MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI
Ôi tình yêu! Tươi đẹp làm sao!
Có biết bao điều...ta muốn nói
Nhưng đành ôm, gói...tận cõi lòng
Để rồi xoay dòng trong nỗi nhớ! -sd-
Hỏi thăm KKT
Vô tình mà ghé thăm nhau
Ngơ ngơ ngác ngác trước sau đông người
Vào ra tấp nập, hỏi nơi
Thì ra Tú ốm...chẳng chơi được gì
Dịp thăm mong lại có khi
Thấy em mau khỏi "một vì sao xanh"!
Mau nghen em, để các anh
Quân, Nghiêm, Tuấn còn giành làm thơ
Mộng mơ một cõi ước mơ
Tú chia chút bịnh Dịp chờ mang theo!
ND87
Tặng em một giỏ trái cây Đóa hoa tươi thắm ngày ngày đơm hương. -sd-
Mừng tinh tú nhỏ đã trở về
Đêm đông lấp lánh nhìn đẹp ghê
Xẹt qua xẹt lại khắp thư quán
Tình thơ nhấp nháy làm say mê...
-NS- Ngàn mây che lấp tinh tú rồi Để ai ngơ ngẩn... dạ bồi hồi! Mấy ngày "lên, xuống" nào ngắm đặng? Hồn thơ lay láng lượn qua đồi... -sd-
Tinh tú nhỏ mây phủ phương nào
Ta vào tìm mãi liệng cánh chao
Nhạn bay như xé vòm mây bạc
Vạch ngỏ trăng mơ em hé chào.
-vh-
Trích đoạn: venus4t.vns_hnu
Hỏi thăm KKT
Vô tình mà ghé thăm nhau
Ngơ ngơ ngác ngác trước sau đông người
Vào ra tấp nập, hỏi nơi
Thì ra Tú ốm...chẳng chơi được gì
Dịp thăm mong lại có khi
Thấy em mau khỏi "một vì sao xanh"!
Mau nghen em, để các anh
Quân, Nghiêm, Tuấn còn giành làm thơ
Mộng mơ một cõi ước mơ
Tú chia chút bịnh Dịp chờ mang theo!
ND87
Ôi chao lời tẩu yêu thương
Nhóc Tú nghe được xuống giường hết ngay
Tú theo tẩu Dịp vui say
Hoạ thơ từ sáng ban mai tới chiều
Lời tẩu muôn vàn tin yêu
Cảm động nhất chữ bệnh dìu tẩu mang
Bọn ca ca như đệ ngỡ ngàng
Tình thâm bất chợt xếp hàng biết ơn
Đệ nghe nghèn nghẹn từng cơn
Nước mắt giàn giụa mang ơn tẩu nhiều
(cảm ơn tẩu Dịp có lòng đến thăm đứa em gái nhỏ tội nghiệp của bọn đệ)
-Vĩnh Hùng-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2008 21:39:29 bởi hungho_08 >
Công Chúa Miền Nam Em có nhớ lần đầu tiên quen biết Dấu hỏi kia thay dấu ngã liên miên c với t cuối chữ hớp tim liền Khi em viết một tình yêu tha thiếc Như đối diện liếc nhìn đôi mắt biếc Trái tim đồng hay sắt cũng lỏng tan Giọng miền Nam , à thương quá ngút ngàn Em sai chữ lại thêm muôn tình tự Em công chúa miệt mài nơi viễn xứ Bàn chân son thon nhỏ bước thanh cao Hàng bạch dương hôm ấy gió rì rào Mình khắc chữ cho hương tình còn mãi Nguyên Đỗ Ngọc Hà - Hoa Mĩ tận Miền Nam
Giọng sao quá ngọt lịm tình chàng
Lơ ngơ mấy khóm hoa đào biếc
Sương sớm còn mơ giấc mộng vàng
Ta ở viễn đông phương trời Bắc
Mong cho ô thước nối nhịp cầu
Đợi hoài trời chẳng mưa ngâu
Cho rầu nỗi nhớ ta sầu tương tư
Dấu hài biếc em đi trong sương tuyết
Lạnh làn da anh xám ngắt buồng tim
Nhớ em nhiều dáng nhỏ bước qua thềm
Ôi Hoa -Hà bóng hình em diễm tuyệt.
-nt-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2008 08:24:29 bởi nhatran89 >
Ta về trong giấc mơ hoa
Nhớ sao là nhớ em ta má hồng
Miệng cười chúm chím nụ bông
Cho bao thương nhớ trong lòng người qua
Đêm thanh dưới ánh trăng ngà
Bên em học tập bên ta dạo đàn
Tan tình tan tính tình tan
Ta lên hát khúc bé ngoan ngoan nào.
-nt-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2008 08:13:15 bởi nhatran89 >
Em về đẫy giấc mê say
Để ai chờ đợi cổ dài cả gang
Em về ai đã lang thang
Lượn quanh mấy dặm vương mang tình sầu!
.*****
Một ngày rồi lại đêm thâu
Nắng tan, gió cuốn, mưa ngâu... chập chùng!
Ai vui, sánh bước trùng phùng???
Để ai bầu bạn với cùng thời gian!
.
******.
Còn chi đâu để sầu để hận
Còn chi đâu- ai bận âu lo?
Còn chi đâu- bởi no và đói!
Cháy hồn ta- đau nhói tim son!
Em ơi trời chuyển sang trưa!
Trời đà tắt nắng thưa lưa (ánh)trăng vàng...
Nhưng sao chẳng thấy bóng nàng
Để ai lick chuộc dặm dàng tìm ai!
.
**********.
Nửa ngày - một buổi rong chơi
Nhỏ đâu chẳng thấy anh rời Ẩm Lâu.
Về nằm ngẫm nghĩ ... vì đâu?
Âu là ảo mộng- lỡ câu chung tình!!!
Cám ơn em- ánh nắng mai hồng,
Cơn gió thoảng cho lòng thanh thản...!
Gát chuyện sầu dỉ vãng sang bên
Anh trông lên thất sắc cầu vòng.
Hai ta đôi ngã đôi nơi
Em đi trăng gió gọi mời đón đưa...
Anh về giữa nắng ban trưa
Mênh mông nỗi nhớ ...vắng thưa tiếng chào!.
Hai ta tình đã đổi trao
Sắc màu rực rỡ thế sao ta buồn?
Buồn như nước lũ đầu nguồn
Dường như bất tận biết tuồn nơi nào?
Hai ta yêu mãi câu chào
Tự trong tâm khảm chớ nào bờ môi.
Dẫu rằng chẳng có xa xôi(!)
Tìm nhau hết kiếp biết trôi phương nào???
Hai ta mãi mãi tự hào
Tình yêu trong sáng chớ nào dối gian
Dẫu mai tình có phủ phàng
Ta đây vẫn nhớ cô nàng xinh xinh
-sd- 21.11
Hoa đơn sơ nhưng tình thắm đượm
Hương nhẹ nhàng chẳng mượn riêng ai.
Tự tâm khảm tình say yêu mến...!
Tự ngày đầu cho đến thiên thu.
-sd-
Từ nay ta tạm ngủ say
Quên sầu, quên nhớ - cho ai khỏi phiền.
Nhanh chân lui bước trước tiên
Chìm sâu mộng tưởng bạn hiền chờ ta.
Từ nay ta chẳng thiết tha
Thơ tình cất giữ giao hòa đêm thâu
Trường đời bao nẻo đớn đau
Tình đời bao ngõ vẫy chào đời ta!
Từ nay lạc mất bóng hồng
Từ trong tiềm thức lưu dòng nhớ nhung!
Từ trong sâu thẳm...chập chùng...
Bao giờ gặp gỡ trùng phùng duyên xưa?
-sd-
Còn đâu mộng tưởng vu vơ
Còn đâu nhung nhớ mộng mơ duyên tình
Còn đâu liệng cánh chao nghiêng
Còn đâu sánh bước cõi thiên- non bồng!
Còn đâu một cánh hoa hồng
Để mà e ắp sưởi lòng canh khuya!
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2008 17:23:27 bởi Kha Khả Tú >
Ta đã về đây giữa nắng đông
Trời trong sắc thắm ánh mai hồng
Nhớ lời nhắn gửi theo hơi gió
Mở lại trang thơ ấm cõi lòng
-KT-
Trích đoạn: venus4t.vns_hnu
Hỏi thăm KKT
Vô tình mà ghé thăm nhau
Ngơ ngơ ngác ngác trước sau đông người
Vào ra tấp nập, hỏi nơi
Thì ra Tú ốm...chẳng chơi được gì
Dịp thăm mong lại có khi
Thấy em mau khỏi "một vì sao xanh"!
Mau nghen em, để các anh
Quân, Nghiêm, Tuấn còn giành làm thơ
Mộng mơ một cõi ước mơ
Tú chia chút bịnh Dịp chờ mang theo!
ND87
Cảm ơn tầu Dịp hỏi thăm
Em xin ghi nhớ tình thâm tẩu dành
Có chị vui vẻ các anh
Trêu qua chọc lại chị anh cười hì
-kt-
Trích đoạn: SĨ ĐOAN
Ôi tình yêu! Tươi đẹp làm sao!
Có biết bao điều...ta muốn nói
Nhưng đành ôm, gói...tận cõi lòng
Để rồi xoay dòng trong nỗi nhớ!
-sd-
Tình yêu ơi muôn thuở
Ai mãi mãi đợi chờ
Tình thơ luôn trong mơ
Vẫn hằng ngày nhung nhớ
Bao thương nhớ vô bờ.
-kt-
Mừng tinh tú nhỏ đã trở về
Đêm đông lấp lánh nhìn đẹp ghê
Xẹt qua xẹt lại khắp thư quán
Tình thơ nhấp nháy làm say mê...
-NS- Ngàn mây che lấp tinh tú rồi
Để ai ngơ ngẩn... dạ bồi hồi!
Mấy ngày "lên, xuống" nào ngắm đặng?
Hồn thơ lay láng lượn qua đồi...
-sd-
Đêm nay trắng sáng đầy sao
Một vì tinh tú cười chào nhân gian
Vén rèm mây bạc nhìn xem
Lật trang giấy mỏng ta đem thơ về
-kt-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2008 17:19:29 bởi Kha Khả Tú >
Đình Thế
Đã bao lần ghé vườn thơ
Vườn đông quá, xếp hàng chờ biết sao
Đến khi anh bước được vào
Trăm hoa đua nở, ôi chao... một vườn
Thôi thì vài chữ nhớ thương
Ghé thăm để lại góc vườn nhà em
Tặng em chú gấu bông mềm
Để làm bạn, để em thêm yêu đời
ÔI chao anh sắp hụt hơi
Thôi anh về nhé! chúc vui hoài hoài
Khi nào rảnh ghé anh chơi
Nhà em chật cứng, muốn ngồi khó ghê!!!
Hihi ĐT
Anh vừa mới đến? Xin chào
Mời anh quá bước lầu cao trên cùng
Có các cô, chú vui chung
Có anh, có chị một vùng thơ ca
Sáng trăng sáng cả vườn ngà
Bên anh xướng tác, cà nhà hoạ vui
Anh ơi ghế gấm mời ngồi
Lót chân trải thãm xin mời, mời anh !
-kt-
Ôi chao! Chú gấu xinh xinh
Đình Thế thấu hiểu tính tình của em
Tú thích chơi gấu vải mềm
Đến khi buồn ngủ lót êm gối nằm
Tú thích bút chì hay cầm
Vẽ hình hoa bướm bức tranh muôn màu
Tú thích vẽ những vì sao
Sao nào nhỏ nhất để vào sáng tranh
Tú cũng thích ngắm chị Hằng
Những đêm trăng khuyết ngày rằm chưa sang
Ánh trăng phản chiếu biển ngàn
Li ti từng đợt sóng tràn cát mơ
Tú thích vẽ vào trang thơ
Nhưng Tú chỉ dám ước mơ thôi nào
Chứ vẽ thì Tú thua chào
Tranh tú bỏ nét cất vào góc trong
Nhưng tay cầm bút huơ... mong...
Chờ cho người dạy mới hòng thành tranh
-kt-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2008 17:57:38 bởi Kha Khả Tú >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu: