MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI
Trích đoạn: Mac Nhan Son
Mừng tinh tú nhỏ đã trở về
Đêm đông lấp lánh nhìn đẹp ghê
Xẹt qua xẹt lại khắp thư quán
Tình thơ nhấp nháy làm say mê...
-NS-
Cảm ơn chú đã quan tâm
Cháu xin đa tạ tình thâm của người
Tình chú, anh, chị đẹp tươi
Có duyên ta gặp thơ vui hoạ cùng
-kt-
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
Chúc mừng em hết bệnh, nhớ em nhiều.
-SD-
Cảm ơn tình nghĩa yêu thương
Tri ân người mãi muôn phương tìm về
Bừng cơn mưa phủ não nề
Nắng trời rạng rỡ vệt lê ánh hồng.
-KT-
Nhớ em tự kiếp xa xưa
Như em như thể sáng trưa chiều tà
Nhớ em... nhớ dãy ngân hà
Nhớ sao là nhớ như là...(...)!
-sd-
Nhớ nhau lời mấy cho vừa
Nhớ nhau từ lúc sao thưa đến đầy
Nhớ nhau biết có sum vầy
Nhớ nhau nhớ mãi ngày này nhớ nhau.
-kt-
Đâu đây tiếng lá lao xao Ta nghe như thể lời trao ân tình! Xa xa cơn gió trở mình Ta nghe như thể bóng hình kề bên. ... -sd- Xa Xa tiếng gió rì rào Cho lòng ai mãi dạt dào nhớ ai
Sương rơi rớt đẫm bời vai
Chim bay lẻ bạn đường dài mù xa -kt-
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
Chúc mừng em hết bệnh, nhớ em nhiều.
-SD-
Cảm ơn tình nghĩa yêu thương
Tri ân người mãi muôn phương tìm về
Bừng cơn mưa phủ não nề
Nắng trời rạng rỡ vệt lê ánh hồng.
-KT-
Nhớ em tự kiếp xa xưa Nhớ em như thể sáng trưa chiều tà Nhớ em... nhớ dãy ngân hà Nhớ sao là nhớ như là...(...)! -sd- Nhớ nhau lời mấy cho vừa
Nhớ nhau từ lúc sao thưa đến đầy
Nhớ nhau biết có sum vầy
Nhớ nhau nhớ mãi ngày này nhớ nhau.
-kt-
Nhớ từng lời nói hôm nao...
Nhớ từng ánh mắt đổi trao tâm tình
Nhớ thương, thương nhớ bóng hình
Nhớ sao là nhớ tình mình hôm nay.
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2008 15:19:46 bởi SĨ ĐOAN >
quote:
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
quote:
Trích đoạn: Kha Khả Tú


Tím hoa , hoa tím lung linh
Như tình anh đó tặng mình em thôi. -SD-
Ôi chao ! Lung linh ánh ngời
Hoa xinh tím tím bao lời ai trao
Em vui như muốn thét gào
Cho tình ai đó dạt dào nhớ thương
KKT Cãm ơn đôi chút vấn vương Của người con gái- Ta dường ngất ngây! -SD- Ngất ngây hoa tím nở đấy
Thời gian thắm thoát tháng đầy tháng vơi
Trăng treo lơ lửng nền trời
Sao khuya lác đác xa khơi mịt mù
-kt-
Mịt mù cánh nhạn kêu sương Mênh mông nỗi nhớ, tình thương vơi đầy! Trăm năm khó đặng sum vầy Ngàn năm tiếc rẻ tình nầy hôm nay!!! -sd-
Đâu đây tiếng lá lao xao Ta nghe như thể lời trao ân tình! Xa xa cơn gió trở mình Ta nghe như thể bóng hình kề bên. ... -sd- Xa Xa tiếng gió rì rào Cho lòng ai mãi dạt dào nhớ ai
Sương rơi rớt đẫm bời vai
Chim bay lẻ bạn đường dài mù xa -kt- Mù xa một dãy ngân hà Ngẩng nhìn xa tít âu là mộng mơ! Chim trời mỏi cánh ngu ngơ... Tình thương trao gửi trang thơ ngọt ngào! -sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2008 15:14:03 bởi SĨ ĐOAN >
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
Trái tim tươi thắm ai trao
Ta mang cất giữ tận vào trong tâm -kt- Tình này mãi mãi lặng câm(!) Nhịp tim thổn thức em cầm chắc nha! -sd-
Chào Kha Kha Tu.
Nghe tin cháu mới khỏi bệnh.Hoa và tim nhiều ngưòi tặng rồi.Chú tặng cháu hộp kẹo chocolate ăn cho đỡ buồn.
Nghe tin bé khỏi bệnh
Đã gắng lên Diễn đàn
Bao quà hoa người gửi
Tình cảm như người thân
Biết bé còn bé lắm
Còn phải lo học bài
Chú gửi cháu hộp kẹo
Không gửi tim giống ai
Chúc cháu chóng lại sức
Cố ăn nhiều ngủ nhiều
Đừng nghe ai xui dại
Còn bé đừng có yêu...
kimrbl
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55484/92BBC433143C487FA847E2BF6B071A7D.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2008 16:48:13 bởi kimrbl >
Trích đoạn: kimrbl
Chào Kha Kha Tu.
Nghe tin cháu mới khỏi bệnh.Hoa và tim nhiều ngưòi tặng rồi.Chú tặng cháu hộp kẹo chocolate ăn cho đỡ buồn.
Nghe tin bé khỏi bệnh
Đã gắng lên Diễn đàn
Bao quà hoa người gửi
Tình cảm như người thân
Biết bé còn bé lắm
Còn phải lo học bài
Chú gửi cháu hộp kẹo
Không gửi tim giống ai
Chúc cháu chóng lại sức
Cố ăn nhiều ngủ nhiều
Đừng nghe ai xui dại
Còn bé đừng có yêu...
kimrbl
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55484/92BBC433143C487FA847E2BF6B071A7D.jpg[/image]
Chú Kim hiểu cháu nhất nhà
Cháu thích ăn kẹo chocolate đó mà
Chú ơi không quản đường xa
Mang đến cho cháu món quà thật hay
Cháu xin nhớ lấy lời này
Nhớ hoài nhớ mãi học bài không yêu
-kt-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2008 08:22:01 bởi Kha Khả Tú >
Một Vì Tinh Tú nhỏ nhoi
Mấy ngày không thấy hoa khôi bóng hồng
Để người ngày đợi đêm trông
Canh khuya thao thức chờ mong một người
-nt-
Ta quên !!! Tinh Tú bé xinh
Phải còn học tập như kim nhắc mà
Chắc Khả Tú bận học nha
Giỏi giang cô thầy, mẹ cha vui mừng
-nt-
Hồng hoa vắng vườn thơ ca
Ngăm nga lạc lõng khách xa một mình
Khách đường xa... khách đường xa...
Thơ ca rưng rức nẻo hoa bóng hồng !?
-nt-
Đã bao lần ghé vườn thơ Vườn đông quá, xếp hàng chờ biết sao Đến khi anh bước được vào Trăm hoa đua nở, ôi chao... một vườn Thôi thì vài chữ nhớ thương Ghé thăm để lại góc vườn nhà em Tặng em chú gấu bông mềm Để làm bạn, để em thêm yêu đời ÔI chao anh sắp hụt hơi Thôi anh về nhé! chúc vui hoài hoài Khi nào rảnh ghé anh chơi Nhà em chật cứng, muốn ngồi khó ghê!!! Hihi ĐT
Ôi chao ! Chú ấy xinh xinh
Nhóc Tú thấy được vui mừng lắm nha
Khách đường xa! Khách đường xa!
Cảm ơn anh đã gửi quà cho em.
-nt-
Anh chờ em mãi
chẳng thấy em đâu
Tình sầu đơn lẻ
Nhạt tẻ vô biên.
Anh về ăn kiêng
Vì đâu em hởi
Vì bởi nhớ em
Chẳng thèm muốn ăn.
Em ơi ngắm trăng
Nào thấy chị Hằng
Chỉ nàng tiên nữ
Đang trử trong tim.
Em ơi anh tìm
Tự trong kí ức
Hình thức tình yêu
Nuông chìu thuở ấy! -sd-
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: