MỘT VÌ TINH TÚ NHỎ NHOI
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 106 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 1579 bài trong đề mục
hungho_08 30.11.2008 23:20:13 (permalink)
0


Tú thích đọc thơ tranh Du
Thích cả chú Rdinh u hu vui cười
Thích luôn thơ thảm buồn Đoan
Thích cả Bằng Lăng sắc son bền lòng
Thích chú Nhân Sơn thơ mong
Thích ca Kim rải thơ đông nhiều người
Thích nhất Vi Thông trên người
Thơ vui cũng tuyệt, ngậm ngùi cũng hay
Thơ Trợn, Nhạn, Sang loay hoay
Vui sao vui quá vỗ tay Tú cười
Bà bảo : -Cháu cứ cười tươi !
-Hơn mười thuốc bổ tiếng cười trời cho...
KKT



Thăm em KHẢ TÚ
 
Bầu trời lấp lánh sao đêm
Tôi đang dõi mắt tìm em…đâu rồi ?
Hình dung ánh mắt nụ cười
Cô em gái nhỏ đang ngồi làm thơ
 
Có bao kẻ đón người chờ
Ngẩn ngơ lạc mất giấc mơ yên bình
Chắc là em gái rất xinh
Hồn nhiên,duyên dáng ,chân tình, dễ thương
 
Hoa lòng như mãi ngát hương
Cứ vui tiến bước nẻo đường thơ ca
Tôi nay ghé đến thăm nhà
Ghi vài câu lại làm quà thăm em
 
Chúc em cuộc sống êm đềm
Hoa thêm sắc thắm,tình thêm duyên người
Chúc em môi trọn nụ cười
Niềm vui theo mãi bên đời em qua

vithong

 
 
Thông ca có lòng ghé thăm
Bé Tú bị ốm mới nằm ngủ ngon
Bé còn tính nết trẻ con
Tay cầm milk sữa, tay ôm máy chờ
Chờ gì chẳng biết chờ gì
Có lẽ chờ đến hoạ thi thơ người
Thơ vui Tú thích hoạ cười
Thơ buồn Tú lại bùi ngùi khóc than
Thật là thơ thẫn vương mang
Cười vui buồn khổ thở than cho người...
-Vĩnh Hùng-
( Vĩnh Hùng anh họ của Nhóc Tú Ngốc xin cảm ơn Thông ca ghé thăm Kha Khả Tú bệnh. Kính chúc Vi Thông ca ca luôn khoẻ và hạnh phúc)
hungho_08 30.11.2008 23:35:23 (permalink)
0
ĐƠN  XIN  TÌNH


 
Chú Rdinh ơi ! Cháu kí duyệt đơn xin tình cho chú với cô gì đấy cưới nhau nhé ! hi hi hì



Đính kèm (1)




Đính kèm (1)


< Sửa đổi bởi: Rdinh -- 30.11.2008 20:27:14 >


Trường phòng Nhóc Tú Ngốc ơi
Kí cho cái phép đi chơi coi nào
Kí giùm anh họ mau mau
Để anh còn phải đi chào bà con.
-vh-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2008 23:37:23 bởi hungho_08 >
hungho_08 01.12.2008 01:01:27 (permalink)
0
Bạn ơi tim của chúng ta
Dành cho thơ hết để mà sống vui
Vần thơ đôi lúc ngậm  ngùi
Vần thơ đôi lúc cũng vui thật là
Bởi vì tim của chúng ta
Sống cùng những nỗi chan hoà trong tim
Bởi tim khao khát nỗi niềm
Bởi tim luôn với đắm chìm nhân sinh
Bởi tim luôn biết quên mình
Giân hờn yêu ghét thật tình nói ra
Vì tim không dấu chúng ta
Cho nên tim vẫn rất là dễ thương....(Phải không hở TTK?)

                            thuỵ du
Nhịp đập trái tim


Trái tim luôn đập nhịp nhàng
Đập cho tình bạn ngàn ngàn sẻ chia
Đập cho nước mắt biệt ly
Đập cho nhân ái nghĩ suy trong lòng
Đập cho giọt máu tươi hồng
Tình yêu đập gấp ấm nồng lứa đôi
Mỗi người một trái tim thôi
Đừng cho nó lạnh để rồi chết theo
 
T.T.K.28.11.2008



 
Lâu lâu vào phá TTK và TD chút, đừng la-lối om sòm nghe.
Rdinh xin chạy trước.

Con tim Rdinh đập nhịp nhanh
Tan tành xí quách còn manh mảnh nào
Chùi ui tim đập máu trào
Phải gọi thủ trưởng kí vào dưỡng thương
Thấy Rdinh tim đập đoạn trường
Có ai thương tưởng khiêng giường giúp cho
Hay là thông báo Du lo
Bạn bè nhín chút chăm cho chú Rdình.
-vh-

* Góp vui trêu chú Rdinh chút nhé .... Vĩnh Hùng bay nhanh kẻo bị oánh he he he....


_____________________________

Én xuân lướt dưới tầng mây bạc
Đôi cánh vẫy vùng thả sức bay …

Nhóc Tú Ngốc ơi ! Hết bệnh mau nè để xem thơ tranh của chú Rdinh trêu 2 cô lớn Thuỵ Du và TTK vui lắm đấy !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2008 01:03:54 bởi hungho_08 >
nhatran89 01.12.2008 01:24:33 (permalink)
0
Tuyết Rơi Đêm Rồi
 
Lạ quá đêm qua lúc ngủ vùi
Bất ngờ thức dậy tưởng mưa rơi
Nhìn ra trời hỡi đầy sân tuyết
Chướng ngại đường xa  sao ghé chơi
 
Không biết bên em có tuyết chưa
Ừ anh, có hỏi cũng như thừa
Làm sao xúc tuyết cho em nhỉ
Đi học đường xa tuyết lấm bừa
 
Anh nhớ người thương, nhớ quá thôi
Áo em buổi ấy tuyết bông rơi
Một màu trinh trắng không tì vết
Cả chiếc hài xinh trắng tuyệt vời
 
Là mãi vấn vương một thưở nào
Thân em dong dỏng dáng thanh cao
Tóc em cột gọn đuôi gà đó
Anh nhớ hồn anh bao xuyến xao
 
Nguyên Đỗ

Bên em tuyết cũng có rơi
Du học lạnh lắm ngoài trời gió đông
Tháng ngày em mãi ngóng trông
Phương trời xa ấy tơ hồng còn vương

Ta đi bỏ lại người thương
Xa xôi vạn lí đường trường nhớ nhau
Bao giờ gặp lại chốn nao
Có còn nhớ những lời trao ân tình

Bây giờ biệt bóng xa hình
Chỉ nhìn tưởng nhớ bên mình điện reo
Chuông trao như gió bay vèo
Lặng im mất hút trôi theo mây ngàn

Bây giờ chia biệt đôi đàng
Tình chàng ý thiếp lỡ làng duyên nhau
Gió đông lùa lá xao xao
Tiết trời lạnh lẽo thắm vào tận tim.
-nt-



<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2008 01:26:18 bởi nhatran89 >
SĨ ĐOAN 01.12.2008 11:46:33 (permalink)
0
 
 
Cung đàn nhả nhạc ngân vang...
Ru em đẫy giấc mộng vàng trăm năm.
-sd-
Kha Hán Quân 01.12.2008 14:37:16 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

 
 
Cung đàn nhả nhạc ngân vang...
Ru em đẫy giấc mộng vàng trăm năm.
-sd-

Em về ướt mắt lặng câm
Bao nhiêu nhung nhớ âm thầm chờ anh...
-HQ-
SĨ ĐOAN 01.12.2008 15:12:52 (permalink)
0
 
 
Cung đàn nhả nhạc ngân vang...
Ru em đẫy giấc mộng vàng trăm năm.
-sd-

Em về ướt mắt lặng câm
Bao nhiêu nhung nhớ âm thầm chờ anh...
-HQ
 
Nỗi niềm trỗi sóng thâu canh
Người thương ơi hởi -lòng anh vẹn lòng!
-sd-
 
Kha Khả Tú 01.12.2008 15:38:00 (permalink)
0






SẮC HOA XUÂN


Tim hoa nở rộ trước thềm
Gió lay cánh mộng êm đềm nhớ thương
Sương rơi ướt đẫm vai mềm
Ôi thương thương quá bên thềm chờ mong
Hai tay nhận hoa sắc hồng
Thoả lòng nhung nhớ anh mong bao ngày
Cảm cảnh anh vượt đường dài
Mang tình hoa đến ngày ngày ngóng trông
Em ôm cánh hoa vào lòng
Cho hồng sắc thắm, tim lòng anh trao

-kt-

Đường xa sương ướt hồng đào
Màu hoa ai đấy yêu vào tận tâm
Gió reo lá thắm tiết đông
Ngày ngày ai mãi ngóng trông một người

Mưa rơi hạt đọng cành chồi
Gom bao hạt nhớ bồi hồi tim ai
Tóc may theo gió tung dài
Phất phơ dưới bóng trăng hoài tương tư

Bóng hồng nhẹ gót thiên thư
Lật trang giấy mỏng tình như hoa hồng
Thu sang chờ đến mùa đông
Bao thu lá rụng mấy đông nhớ người

Nhớ em tiếng khúc khích cười
Mắt to tròn mộng cho người ước mơ
Thẩn thờ anh dệt vần thơ
Câu thương, câu nhớ, câu chờ trăm năm

Nhưng rồi một thoáng xa xăm
Biết đâu có vững trăm năm hẹn thề
Hay mưa ướt má em về
Cho sầu vạn cổ tái tê giọt trời

Mưa rơi...Mưa rơi...Rơi...! Rơi...!
Cho sầu nhân thế buồn vơi không nào
Ngước nhìn tìm mỏi vì sao
Một vì tinh tú nhỏi nhoi nơi nào

Lạc rồi ta đã lạc nhau
Không tìm thấy lối đường nào bước theo
Trăng chênh chếch bóng cheo leo
Nửa mảnh buồn khuất sương gieo hạt sầu

Mưa ngâu nước chảy về đâu
Vòng vèo con nước sông sâu theo nguồn
Mưa tuôn hay nước mắt tuôn
Một thiên tình sử ai buồn hơn ai

Tóc may sợi ngắn, sợi dài
Kết duyên không hợp u hoài ngàn năm
Đêm đông lạnh buốc trăng rằm
sương rơi rơi giọt thắm lòng tim đau

Biết đâu mai ta xa nhau
Mỗi người mỗi ngả xiết bao là sầu
Bao giờ Ô Thước bắt cầu
Vơi sầu nhung nhớ thắm màu hồng xưa???!!!
(KKT)
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60101/B7D0EE53343B4F0BB636CB06F4A27F9D.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2009 23:37:01 bởi Kha Khả Tú >
Attached Image(s)
Kha Khả Tú 01.12.2008 21:19:55 (permalink)
0

Trích đoạn: hungho_08

ĐƠN  XIN  TÌNH


 
Chú Rdinh ơi ! Cháu kí duyệt đơn xin tình cho chú với cô gì đấy cưới nhau nhé ! hi hi hì



Đính kèm (1)




Đính kèm (1)


< Sửa đổi bởi: Rdinh -- 30.11.2008 20:27:14 >


Trường phòng Nhóc Tú Ngốc ơi
Kí cho cái phép đi chơi coi nào
Kí giùm anh họ mau mau
Để anh còn phải đi chào bà con.
-vh-



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/60101/4CFA401EE3A24E04B50D997CF304A2BD.jpg[/image]

Chú Rdinh ơi ! Cháu kí rồi đấy ! Chú cầm đơn và tổ chức lễ cưới với cô gì đó đi nha !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2008 21:25:46 bởi Kha Khả Tú >
Attached Image(s)
kimrbl 01.12.2008 22:24:23 (permalink)
0
Ai buồn mời ghé Tú chơi
Nhà đầy hoa , treo khắp nơi tim , tình
Chủ nhà vừa trẻ vừa xinh
Chăm học lại viết thơ tình thật hay
Khách thăm từ khắp Đông Tây
Từ tinh mơ suốt cả ngày lẫn đêm
Nhiều khi Tú lả đói mềm
Vẫn ngồi tiếp khách xưng em ngọt ngào...

Tiếng cười vui vẻ biết bao
Ai chưa ghé một lần nào mời vô

kimrbl

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55484/8E17125F149D40858256FBF9781427D3.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.12.2008 22:32:49 bởi kimrbl >
Attached Image(s)
Rdinh 02.12.2008 06:59:18 (permalink)
0
Bạn ơi tim của chúng ta
Dành cho thơ hết để mà sống vui
Vần thơ đôi lúc ngậm  ngùi
Vần thơ đôi lúc cũng vui thật là
Bởi vì tim của chúng ta
Sống cùng những nỗi chan hoà trong tim
Bởi tim khao khát nỗi niềm
Bởi tim luôn với đắm chìm nhân sinh
Bởi tim luôn biết quên mình
Giân hờn yêu ghét thật tình nói ra
Vì tim không dấu chúng ta
Cho nên tim vẫn rất là dễ thương....(Phải không hở TTK?)

                           thuỵ du
Nhịp đập trái tim


Trái tim luôn đập nhịp nhàng
Đập cho tình bạn ngàn ngàn sẻ chia
Đập cho nước mắt biệt ly
Đập cho nhân ái nghĩ suy trong lòng
Đập cho giọt máu tươi hồng
Tình yêu đập gấp ấm nồng lứa đôi
Mỗi người một trái tim thôi
Đừng cho nó lạnh để rồi chết theo
 
T.T.K.28.11.2008



 
Lâu lâu vào phá TTK và TD chút, đừng la-lối om sòm nghe.
Rdinh xin chạy trước.

Con tim Rdinh đập nhịp nhanh
Tan tành xí quách còn manh mảnh nào
Chùi ui tim đập máu trào
Phải gọi thủ trưởng kí vào dưỡng thương
Thấy Rdinh tim đập đoạn trường
Có ai thương tưởng khiêng giường giúp cho
Hay là thông báo Du lo
Bạn bè nhín chút chăm cho chú Rdình.
-vh-

* Góp vui trêu chú Rdinh chút nhé .... Vĩnh Hùng bay nhanh kẻo bị oánh he he he....


_____________________________

Én xuân lướt dưới tầng mây bạc
Đôi cánh vẫy vùng thả sức bay …

Nhóc Tú Ngốc ơi ! Hết bệnh mau nè để xem thơ tranh của chú Rdinh trêu 2 cô lớn Thuỵ Du và TTK vui lắm đấy !


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/D8820CAA298D4EA98BFB4B25816E0022.jpg[/image]
 
Thụy Du có gì théc méc cứ việc lôi Hungho08 mà oánh nghe, Rdinh hỏng có gì hết. Chúc vui cả nhà.
Rdinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2008 07:03:36 bởi Rdinh >
Attached Image(s)
SĨ ĐOAN 02.12.2008 11:44:14 (permalink)
0
 
Nhà ai đang kết tranh màu...
Hồng tươi sắc thắm vẫy chào, đợi ai!
Cho anh hưởng chút hương bay
Thỏa lòng khao khát tình say, say tình!!!
-sd-
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2008 17:06:18 bởi SĨ ĐOAN >
nhatran89 02.12.2008 20:19:56 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN

 
Nhà ai đang kết tranh màu...
Hồng tươi sắc thắm vẫy chào, đợi ai!
Cho anh hưởng chút hương bay
Thỏa lòng khao khát tình say, say tình!!!
-sd-

Nhà em kết lắm tranh màu
Anh đây cũng đổi chuyển màu tím mơ
Chắc thay luôn ý tình thơ
Thôi thương thôi nhớ thôi chờ đợi ai?
-nt-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2008 00:41:21 bởi nhatran89 >
Kha Khả Tú 03.12.2008 00:47:49 (permalink)
0





Chim bay trời lặng đìu hiu
Tìm đâu chẳng thấy người yêu mất rồi
-kt-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2009 23:46:33 bởi Kha Khả Tú >
Kha Khả Tú 03.12.2008 00:58:52 (permalink)
0



Sáng trăng sáng cả đường về
Hai nhà chung một con đê vườn cà
Bạn chơi hái lá bẻ hoa
Xây lầu cát tía đơm hoa lên đấu
Rủ nhau cúng bái cau trầu
Chơi trò đám cưới cô dâu theo chàng
-kt-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2009 23:45:18 bởi Kha Khả Tú >
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 106 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 1579 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9