MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI
Chúc mừng em hết bệnh, nhớ em nhiều.
-SD-
Cảm ơn tình nghĩa yêu thương
Tri ân người mãi muôn phương tìm về
Bừng cơn mưa phủ não nề
Nắng trời rạng rỡ vệt lê ánh hồng.
-KT-
Nhớ em tự kiếp xa xưa Như em như thể sáng trưa chiều tà Nhớ em... nhớ dãy ngân hà Nhớ sao là nhớ như là...(...)! -sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2008 20:28:48 bởi SĨ ĐOAN >
Ngủ đi em! Bình minh anh gọi Giấc mơ nồng cho toại tình ta! Ngủ đi em! thiết tha mong đợi Trọn cuộc đời ca ngợi tình em! -sd- Ướt mi em đẫm ướt mi
Ôm gì hoa tím tình si ngỡ ngàng
Bâng khuâng gió thoảng bên màn
Lay cành hoa tím đông sang nhớ nhiều.
-KT-
Hoa này anh chỉ tặng em Nâng từng cánh mỏng như thèm được hôn! -SD-
Hoa này em cất làm tin
Chỉ mình em ngắm lung linh cõi lòng.
-KT-
Hoa này anh chỉ tặng em Nâng từng cánh mỏng như thèm được hôn!
-SD-
Em giữ hoa tím làm tin
Chỉ mình em ngắm hoa tình người trao.
-KT-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2008 10:20:23 bởi Kha Khả Tú >
Đâu đây tiếng lá lao xao Ta nghe như thể lời trao ân tình! Xa xa cơn gió trở mình Ta nghe như thể bóng hình kề bên. ... -sd-
quote:
Trích đoạn: Kha Khả Tú


Tím hoa , hoa tím lung linh Như tình anh đó tặng mình em thôi. Ôi chao ! Lung linh ánh ngời
Hoa xinh tím tím bao lời ai trao
Em vui như muốn thét gào
Cho tình ai đó dạt dào nhớ thương
KKT Chào KKT. TTD ngé thăm có vài dòng làm quen xin đừng cười.CHúc vui nhé Lung linh màu tím ngất ngây
Làm cho khách lạ đắm say đứng nhìn
Một đời anh kiếm anh tìm
Vẫn không gặp được nỗi niềm tím em...
Trần Trung Dũng
Em xin đa tạ viếng thăm
Chậm ra đón khách xa xăm tới nhà
Khách đường xa ...khách đường xa...
Mi em ướt quá ! Xa xa bóng người...
KKT
Em ơi ! em hãy luôn cườiĐể cho anh mãi thành người thân quen
Đường xa anh mới vừa lên
Sao anh đã thấy thân quen lắm rồi...
Trần Trung Dũng
Trích đoạn: Trần Trung Dũng
quote:
Trích đoạn: Kha Khả Tú


Tím hoa , hoa tím lung linh Như tình anh đó tặng mình em thôi. Ôi chao ! Lung linh ánh ngời
Hoa xinh tím tím bao lời ai trao
Em vui như muốn thét gào
Cho tình ai đó dạt dào nhớ thương
KKT Chào KKT. TTD ngé thăm có vài dòng làm quen xin đừng cười.CHúc vui nhé Lung linh màu tím ngất ngây
Làm cho khách lạ đắm say đứng nhìn
Một đời anh kiếm anh tìm
Vẫn không gặp được nỗi niềm tím em...
Trần Trung Dũng
Em xin đa tạ viếng thăm
Chậm ra đón khách xa xăm tới nhà
Khách đường xa ...khách đường xa...
Mi em ướt quá ! Xa xa bóng người...
KKT
Em ơi ! em hãy luôn cườiĐể cho anh mãi thành người thân quen
Đường xa anh mới vừa lên
Sao anh đã thấy thân quen lắm rồi...
Trần Trung Dũng
Cảm ơn người khách đường xa
Hài ai qua lối cỏ hoa đến gần
Tình thân kết chặt tình thân
Tình anh, tình chị ta gần cạnh nhau
-KKT-
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
Hoa sen nở giữa đầm sen
Cánh sen tim tím lại chen nhị vàng
Nhị vàng cánh tím mơ màng
Trong đầm hương vẫn bay sang khắp vùng
-kt-
quote: Trích đoạn: Rdinh
Trích đoạn: Rdinh
TÌNH NET ! Có người sướng quá ngồi không, Mỗi ngày lên net mấy lần đợi ai. Người ta bận bịu rau ,khoai, Rảnh rang đâu đẻ ngồi hoài computer. Chứ nào có dạ thờ ơ, Để ai phải mỏi mắt chờ, thương ghê. Thôi anh cứ việc thả thơ, Thơ thì thả được,tình chừa lại nghe, Nếu không râu tóc tua te... hihi nha uyen thấy thơ bạn vui quá,hổng biết viết cho ai tui cứ vào đại,hihi
Tui viết cho một người bạn , lâu nay không thấy đâu hết. Nếu NU vui lòng nhận tui xin giao liền
(He...he...he...vui quá cho Tú chơi với)
-Suốt ngày lên NÉT không hè
Anh chát dê gái chối là không mê
Em đây xiết cổ lôi về
Anh còn mà giẫy tắm tê nữa à?
Em quyết không buông anh ra
Xiết cho đứt họng lọi tay luôn mà!
Khả Tú liền chạy xa xa
Kêu: -ôi ối! Cứu ông bà nhanh nha
Chậm chân thì ổng thành ma
Mọi người chạy đến chật nhà cứu nguy
KKT
GHI CHÚ : Rdinh chỉ trả lời theo ý thơ ngòai ra không có ý gì hết, mong KKT đừng buồn nhe.
Chú ơi, Tú rất sợ ma
Chú có muốn nhát thì nhát cô ta kia kìa
Đêm đêm hồn chú hiện dzìa
Nhác cô kẹp cổ chú lìa trần gian
(cháu chào chú ạ! Hihihi Cháu thích đọc thơ chú vì thơ rất vui đấy.)
-Khả Tú-
Chú ơi, cháu đã về đây
Tìm đọc thơ chú hay hay quá hà
Cháu tập theo chú hoạ nha
Có gì sai luật sửa ha chú Rdình !
-kt-
Trích đoạn: Kha Khả Tú
Tím hoa , hoa tím lung linh Như tình anh đó tặng mình em thôi. Ôi chao ! Lung linh ánh ngời
Hoa xinh tím tím bao lời ai trao
Em vui như muốn thét gào
Cho tình ai đó dạt dào nhớ thương
KKT Chào KKT. TTD ngé thăm có vài dòng làm quen xin đừng cười.CHúc vui nhé Lung linh màu tím ngất ngây
Làm cho khách lạ đắm say đứng nhìn
Một đời anh kiếm anh tìm
Vẫn không gặp được nỗi niềm tím em...
Trần Trung Dũng
Em xin đa tạ viếng thăm
Chậm ra đón khách xa xăm tới nhà
Khách đường xa ...khách đường xa...
Mi em ướt quá ! Xa xa bóng người...
KKT
Em ơi ! em hãy luôn cườiĐể cho anh mãi thành người thân quen
Đường xa anh mới vừa lên
Sao anh đã thấy thân quen lắm rồi...
Trần Trung Dũng
Cảm ơn người khách đường xa
Hài ai qua lối cỏ hoa đến gần
Tình thân kết chặt tình thân
Tình anh, tình chị ta gần cạnh nhau
-KKT-
Dòng thơ dẫn bước anh vào
Thấy Kha Khả Tú ngọt ngào dễ thương
Đường xa đâu ngại...xa đường
Chỉ e rào ngõ rấp đường...cấm thôi
Trần Trung Dũng
Mừng tinh tú nhỏ đã trở về
Đêm đông lấp lánh nhìn đẹp ghê
Xẹt qua xẹt lại khắp thư quán
Tình thơ nhấp nháy làm say mê...
-NS-
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
Trái tim tươi thắm ai trao
Ta mang cất giữ tận vào trong tâm
-kt-
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: