MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI
CUNG ĐÀN NHỚ THƯƠNG Ta đã về đây
Bên giàn hoa giấy
Hay hay má đào
Gặp người nơi đấy
Xin chào !
Trông ai thắt thỏm
Nao nao cõi lòng
Chờ khi buổi sáng
Sang trưa
Đến khi chiều tối
Lưa thưa sao trời
Lòng ai tơ rối
Bời bời
Ta đây hiểu thấu
Đôi lời ai trao
Ngẩn ngơ ta vội cất vào
Vách ngăn tiềm thức
Tận vào trong tâm
Ước mơ
Ai ước mơ thầm
Bên giàn hoa ấy
Trăng rằm sáng soi
Mắt nhìn ngấn ngấn sao trời
Lơ thơ chim nhạn
Lẻ loi lạc đàn
Cung thương
Cung nhớ dây đàn
Nhạc reo nốt nhịp
Mơ màng thu bay
Ướt mi
sương trắng mắt nai
Ai thương
Ai nhớ
Ai dai dứt lòng
Ngày trông
Đêm cũng hoài mong
Hạ về sắc phương đỏ bông
Bằng Lăng tím mộng
Ai trông người về
Tiễn đưa một nhánh sao khuê
Hết hè ai đó
Ai về có nhau
Hồng đào dưới ánh nắng vàng
Bao thu lá rụng
Nỗi lòng đông sang
Tuyết rơi
Trắng xoá nẻo đàng
Xuân mơ chờ đến
Dây đàn hoà chung
Gió đông trời rét
Lạnh lùng
Ai sang đốt hộ
lửa bùng ấm lên
Tay ai gãy khúc du dương
Lắng nghe đàn tiếng
Lời thương
Lời chờ
Cung đàn trổi điệu u hoài
Cung thương
Cung nhớ
Ai hoài nhớ ai...
-Kha Khả Tú-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2009 23:07:34 bởi Kha Khả Tú >
Khả Tú ơi ! Nếu em thích thì tỷ gởi cho em trái cây nữa đây này. Trái cây nhà tỷ nhiều lắm , em cứ việc ăn thoải mái nhé. Chúc em luôn vui , khoẻ và học giỏi nhé !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2008 19:37:10 bởi banglang07 >
Bằng Lăng đem tặng trái cây
Tú đâu ăn hết chỗ này đúng không
Thôi thì Tú có tấm lòng
Cho chú vài quả ngắm trông đỡ thèm...
-NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2008 21:42:55 bởi Mac Nhan Son >
Trái cây chín quả ngon lành
Tú ăn, ăn sạch sành sanh hết nè
Ăn rồi tỷ cho trái nữa he?
Tú thích vị ngọt, chua lè cũng măm
-kt-
Măm...măm...măm...Ngon lắm chú Sơn ơi ! Cháu chia trái cho chú nè! Trái nhà vườn Bằng Lăng tỷ tỷ ngon tuyệt đấy chú Nhân Sơn ơi!
Trích đoạn: banglang07
Khả Tú ơi ! Nếu em thích thì tỷ gởi cho em trái cây nữa đây này. Trái cây nhà tỷ nhiều lắm , em cứ việc ăn thoải mái nhé. Chúc em luôn vui , khoẻ và học giỏi nhé !
Hồng chín đỏ bay hương thơm
Lựu cũng phưn phức vàng lừng tuyệt ngon
Một cặp lựu trái căng tròn
Thèm quá cắn miếng giòn giòn ngon ghê
Trái cây vườn tỷ thấy mê
Tú vào ăn hết hổng chê quả nào.
-kt-
Trích đoạn: Kha Khả Tú
Trái cây chín quả ngon lành
Tú ăn, ăn sạch sành sanh hết nè
Ăn rồi tỷ cho trái nữa he?
Tú thích vị ngọt, chua lè cũng măm
-kt-
Măm...măm...măm...Ngon lắm chú Sơn ơi ! Cháu chia trái cho chú nè! Trái nhà vườn Bằng Lăng tỷ tỷ ngon tuyệt đấy chú Nhân Sơn ơi!
Bằng Lăng tỷ Tú xấu ghê
Không thèm cho chú...chắc chê chú già
Tú trẻ nên tỷ tặng quà
Vào vườn chôm sạch...đừng la chú liều...
-NS-
Hoa mặt trời
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60101/3D373E7C78A344668201BB9500E3F427.jpg[/image]
Trích đoạn: Mac Nhan Son
Trích đoạn: Kha Khả Tú
Trái cây chín quả ngon lành
Tú ăn, ăn sạch sành sanh hết nè
Ăn rồi tỷ cho trái nữa he?
Tú thích vị ngọt, chua lè cũng măm
-kt-
Măm...măm...măm...Ngon lắm chú Sơn ơi ! Cháu chia trái cho chú nè! Trái nhà vườn Bằng Lăng tỷ tỷ ngon tuyệt đấy chú Nhân Sơn ơi!
Bằng Lăng tỷ Tú xấu ghê
Không thèm cho chú...chắc chê chú già
Tú trẻ nên tỷ tặng quà
Vào vườn chôm sạch...đừng la chú liều...
-NS-
Chú chôm cho cháu đi theo
Chú trèo, chú hái, chú leo cây nào
Bảo cháu xách giỏ hứng vào
Cháu vừa hứng lấy quả đào ăn luôn
(chú lo hái trái đi nhé còn cháu thì lo ăn thoài mái. Trái chôm ăn ngon tuyệt.Hihihi...)
-kt-
Ai đi ...ai mãi chờ trông...
Ai đi ...ai mãi ước mong trùng phùng.
Ai đi hương tỏa muôn vùng
Để ai mòn mỏi với cùng tháng năm!
Ai về cho lá phủ xanh...
Ai về cho giọt nắng hanh dịu dần
Ai về thỏa mộng ân cần...
cho ai ngày một xích gần bên ai!!!
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2008 09:13:50 bởi SĨ ĐOAN >
Còn lại trong ta
Da diết một thời...
Ngời mãi trong tim
Êm đềm gió lượn...
Mượn vần thơ nhạt
Lạc giữa tâm hồn
Tồn đọng ưu tư...
Như ánh sương mờ.
Chờ nhau anh nhé
Bé đợi hương nồng
Đồng tâm hiệp sức
Vứt bỏ tuổi thơ.
Mơ làm người lớn
Hớn hở môi cười
Tươi xinh hoa nở
Ở mọi đất trời.
-sd-
Hân hạnh được làm quen cùng anh họ Kha Khả Tú.
Rất vui mừng gặp được Đại Sư huynh ở đây. Tiểu đệ xin đáp lễ SD sư huynh :
Mãi mãi tình thâm
Hẹn ước trăng rằm
Sáng ngời tinh tú
Toả sáng trời trong
Cùng vào vườn thơ
Xướng hoạ nhau chờ
Hết sầu dĩ vãng
Vui trang thơ mơ
Anh em sánh vai
Sóng bước đường dài
Thôn quê, phố lớn
Thoả lòng vui say
Tình thơ gặp gỡ
Bước vào vườn thơ
Sắc hồng hoa nhỏ
Vui cười vần mơ.
-HQ-
Hoa Lan tươi thắm mượt mà Như người con gái nết na diệu hiền! -sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2008 09:24:23 bởi SĨ ĐOAN >
Hoa Hồng một giỏ trao ai! Thay tình anh đó giãy bày tâm tư! Bên em mộng đẹp- lời ru...! Trăm năm vẹn giữ khối tình trong tim! -sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2008 11:12:53 bởi SĨ ĐOAN >
Ta về cho lá thêm xanh
Cho cành hoa thắm mong manh sắc hồng
Ta đi ai mãi mòn trông
Đường xa xa quá còn mong chờ gì
-kt-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2009 23:13:03 bởi Kha Khả Tú >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu: