (permalink)
0
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2008 12:26:11 bởi SĨ ĐOAN >
SĨ ĐOAN 16.11.2008 14:37:36 (permalink)
0
Nửa trong Ta ...
Nửa phương xa...
Rảo quanh tìm
Bóng biệt tăm!!!
Rồi hở hăm
Bước đăng trình
Gặp bónh hình
Như thân thuộc
Tình tơ vương...
Ta mến thương
Nguyện trọn đời
Chẳng đổi dời
Chung vai bước
Tròn mộng ước
Vui hồng trần!
Vui hồng trần! 
  
Đã đôi  lần
Hờn dỗi nhau...
Tình xốn xao...
Dạ bất an...
Rồi ly tan
Hai lối rẽ...
Tình tươi trẻ
Bỗng hóa thành
Áng vân đen
Bỗng hóa thành
Chim đơn lẻ.
Đêm thỏ thẻ
Khóc một mình.
Ai tâm tình???
Ai an ủi???
Ta lủi thủi
Đi ngược dòng
Rối tơ lòng...
Gỡ sao ra???
Gỡ sao ra???
-SD-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2008 15:48:33 bởi SĨ ĐOAN >
nhatran89 17.11.2008 02:33:02 (permalink)
0
Lời thơ ai thắm lệ nhoà ướt mi !

Thương thay cho khối tình si
Người ơi người hỡi sầu bi nao lòng
Thuỷ chung người mãi mòn trông
Ta mong ngày ấy pháo hồng vu quy
Bên người em gái nhu mì
Cho lòng vẹn ước duyên tình trăm năm.
-nhatran-


nhatran89 17.11.2008 03:13:12 (permalink)
0
"MÔT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI"

Có lẽ bé lắm! Xin lời hỏi thăm
Bé ơi, ta chốn xa xăm
Ghé nhà sau trước lặng câm thế này
Bé ơi, ta biếu hoa đây
Xem nào có đẹp có hay không nè
Thích hoa ta tặng bé nhe
Thích nghe đàn hát ta bè cho vui
Bé ơi, mau ra chơi thôi
Bé ơi, bé hỡi ! Em tôi đâu rồi?
Nhã Trân

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61327/BBA7A562435A4DD1B8EED2502783400E.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2008 08:22:34 bởi nhatran89 >
Attached Image(s)
SĨ ĐOAN 17.11.2008 08:01:38 (permalink)
0


 
"MÔT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI"

Có lẽ bé lắm! Xin lời hỏi thăm
Bé ơi, ta chốn xa xăm
Ghé nhà sau trước lặng câm thế này
Bé ơi, ta biếu hoa đây
Xem nào có đẹp có hay không nè
Thích hoa ta tặng bé nhe
Thích nghe đàn hát ta bè cho vui
Bé ơi, mau ra chơi thôi
Bé ơi, bé hỡi ! Em tôi đâu rồi?
Nhả Trân

 
Bé còn dưỡng bệnh ở nhà
Chưa ra chơi được âu là anh thay
Cám ơn nghĩa cử tốt hay
Ngày sau phúc đáp, giãi bày nguồn cơn.
( Xin thay lời em gái)
-sd-

nhatran89 17.11.2008 08:26:46 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN




"MÔT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI"

Có lẽ bé lắm! Xin lời hỏi thăm
Bé ơi, ta chốn xa xăm
Ghé nhà sau trước lặng câm thế này
Bé ơi, ta biếu hoa đây
Xem nào có đẹp có hay không nè
Thích hoa ta tặng bé nhe
Thích nghe đàn hát ta bè cho vui
Bé ơi, mau ra chơi thôi
Bé ơi, bé hỡi ! Em tôi đâu rồi?
Nhả Trân


Bé còn dưỡng bệnh ở nhà
Chưa ra chơi được âu là anh thay
Cám ơn nghĩa cử tốt hay
Ngày sau phúc đáp, giãi bày nguồn cơn.
( Xin thay lời em gái)
-sd-

Ôi chao! Trông thơ bé vui
Vì sao bé nhí thích cười lại đau?
Bé ơi, bé khoẻ mau mau
Cùng anh cùng chị chơi nào bé ơi !
Nhã Trân

SĨ ĐOAN 17.11.2008 09:46:26 (permalink)
0
quote:

"MÔT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI"

Có lẽ bé lắm! Xin lời hỏi thăm
Bé ơi, ta chốn xa xăm
Ghé nhà sau trước lặng câm thế này
Bé ơi, ta biếu hoa đây
Xem nào có đẹp có hay không nè
Thích hoa ta tặng bé nhe
Thích nghe đàn hát ta bè cho vui
Bé ơi, mau ra chơi thôi
Bé ơi, bé hỡi ! Em tôi đâu rồi?
Nhả Trân


Bé còn dưỡng bệnh ở nhà
Chưa ra chơi được âu là anh thay
Cám ơn nghĩa cử tốt hay
Ngày sau phúc đáp, giãi bày nguồn cơn.
( Xin thay lời em gái)
-sd-

Ôi chao! Trông thơ bé vui
Vì sao bé nhí thích cười lại đau?
Bé ơi, bé khoẻ mau mau
Cùng anh cùng chị chơi nào bé ơi !
Nhã Trân

Bé nghe tiếng gọi loang xa

Trở mình tỉnh giấc- ối chà mệt ghê!
Lời thơ anh chị đê mê...
Ngày mai bé sẽ nô đùa như xưa.
-sd-
SĨ ĐOAN 17.11.2008 17:15:55 (permalink)
0
 
Lời thơ ai thắm lệ nhoà ướt mi !

Thương thay cho khối tình si
Người ơi người hỡi sầu bi nao lòng
Thuỷ chung người mãi mòn trông
Ta mong ngày ấy pháo hồng vu quy
Bên người em gái nhu mì
Cho lòng vẹn ước duyên tình trăm năm.
-nhatran-

 
Suối nguồn lai lảng cũng về sông sâu!
 
Thương nàng là bởi vì đâu
Vì tình trong sáng, vì câu ân tình!
Vì hoa hé nhụy lung linh
Vì vầng trăng tỏa soi mình cỏ cây
Vì là giọt nắng ban mai
Nhớ thương thuận lẻ- đời trai đấy mà!
-sd-
 
 
 


Kha Khả Tú 17.11.2008 17:26:13 (permalink)
0


Tím hoa , hoa tím lung linh
Như tình anh đó tặng mình em thôi.

Ôi chao ! Lung linh ánh ngời
Hoa xinh tím tím bao lời ai trao
Em vui như muốn thét gào
Cho tình ai đó dạt dào nhớ thương
KKT

Kha Khả Tú 17.11.2008 17:57:20 (permalink)
0

 

Chúc mừng em hết bệnh, nhớ em nhiều.

Cảm ơn tình nghĩa yêu thương
Tri ân người mãi muôn phương tìm về
Bừng cơn mưa phủ não nề
Nắng trời rạng rỡ vệt lê ánh hồng.
-
KT-
SĨ ĐOAN 17.11.2008 20:11:57 (permalink)
0
 HÓA KIẾP

Trăm năm như bóng câu qua
Được nàng sang sẻ âu là vui thay!
Trăm năm chẳng trọn tình ai
Ngàn năm tiếc rẻ đầu thai Ve Sầu!
Trỗi lên bao khúc nhịp cầu
Thương mình cô lẻ- tìm đâu ra nàng !
Ngân dài ngân mãi bên đàng
Gầy gò, héo hắt, cánh, càng rụng rơi...
Khóc đời một kiếp chơi vơi !
Cạn dòng suối lệ về nơi cát bùn.

-SD-
__________________
Hởi thế nhân! Tình là gì, Phận là chi, Số thương bi???
Những chiều tà gió thoáng qua nghe lòng mình quá xót xa!!!

 
Trần Trung Dũng 17.11.2008 20:14:36 (permalink)
0

Trích đoạn: Kha Khả Tú



Tím hoa , hoa tím lung linh
Như tình anh đó tặng mình em thôi.

Ôi chao ! Lung linh ánh ngời
Hoa xinh tím tím bao lời ai trao
Em vui như muốn thét gào
Cho tình ai đó dạt dào nhớ thương
KKT

 
Chào KKT. TTD ngé thăm có vài dòng làm quen xin đừng cười.CHúc vui nhé
 
Lung linh màu tím ngất ngây
Làm cho khách lạ đắm say đứng nhìn
Một đời anh kiếm anh tìm
Vẫn không gặp được nỗi niềm tím em...
 
Trần Trung Dũng




Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 106 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 1579 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9